PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu và cái giá phải trả!



Mít_ướt
20-03-2006, 04:25 AM
Lý Lịch:
Tham gia ngày: Mar 2006
Bài gởi: 8
Giới Tính: nữ

--------------------------------------------------------------------------------

Tình yêu và cái giá phải trả!
Nhân dịp làm lễ cầu an cho công chúa duy nhất vùa tròn 18 tuổi của vương quốc Hoa Hồng.Đức vua ra lệnh cho mọi tướng lĩnh trong hoàng cung đều phải mặc quần áo mới đến dự lễ cầu an vào ngày rằm tháng 3
Jep là một thợ đóng giầy có tiếng,anh tài hoa,thật thà và tốt bụng,Jep được lựa chọn là người vinh dự đóng giầy mới cho đức vua.Jep được ở trong hoàng cung một tuần,trong thời gian đó,Jep đã gặp công chúa xinh đẹp_người mà sẽ là nhân vật chính trong buổi lễ sắp tới.Đôi mắt đen to,nước da trắng hồng với khuôn mắt thơ ngây đáng yêu của công chúa đã hút hồn Jep, Jep không rời khỏi gót chân thon thả của công chúa một giây.Jep đã yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên ấy,anh không sao chợp mắt bởi hình bóng công chúa cứ in hằn trong trí não của anh.Jep đã thức thâu đêm suốt sáng,cố gắng làm việc thật tốt để lấy lòng đức vua và sớm được gặp công chúa.
Hôm đó,ngày 10_3,Jep đã làm song đôi giầy,mọi người đều trâm trồ khen ngợi,Đức Vua rất hài lòng và ban thưởng cho Jep hậu hĩnh,và người tình trong tim Jep cũng tỏ rõ sự ngưỡng mộ khiến anh vô cùng hạnh phúc.Nhưng lúc hạnh phúc nhất là lúc Jep đau khổ nhất vì đã hết thời gian ở trong cung,Jep phải trở về với tiệm giầy bé nhỏ nơi góc phố,về với bà mẹ già thân yêu,xa hoàng cung tráng lệ,xa công chúa xinh đẹp mà không biết đến khi nào gặp lại."Làm sao có thể gần nàng được đây?"Jep trăn trở suy tư và cuối cùng đêm hôm đó Jep đã quyết định tìm đến bên của sổ phòng công chúa,đánh thức nàng dậy bằng mùi thơm của cả trăm bông hồng mà Jep đã chảy máu cả hai bàn tay mới có được.
Jep nói:"Hỡi công chúa xinh đẹp,làm thế nào để ta có nàng,làm thế nào để ta mãi mãi ở bên nàng đây khi ta chỉ là một anh chàng quê mùa nghèo khổ?"
Công chúa rất cảm kích trước tấm lòng của Jep,nàng đã nói:"Ta không biết,ta không có quền quyết định.Nhưng chàng ơi!cha ta rất yêu sứ sở này và yêu hoa hồng,chàng hãy mang một bông hồng bằng pha lê có trái tim chân thật yêu thương đến xin cha ta,biết đâu cha sẽ mủi lòng,hiểu và đồng ý để ta được ở bên chàng"
Jep mừng rỡ khôn tả,dường như những bế tắc đã có lối thoát ,Jep chào công chúa ra về mà niềm vui rộn ràng.Về đến tiệm giày nhỏ và người mẹ già chờ con lâu ngày đã ngã bệnh,Jep chợt như bừng tỉnh sau cơn mơ "nhà ta nghèo quá,tiền đâu có đủ để mua được bông hồng bằng pha lê có trái tim yêu thương đây?". Cả đêm đó và đêm sau nữa chàng ngồi trên chiếc giường ọp ẹp của mình nhìn lên bầu trời đầy sao,lòng chỉ biết có than thân mà bó tay trước số phận.Còn gì đau khổ hơn đâu khi trái tim không thể làm những điều mong muốn.Tiếng ho của mẹ suốt đêm làm Jep càng trở nên quẫn trí.Jep đã khóc,nươc mát đã lăn trên hai má gầy hốc hác của chàng trai nghèo,lần đầu khóc vì tình yêu,Jep không nghĩ rằng yêu lại làm cho người ta khổ đến thế
Thật kỳ lạ,giống như trong truyện cổ tích mà mẹ Jep thường hay kể khi Jep còn bé,một bà tiên phúc hậu bỗng hiện ra trước mặt Jep.
Bà cười hiền và nói với Jep:"Ta hiểu hết tâm sự của con Jep ạ,ta có thể giúp con có bông hồng bằng pha lê đó"
"Thật không thưa bà?bà sẽ giúp con ư?ôi,con xin cảm ơn bà,kiếp này con sẽ không quên ơn bà đâu"
"Nhưng ta chỉ có thể mang lại cho con thế thôi,còn một trái tim chân thành yêu thương thì ta không thể,phải có một người ra đi với trái tim yêu thương công chúa thật lòng mới có thể có được điều ấy con ạ"
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Jep bỗng vụt tắt,Jep lại rơi vào khoảng không của những giờ phút rối trí.
Jep hỏi:"thưa bà,bà có cách nào giúp con không?cách nào cũng được,dù phải hi sinh tính mạng mình con cũng chấp nhận,miễn sao con luôn được ở bên người con yêu quí!"
Bà tiên im lặng và một lúc sau bà nói:"Con chấp nhận dù phải hi sinh?thôi vì tình yêu cao đẹp của con,ta sẽ lấy trái tim của con bỏ vào bông hông pha lê ấy"
"Nhưng thưa bà,như thế nghĩa là con sẽ chết?"
"Không,con chỉ chết phần thể xác thôi,còn tâm hồn con thì mãi mãi được ở bên công chúa!"
"Thưa bà,nhưng con còn mẹ già,ai sẽ là người chăm sóc mẹ con?"
"Nếu công chúa thật long yêu con,hiểu những điều con nói thì ta nghĩ rằng công chúa sẽ không ngần ngại chăm sóc mẹ con"
Nghe lời bà tiên nói vậy,Jep cũng thấy phân vân trong ý nghĩ,nhưng trái tim của Jep luôn thúc dục Jep hãy đồng ý.Và cuối cùng trái tim đã chiến thắng.Jep đã tan biến vào không gian chỉ còn lại trái tim đặt trong bông hồng pha lê được người dân dâng lên công chúa vào ngày rằm tháng ba trong đàn hoa rức rỡ
Công chúa thấy buồn vì người dâng hoa không phải là Jep,nhưng nhìn thấy món quà tuyệt diệu công chúa thích lắm,và hơn cả là mỗi khi chạm nhẹ tay vào bông hồng ấy dường như có một luồng khí ấm áp chạy khắp cơ thể nàng.Công chúa nâng niu và gìn giữ cẩn thận món quà,nhưng đến năm sau và những năm sau đó,công chúa được nhận những món quà lộng lẫy hơn,lôi cuốn hơn và nàng đã dần dần quên đi món quà của người thợ giầy nghèo khó với trái tim yêu thương.
Còn người mẹ già của Jep thì sót sa và buồn khổ sống nốt quãng đời còn lại trong đôi mắt mòn mỏi tìm con.

