PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu --- Tình bạn



gaubien812
09-06-2007, 07:42 AM
Đây là truyện ngắn đầu tay của gb.Mọi người đọc roài cho gb nhận xét nhá để gb rút kinh nghiệm cho lần sau nha. Gb thấy hok hay lắm nhưng cứ post 1 ít lên nha.

******************************
1. Trâm Anh vừa bước vào lớp cũng là lúc tiếng trống vang lên. Nó vừa ngồi xuống ghế thì Khánh Huyền nói :
-Sao hôm nay bà đi học muộn thế? May cho bà đấy nha , tiết đầu tiên là của "Mẫu hậu" đó , bà mà đi muộn 1 chút thì xong luôn đó.
Trâm Anh chưa trả lời câu hỏi của K.Huyền mà nhìn quanh lớp thấy ai cũng ngồi đúng chỗ của mình mới quay sang K.Huyền :
-Tôi đâu có muốn đi muộn vậy đâu chứ chỉ tại gặp fải sự cố ngoài ý muốn ở cổng trường thôi.
Nói xong T.Anh lôi sách vở ra và đọc lại bài lần trước. Thấy thế K.Huyền cũng không hỏi thêm gì nữa mà cũng xem lại bài cũ. Nếu có ai không biết chắc hẳn sẽ nghĩ lớp này ngoan lắm khi nhìn vào lớp thấy cả 45 thần dân của lớp đang ngồi học bài rất ngoan ngoãn chẳng khác các em học sinh mẫu giáo. Nhưng sự thật thì không fải vậy mà là ngược lại hoàn toàn. Lớp của T.Anh là 1 lớp nổi tiếng nhất trường về khoản quậy fá còn hơn cả các anh chị 11, 12 nhưng cũng lại là lớp nhiều nhân tài về cả lĩnh vực học tập lẫn văn nghệ.
Như bình thường chỉ khi nào mà giáo viên bước vào lớp thì 45 thần dân của lớp mới chịu yên ổn nhưng cứ vào tiết đầu của ngày thứ 6 hàng tuần thì lại khác. Cứ đến lúc đấy thì chỉ cần nghe tiếng trống vào lớp là lập tức cả lớp đều ngoan ngoãn về chỗ của mình. Đơn giản chỉ vì đó là giờ Địa của cô giáo chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc có biệt danh "Mẫu hậu". Trong giờ này thì tất cả đều fải ngoan ngoãn nếu như không muốn lên văn phòng ngồi cùng cô Giám Thị. Và tất nhiên , T.Anh cũng không là ngoại lệ cho dù nó là lớp trưởng - chuyên gia bày trò quậy fá ở lớp.
Vào lớp đã được 10' mà chưa thấy cô giáo xuống lớp , cả lớp đã bắt đầu nhốn nháo. Thấy vậy T.Anh đứng dậy đi lên văn phòng. 5' sau nó vừa về đến cửa lớp thì đã nghe tiếng nhao nhao :
-Lớp trưởng ! Sao rồi? Cô giáo đâu?
-Lớp trưởng ơi lớp mình được nghỉ tiết này à???????
T.Anh đi lên bàn giáo viên , đập bàn,đợi cả lớp trật tự mới nói:
-Lớp mình nghe cho rõ nha,không nghe rõ cấm hỏi lại đó nha:hôm nay cô giáo bận việc nên chúng ta được nghỉ tiết này và tiết sau. Cả lớp ngồi chơi nhưng không được làm ồn đâu nha.
Nó vừa nói xong thì cả lớp đồng thanh hét ầm lên. Nó đi về chỗ,ngồi xuống ghế,lôi 1 quyển vở ra để trước mặt rồi chống tay ngồi :think: suy nghĩ về 1 điều gì đó. Hành động này của nó làm K.Huyền kinh ngạc mới quay sang đập khẽ vào người nó :
-Này!Hôm nay bà làm sao thế? Tự nhiên ngồi im 1 chỗ chẳng giống bà ngày thường chút nào cả. Hôm nay bà uống nhầm thuốc hay là lúc đi học gặp được anh nào nên................
K.Huyền mới nói đến đấy thì T.Anh quay sang lườm nên thôi không nói nữa mà đi xuống cuối lớp tìm Thanh Hằng với Quỳnh Trang lúc này đang đứng buôn với mấy tên ở cuối lớp sau đó cả 3 kéo nhau ra 1 chỗ thì thầm gì đó rồi lại quay lên nhìn T.Anh với dấu hỏi chấm :7: to đùng trên mặt cả 3. T.Anh biết là cả 3 đang thắc mắc:1_question: về thái độ của nó từ khi bước vào lớp đến giờ nhưng nó mặc kệ vì nó còn đang fải suy nghĩ về mấy vấn đề linh tinh rất chi là con gái của nó.:thatall:


******************************
Thui gb chỉ post đến đây thui. Mọi người đọc thử & cho nhận xét. Nếu được thì gb post tiếp nha.

yp_violet_rainbow
09-06-2007, 07:48 AM
ok đấy nhỏ, cố lên cứ post thoải mái cho tui đọc nhá ! Đọc có bấy nhiêu hổng thấm vào đâu hết à...
Bóc tem nè... soạt!!!!!!!!!!!!!

gaubien812
09-06-2007, 08:35 AM
Thanks u nhiều lắm.
Có gì chiều mai tui sẽ post tiếp nha.

maru_44
09-06-2007, 06:47 PM
cũng hay đây sao post ngắn vậy đọc chả bõ à post đi nha

