Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi yêu cô bé ngốc đó



lamnham
05-10-2006, 12:26 PM
Sau buổi học vẽ.
- Nè , ông thấy nhỏ đó thế nào ?
- Cũng được đó ,dễ thương nhưng bẹt quá đi !
- Có mà tại ông lênh khênh quá thì có . Có định tấn công không ?
- Chẳng biết nữa ! Ông rủ tôi đi học chỉ để xem nhỏ này thôi à ! Nếu ông thích thì đơn giản thôi.
- Ông đểu thiệt , hay tha cho nhỏ ,nghĩ cũng thương thương, với cả nhỏ đó chỉ học vẽ trong hè thôi , quê tận Thanh Hóa
- Tha thì tha ! dù gì thì mình cũng có người rồi.
- Nó của ông hả , chắc đấy là thất bại đầu tiên của ông nhỉ , trừ nó ra thì có bé nào thoát khỏi tay ông đâu.
- Đùa hoài,chẳng qua tôi muốn thiệt lãng mạng đối với nó thôi.Đã thất bại đâu
- Khùng thiệt đó . Thôi bỏ qua đi , Đến hàng truyện kiếm mấy quyển rồi hãy về.

Một tuần sau.
- Wow ! tình cờ nhỉ , em đến lâu chưa , vừa bắt đầu vẽ à .
- Vâng , anh cũng đến sớm nhỉ , hôm nay anh vẽ tượng nào vậy.
Kia là bạn anh à sao hôm nọ em không gặp , học sinh mới ?
- Chào , anh học buổi thứ hai rồi đó , hôm nọ em không thấy anh thôi , người ta cố tình đi qua ngay trước mặt vậy mà...
Em vẽ đẹp ghê nhỉ , giống ghê ! Nhưng thấy giáo đâu rồi ?
Nè, tôi ngồi cạnh ông nha , phải hướng dẫn tôi đó
- Lo gì có thầy giáo cơ mà , cứ ngồi nguyên đó để tôi đi gọi thầy...
- Sao em lại lên tận đây học vẽ, ở dưới Thanh Hóa không có ai dạy vẽ sao ?
- Ủa ! sao anh biết em ở Thanh Hóa ,anh ấy nói với anh à , ở đó cũng có thầy nhưng em nghĩ học trên đây tốt hơn với cả em có anh chị làm trên đây mà .
- Vậy sao ! Thế em tính thi trường gì ?
- Em định thi mĩ thuật công nghiệp.
- Phải học cả màu nữa đó , sao không thi kiến trúc cho đơn giản.
- Anh cũng biết rõ quá nhỉ , chẳng giống lính mới chút nào.
- Thì cũng phải tìm hiểu chút chứ. Ây..thầy ra kìa.
- Chào thanh niên ,hôm nay vẽ cho chú khối cầu đi , hôm trước vẽ khối lập phương tốt rồi , tập cả đánh bóng nữa...
- Tôi vẽ tượng trong kia cơ , ông thích thì mang khối cầu vào đó ngồi vẽ cùng , trong đó hơi tối chút nhưng mát hơn đó.
- Ừ.. chờ tôi chút.
- Em vào với , ngồi ngoài này một mình chán lắm !
- Cũng được , càng vui !
Thế là ba đứa lật đật bê mẫu vật vào phòng vẽ bên trong . Lớp học hôm nay vắng lạ . Có lẽ do trời nóng quá , mới đâu mùa mà cái nắng hè đã gay gắt đến mức làm cho người ta chẳng thiết ra đường nữa ... Nhưng có lẽ do mới học buổi thứ hai nên cái niềm sung sướng được vẽ vẫn có thể khiến tôi có thể đội nắng mà đi học được . Cũng có thể là do thầy khen tôi có năng khiếu...





