Xem đầy đủ chức năng : .....Thay Đổi...!!!!!!!
bat_tu_hoa
03-02-2006, 05:46 PM
Khoảng 1h sáng, Hoàng và lủ bạn bước ra từ River Club, trên tay còn cầm điếu thuốc, rít 1 hơi Hoàng nói:
_ Đi đâu tiếp đi, giờ này về còn sớm chán.
_làm 1 vòng cho mát đi, ok? Ngọc đưa ra ý kiến.
_ok, go
Cả nhóm khoảng chục chiếc xe phóng như điên ra ngoại ô, làm cho cả đoạn đường họ đi wa rầm rú lên âm những âm thanh rùng rợn.
_anh Hoàng, có khi em phải từ giả mấy anh sớm, ông già em ổng bắt đầu canh rổi, chắc chẳng chơi đươc bao nhiu ngày nữa.
_thế à, ổng rảnh sao mà có thời gian canh em thế.
_ko, ổng giao em cho bà bé của ổng đấy. chắc em về ở với mẹ chứ em chả ưa gì cái bà đó.
_em về ở với mẹ rồi có xuồng đây laị ko?
_chả bít, thôi vô ga nào, lọt chót rồi kià.
_ok, ngồi cho vững vào đấy nhé.
_nói thưà, câu này em nghe hình như cách đây 3 năm rồi ấy nhỉ.
************
Ngọc về đến nhà khoảng 4h sáng, cô rón rén đi lên lầu, nhà ko 1 ai thức, cô đẩy cửa định bước vào phòng chợt có tiếng gọi làm cô giật mình quay lại.
_dì....dì chưa đi ngủ à.
_dì đợi con về, con đi đâu về khuya thế.
_Sáng rồi mà, dì nói gì vâỵ
_con còn biết giờ sáng à, con đi từ trưa hôm wa đến giờ mới về,con đi đâu thế.
_dì đâu phải má con, lấy quyền gì mà tra hỏi con_Ngọc quay mặt vào phòng mà trả lời, ko quay về phía dì Thanh (bà bé của ba Ngọc)
_bởi tại dì ko đẻ ra con nên dì ko dám đánh hay răng dạy con điều gì vì sợ ngừ ta nói "mẹ ghẻ con chồng", nhưng ba con giao con cho dì dạy dổ, nếu con ko nên ngừ dì phải nói sao với ba con_ dì Thanh nói với giọng khổ tâm lắm.
Ngọc quay ngừ lại nhìn dì Thanh:
_dì nói gì, con làm gì dì nói con hư hỏng, nói con ko nên ngừ.
_dì ko nói con hư hỏng ko nên ngừ, dì chỉ muốn nói dì có trách nhiệm với con, dì cần phải biết con làm gì, chơi với ai, và sau này con đừng đi như hôm nay nữa, được ko vâỵ,Ngọc?
_dì đừng tưởng dì là vợ cuả ba tôi, tôi gọi dì bằng dì thì có cái quyền quản thúc tôi, vừa về nhà lại bị dì làm cho bực mình.Ngọc sập cửa phòng lại, bỏ đi.
_con đi dâu nữa vậy Ngọc? Dì Thanh lo lắng hỏi
_liên quan gì đến dì, từ nay làm ơn đừng xía vào việc của tôi.
Ngọc vừa bước ra đến cữa, thì ông Minh mở cửa phòng bước ra.
_Mày đứng lại đó, mày đi đâu đó .
Ngọc quay lại nhìn thấy ba mình, cô ko trả lời, chỉ đứng lại đó.
_Mày lại xin lỗi dì Thanh nhanh lên, mày có biết mày vừa làm gì ko
_con đã làm gì? Ngọc hỏi cọc lóc
_mày thật sự ko biết hay giả vờ ko biết hả, sao mày dám nói chuyện với dì bằng giọng đó, từ ngày má mày và tao li dị, ai nuôi mày lớn mà mày dối xữ với dì Thanh thế hả.
_thế giờ ba muốn con làm gì ba nói đi.
_mày còn hỏi tao muốn mày làm gì à, mày phải làm cái gì mày ko biết à,
_được rồi để con làm.