gaubien812
10-06-2007, 03:11 AM
2. Nhóm của nó có 4 thành viên:nó, K.Huyền,Q.Trang và T.Hằng. Nhóm nó được khi học cấp 2,từ khi cô giáo xếp 4 đứa ngồi 1 bàn. Nó với K.Huyền chơi thân từ bé (nhà gần nhau lại học cùng nhau suốt mà). Khi mới lập, nhóm nó đã nổi tiếng vì cả 4 thành viên đều xinh,học giỏi lại là con nhà giàu. Đến bây giờ tuy mới là học sinh lớp 10 mới vào trường nhưng bọn nó đều được biết đến rất nhiều. Trong nhóm, T.Anh là nổi nhất vì ngoài ra nó còn có 1 ông anh trai trước cũng học trường này và là thủ lĩnh của 1 nhóm với thành viên là những gương mặt "sáng giá" của trường và tất nhiên, T.Anh có rất nhiều người theo. T.Anh và K.Huyền chưa có người yêu còn 2 người kia thì có rồi. Nếu nói là T.Anh chưa có thì cũng không fải vì nó đã yêu rất nhiều lần nhưng chỉ là "yêu cho vui"(theo lời nó nói). Có khi nó nhận lời yêu hôm trước,hôm sau đã đá rồi:gian: .
Bình thường T.Anh luôn là người bày trò fá fách trong những dịp lớp được nghỉ giờ nhưng hôm nay nó lại ngồi yên 1 chỗ. Điều này không những chỉ khiến cho 3 thành viên còn lại ngạc nhiên mà cả lớp nó đều thấy lạ nhưng chẳng ai dám hỏi gì cả vì sợ sẽ có 1 cơn bão quét qua đây. Đang ngồi tự nhiên nó quay xuống cuối lớp nhìn K.Huyền rồi quay lên. Hành động của nó khiến cho mấy đứa kia không hiểu là sẽ có chuyện gì xảy ra với chúng nó đây? Nó chợt nghĩ đến chuyện tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa có người yêu ( hix! chưa có cái nỗi gì cơ chứ?:ex8: nó là đứa thay bồ như thay áo mà) :botay: cho dù nó rất xinh đẹp và có nhiều người theo? Nghĩ đến đó tự nhiên nó bật cười rồi lắc lắc đầu như muốn xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi sau đó nó đứng dậy và đi xuống cuối lớp.
Thấy nó đi xuống, Q.Trang nói:
-Cuối cùng thì bà cũng đã "trở lại trạng thái bình thường" (câu này cô giáo nó hay dùng để nói bọn nó)rồi à? Cũng may là không có cơn bão nào tràn qua đây! Mà tôi có trò này hay lắm ,mấy bà tham gia cho đỡ chán nha!
-Bà fải nói thì bọn tôi mới biết được để xem có tham gia hay không chứ.
-Tôi đảm bảo là hay mà. Không hay không lấy $$$ luôn.
-Bà vào chủ đề chính luôn đi cho tôi nhờ, cứ dài dòng văn tự mãi nghe mệt quá!
-Trên lớp 10A có 1 tên mới chuyển về hôm trước nghe nói ở trường cũ là hotboy đó. Tôi muốn T.Anh thử tán xem sao.
Nghe Q.Trang nói thế, T.Hằng nói:
-Bà định làm gì đấy hả? Đừng linh tinh nha, hắn là em tôi đó, tên là Việt Quân, kiêu có tiếng đó.
-Ơ bà này hay nhỉ? Em bà chứ có fải là người yêu bà đâu? Mà tôi thấy nhóm mình còn T.Anh với K.Huyền chưa có ai cả nên tôi mới có ý tốt mà. Nếu em bà với t.Anh mà thành 1 đôi thì càng tốt chứ sao? Thế 2 bà kia có ý kiến gì không?
Nghe hỏi K.Huyền nói :
-Có vẻ hay đấy, bà T.Anh thử xem sao đi.
-Ok. Các bà đã nói thế thì tôi sẽ thử nhưng tôi chưa biết mặt hắn thì làm sao mà tán được???
-Bà yên tâm, ra chơi tôi sẽ lên lớp nó và kéo nó ra cửa lớp nói chuyện. Mấy bà đứng ở lớp mình cũng nhìn thấy mà.
-Được rồi. Cứ thế mà làm nhé. Có gì tính sau ok?
Sau đó cả lũ nhóm ngồi nói chuyện linh tinh được 1 lúc thì ra chơi. Vừa ra chơi, T.Hằng đã chạy lên lớp 10A, rồi kéo theo 1 tên con trai mà mọi người đoán đó chính là Việt Quân ra cử lớp, nói mấy câu rồi về lớp luôn. Về đến lớp, T.Hằng hỏi :
-Sao? Mấy bà thấy thế nào? Duyệt được không?
Không ai trả lời T.Hằng cả, chỉ có K.Huyền với Q.Trang gật đầu còn T.Anh im lặng không nói gì nhưng nó thầm đánh giá anh chàng này đủ tiêu chuẩn để trở thành hotboy của trường nhưng chẳng để lại ấn tượng gì trong nó cả. Trong đầu nó thầm vạch ra 1 kế hoạch để đùa cho vui nhưng nó không ngờ rằng sau này nó đã fải khổ rất nhiều vì Việt Quân và vì chính nó nữa.
***************************************
Hix! Lẽ ra gb post nhiều hơn cơ nhưng lúc nãy đang post gần xong thì lại gặp trục trặc thế là lại fải ngồi post lại từ đầu. Giờ mỏi tay lắm rồi nên fải nghỉ ngơi dưỡng sức thôi. Mọi người đọc rồi cho nhận xét nha.

yp_violet_rainbow
10-06-2007, 03:29 AM
uh... bắt đầu vào đề rồi đây !!!!
Khá đấy, cứ post nhá, tui ủng hộ u!!!!!!!!!!!!!!!!

bachlienhoa_1887
10-06-2007, 09:31 AM
ùa ! truyện này cũng hay đấy !!!! post típ đi bạn nhé!!!!!!!!!tui chờ đó!

maru_44
10-06-2007, 10:23 PM
lần sau post típ nha đang đọc dở mất cả hứng rùi nè

gaubien812
10-06-2007, 10:27 PM
Sr mọi người nhiều lắm nhưng nói thật là gb mới chỉ viết đến đấy thôi. Toàn fải ngồi vuqaf post vừa nghĩ tiếp thôi. Chiều nay gb sẽ post tiếp nha.

(^_^)1076110119
11-06-2007, 10:37 PM
oài ! hay lém bạn ui post típ đi bạn mình luôn ủng hộ bạn mừ :D

yp_violet_rainbow
11-06-2007, 10:54 PM
:flower: uhm, gấu biển post truyện này tốt lắm mừ!!!!
Post tiếp đi nhé, tui đợi đấy!

animal
12-06-2007, 08:26 AM
Chùi ui!!!! sao ko post lun đi, chờ lâu wá!!!!!!

cherry_nguyen
12-06-2007, 07:50 PM
truyện này cũng khá hay đoá, viết típ đi xem thế nào :timup:

bachlienhoa_1887
13-06-2007, 12:24 AM
sao lâu quá ko post thế bạn !!!!!! truyện này hay mà!

