Xem đầy đủ chức năng : Giá Như...............
Shock
13-07-2006, 10:19 PM
Một buổi tối thứ 7 bình thường như mọi tối khác , nhưng hôm nay co 1 điều đặc biệt , tôi sẽ cùng nhỏ bạn thân đi chơi , cả tôi và nhỏ đều chưa có người iu , rồi cũng đã đến 7h30 , tôi đến trước cổng nhà nhỏ , chưa kip gọi thì đã thấy nhỏ nói từ trong nhà ra : " đợi Nhung xíu , Nhung ra giờ " , tôi bật cười nói vọng vào : " làm gì mà lâu thế má ui , đi chơi có xíu mà chuẩn bi gớm thế " rồi Nhung bước ra , tôi thật sự ngac nhiên , Nhung trông khác hẳn mọi ngày , với chiếc váy hồng xinh xắn , trông Nhung trở nên dịu dàng hơn , hok như 1 Nhung sôi nôi nhất Lơp' tôi.........sau 1 hồi lòng vòng quay các Shop bán đồ , tôi cùng Nhung vào cong viên ngồi nghỉ 1 lúc , hôm nay Nhung hok nói 1 lời nào , thấy vậy , tôi hoi Nhung :" sao , đi chơi với Minh hok vui ah`? " , Nhung chỉ nhìn tôi và cười , rồi Nhung nói : "Minh , hay Nhung với Minh thử làm người yêu của nhau xem sao" lúc đó tôi thật sự lúng túng vô cùng , cha biết nói gì , sau 1 lúc trấn tỉnh ,tôi nhìn Nhung và nói :" ok, nhưng chỉ là thử thui đó nghen " , Nhung hẹn tôi , mai cùng Nhung về quê Nhung chơi , đã là người yêu của Nhung nên tôi hok thể từ chối đc , sáng hôm sau , tôi đến đón Nhung lúc 6h , vừa đến thì đã thấy Nhung đơi tôi ở cổng , sau 60h phút chạy xe , tôi cùng Nhung đã về đến Quê ngoại của Nhung , Nhung đưa tôi vào nhà bà Ngoại Nhung chơi , đến chiều Nhung đưa tôi đi thăm quê Ngoại của Nhung , đến chiều Nhung rủ tôi ra bờ đê ngắm hoàng hôn , nhìn đôi mắt ngây thơ của Nhung nhìn lên ánh hoàng hôn sắp tàn , lòng tôi có cảm giác rất la...........rồi những ngày tiếp đó tôi đưa Nhung đi chơi khắp những nơi mà tôi có thể đến được , rồi thứ 7 thư hai lại đến , tôi cũng đến đón Nhung lúc 7h30 , hôm nay Nhung mặc quần bò và áo thun , nên trông năng động hơn lần trước , rồi chúng tôi cũng vào công viên ngồi nghỉ , hình như hôm nay Nhung có chuyện gì muốn nói với tôi , tôi định hỏi thì Nhung ngắt lời tôi , rồi nói : " Minh có khát không , Nhung đi mua gì Minh uống nha :" tôi chưa kịp trả lời thi Nhung đã chạy ngay đi mua nước , tôi ngồi đợi Nhung : 15h rồi mà sao chưa thấy Nhung quay lại , bỗng có 1 người đàn ông đi ngang qua tôi và nói : " tội nghiệp con bé quá " tôi nghe vậy tự nhiên thấy có cái gì đó đang cháy trong lòng , tôi chạy ra đường thi thấy một đám người đang đứng nhốn nháo , tôi chạy đến thì đã quá muộn , họ bảo người ta đã đưa cô bé vào cấp cứu , tôi vào ngay bệnh viện gần đó , và hok thể tin vào mắt mình , Nhung đang nằm trong phòng cấp cứu , tôi ngồi đợi ở ngoài , sau 2h , bác sĩ bước ra , tôi chạy ngay đến hỏi và bác sĩ chỉ nói được 2 chữ " xin lôi " rồi bỏ đi , lúc đó tôi thật sự đau đớn , tôi đã bật khóc , tôi vào ngồi cạnh Nhung , trong tay Nhung vẫn còn nắm 1 mảnh giấy , tôi cầm ra và đọc ,: " Minh ah`, nhưng ngày qua là những ngày hanh phúc nhất của đời Nhung , được ở bên Minh , vui chơi cùng Minh làm Nhung cảm thấy yêu Minh hơn , Minh ah` , Nhung thật sự yêu Minh " đọc xong manh giấy , tôi cảm thấy cảm đông vô cùng , và nhưng giọt nước mắt đã rơi dài trên gò má của tôi , tôi đã quá vô tâm , hok nghỉ rằng Nhung đã yêu tôi , giá như lúc đó tôi hok để Nhung đi mua nước thì tôi và Nhung đã đc ở bên nhau :," Nhung , Minh cũng rất yêu Nhung " giá như Nhung nghe đc lời Minh nói , Nhung ah` , từ bây giờ , Nhung là người yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của đời Minh " giá như...............................
the_warm_winter
13-07-2006, 10:52 PM
Cột truyện này sao mà nghe quen quen nhỉ? Chẳng biết đã thấy ở đâu rồi, có thể là của bạn đã gửi vào cũng nên.
...:::***愛している***:::...