Ngọc đi lên lâù lại gần dì Thanh, nhìn dì Thanh đang đứng khóc,trong lòng Ngọc cũng cảm thấy mình quá đáng lắm, nhưng nhớ lại vì dì mà Ngọc bị ba la, cô nhìn dì Thanh xin lỗi bằng cái giọng chả chút gì là đang nhận lỗi:
_xin lỗi
Giọng ba Ngọc giận dữ khi nghe cô xin lỗi kiểu đó, ông thét lớn .
_làm lại cho tao
Ngọc đứng đó, nhìn dì Thanh, cô nói
_dzạ thưa dì, tôi xin lỗi dì.
Nói xong Ngọc bỏ đi vào phòng,sập cửa lại cái rầm, ông Minh càng giận, ông đi lên lầu.
_mày ra đây, Ngọc
Dì Thanh cảng ông lại
_thôi mà, nó xin lỗi em rồi mà, anh đừng la nó nữa,
_cái giọng đó mà kiu bằng xin lỗi hả, bà để tôi cho nó một trân, ko phải cứ thế là hay đâu.Nó ko được đối xữ với ngừ nuôi nấng nó như thế,
_thôi, em ko giận nó, anh giận nó làm gì, thôi chuẩn bị đi làm đi anh, dể em nấu đồ ăn cho hai ba con ăn sáng.
_cái thứ đó mà còn nấu cho nó ăn à.
_thôi mà, đi đi
dì Thanh đẩy ông Minh xuống, ko cho ổng vào phòng Ngọc vì dì sợ Ngọc bị đánh.
************
krazyprincess1991
03-02-2006, 08:19 PM
bạn ơi Quyên ủng hộ bạn, bạn post tiếp đi đang tới khúc hay mà bạn
bat_tu_hoa
23-02-2006, 12:43 AM
tại bàn ăn, ông Minh và dì Thanh nói chuyện
_con Ngọc ngày càng hư wa, tui ko còn biết nó có phải là con gái tui ko.
Dì Thanh vừ gắp thức ăn cho ông Minh, vừa nói:
__sao ông nói dzậy, con Ngọc dạo này có hư thật nhưng cũng 1 chút thôi mà. tuổi đang lớn đôi lúc cũng có chút bốc đồng, để tui khuyên nó là ổn
_tui cũng mong bà làm được, thôi lấy cho tui cái cặp sách, hômg nay công ty có cuộc họp, tui đi sớm
_vâng ông đi đi
Ông Minh đi khỏi Dì Thanh đem thức ăn sáng lên cho Ngọc
_Ngọc ơi, ăn sáng đi con
_tui ko ăn, dì đừng có làm phiền tui.Ngọc từ trong phòng nói vọng ra
_thôi được, dzậy dì để thức ăn trong tủ lạnh, bao giờ ăn con bỏ vô microwares nhé
Nói 1 chút về dì Thanh, dì về nhà Ngọc khi mẹ của Ngọc ra đi khoảng 1 năm.Dì là bạn của mẹ và ba Ngọc, lúc trước Ngọc rất quí dì, nhưng từ ngày ba mẹ Ngọc li dị, Ngọc luôn nghĩ nguyên nhân là do dì Thanh nên gia đình Ngọc mới tan rã, từ đó Ngọc rất ghét đì Thanh. Nhưng Ngọc đâu biết là từ khi mẹ Ngọc đòi li dị, và ra đi, ba Ngọc rất buồn và nhờ dì Thanh nên ba Ngọc mới trở lại bình thường, dì Thanh đến sau khi mẹ Ngọc ra đi chứ dì Thanh ko có chút lỗi lầm gì trong cuộc hôn nhân của ba mẹ Ngọc.Gì 1 lí do nào đó mà dì Thanh ko muốn có con, do đó dì Thanh rất thương yêu Ngoc, nhưng từ ngày dì về đây, chưa có ngày nào Ngọc cho dì thể hiện tình thương của 1 người mẹ, dì càng đến gần Ngọc càng đẩy dì ra xa hơn, điều đó làm dì rất khổ tâm.
**********
Mùa hè thắm thoát đã wa, năm nay là năm học cuối cùng cũa Ngọc,ngày đầu tiên vào lớp, cô đã gây ấn tượng xấu với cô chủ nhiệm với cái đầu highlight , cô đến bên Ngọc:
_em tên gì
_tui tên Ngọc
câu trả lời của Ngọc làm cô cảm thấy khó chiu
_em có biết là qui định của trường ta là ko được nhuộm tóc ko
_nó tiếp đi, thưa cô
_em.....