gaubien812
13-06-2007, 12:53 AM
3. Tan học, khi cả 4 đang đứng ở cổng trường, Q.Trang rủ:
-Này, về làm gì vội, bọn mình đi chơi đi.
Nghe Q.Trang nói, tất cả đều đồng ý nhưng T.Hằng nghe tiếng ai đó gọi mình, nó quay lại thì thấy V.Quân đang đứng ở bên kia đường, nó chợt nhớ ra là hôm nay trước khi đi học, bố mẹ nó đã dặn là hôm nay fải đi về cùng V.Quân. T.Hằng quay sang nói với 3 người kia:
-Sory mấy bà nha! Giờ tôi fải đi về cùng V.Quân.Thôi mấy bà cứ đi đi nha.
-Trời ạ! V.Quân đâu fải là trẻ con đâu mà bà fải đi về cùng cơ chứ. Bà làm như có ai bắt cóc em bà hok bằng.
-Hôm nay trước khi đi học, bố mẹ tôi có dặn lúc về fải đi cùng V.Quận Mà em tôi đẹp trai như thế, để nó về tôi hok yên tâm, nhỡ đâu có ai bắt cóc nó thì sao?
-Thôi đi bà, bà cho tôi xin 2 chữ bình yên nha! Em bà tha hok bắt cóc con nhà người ta thì thôi, làm gì có ai dám bắt cóc được em bà.:help1:
-Biết đâu được! Thôi tôi về nha. Bb mấy bà nha.
Nói xong, T.Hằng đang đi ra chỗ v.Quân thì nghe T.Anh gọi lại, T.Hằng quay lại thì thấy T.Anh lấy ra 1 bức thư màu hồng rất đẹp đưa cho T.Hằng và nói:
-Bà cầm lấy, về đưa cho em bà, rồi cứ làm theo kế hoạch bọn mình đã thảo luận lúc ở trên lớp nha. Có gì tối bà gọi cho tôi nha.
-Ok! có gì tối tính sau. Tôi về đây.
T.Hằng về rồi, còn lại 3 đứa, K.Huyền rủ đi chợ xem quần áo, cả 3 lên xe đi được 1 đoạn thì DĐ của T.Anh kêu, nó định hok nghe nhưng nhìn thấy số máy của mẹ thì dừng lại nghe:callme: , Q.Trang với K.Huyền cũng dừng xe lại cạnh nó :
-Mẹ à, có chuyện gì hok ạ?
-Ừ mẹ đây, con đang ở đâu thế? Đã tan học chưa?
-Con vừa tan học, đang định đi chơi cùng Q.Trang với K.Huyền ạ! Mẹ gọi cho con có việc gì hok ạ?
-Con về ngay đi, mẹ có việc muốn nói xong để mẹ còn đi.
-Ngay bây giờ ạ? Để lúc nữa được hok ạ?
-Mẹ nhắc lại lần nữa nhé! Mẹ muốn con về ngay bây giờ !
Biết hok thể chần chừ được nữa, T.Anh đành nói:
-Vâng ạ! Con sẽ về ngay ạ.
-Ừ! Về nhà rồi nói tiếp nhé.
-Con chào mẹ ạ!
Nó quay sang bảo:
-Thôi rồi! Tôi hok đi được đâu, 2 bà đi đi nhé, tôi fải về trước đây. Bb nhé!
Nói xong, nó quay đầu xe đi luôn mà hok để cho 2 người kia kịp nói gì cả. Thấy thế, K.Huyền với Q.Trang cũng về luôn vì còn có 2 đứa thì đi làm gì. T.Anh fóng xe thật nhanh để về. Về đến nhà nó thấy mẹ nó đang ngồi ở fòng khách. Nó đi vào nhà :
-Con chào mẹ!
-Ừ, con đã về rồi à? Lên nhà thay quần áo đi rồi xuống đây, bố con cũng sắp về rồi đó.
-Ơ con tưởng sang tuần bố mới về chứ ạ?
-Lẽ ra là thế nhưng vì có việc nên bố con fải về sớm hơn dự định. Thôi con lên nhà đi.
Nó đi lên fòng của mình với bao nhiêu thắc mắc chua có lời giải đáp. Nó nghĩ mãi mà hok biết là có việc gì. Nó thay quần áo rồi nằm ra giường ngủ quên luôn:zz: , hok biết rằng 1 lúc sau hok thấy nó xuống, mẹ nó đi lên thì thấy nó đang ngủ nên cũng hok gọi nữa mà cứ để cho nó ngủ.:ngungon:
************************************
Gb mới viết đến đây thôi, mọi người đọc tạm nha. Có gì tối post tiếp nha. Truyện còn dài lắm mà.

yp_violet_rainbow
13-06-2007, 01:01 AM
:khocnhe: :icry: :mecry: :huhu: :tears1:
tui bó tay bà đó. Đọc bấy nhiêu làm sao được??? Tui khóc đủ kiểu luôn rồi nè!!!! Tức điên vì bà! Hic hic.
Post tiếp đi, nhanh nhanh lên nếu không tui sẽ xử bà thế này này -> :bicycle:

gaubien812
13-06-2007, 01:07 AM
Hì! Tui đâu cố ý đâu nhưng tại.................rất nhiều lí do cản trở làm tui hok thể post dài hơn được.
Tối nay hoặc mai tui lại post tiếp mà !
Nín đi nha, ngoan nào. Lớn rồi còn mít ướt.
Hehe

cherry_nguyen
13-06-2007, 03:12 AM
cái đoạn cuối hơi có vấn đề thì phải, sao T.Anh có thể ngủ quên nhanh vậy khi mẹ nó bảo có việc quan trọng cần nói, mà bà mẹ này cũng kì gọi con về nhà gấp vậy mà cũng để cho ngủ đc, thế thì đừng gọi còn hơn, mâu thuẫn we'. Nói chung đoạn này hem có phù hợp với logic thông thường mấy.

....::♥Pxjnk♥::....
13-06-2007, 09:53 PM
ừa , sis cherry nói đúng đấy ,chả hỉu j lun???? lạ ghê

gaubien812
14-06-2007, 11:55 PM
Đúng là đoạn đấy có hơi khó hiểu, nhưng để gb thử giải thích xem sao nhé: T.Anh đi học về ~~> mệt ~~> ngủ quên luôn, còn mẹ nó thấy con đi học về mệt, ngủ quên thì làm sao nỡ đánh thức cơ chứ? Mà mẹ nó cũng nói là bố nó sắp về ~~> đợi bố về rồi nói chuyện cho đông đủ cả nhà luôn.
Cảm ơn cherrry_nguyen & hp8k nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên gb viết truyện nên có nhiều sai sót. Từ giờ gb sẽ rút kinh nghiệm.

cherry_nguyen
15-06-2007, 07:54 AM
nếu T.Anh đã mệt thế sao còn định đi chơi phố cùng các bạn. Mà thui kệ vậy, bạn cứ post típ đi nha

bachlienhoa_1887
15-06-2007, 09:17 PM
nè bạn ơi !!!!!!!!!
sao ko thấy post tiếp vậy???????
post nhanh nhanh lên bạn nhé! tui chờ đó!

gaubien812
16-06-2007, 12:33 AM
Sr mọi người nhé. Dạo này nhà đang có việc nên chưa post tiếp được. Gb sẽ cố post sớm cho mọi người đọc.