to be cont

lamnham
09-10-2006, 11:51 AM
Sau buổi học hôm đó .
- Nhỏ đó cũng dễ thương đấy nhỉ ! hay là ông ấy đi ... Tôi không tranh đâu .
- Thôi ! tôi xin , tôi đâu có như ông đâu .
- Ha ha ... tán gái là một nghệ thuật đó ! Ông mà nghe lời tôi thì con gái cứ gặp ông là chết hết . Ông đẹp trai hơn tôi , thông minh hơn tôi , không cái gì tôi biết mà ông không biết . Tôi chỉ hơn ông mỗi cái biết đánh bóng hình ảnh của mình trong mắt mọi người thôi.
- Đừng đùa !
- Tôi nói thiệt đó chứ ! À mà nó của ông thế nào rồi ?
- Nó nào ? Mà thế nào là thế nào ?
- Thì bé mang đồ ăn sáng cho ông đó ! đừng bảo với tôi là ông bơ nó luôn đấy nhé ! Sướng thiệt đó ! Tự dưng có người yêu , bảo gì cũng nghe,chẳng bù cho nó của tôi ! ôi thiệt là ...
- Ai bảo ông không nói với nó ! chẳng thấy thằng nào như ông , chung thủy với một người trong khi đập vỡ tan trái tim của bao nhiêu cô bé khác .
- Có phải tại tôi đâu ! tự bọn nó tìm đến đó chứ . Tôi chỉ giúp bọn nó nuôi dưỡng giấc mơ thôi . Đấy là lòng tốt đấy. Ông đã thấy tôi nói yêu ai bao giờ chưa .
- Gớm ghiếc ! yêu làm quái gì ! tôi thích làm người tự do hơn .
- Thì tôi cũng tự do đó chứ !
- Thế nó của ông thì sao ?
- Tôi đã nói gì với nó đâu !
- Chán chẳng muốn nói nữa...Đi bơi không ?
- Không ! tối tôi còn phải đánh bóng nữa . Giờ mà đi bơi thì tối tiêu luôn , sức đâu nữa .
- Thế thì thôi ! tôi về đây . Mai đi học thì qua gọi tôi nhé !
- Rồi , về nha !
Mặt trời như đang cố vẽ nốt những đường nét cuối cùng cho bức tranh của nó , phải cố thôi nếu không màn đêm sẽ biến bức tranh thành một màu đen mất.sẽ phải vẽ lại từ đầu.
Nhưng...
Một ngày trôi qua và bức tranh vẫn chưa hoàn thành.
Tôi ngồi trên cầu , ngắm nhìn hoàng hôn , một thói quen bắt đầu từ khi tôi quyết tâm tự thay đổi mình . Kể cũng buồn cười , người con gái duy nhất mà tôi yêu đã từng chê tôi là đồ vô dụng. Thật kinh khủng ! tôi đã bị sốc ......Nhưng bây giờ , sau 2 năm , tôi không còn nói ngọng , không béo , không run như cấy sấy mỗi khi nói chuyện với một đứa con gái nào đó...
Tôi bất giác mỉm cười , thay đổi nhiều quá , ngày đó mình thiệt là tệ , vô dụng thật ...nhưng cứ phải đeo mặt nạ thế này thì không mệt sao ! ôi mình đúng là đồ đạo đức giả mà .
- Về thôi ! ông bạn cứ vẽ tiếp đi nhé , còn lâu mới xong đó . Tôi cũng vẫn phải tiếp tục thôi , cho đến khi nào cô ấy nhận ra...
Tôi vui vẻ đạp xe về , chẳng biết rằng sẽ có một bất ngờ dành cho tôi vào ngày mai.



to be cont

lamnham
26-04-2008, 07:05 PM
-nhanh lên cha nội , bắt tôi đứng chờ thế này à....nắng muốn chết...

-xong ngay đây , để tôi rửa cái mặt đã chứ...

-nhỏ tới giờ chưa thấy ai tác phong lề mề như ông...mà bảo bao nhiêu lần rồi vẫn ì à ì ạch như thế !

-cười trừ... ơ ! xe ông đâu?

-tôi đi bộ xuống đây , cái xe hết hơi rồi...tôi đèo hay ông đèo đây?

-xe tôi để tôi đèo...

đến lớp học vẽ

-sao chẳng có ma nào là sao...!

-nóng vậy ở nhà cho sướng , tội gì chạy ra đường...ông không gọi chắc tôi cũng bỏ.

-oè...chú còn chưa mở cửa nữa , lượn qua chỗ bà hàng chè đi ông...

-nghỉ nốt... tính sao giờ !!!

-qua hàng truyện thử coi...

-không được , tôi còn đang nợ tiền với cả đã trả mấy quyển truyện đâu...

-...vậy thì quay lại đập cửa nhà chú...lượn kiểu này có mà đen thui

-công tử bột...

...

-mở cửa rồi kìa...

-ừ , hôm nay ông vẽ cái gì đấy?

-chẳng biết...để coi chú bảo vẽ cái gì

-chắc vẽ mặt nạ , hôm nay tui vẽ tĩnh vật , vẽ tượng mãi cũng chán...

...

-sao mấy hôm nay chẳng ai đến học thế chú ?

-ờ...chú cũng chẳng biết tại sao , tự dưng bọn nó tranh nhau có việc đột xuất , chú chịu chứ biết làm thế nào bây giờ ...

ánh sáng từ sân sau hắt vào gian phòng nhỏ bên trong , làm hiện rõ nền nhà đen đúa ám đầy bụi chì , giấy , tượng , tất cả mọi thứ đều lộn xộn giống như những gì người ta đã miêu tả về dân vẽ , chỉ có hai thằng đang hí húi vẽ vẽ tẩy tẩy trong căn phòng đó ...

-trời ơi nóng gì mà nóng thế , hai anh đến lâu chưa ?

-ơ chào , tưởng em không đến .

-ông mà đi học thì làm sao em nó nghỉ được ...

-vớ vẩn...

-này , anh đừng có mà nói thế nhé , em thích thì em đi học , can chi đến anh mà anh tưởng...

-đấy là ngoài miệng nói thế thôi , chứ bên trong thì ...

-xí , anh đừng có mơ...

-thì anh có bảo anh đâu , anh này nè...

-ha ha ha , đừng nghe nó em ạ , anh có người yêu rồi đó ...

-kệ anh , em đi lấy tượng của em vào đã.

...

tobecont...

S.S.S
26-04-2008, 07:14 PM
hình như truyện này có liên quan đến bạn hay là bạn là người trải qua nó hoặc bạn là người chứng kiến quá trình câu chuyện phải không?
Mong chap mới của bạn ^^

Thân
Minh Nhi