NgocAnh93
19-11-2007, 12:22 PM
*****Truyện này viết tặng Bé Bột nà
Hai đứa chơi với nhau từ rất thân rồi,chỉ nhớ là chơi với Bột lúc còn nhỏ lắm khoảng lúc Bột còn học mẫu giáo.
Hai đứa có nhiều nét tương đồng lắm cả tên cũng giống,tên thật của Bột là Nguyệt Ánh còn ốc Bu là Ngọc Anh,đều có chữ A và B.
Bột nhường nhịn tôi lắm từ đó giờ Bột giành làm việc nặng nhường tôi việc nhẹ mà không kêu ca 1 lời,tôi luôn là đứa ốm yếu có Bột bên cạnh an ủi cũng vui lắm,thật hạnh phúc.
Hôm đó là một mùa hè buổi trưa đầy nắng,chúng tôi vừa mua được bộ đồ hàng bắng nhôm:
-Bột: mua nấu cơm hen rẻ mà có 10 ngàn,mua luôn đi
-Bu: ừa lấy cái nào đẹp đẹp đó
Hai đứa về nhà Bu đứa hì hục bẻ củi,đứa rửa nồi lại cho sạch,Bu xin mẹ nắm gạo,mượn ba hộp quẹt àh phải nói lấy trộm chứ:
Hai viên gạch xếp để hở 1 khoảng dùng bỏ củi vào.Đủ tất cả các món đồ chúng tôi bắt tay nấu nướng:
-Bột: Bột nhóm lửa dzới quạt lửa cho Bu bỏ củi dzào
-Bu: ok
-Bu: lửc íu qué
-Bột:Phùuuuuu
Ặc Bột thổi làm khói bay mù mịt
Tay quạt tay thổi lửa cũng lên
-Bu: hay quá
-Bột : cho củi đi
Hai đứa tôi lần đầu nấu cơm thấy nước cạn cứ cho vào tiếp ko bik là phải xới lên
Cuối cùng thành quả cũng xong
-Bu: ăn cơm với cái này hé
-Bột: muối tôm hã,cũng được
Giở nồi cơm ra khói bóc lên thơm lừng,hai chúng tôi ăn cơm tự làm với muối tôm mà vẫn thấy ngon.
-Bột la lên: trùi ui ngon qué
-Bu: qué ngon,mình nấu mà ha
Bây giờ thì có cái nồi đất bự hơn,quà sinh nhật má 5 mua cho,chắc vì má đã 1 lần ăn cháo trong cái nồi nhỏ của chúng tôi chắc muốn ăn tiếp mua cho tui đây .
Kỉ niệm lần đầu nấu cơm của chúng tối với cái nồi nhỏ xíu bằng cái nắm tay.
Chắc mốt lớn mở nhà hàng hay quán ăn với anh hai,ảnh nấu ăn cũng ngon lắm nhất là cá kho tộ
Bột sẽ là khách hàng thân thiết hen làm cho Bột cái thẻ lunn mốt vô ăn giảm 50 % :D
Hai đứa chơi với nhau từ rất thân rồi,chỉ nhớ là chơi với Bột lúc còn nhỏ lắm khoảng lúc Bột còn học mẫu giáo.
Hai đứa có nhiều nét tương đồng lắm cả tên cũng giống,tên thật của Bột là Nguyệt Ánh còn ốc Bu là Ngọc Anh,đều có chữ A và B.
Bột nhường nhịn tôi lắm từ đó giờ Bột giành làm việc nặng nhường tôi việc nhẹ mà không kêu ca 1 lời,tôi luôn là đứa ốm yếu có Bột bên cạnh an ủi cũng vui lắm,thật hạnh phúc.
Hôm đó là một mùa hè buổi trưa đầy nắng,chúng tôi vừa mua được bộ đồ hàng bắng nhôm:
-Bột: mua nấu cơm hen rẻ mà có 10 ngàn,mua luôn đi
-Bu: ừa lấy cái nào đẹp đẹp đó
Hai đứa về nhà Bu đứa hì hục bẻ củi,đứa rửa nồi lại cho sạch,Bu xin mẹ nắm gạo,mượn ba hộp quẹt àh phải nói lấy trộm chứ:
Hai viên gạch xếp để hở 1 khoảng dùng bỏ củi vào.Đủ tất cả các món đồ chúng tôi bắt tay nấu nướng:
-Bột: Bột nhóm lửa dzới quạt lửa cho Bu bỏ củi dzào
-Bu: ok
-Bu: lửc íu qué
-Bột:Phùuuuuu
Ặc Bột thổi làm khói bay mù mịt
Tay quạt tay thổi lửa cũng lên
-Bu: hay quá
-Bột : cho củi đi
Hai đứa tôi lần đầu nấu cơm thấy nước cạn cứ cho vào tiếp ko bik là phải xới lên
Cuối cùng thành quả cũng xong
-Bu: ăn cơm với cái này hé
-Bột: muối tôm hã,cũng được
Giở nồi cơm ra khói bóc lên thơm lừng,hai chúng tôi ăn cơm tự làm với muối tôm mà vẫn thấy ngon.
-Bột la lên: trùi ui ngon qué
-Bu: qué ngon,mình nấu mà ha
Bây giờ thì có cái nồi đất bự hơn,quà sinh nhật má 5 mua cho,chắc vì má đã 1 lần ăn cháo trong cái nồi nhỏ của chúng tôi chắc muốn ăn tiếp mua cho tui đây .
Kỉ niệm lần đầu nấu cơm của chúng tối với cái nồi nhỏ xíu bằng cái nắm tay.
Chắc mốt lớn mở nhà hàng hay quán ăn với anh hai,ảnh nấu ăn cũng ngon lắm nhất là cá kho tộ
Bột sẽ là khách hàng thân thiết hen làm cho Bột cái thẻ lunn mốt vô ăn giảm 50 % :D