....::♥Pxjnk♥::....
16-06-2007, 01:27 AM
thấy gb p0st bài trong này cứ tưởng dc đọc típ chứ , hjc ~"~

gaubien812
16-06-2007, 02:36 AM
4.
-Ê nhóc ơi, dậy đi, mọi người đang đợi ở dưới nhà đó.
Đang ngủ ngon lại bị gọi dậy, T.Anh nằm quay mặt vào trong nói:
-Ai thế? Buồn ngủ lắm, không dậy đâu.
-Không dậy không được. Mở mắt ra xem ai nào.
Nghe giọng quen quen, T.Anh quay ra ngoài, hơi mở mắt nhìn, nhận ra người gọi mình là ai, T.Anh ngồi bật dậy reo lên:
-A! Anh Việt, anh về khi nào thế? Sao không báo cho em biết? Quà của em đâu? Mà sao hôm nay anh lại về?
-Nhóc hỏi từ từ từng câu 1 thì anh mới trả lời được chứ. Hỏi liền 1 lúc như thế thì anh làm sao mà trả lời được. Mà thôi, nhóc đi rủa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi xuống nhà. Bố mẹ đang ngồi đợi nhóc đó. Nhanh còn ăn cơm nghe chưa. Anh xuống trước đây.
Nói xong, Việt đi xuống nhà trước. T.Anh cũng đứng dậy, đi rưa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống nhà. Việt là anh trai T.Anh, đang là đi học xa nhà, thỉnh thoảng mới về nhà nhưng hôm nay lại về không báo trước làm T.Anh cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu có chuyện gì. T.Anh đi xuống fòng ăn, thấy bố mẹ cùng anh trai đang ngồi đợi mình. Thấy nó, ông Thành-bố nó nói:
-Con gái yêu, ngồi xuống đi con. Đi học về mệt quá nên ngủ quên à. Thôi con ngồi xuống ăn cơm đi. Nào cả nhà ăn cơm đi chứ. Để các thứ nguội hết rồi.
Nó ngồi xuống cạnh Việt, khẽ mời mọi người ăn cơm rồi cắm cúi ăn. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng. Ông Thành là người đứng dậy đầu tiên, trước khi ra nhà ngoài, ông bảo 2 anh em nó:
-2 đứa ăn xong thì ra fòng khách nhé.
Ông đi ra để lại 2 anh em nó với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Sau đó bà Ngọc Trâm-mẹ nó cũng đứng dậy đi ra ngoài. Được 5' sau cả 2 cũng đi luôn để cho chị giúp việc dọn dẹp. 2 đứa đi ra ngoài, ngồi xuống ghế rồi nhìn bố mẹ nó. Ông Thành lên tiếng:
-Hôm nay bố về là để nói với các con 1 chuyện. Bố muốn cả nhà ta sẽ chuyển nhà vào Nam. Các con thấy sao?
Nghe bố nó nói xong, 2 anh em nó quay sang nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn mẹ nó như để xác định xem lời nói của bố nó là sự thật hay chỉ trêu bọn nó. Nó hỏi lại:
-Sao ạ? Bố nói nhà mình sẽ chuyển đi ạ? Điều đó đồng nghĩa với việc con sẽ fải chuyển đến 1 nơi toàn người xa lạ ạ?
-Đúng vậy con yêu ạ. Bố mẹ không yên tâm khi để con ở đây. Vào trong đấy điều kiện học hành của con sẽ tốt hơn ngoài này rất nhiều.
-Nhưng con đã quen với cuộc sống ở đây rồi. Nếu đi nơi khác con sẽ không chịu nổi mất. Hay bố mẹ với anh Việt đi đi, để con ở đây cũng được. Con tự biết lo cho mình mà. Được không bố????????
-Không được. Bố mẹ đã suy nghĩ rồi. Bây giờ con mới học lớp 10, con sẽ thích nghi được cuộc sống mới thôi.
Mẹ nó tiếp lời:
-Thật ra bố mẹ cũng suy nghĩ nhiều về chuyện nên cho con chuyển trường ngay bây giờ hay là để đến cuối năm. Nhưng bố con muốn con chuyển từ bây giờ.
-Con sẽ không chuyển đâu. Con không đi đâu hết cả. Con sinh ra và lớn lên ở đây, con chỉ ở đây mà thôi.
Nói xong, nó đứng dậy, chạy lên fòng đóng cửa lại và khóc. Ở dưới nhà, bố mẹ nó ngồi nhìn nhau và lắc đầu. Thấy thế, Việt cũng đứng dậy và đi lên fòng mình.

**************************************************
Gb post tạm đoạn này thôi nha. Mọi người đọc tạm đi. Có thời gian gb lại post tiếp. Truyện này có 60% là sự thật nên gb chưa biết đoạn kết sẽ như nào đây. Đành để cho nó đến đâu thì đến mà vào đâu thì vào vậy.

yp_violet_rainbow
16-06-2007, 08:25 AM
uhm
tui nghĩ T.Anh phải ở lại thui, vì đi rùi thì còn gì mà coi!

