PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ của tôi.



h4lgtn_hoa
14-09-2006, 12:57 AM
Tối qua, tôi đã trải qua 1 giấc mơ, mà có lẽ, đó là 1 giấc mơ buồn .
.............
Lớp tổ chức đi tham quan, không khí có vẻ náo nhiệt, mọi người đều tỏ ra rất vui vì chuyến đi này .
Sau vài ngày chuẩn bị cho buổi đi chơi, bây giờ đã đến lúc xuất phát .
.......
-Sao nó vẫn chưa đến nhỉ ? -tôi hỏi đứa bạn của mình .
-Không biết nữa.
Sau 1 lúc chờ đợi, thì hắn đến .
Nhưng ...... trông kìa, hắn sao thế nhỉ ?
Tôi đã phát khóc lên khi nhìn thấy hắn .
Và sự việc mới xảy ra với hắn, đó là 1 vụ tai nạn . Trên đường đến địa điểm tập trung đẻ đi chơi, thì hắn đã ko gặp may, thế là bị tai nạn.
Trông thật thảm hại, người ngợm, chân tay đầy vết tích của vụ tai nạn đó .
Tôi không thể cầm đc nước mắt của mình khi nhìn thấy hình dáng của hắn lúc đó .Mà cung không hiểu sao hắn có thể bò đc đến đây với bộ dạng như vậy .
Rồi thì ....
-Lại khóc nữa rồi -Hắn nói .
- Nhìn kìa, có sao không hả ?
Rồi tôi cũng chẳng bít nói gì nữa, ngoài việc dìu hắn, và...khóc tiếp .
Chuyến đi bị hoãn lại 1 lúc lâu, để giải quyết vụ đó .
Khi thấy hắn đã tạm ổn, mọi người bớt lo hơn, và hắn quyết định vẫn đi tham quan cùng mọi người .
Vậy là đi .
Đã đến nơi như dự định .
Vậy là từ lúc đó, tôi luôn ở bên cạnh hắn, lo lắng cho hắn ,rồi vẫn nói chuyện, cười đàu như trước .
2 đứa đang " tung tăng vui đùa " với nhau, khi đi qua 1 quán nước ven đường , hắn nhìn thấy con bạn trong lớp ( đó cũng là 1 trong số mấy đứa con gái thân với hắn ở trong lớp )
Dường như quên mất có mình đi bên cạnh,hắn đến chỗ người con gái kia, và để lại mình đứng bơ vơ nơi đó .
Mắt tôi bắt đầu sụp xuống. 1 cảm giác khác với lúc trước bắt đầu lan tỏa trong con người tôi, có lẽ đó là ... Buồn .
Con bạn thân đứng ở 1 nơi hơi xa, nhìn thấy vậy, và gọi tôi lại chỗ nó, có vẻ an ủi , và rủ tôi đến 1 chỗ khác, đẻ cùng chơi 1 trò khác, quên sự việc vừa xảy ra đi .
Gì nữa nhỉ ?
Thế rồi .... tôi mở mắt .
Khi đó, tôi hơi tiếc vì giấc mơ đó bị gián đoạn ,nhưng tự dưng thấy buồn quá .
Đó chỉ là 1 giấc mơ thôi mà, việc gì phải buồn nhỉ?
Nghĩ lại, thấy giấc mơ kia thật kì quái .Sao tôi có thể mơ hắn bị tai nạn như vậy nhỉ .
Và chợt nghĩ ... Tôi đã quá nhớ hắn chăng ? Khi mà gần đây, trong những giấc mơ của tôi, rất hay có hình ảnh của hắn xuất hiện ?

Xấu Mà Chảnh
14-09-2006, 02:35 AM
cũng có thể.....................:hihi:

h4lgtn_hoa
16-09-2006, 07:50 AM
Đúng thật !
Tôi đã quá nhớ .
Nhớ đến nỗi lúc nào cũng nghĩ đến hắn, nhìn thấy gì cũng nghĩ đến, từ xem phim, nghe nhạc, đọc truyện ....
Sao thế này .......

deadbluerose
16-09-2006, 08:07 AM
oá. TRuyện thật à? Truyện này là truyện thật của đời bạn sao?

h4lgtn_hoa
16-09-2006, 09:34 PM
Thật chứ !
Nếu không thật thì sao post vào đây làm gì .