Ngọc nhìn cô giáo trân trân và ra vẽ ngạc nhiên khi cô nổi giận
_cái gì làm cô giận dzậy, thưa cô
_ngày mai tui ko muốn thấy cái đầu tóc này của em nửa, 1 là em nhuôm lại màu đen, hai là em bi đuổi học
_cô bảo nhà trường ko cho nhuôm tóc mà, sao giờ cô bảo em nhuộm lại màu đen
_tui ko nhắc lại nữa,
cô quay đi và trở lại bàn giáo viên, Ngọc ngồi xuống, cả lớp nhìn cô với ánh mắt ko mấy thiệt cảm, một vài đứa thì thầm Ngọc nghe nhưng ko thèm để ý tới
_chắc đây là tay anh chị rùi
_uh, chứ còn gì nữa, nhìn nó biết rùi
.........
**********
tại River Club
_cái đầu đẹp thế này bà cô chủ nhiệm em ko biết thưởng thức, bả bắt em fai nhươm màu đen lại.NGọc nói với Hoàng.
_rùi chừng nào em đi nhuộm lại, anh chở em đi giờ nha
_ko cần, em mà sợ bà hả, ko có đâu, đuổi học em, em còn cám ơn.
_em định làm ông già em nổi giận nửa hả
_kệ ổng chứ
_ok, em là I, em nói sao anh nghe dzạy
_xí, được cái nịnh người ta
_thế em mới thương anh đó, phải ko nè cưng
Ngọc lườm Hoàng 1 cái
_bao giò anh trở lại trường,năm nay anh học năm 2 phải ko
_umh... thi chừng nào anh muốn đó
_anh sao mà lười học còn hơn em
_đâu có từ ngày wen em anh mới lười đó
_xạo, xạo à nha...
.......
NGọc và Hoàng đang trò chuyện thi người tiếp tân bưng nước tơi,một chàng trai trẻ tuổi và nhìn có vẽ thư sinh, khi đặt nước xuống bàn, chàng trai nhìn Ngọc như là đã gặp ở đâu đó, khi chàng trai đi khỏi, Hoàng hỏi Ngọc
_anh ta wen em sao
_dau co
_sao anh ta nhin em lạ thế
Ngọc cũng thấy 1 chút lạ nhưng cô nhún vai rồi nói đùa 1 câu
_Maybe anh ta kết bạn gái của anh rùi đó, hihihihi......
_uh, anh ta mà dám sao, cái gì của Hoàng đố ai mà lấy được, anh ko tha cho anh ta đâu
_thiệt hông đó
_em ko tin anh hà, đặ biệt là em.....
_thiệt ko đó
_thiệt đó
Ngọc ko nói gì nũa, cả hai cùng cười. ngồi 1 lúc,Ngọc cảm thấy hơi boring, cô ra ý kiến
_call tụi nó là 1 vòng đi anh, bũa nay về sớm chút, mai đi học
_chời anh co nghe lầm ko đây, sớm là mấy giờ nào
_chừng 1 tiếng nữa em về
_11h rùi, ok call liền, ý người đẹp là ý trời mà lại
*************
Tại lớp học
_sao em vẫn chưa nhuôm lại tóc? cô giáo hỏi Ngọc
_cô bảo nhà trường ko cho nhuộm tóc cơ mà
_nhưng em thể để cái mái tóc thế này đến trường, cô nghĩ cô cần gẵp ba má e,
_cô đuổi em hôm nay luôn đi, thưa cô
cô giáo nhìn Ngọc ngạc nhiên
_cô cần nó chuyện với ba má em, em lên đây cô đưa giấy mời PHHS cho em
Ngọc theo cô giáo lên nhận giấy mời, lúc cô quay về chổ ngồi, cô làm rơi tờ giấy, 1 người nhặt hộ cô,cô định cám ơn thì nhận ra chính là anh chàng tiếp tân trong bar cô gặp tối hôm wa, cô đá mắt thay cho lời cám ơn rùi trở về chổ ngồi.
_
yêu em anh nhé
23-02-2006, 02:41 AM
bạn ơi hay lắm post nữa đi !< dạo này đọc truyện cứ bị cắt ngang chán ghê >bạn post nhanh vào nhé cám ơn nhiều.
bat_tu_hoa
23-02-2006, 11:32 PM
Ông Minh và Ngọc tại phòng làm việc của ông Minh
_mày nói đi, sao cô giáo bảo mày nhuộm tóc lại mày ko nhuộm mà còn nói cô đuổi học mày đi là sao?