....::♥Pxjnk♥::....
16-06-2007, 07:31 PM
ừa , chắc chắn rùi ,p0st típ đi sis

gaubien812
17-06-2007, 12:30 AM
Ừ có lẽ thế!
À! Trong tuần sau có thể gb sẽ hok post tiếp được đâu. Sr mọi người nhiều lắm.

yp_violet_rainbow
17-06-2007, 01:03 AM
Nhưng mà này, T. Anh đi thì cũng hổng đến nỗi nào, chứ gấu biển mà đi thì ai post truyện cho tụi này đọc nhỉ?
Không biết đâu nha!!! Có thời gian rảnh phải online viết tiếp cho pà con đọc à nghen!!!

tieu_tinh_linh
18-06-2007, 01:15 AM
mà nhà N Trâm đang ở đâu zaayj

shinylight
21-06-2007, 03:13 PM
Tiếp đi bạn ơi, hay quá à

....::♥Pxjnk♥::....
21-06-2007, 11:15 PM
hic,đến bao h gb mới post típ đây

nhophuthuy99
21-06-2007, 11:18 PM
Tiếp đi bạn ơi, hay quá à


Ừ hay lắm tiếp đi bạn ơi !

yp_violet_rainbow
22-06-2007, 12:59 AM
pà con ơi, gấu biển đi chơi mất rùi, chẳng thèm post bài cho pà con (trong đó có cả tui) đọc nữa đâu, khi nào gấu biển về nhất định phải hỏi tội mới được!!!!:guoc:

chaulong
22-06-2007, 01:25 AM
trời gb cũng bốc khói luôn rồi hả ? vậy ai sẽ phost truyện cho tụi này đọc đây . Hổng chịu đâu đó , phost tiếp đi gb

yp_violet_rainbow
22-06-2007, 01:46 AM
trời gb cũng bốc khói luôn rồi hả ? vậy ai sẽ phost truyện cho tụi này đọc đây . Hổng chịu đâu đó , phost tiếp đi gb

Gấu biển quên bạn bè rùi, hichic, bốc khói thiệt rồi u ơi!!! Đau lòng lắm nè :timvo:

be_lau ca
22-06-2007, 08:14 AM
Đọc chiện này lâu rùi mà sao vẫn dậm chân tại chỗ vậy trùi !

gaubien812
26-06-2007, 10:08 AM
sr mọi người nhiều lắm nhưng dạo này gb đang có việc bận nên chưa thể post tiếp được.
Đừng giận gb nha. Ttừ giờ đến cuối tuần gb sẽ cố post tiếp nha.

yp_violet_rainbow
30-06-2007, 02:13 AM
Hic, tác giả đi đâu ko về rùi, biểu tình đi!!!!

thuthao98
30-06-2007, 04:11 AM
Endlesslove
http://i199.photobucket.com/albums/aa27/thuthao98/111918587032.jpg

be_lau ca
30-06-2007, 08:08 PM
sr mọi người nhiều lắm nhưng dạo này gb đang có việc bận nên chưa thể post tiếp được.
Đừng giận gb nha. Ttừ giờ đến cuối tuần gb sẽ cố post tiếp nha.
~> Hì, hôm nay là chủ nhật ngày cuối tuần của 1 tuần rùi đấy !!! Gb định khi nào post bài đây? Gb mà hông post bài là ăn đủ luôn :fi:

gaubien812
01-07-2007, 09:32 PM
Thui mà, mọi người thương gb với. Gb vừa về chiều hôm qua, vẫn mệt lắm nè.
Từ giờ đến thứ 4 gb sẽ post tiếp nha.

....::♥Pxjnk♥::....
01-07-2007, 09:46 PM
thía thì gb faj? post n` đó nha

gaubien812
04-07-2007, 02:37 AM
5. Cùng lúc đó, ở nhà T.Hằng, V.Quân đang ngồi trên fòng T.Hằng, cầm trong tay bức thư của T.Anh còn T.Hằng ngồi theo dõi từng cử chỉ, hành động của V.Quân. Tuy chỉ mới chuyển về nhưng Quân cũng đã biết được ít nhiều về "thành tích" của nhóm Hằng và cũng biết được T.Anh là người chuyên gây rối. Quân không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra với mình hay không nữa. Quân quay lên nhìn bà chị họ yêu quý của mình, thấy Hằng cũng đang nhìn mình, nó cúi xuống nhìn bức thư trong tay mình rồi quyết định bóc ra đọc xem sao. Từng dòng chữ nghiêng nghiêng xuất hiện càng làm nó thêm hồi hộp:think: . Thấy vậy, Hằng đứng dậy và nói:
-Quân cứ đọc đi nhé, chị xuống nhà 1 lúc rồi chị lên. Đọc xong, có ý kiến gì hay không hiểu chỗ nào thì bảo chị nhé.
Nói xong, Hằng quay đi luôn mà không để cho Quân kịp nói lời nào. Còn lại 1 mình, nó mới bắt đầu đọc. 5 fút sau Hằng quay lên với 2 cốc nước trên tay thì thấy Quân đã đọc xong rồi, đưa cho Quân 1 cốc, :cungly: đợi Quân uống nước Hằng mới hỏi:
-Sao rồi? Đọc xong rồi à? Thấy sao? có gì cần hỏi chị không?
-Chị hỏi từ từ thôi để em còn trả lời chứ. Hỏi liền 1 lúc thế thì làm sao mà em trả lời được. Em chỉ có 1 thắc mắc là tại sao em lại nhận được bức thư kết bạn này mà không fải là 1 ai khác?
-Cái đấy thì chị cũng chịu thôi. Chị chỉ biết là T.Anh nhờ chị đưa cho em. À mà em chưa có người yêu fải không? Hay thử tán T.Anh đi, chị nghĩ chắc sẽ được đấy.
-Thôi đi chị ơi, em chẳng dám đâu, bạn chị bao người theo mà không được, làm sao em dám trèo cao như thế.
-Chưa thử thì làm sao mà biết được. Mà em có định viết thư lại không đó. Bạn chị nó hiền lắm em ạ. Yên tâm đi, nó chỉ muốn làm quen thôi chứ không ăn thịt em đâu mà lo.
-Thôi em về fòng đây, để em suy nghĩ đã nhé.
Nói xong, Quân đi về fòng mình luôn còn Hằng ngồi 1 lúc, định gọi điện cho T.Anh:callme: nhưng lại thôi. Hằng ngồi học 1 lúc rồi cũng đi ngủ luôn :zz: để lấy sức ngày mai còn quậy nữa.
V.Quân về fòng mình ngồi học (V.Quân ở cùng nhà với T.Hằng). Ngồi học nhưng chẳng chữ nào vào đầu cả. Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn là suy nghĩ về bức thư kia thôi. Ngồi 1 lúc, nó quyết định sẽ viết lại cho T.Anh. Mất hơn 1 tiếng sau nó mới hoàn thành xong bức thư trả lời của mình. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, nó kẹp bức thư của mình vào 1 quyển vở rồi cũng lên giường đi ngủ luôn :ngungon:.
**********************************
Gb post tạm 1 ít cho mọi người đọc đã nha. Gb đang bị ốm nên không post được nhiều, mọi người thông cảm nha, đừng giận gb nha.

yp_violet_rainbow
04-07-2007, 03:15 AM
ê gb, u viết truyện càng lúc càng dzui đó! Lần trước thì để cho T.Anh ngủ liền tù tì, còn bây giờ tới ông V. Quân và T. Hằng là sao? Sao ham ngủ thế?
Post gì mà có tí tẹo, dễ bị đòn nha!