Các bạn thấy đó,tình yêu luôn là vậy:ngọt ngào và đau khổ.Nếu như ta biết cảm nhận một cách từ từ thì vị ngọt của tình yeu sẽ xua tan,xóa mờ được những nếp nhăn đau khổ của thời gian.Đừng vội vàng và mù quáng như chàng trai trẻ này phải trả giá quá đắt,hi sinh tính mạng mình chỉ vì một thứ tình yêu ảo tưởng mà quên mất một điều:TA SỐNG CÒN PHẢI VÌ MỌI NGƯỞI
Hãy sống thật tốt và đừng vì bản thân nhiều quá bạn nhé,chúc các bạn luôn vui!

Ngày20_3_06
Mít_ướt

iloveyoumuchmuch
20-03-2006, 11:40 PM
hay quá, bạn tự sáng tác hay là đọc ở dâu vậy

Mít_ướt
21-03-2006, 02:38 AM
cảm ơn bạn,mình tự nghĩ ra đó....có gì góp ý mình nha....

yeuemmai1
22-03-2006, 08:59 AM
mít ướt ơi cho mình hỏi tên bạn là gì dc ko bạn oi

mít ướt oi bạn ở dâu thế mít ướt mình muốn làm quen cùng bạn bạn cho minh nick yahoo nha dc ko ban oi

hiepkhach_queloc_queson
22-03-2006, 11:16 AM
Mit ươc a! bạn tư nghi ra môt câu chuyện như vậy thật là có ý nghĩa đó....tôi sẽ kể câu chuyện này vơi bạn be..như rút ra một chân li...khi .....

Mít_ướt
27-03-2006, 08:44 AM
cảm ơn các bạn đã động viên mình....mình sẽ cố gắng hơn nữa
bạn gì mà yeuemmai1 ơi!mình đọc được những dòng chữ của bạn rùi,mình cũng muốn được nói chuyện với bạn nhưng mà nếu cho nick lên đây nhỡ đụng hàng ai thì chí mất...bạn hãy cho mình nick của bạn đi,mình sẽ add...thế nhé,rất vui khi làm quen với mọi người

soo_in173
21-04-2006, 06:25 AM
Truyện hay và có ý nghĩa nữa

lanhchanhconuong
21-04-2006, 09:56 AM
công nhận là hay thật,rất có ý nghĩa