_............
_tao nói mày có nghe ko mà ko trả lời hả?
_............
năm phút trôi wa trong dự yêmn lặng, cả Ngọc và ông Minh ko nói lời gì, ông Minh sau 1 khoảng lấy lại bình tỉnh, giọng ông nhẹ nhàng hơn.
_Ngọc à, từ ngày ba má li dị ba biết là ảnh hưởng đến con nhiều lắm, nhưng chuyện người lớn con ko thể hiểu được đâu, con nói ba nghe tại sao con trở nên thế này
_thế này là thế nào hả ba?
_con là học sinh giỏi bao nhieu năm liền, sau bi giờ lại trở thành 1 đứa cá biệt trong trường thế con
_thì ngày xưa cá biệt cách khác, bi giờ cá biệt cách khác._Ngọc nói như cố làm cho ông Minh nỗi giận
ông Minh vẫn giữ giọng bình tỉnh, nói với ngọc
_tư ngày mai con hãy nhuộm lại tóc và đến trường xin lỗi cô giáo cho ba, được rồi ba fai làm việc, con đi ra đi
Ngọc đứng dậy đi ra, ko nói với ông MInh lời nào, ông Minh nhìn theo dáng con gái mà trong lòng ko khỏi ngậm ngùi
***********
trong dòng nhạc điên cuồng dưới những ngọn đèn đủ màu, làn khói bay nghi ngút của River Club
_cho ly cam tươi. Ngọc gọi
thấy hôm nay Ngọc đến sớm mà có 1 mình ông chủ hỏi
_sao hôm nay đến sớm thế cô bé, người yêu đâu mà đi có 1 mình thế
Ngọc cười
_yêu cái gì chú, bạn trai thôi, mà sao giờ này vắng thế nhỉ
_uh, như vậy ko đó, càng tối mới càng đông
_có bao giờ đến vào giờ này đâu mà biết. Ngọc nói 1 câu bâng quơ
nước cam được bưng ra là anh chàng lần trước cũng là anh bạn cùng lóp của Ngọc
_nươc cam của cô đây
_y,...là ai đây, bạn cùng lớp mà kiêu cô cái gì
_qui định của Club mà, khách thì phải gọi thế
_ngồi xuống nói chuyện chút đi
_đang.... làm mà
_thì tiếp chuyện khách cũng là làm, tui lần đầu vào đây ko hiểu các nội wi, nhờ chỉ dùm 1 chút đi chứ
_giởn hoài à, đừng chọc dzậy chứ
Ngọc nhìn chàng trai cười rồi quay wa nói nói chuyện với ông chủ
_chú ơi, khách vắng thế này con nói chuyện với người này 1 chút được chứ chú
_fine, cứ tự nhiên
_thấy chưa, ngồi đi
...
_xưng hô sao dây nhỉ
_mình là Hiền, còn bạn là Ngọc. Phải ko?
_Hiền, cái tên sao mà hợp với người thế, đúng là Hiền thiệt
_sao bạn cứ chọc mình hoài dzậy
_Hiền mới vào đây làm hả, sao còn đi học mà làm dzậy,
_ko ,mình làm cũng lâu rồi, tại bạn mới biết mình đó chứ mình biết bạn lâu rồi
_dzậy hả?
_Mình ngoài giờ học thấy ko có chuyện gì làm nên vô đây làm thêm buổi tối kiếm tiền, tập tự lập mà
_giỏi wa ta
Hiền vừa định nói gì thì Hoàng bước vô, Ngọc nhìn thấy Hoàng, cô gọi:
_anh Hoàng, ở đây nè
thấy dậy Hiền đứng lên chào rồi đi làm việc. Hoàng bước lại nhìn thấy Hiền, anh hỏi Ngọc
_ai đấy?
_bạn cùng lớp ấy mà
_cha, nay có bạn cùng lớp nữa ta
_hứ, sao ko
_sao lại ở đây?
_làm thêm, tự lập mà lại, ai như anh ăn rồi xin tiền bố mẹ
_chời bữa nay binh 1 chàng lạ hoắc chê tui nữa kìa chứ
_uh đó,sao nè
Hoàng cú nhẹ đầu Ngọc,
_chết đó nha cưng
_hi..hi..hi..