....::♥Pxjnk♥::....
04-07-2007, 05:42 AM
ừa ,post ít zay sis oy >"<

phuthuynho^^
04-07-2007, 10:45 AM
ủa có nhiu đây thoy hả:( post típ đi sis^^

gaubien812
07-07-2007, 02:06 AM
6. Sáng hôm sau, T.Anh vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng chị Thảo-chị giúp việc gọi cửa:
-T.Anh ơi dậy đi em, 6h rồi đó.
-Vâng em dậy rồi đây, chị xuống nhà trước đi rồi em xuống luôn.
-Ừ! Nhanh lên em nhé, xuống ăn sáng rồi còn đi học. Chị không lên gọi lần nữa đâu nhé.
Nói xong Thảo quay đi luôn. T.Anh nghe tiếng bước chân xa dần, nó uể oải ngồi dậy, với tay lấy con DĐ của nó để trên bàn học thấy mới có 6h5'. Nó đứng dậy, bước xuống giường rồi đi sửa soạn để chuẩn bị đi học. 15' sau nó đã có mặt ở dưới nhà. Nhìn quanh mà không thấy bố mẹ với ông anh trai mình đâu, nó quay sang hỏi chị Thảo:
-Chị ơi, bố mẹ em với Việt đâu rồi chị? Hay Việt về học rồi à?
-Bố mẹ em đi từ sáng sớm rồi, Việt ngủ chưa dậy. Hình như ngày kia Việt mới fải về học. Bố mẹ em dặn là em cứ ăn sáng rồi đi học đi, chuyện hôm qua để từ từ rồi tính tiếp.
-Vậy à? Thôi em không ăn sáng đâu, em đi học luôn đây. Chị ở nhà nhớ gọi Việt dậy nhé, hình như Việt có hẹn đó.
-Sao lại không ăn? Ăn mới có sức để học chứ em. Mà bây giờ mới có 6h25', em đi sớm thế làm gì?
-Em không muốn ăn, chị cứ kệ em. Em đi học đây.
Nói xong nó dắt con Nouvo của nó ra ngoài mới biết là trời đang mưa to:rain: . Ở trong nhà, chị Thảo gọi với ra:
-Trời mưa to lắm, em đi như thế là ướt hết đấy, để chị lấy áo mưa cho em.
-Không cần đâu chị, em đi đây.
Không đợi Thảo nói thêm câu nào nó fóng xe đi luôn dưới trời mưa. Mưa nhỏ dần, nó vẫn đi trên con đường quen thuộc. Vừa đi nó vừa suy nghĩ về chuyện hôm qua bố mẹ nó nói. Nó cảm thấy chán nản và giận bố mẹ nó. Nó không biết fải làm sao bây giờ. Nếu làm theo bố mẹ nó thì nó không biết mình sẽ fải sống ra sao ở 1 nơi xa lạ. Nhưng nó không thể cãi lời được. Những giọt mưa quất vào mặt nó làm nó cảm thấy muốn khóc.:huhu: Và rồi nó khóc. Nó không thể ngờ là mình lại có thể khóc dễ dàng như vậy được.
Đến cổng trường, nó nhìn thấy 2 chị em T.Hằng & V.Quân cũng đang đi đến. Nó dừng lại, lấy tay vuốt mặt và cố nở 1 nụ cười để người khác không nhận ra là nó vừa khóc:so_funny: . T.Hằng & V.Quân cũng nhận ra nó, T.Hằng bảo V.Quân vào lớp trước còn mình chạy ra chỗ T.Anh. Thấy V.Quân cười chào mình, T.Anh cũng cười chào :cr: lại. Sau đó V.Quân đi vào còn T.Anh với T.Hằng mang xe đi gửi ở quán nước cạnh trường rồi cả 2 cũng đi vào.
******************************************
Hic! Gb cố gắng lắm mới post được 1 ít đó. Gb ốm suốt mấy ngày hôm nay:flu: chẳng khỏi được nên toàn bị bắt ở nhà thôi. Buồn chết được. Hôm nay cố lắm mới có thể post được nè. Mọi người đọc tạm nha.

yp_violet_rainbow
07-07-2007, 04:25 AM
Tui ko cần biết T.Anh khóc thế nào, chứ tui đọc truyện u là muốn khóc rùi đó! Tàn nhẫn! Vô lương tâm! Bỏ người ta đi lâu ơi là lâu, về rùi thì bảo là bệnh, post có tí tẹo hà! Giận u thật đấy! Chẳng thương đâu!

be_lau ca
07-07-2007, 08:18 AM
Nhưng dù sao có truyện đọc là được rùi ! Chị YP làm căng quá trời lun !

gaubien812
08-07-2007, 12:44 AM
Pà YP chuyên gia bắt nạt tui. Tui cố lắm mới post được đó. u fải thương tui chứ. Tui đang bị ốm nè. u chẳng thương tui chút nào cả. May còn có be_lau_ca thông cảm cho tui.

yp_violet_rainbow
08-07-2007, 01:18 AM
hic, u làm như chỉ cómình u là biết ốm!!!
Chán! hic, u cứ post truyện từ từ đi! Còn tui thì... đình chỉ toàn tập đến lúc "bình phục" thì thôi! :nhi:

namlun_catinh
08-07-2007, 02:49 AM
trùi , hay we' nhưng sao chưa có bài mới lun chị , nhanh nhanh tí đi

gaubien812
08-07-2007, 02:58 AM
hic! Chị đang ốm nên không post được. Mà tại YP đó. Khi nào YP post tiếp TTLL thì chị cũng post tiếp. Cái này fải bảo YP đó nha.
Mà nl cũng post tiếp TYCVG đi chứ.