khangminh
16-09-2006, 11:01 PM
:rain: truyện thật???:rain:

Đó chỉ là 1 giấc mơ thôi mà, việc gì phải buồn nhỉ?
:rain:

deadbluerose
17-09-2006, 08:17 AM
wow truyện thật. TRuyện này cũng hay đấy. nếu nó dài hơn một chút thì better hơn

wow truyện thật. TRuyện này cũng hay đấy. nếu nó dài hơn một chút thì better hơn. right?

tieu_co_nuong17
18-09-2006, 03:26 PM
buồn nhỉ??? chắc người đó có ảnh hưởng gì đến bạn cho nên bạn mới nhớ như vậy!!! *_^

deadbluerose
18-09-2006, 03:58 PM
chắc vậy nên bạn ấy mới có nhiều cảm tương75 dể viết đến như vậy.

noturningback
18-09-2006, 04:01 PM
Sao lại có thể, là ảnh hưởng mạnh mẽ đấy chứ...chắc đây chính là "người trong mộng" của bạn ấy đấy! :huglove:

deadbluerose
18-09-2006, 04:04 PM
mình nghĩ chắc vậy. Nên...

h4lgtn_hoa
19-09-2006, 08:43 AM
Hix !
Ko hẳn là người trong mộng, mà thực sự là ....... tui đã iu hắn mất rùi .
1 con người chẳng ra ji`, 1 kẻ xấu xa, vô tâm .
Hắn chính là người đã từng mang đến cho tui rất nhìu niềm vui và những nụ cười trên môi, nhưng chính con người ấy lại cướp đi tất cả, tất cả ........
Để bây giờ, trong tui chỉ còn lại nỗi đau và những giot nước mắt mỗi đêm .
..........
Hắn chưa từng là người iu tui, tui cũng vậy, chưa từng là người iu của hắn , chỉ đơn giản, ngắn gọn trong 2 từ ... Bạn Thân .
Nhưng ...... Khi đi bên nhau, mọi người cứ ngỡ chúng tui là 1 đôi, và thường hỏi " nguoiwf iu à "
Đó cũng là lúc tui đau, rất đau .......

deadbluerose
20-09-2006, 02:01 PM
vậy hắn đã làm bạn buồn rùi

bluedolphin06
20-09-2006, 06:46 PM
Hix !
Ko hẳn là người trong mộng, mà thực sự là ....... tui đã iu hắn mất rùi .
1 con người chẳng ra ji`, 1 kẻ xấu xa, vô tâm .
Hắn chính là người đã từng mang đến cho tui rất nhìu niềm vui và những nụ cười trên môi, nhưng chính con người ấy lại cướp đi tất cả, tất cả ........
Để bây giờ, trong tui chỉ còn lại nỗi đau và những giot nước mắt mỗi đêm .
..........
Hắn chưa từng là người iu tui, tui cũng vậy, chưa từng là người iu của hắn , chỉ đơn giản, ngắn gọn trong 2 từ ... Bạn Thân .
Nhưng ...... Khi đi bên nhau, mọi người cứ ngỡ chúng tui là 1 đôi, và thường hỏi " nguoiwf iu à "
Đó cũng là lúc tui đau, rất đau .......
Một tình yêu đơn phương phải không bạn, người đó mang đến cho bạn những niềm vui, là khi người đó vô tư cười đùa bên bạn làm bạn thấy hạnh phúc, những tưởng bạn đang chính là girlfriend của hắn. Nhưng đến khi giật mình quay về thực tại thì lại rất đau...uhm...mà bây giờ bạn vẫn còn bên hắn chứ, hay...???

h4lgtn_hoa
21-09-2006, 03:10 AM
Trời !
Quá đúng luôn.
Khi tỉnh giấc thì thật là thất vọng .
........
Đã gần 2 tháng rùi 2 dứa ko gặp nhau, chỉ gặp online đúng 1 lần, nhưng chính lần đó, lại làm tui càng đau hơn .
.................