14-07-2006, 10:14 AM
post típ nữa i bạn ui..................
Shock
17-07-2006, 08:10 PM
Các bạn có biết , sau khi Nhung ra đi Minh se lam gi hok; và đây phần 2 của câu chuyện...............sau cái chết của Nhung , tôi dường như hok còn là mình nữa , suốt ngày tôi dam mình trong phòng và tự trách mình , và hàn ngàn câu hỏi tại sao??? cứ bay lòng vòng bay tôi : tai sao mình hok thấy đc rằng Nhung yêu mình nhỉ - tại sao mình lại vô tâm đến thế?????.............tôi tự nhủ với chính mình , Nhung sẽ mãi là người yêu trong tim mình , dù cô ấy có ơ nơi đâu...., từ ngày hôm đó , tôi lao vào việc học tập , để quên đi nỗi buồn khi vắng Nhung , thời gian trôi qua , và nó cũng chính là phương thuốc xóa nhòa nỗi buồn trong tôi...................... thế là 2 năm đã qua , từ ngày Nhung xa tôi , kì thi đại học cũng sắp đến , tôi vùi đầu vào việc ôn thi , và kì thi đó tôi đã đổ vào trường BáchKhoa HCM , tôi sung sướng vô cùng , ngay lúc đó người đầu tiên tôi nghĩ đến là Nhung , tôi chạy ngay đến bên ngôi mộ đã nhuốm màu rêu phong nơi Nhung đang chìm vào giấc ngũ vĩnh cửu , tôi ngồi xuống bên Nhung , và dường như mọi vật cũng hiểu lòng tôi , làn gió như thôi nhẹ nhàng hơn , tiếng chim cũng trở nên trong treo hơn........Nhung ah`, vậy Nhung xa Minh đã 2 năm rồi đó , thật tiết là Nhung hok cùng Minh hương trọn niềm vui này , Minh sẽ cố gắng đạt được ước mơ cũa mình , và Nhung sẽ giúp Minh đúng hok....thôi , Minh phải về , Nhung ở lai vui vẻ nha...................rồi 4 năm học đại học cũng qua , tôi bước vào đời với bao ngỡ ngàng , nhưng tôi sẽ hok phải lo lắng vì Nhung sẽ mãi ở trong tôi , tôi đươc bố xin vào làm ở 1 công ty liên doanh , rồi ngày thứ 7 định mệnh đó đã đến , ngày thứ 7 thay đổi cuộc đời tôi , tôi gặp 1 cô gái ơ nhà để xe của công ty , cô gái bước nhanh qua tôi , và dường như tôi cảm thấy đó là Nhung của tôi , tôi bước theo cô gái và gọi tên Nhung , cô gái nhìn tôi với đôi mắt trong veo như 1 thiên thần , tim tôi đã rung động 1 lần nữa sau 6 năm ngủ trong băng giá , tôi làm quen với cô gái và dần dần , chúng tôi đã yêu nhau , và lúc đó tôi hok cảm thấy có lỗi với Nhung , mà ngược lại tôi rất vui , vì đây có lẽ là món quà Nhung gửi đến tôi , ngày tôi và cô gái ấy cưới nhau , tôi đến bên mộ Nhung và nói :" Nhung , có lẽ đây là định mệnh đã an bài cho Minh phải hok , chắc Nhubg cũng Minh sống tốt phải hok , tam biệt Nhung , và Nhung sẽ vần giữ 1 vị trí quan trọng trong tim Minh "...................và cứ thế thời gian trôi qua , cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn , nhưng trong tôi vẫn khắc sâu 2 chữ Giá Như......................
muahexanh_2006
17-07-2006, 08:10 PM
Hay quá ta, đúng như boli2211 nói: cảm động và thương hai người đó quá ta
Bạn viết truyện được đó shock, mình ủng hộ bạn.
Shock
18-07-2006, 08:37 PM
Sao hok có ai dzo bình loạn cho Shock hết dzậy nè
TheKingLãngTữ
20-07-2006, 12:35 AM
Oái ông này viết dài quá đọc hoãng luôn
h4lgtn_hoa
20-07-2006, 08:04 PM
Hay wa' , cảm động nữa chứ nhỉ .
Thương cho người con gái đó, thương cả Shock nữa .
Giá như ........ họ biết đc mình đang yêu ......
Shock
21-07-2006, 06:40 AM
Hay wa' , cảm động nữa chứ nhỉ .
Thương cho người con gái đó, thương cả Shock nữa .
Giá như ........ họ biết đc mình đang yêu ......
Thanks h4lgtn_hoa nha !!!!!
nanny
15-08-2006, 08:52 AM
bài này hay ghê.. có cả bài rap này nữa mà.. bạn shock nghe bài đó song rồi viết cốt chuyện này ha. NEWAIZ thank kiu....
mylove03c3
15-08-2006, 01:36 PM
đúng là ''ti2nh yêu vỉ đại''
phương_19
23-08-2006, 11:30 PM
nhưng những tình yêu như thế đều mang trong lòng một sự tiếc nuối , đúng như người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở
coco_t2t
27-08-2006, 01:53 AM
oạch.........nhưng mà tình dang dở thì đâu ai muốn, nếu thật sự cả 2 người đều muốn nó "dang dở"........>"<
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.