....::♥Pxjnk♥::....
08-07-2007, 08:06 AM
hịc thế thì thảm rùi , bao h mí đc đọc đây??

namlun_catinh
08-07-2007, 09:15 AM
hic! Chị đang ốm nên không post được. Mà tại YP đó. Khi nào YP post tiếp TTLL thì chị cũng post tiếp. Cái này fải bảo YP đó nha.
Mà nl cũng post tiếp TYCVG đi chứ.

trùi so zoi' chị và chị yp thì em siêng post bài nhất đấy nhé ! :so_funny: :fi:

be_lau ca
08-07-2007, 09:29 AM
trùi so zoi' chị và chị yp thì em siêng post bài nhất đấy nhé ! :so_funny: :fi:
~~> Nhưng nl vẫn thua blc chút xíu ^^ :fi:

namlun_catinh
08-07-2007, 09:42 AM
thua nữa chứ , blc lười như quỷ post j` có chút chíu hihi

....::♥Pxjnk♥::....
08-07-2007, 07:31 PM
hic,post thêm đi các sis oy >"<

gaubien812
09-07-2007, 03:08 AM
gb cũng muốn post tiếp lắm nhưng......................................
Thôi vậy, gb có post 1 truyện mới bên Truyện ngắn-Truyện dài đó. Pàkon sang đó đọc tạm trong khi gb viết tiếp truyện này nha.

muamuahathangsau_87
09-07-2007, 08:59 AM
ừ ko sao ai chu tui cho dc chi co dc nhanh len nhe dung lau qua keo tui cung ko con kien nhan nua do

....::♥Pxjnk♥::....
09-07-2007, 06:16 PM
zay thì nhanh lên nhá gb

muamuahathangsau_87
10-07-2007, 04:05 AM
van chua post tiep sao ban lau vay minh cho ne!!!!!!!!!!!

ooYukioo
14-07-2007, 11:37 PM
chùi ui ,lâu quá T__T

yp_violet_rainbow
15-07-2007, 01:37 AM
Nhóc ui, nhanh lên đi, bà con hối quá kìa! Hihi, tui ủng hộ đó nha (nhưng ủng hộ thì có lợi lộc gì không ta??:thatall: )

gaubien812
21-07-2007, 03:45 AM
Vào giờ học, T.Anh nằm gục đầu xuống bàn sau khi quăng quyển vở xuống cho đứa ngồi sau chép bài hộ. Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự im lặng hiếm thấy.
Giờ ra chơi, T.Anh nhớ ra tiết 2 là TD thầy Kiên-quản sinh dạy và cũng nhớ ra hôm nay vội quá nên mình hok kịp mang giày. T.Anh quay xuống gọi Q.Trang rồi cả 2 chạy đi mượn giày của lớp khác để T.Hằng và K.Huyền ngồi ở lớp đợi. T.H với K.H đang ngồi cùng mấy đứa khác buôn thì chợt T.H nghe có tiếng gọi mình, quay ra nhìn thấy V.Quân đang đứng ở cửa lớp mình với Hoàng Tuấn. T.H chạy ra, chưa kịp hỏi gì thì V.Q đưa cho t.H 1 bức thư màu xanh rất đẹp và nói:

-Chị đưa cho T.A hộ em với nhé. Em fải về lớp luôn đây. Chào chị nhé.

Nói xong, V.Q kéo H.T chạy nhanh về lớp mình mà hok để cho T.H kịp nói lời nào. Đang định đi vào lớp thì T.H lại nghe tiếng Q.T với T.A gọi mình ra sân TD. T.H quay vào lớp gọi K.H rồi cả 2 cùng chạy ra chỗ 2 người kia.
Thấy T.H cầm 1 bức thư, Q.T trêu:

-Này, lại có tên nào dại dột viết thư cho bà thế? Đừng có linh tinh hok là tôi mách ông Hải đó nha. (Hải là người yêu T.H, học khác lớp)

-Bà chỉ được cái linh tinh thôi. Đây là thư của V.Q nhờ tôi đưa cho T.A đó. T.A, bà cầm lấy đi này.

Nghe nói thế, Q.T với K.H quay sang trêu T.A làm T.A đỏ mặt fải quát lên:

-Mấy bà nói đủ chưa hả? Sắp vào lớp rồi đó, đi nhanh lên đi.

Nói xong T.A chạy trước, thấy vậy cả 3 người kia cũng chạy theo luôn.

ooYukioo
21-07-2007, 04:23 AM
h` mới post >:P,để nhắc nhở ko à >:P

namlun_catinh
21-07-2007, 04:52 AM
trời , nghĩ sao lâu lắc zay mà có chút chíu ah` , chơi kì zay chị?><

angel_13
21-07-2007, 08:04 AM
sis ui vít nhìu nhìu vô hay lém đó

muamuahathangsau_87
23-07-2007, 08:11 AM
troi ca the ki lan ma ba post dc co bay nhieu thoi
tui that vong roi do ma

palentine_kiiixx
23-07-2007, 07:21 PM
đọc xong ồi.........post típ đi.......tác giả iu ơi

Blue9x
23-07-2007, 09:40 PM
Truyện thú vị đó gb ui, bao giờ bạn post típ vậy???

gaubien812
24-07-2007, 08:18 AM
Hic! Cho gb sr mọi người nha. Lẽ ra hôm đấy post nhiều hơn cơ nhưng con bạn đến gọi đi học ~~> hok đi hok được. Mấy ngày nay lại bận suốt mà.

ooYukioo
26-07-2007, 07:00 PM
heo gấu nài ,post lẹ koi x-(

gaubien812
01-08-2007, 02:05 AM
Trống vào lớp được hơn 10' mà chưa thấy thầy giáo đâu, T.A đang ngồi cùng những người khác thì nghe tiếng có đứa trong lớp gọi:

-Lớp trưởng ơi, cô Thảo tìm này.

T.A quay ra nhìn thì thấy cô Thảo văn thư trường nó đang vẫy tay gọi. Nó đứng dậy, chạy ra chỗ cô hỏi:

-Cô tìm em có việc gì hok ạ?
-Thầy Kiên đang có việc bận trên VP, thầy nhờ cô ra bảo em quản lí lớp hộ thầy, đừng để các bạn làm ồn ảnh hưởng đến các lớp khác nhé.
-Vâng ạ, cô yên tâm đi, lớp em ngoan có tiếng mà cô.
-Cô biết lớp em ngoan lắm mà. Thôi cô đi nhé. Trông lớp cho cẩn thận đấy.
-Vâng em chào cô ạ.