Hắn có rất nhìu người thick, tui, và buồn hơn nữa, có cả đứa bạn thân nhất trong lớp .
Gặp nhau onlie:
Tối 16/9/2006 :
Hỏi han nhau 1 lúc, rùi ko hỉu đưa đẩy thế nào , câu chuyện của 2 đưa bỗng :
- Thui, ko nói nữa, mít ướt ở đây thì chít .
-Ơ ! Ai làm ji` mà khóc ?
-Tại ai chứ ?
-Tại cái đầu ! Cái đầu cứ nghĩ đến nên mới thế . Đừng nghĩ nữa, nhớ làm gì cho mệt .
-Chẳng bít có đc ko .
-Kiếm thằng khác đi .
- Kiếm ? Ai chứ ?
..............
Thế là.... lòng lại cảm thấy nhói đau.
Như vậy là gì ?
Dẫu bít rằng, tình yêu tui dành cho hắn, sẽ ko có kết thúc đẹp rùi, thế nhưng, khi hắn nói vậy, thấy buồn wa' .
.....
Hu Hu ....
Làm thế nào bây giờ ?
Tui không thể quên đc, cứ mãi nghĩ đến hắn thui ...

bluedolphin06
21-09-2006, 02:37 PM
Thế thì bùn thật, nhưng đừng cố quên đi bạn ạ, khi yêu một ai đó qua sâu đậm, cố nhồi nhét cái đầu mình quên hắn đi thì sẽ càng nhớ thêm mà thôi...mình cũng hôk ngờ hắn "vô tư" đến vậy...nhưng cũng chả trách hắn được, vô tội mà...bạn định cứ để mọi chuyện thế sao, hắn đã có girlfriend chưa?

deadbluerose
21-09-2006, 03:07 PM
mỗi lần bạn viết sao viết có chút chíu vậy?

bluedolphin06
21-09-2006, 03:12 PM
mỗi lần bạn viết sao viết có chút chíu vậy?Chiện nì đang xảy ra, làm sao mà viết nhìu được hả you?

deadbluerose
21-09-2006, 03:14 PM
nhưng mà ít nhứt you ấy cũng viết dài hơn đấy chút xíu. CHứ có nhiêu đó à. đọc chán quá

h4lgtn_hoa
22-09-2006, 04:43 AM
Hắn đúng là vô tư thật .
Khi hắn nói " Kiếm thằng khác đi",hắn đã ko nghĩ đến nhưng suy nghĩ của tui.
Chắc chắn rùi . Lúc đó, thấy đau lòng lắm, và cũng thực sự nhận ra rằng, hắn chẳng hề có chút tình cảm gì với mình hết, và rồi... nước mắt lại rơi .
Đó là lần thứ mấy mình rơi nước mắt vì hắn nhỉ ?Cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng chỉ bít 1 điều, chưa có ai làm mình khóc nhìu như vậy .
...........
Những người xung quanh hắn có lẽ cung vô tâm như hắn , và có lẽ, họ cố tinh vô tâm như vậy chăng ?
Họ cứ nhảy vào nick mình nói chuyện, cố làm cho mình đau lòng bằng đc hay sao ấy .
Họ cứ nói " tui thick hắn"......
Sao ko nói với chính hắn ấy, mà lại cứ đi nói với tui làm ji` , cho thêm đau lòng nhau ra nhỉ.
Thực sự mà nói thì.... tui yêu hắn đây, nhưng đó đâu phải là tội lỗi gì chứ mà họ cứ làm cho tôi phải khổ thêm như vậy ....
...................................

Hu Hu............
Làm thế nào chứ ..........
Thà rằng mình cứ không biết gì còn hơn...... thà rằng hắn đừng bao giờ gần gũi mình như thế .........Giá như ngày ấy, hắn cố gắng theo đuổi con bạn thân của mình thêm chút nữa, thì ... có lẽ bây giờ mình đã ko như thế này rùi ......
Đúng là cuộc đời mà , không thể biết trước sẽ có những chuyện gì xảy ra với mình.

Nếu muốn bít thêm về câu chuyện của tui, các bạn vô đây :
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=1849075#post1849075

deadbluerose
22-09-2006, 01:25 PM
dài hơn dc chút xíu nhưng nó cũng vayt65 hà .hay chứ không phải dở nha

bluedolphin06
22-09-2006, 02:44 PM
Những người xung quanh hắn có lẽ cung vô tâm như hắn , và có lẽ, họ cố tinh vô tâm như vậy chăng ?
Họ cứ nhảy vào nick mình nói chuyện, cố làm cho mình đau lòng bằng đc hay sao ấy .
Họ cứ nói " tui thick hắn"......