Đợi cô đi khuất, T.A quát cả lớp trật tự rồi nói:

-Thầy Kiên có việc bận, lớp chơi thoải mái nhưng be bé cái mồm thôi nhé, hok là hết được chơi đấy.
-Lớp trưởng yên tâm đi, lớp mình ngoan lắm mà, fải hok lớp mình ơi -1 tên trong lớp hét lên trả lời T.A

Nghe nói thế, mấy đứa khác bắt đầu hưởng ứng = cách nhao nhao hét ầm lên:

-Gì chứ riêng chuyện đó thì hok cần fải nói rồi, thử hỏi xem có lớp nào ngoan = lớp mình hok cơ chứ.
-Em ngồi em nhớ người iu em chứ em hok nghịch đâu lớp trưởng à.
-Con trai lớp mình đứa nào có người iu thì nhớ người iu, còn đứa nào chưa có thì nhớ..........nhớ ai nhỉ??????????
-Nhớ lớp trưởng chứ nhớ ai

T.A đang ngồi tự nhiên thấy nhắc đến tên mình mới quay ra nói:

-Này này, mấy người vừa nói gì đấy hả? Đừng tưởng tôi hok nghe thấy gì nha. Giờ nói đủ chưa hả? Đủ rồi thì làm ơn ngồi im cho tôi nhờ.

Thấy T.A nói thế chẳng ai dám nói gì nữa, tất cả bảo nhau ngồi im hok ồn ào nữa. T.H với Q.T rủ nhau ra chạy thi nhờ T.A làm trọng tài. T.A vừa đứng dậy chợt thấy trước mắt tối sầm lại, hok nhìn thấy gì nữa rồi ngã xuống, may còn có K.H đỡ được.

************************************************** ***********Tạm 1 đoạn đó thôi nha, mai gb lại post tiếp vậy, giờ fải đọc truyện của nấm lùn đã

namlun_catinh
01-08-2007, 02:14 AM
trời , truyện của em từ từ đọc cũng được , chị nói kiểu đó pa`kon lột xác em wa' oaoaoaoaooaoaoa

gaubien812
01-08-2007, 02:17 AM
ơ nhưng mà chị nói đúng sự thật mà. pa` kon lột xác em chứ đâu lột xác chị đâu nhỉ? Nấm nấu với cái gì ăn thì ngon nhất nhỉ???? Đợi lột xác em xong rủ mọi người nấu canh nấm ăn cũng được

angel_13
01-08-2007, 02:59 AM
seo muh` ss post ngắn thía đọc hok đã gì cả
vít nhìu nhìu nữa nha ss

ooYukioo
01-08-2007, 04:37 AM
canh nấm cũng ngon lém đoá ,em ăn nữa :X

gaubien812
09-08-2007, 05:09 AM
Đang ngồi đọc mấy quyển báo chợt Thanh nghe tiếng lao xao ở ngoài, cô chạy ra thì thấy K.H với vài người nữa đang dìu T.A. Thanh chạy vội ra đỡ T.A vào giường rồi quay sang hỏi K.H:

-Có chuyện gì vậy K.H?
-Em cũng hok biết được. Đang ngồi tự nhiên T.A lại ngất. Hay là do...........
-Có lẽ thế, chuyện đó mình nói sau nhé. Giờ mấy đứa về lớp đi. K.H ở lại đây chăm sóc bạn nhé.

Nghe Thanh nói thế, tuy rất muốn ở lại với T.A nhưng những người khác đành đi về lớp. Đợi cho mọi người đi khuất rồi K.H mới quay sang hỏi Thanh:

-Chị ơi, liệu T.A có sao hok ạ?
-hok sao đâu, em đừng lo. T.A đuối sức nên bệnh cũ lại tái fát thôi.
-Thật hok ạ? Em lo lắm. Chắc tại sáng nay đi học dầm mưa. Ngồi trong lớp toàn gục đầu xuống bàn chuws có học hành được gì đâu.
-Thế à? Đợi tỉnh dậy chị cho 1 trận. Con bé này bướng lắm cơ, chỉ giỏi làm khổ người khác thôi. Đã có bệnh trong người rồi lại còn hok chịu chăm sóc bản thân.
-Biết làm sao được hả chị. Từ bé T.A đã thế rồi.
-T.A nhà chị mà có được 1 fần nữ tính của em thì tốt biết bao. Gần tuần nay chị hok về bên đó rồi. Đến là khổ. Giờ chị đi lấy thuốc cho T.A, em ở đây nhé.
-Vâng chị cứ đi đi ạ.

Thanh với lấy chùm chìa khóa rồi đi luôn. K.H nhìn theo bóng Thanh đi xa dần rồi quay xuống đắp lại chăn cho T.A. Trong nhóm, K.H chơi thân với T.A nhất nên là người hiểu rõ về T.A nhất. Từ bé, K.H đã luôn coi T.A là đứa em gái của mình nên luôn chăm sóc, chiều chuộng T.A. Ngược lại, T.A cũng xem K.H như chị mình. 2 chị em rất yêu thương nhau. Chỉ khi nào đứng trước mặt K.H và Thanh thì T.A mới đứng là T.A, mới cởi bỏ lớp vỏ bọc để trở về với con người thật của mình. Người hiểu T.A nhát chỉ có K.H và chị Thanh thôi.
Ở cái trường này chỉ có vài người biết được chuyện Thanh là chị cùng cha khác mẹ với T.A. Trước mặt những người khác vẫn gọi Thanh là cô nhưng khi nào chỉ còn mấy người với nhau, họ lại xưng hô chị-em. Lẽ ra Thanh sẽ làm bác sĩ nhưng vì T.A, Thanh tình nguyện xin làm y tá ở trường T.A để tiện chăm sóc cho em gái mình. Tuy là khác mẹ nhưng Thanh và T.A rất thương nhau. Mẹ T.A cũng vậy, có khi còn chiều hơn cả T.A. Thanh chiều T.A nhưng cô cũng rất nghiêm khắc với em mình. Cô rất lo lắng cho T.A vì đã mang bệnh trong người, căn bệnh bẩm sinh T.A mắc fải từ nhỏ nhưng lại hok chịu giữ sức khoẻ.

ooYukioo
09-08-2007, 06:04 AM
póc tem , hehe , 2 truyện òi :X hihi

be_lau ca
09-08-2007, 06:11 AM
Lúc nào cũng đi sau Yuki 1 bước ! Tức muốn xì khói

ooYukioo
09-08-2007, 06:17 AM
hehe ,nói cho bít thim là yu đã póc dc tem tên em khắc trong tim anh của sis life :)) kaka,tem nài hiếm lắm à nha ,bữa nay dc 4 tem =))

namlun_catinh
10-08-2007, 03:12 AM
woa , cuối cùng chị cũng chịu post bài , dzui we' , cố gắng nha chị iu