Bạn đừng nghĩ lung tung, thì tất nhiên những cô gái ấy chắc cũng đơn phương như bạn nên cố dùng miệng lưỡi cay độc để loại đối thủ mà thôi, chứ đâu phải chính miệng hắn nói hắn không yêu bạn đâu nào.
Yêu không có tội bạn ạh, trong cuộc sống bạn có thể điều khiển mọi thứ nhưng con tim bạn thì không, khi nó đã rung động thì bạn chẳng còn cách nào quay lại...

h4lgtn_hoa
22-09-2006, 08:27 PM
Chứ đâu phải chính miệng hắn nói hắn không yêu bạn đâu nào.

Ừ thì đúng là Hắn chưa từng nói thế đấy .
Nhưng mình đã nói : Hắn có người iu rùi chưa nhỉ ?
..................
Đêm qua, lại 1 đêm nữa tui mơ đến hắn .
Đó là 1 giấc mơ đẹp .
Tôi đã mơ ... Hắn đến bên tôi, cùng nhau sánh vai, như 1 đôi tình nhân thực sự .
Buồn cười wa' nhỉ .
Hiện giờ thì chẳng nhớ nổi giấc mớ đó diễn ra như thế nào,mà có lẽ nó quá ngắn ngủi,chỉ bít rằng , đó là 1 giấc mơ đẹp, vậy thui .

Và đây cũng không hẳn là 1 hình thức viết truyện, nên cũng ko thể viết dài cho các bạn đọc đc .
Mỗi ngày, chỉ có thể viết vậy thui mà .

http://www.hoahoctro.com/4rum/showth...75#post1849075

cutumu_8x
24-09-2006, 12:20 AM
:think: :huglove: tên y' thật là may mắn...:)

bluedolphin06
24-09-2006, 06:09 AM
Vâỵ lúc nì đã thế nào rồi? Post típ nhe bạn!

h4lgtn_hoa
27-09-2006, 02:59 AM
Đã đi học đc mấy hum rùi.
Có vẻ như nỗi nhớ không còn đầy như trước, ít hơn...
Mình có nên quên Hắn đi không nhỉ?
Rất nhìu người đã khuyên quên hán đi, cũng muốn lắm, nhưng sao thế này....Cho dù nhớ ít hơn trước, nhưng đâu phải không hề nghĩ tới.
Tạo hóa trêu ngươi, cho tui gặp hắn, mà sao ông trời lại để mình gặp hắn, học cùng, ngồi canh....để rùi xảy ra bao điều rắc rối......Cuộc sông có tình yêu, mà tình yêu thì lại có rất nhìu loại, đau khổ, hạnh phúc, vui, buồn có cả.....
Để rùi, còn nguờ ta phải cố quên đi 1 cái gì đó, rất khó......
..................
Kể từ ngày gặp online , từ ngày mơ thấy giấc mơ đó, tui vẫn chưa gặp đc hắn.
Mà nếu muốn gặp, có lẽ không khó , nhưng chẳng hỉu sao, tui không tài nào có thể nhấc fone lên, nháy cho hắn đc.
Nhưng 1 điều hơi buồn, đó là Hắn cũng chẳng hề có ý định liên lạc gì với mình, dù rằng đã nói sẽ gặp nhau nhìu nhìu , thế mà.........
Hiện giờ không gặp nhau, mà nhớ không nhìu như trước nên chẳng bít viết thêm cái gì nữa.
................
See...

h4lgtn_hoa
06-10-2006, 08:15 AM
Hum nay là 6-10.
Chỉ còn có 2 ngày nữa là sinh nhật của hắn.
Ngày nào cũng suy nghĩ, đắn đo xem mình có nên đến sn hắn hay ko.
Thật rắc rối.
Nếu như trước đây thì việc đi sn hắn là 1 vấn đề quá bình thường , nhưng sao bây giờ tui cảm thấy có bức tường ngăn cản , khó mà thực hiện đc điều đó dễ dàng nữa.

love_angel_tk
06-10-2006, 08:42 AM
vít đc mỗi đoạn ah`............