Ngọc chuyển đề tài:
_sao hôm nay có mình anh dzạ, tụi nó đâu
_vô đồn rùi, đua xe hồi tối bị bắt
Ngọc trố mắt, lần đầu tiên Ngọc nghe tin thế này
_thiệt hả, sao em ko biết gì hết
_em tối wa làm con ngoan mà biết cái gì
_còn anh sao ko....
_...bị bắt chứ gì, hôm wa anh đi công chuyên cho bà già, ko có tham gia
_lần đầu tiên em nghe chuyện này đó, dzậy tụi nó có sao koa nh
_ lần đấu tiên em nghe chứ có fai lần đầu tiên tụi nó bị đâu, ko sao dâu, ông bà già nó đem tiền tới là về nhà hết, chỉ có sao với ổng bả thôi, chắc giờ tụi nó đang bị ổng bả hành đó....sao bộ sợ hay sao mà vừa nghe mặt mày tái méc thế cưng
_uh, cũng chút chút, em dị ứng với máy ông làm trong công an đồ lắm , nhất là máy ông ở tòa án, luật sư, nhìn mà ghét
_sao dzậy cưng
Ngọc im lặng ko trả lời, trong thâm tâm cô hồi tưởng lại cảnh ba má cô li dị nơi tòa án
_Ngọc, em sao dzạ
_hả..... ko sao, giờ anh chở em đi nhuộm tóc đi, ông già em em ổng bắt
_chịu nhuôm rồi đó hả, nghe lời ông già dữ ta
_đi ko thì bảo
_lệnh em là lệnh trời mà
**************************
tại lớp học hôm sau
_Hiền ngồi đây đượcc hông?
Ngọc ngước lên
_ oh, ok,ngồi đi
_cám ơn
_tóc này hơp với Ngọc hơn đó
_really
_uh, Ngọc có khuôn mặt hiền mà nhuộm lên màu tóc kia ko đệp lắm, nhìn Ngọc bi giờ ko khác gì 1 cô học trò ngoan, dể thương lắm
_thui , tui sai card ko có tiền lẻ đâu mà khen
_dzậy... Ngọc lấy card mua gì khao Hiền đi
_hứm, .....
cả hai cùng cười, cô giáo buớc vào bắt đầu tiết học
đâu đó trong lớp có tiếng xì xầm về Ngọc và Hiền,còn Phong thì nhìn thằng bạn thân bằng căp mắt kìa lạ, mọi ngày Hiền ngồi kế nó ko sao tự nhiên hôm nay.... lại còn nói chuyện như đã wen biết cô gái đó rồi vậy .Tan học Hiền đi với Ngọc ra cổng, hai người nói chuyẹn có vẽ gì đó hợp nhau lắm,chờ Ngọc đi rồi, Phong chạy lại nói chuyện với Hiền
_mày biết nó sao mà nói chuyện thế'
_nó nào
_đó, _Phong chỉ tay về phía Ngọc
_nó cái gì. Ngọc đó
_uhm ngọc hay kim cương gi đóa, thế mà cung bắt lỗi
_tao nó người ta tên NGọc
_cái thằng này, hôm nay lạ nhỉ. Thui trả lời câu hỏi đi
_uh thì cũng biết
_sao biết dzậy,
_thì... thằng này nhiều chuyện wa, thui né ra tao lấy xe đi về
_cái thằng hôm nay lạ lùng
*************
krazyprincess1991
24-02-2006, 10:08 PM
hay quá đó bạn, có phần nào đó rất giống lối sống bên mỹ, bài này bạn sáng tác vậy bạn đang living in america right?(just wondering)
bat_tu_hoa
26-02-2006, 02:14 AM
bạn thấy giồng lối sồng ở U.S hả, mình thì nghĩ là lối sống của lớp trẻ (hầu hết là teen) ở VN, lối sống của họ khi gia đình đỗ vỡ or cha mẹ ko wa tâm nhiều đến con cái chỉ lo công việc của mình. Thật ra đây cũng có 1 chút là lối sống của mình khi mình ở VN đấy.
Yumi_Hảo
27-02-2006, 02:15 AM
đây là ................ lớp trẻ Việt ................. trong đó có các anh tôi ..............................
giờ hai anh ở đâu.............................
hahoa
27-02-2006, 12:48 PM
câu chuyên. hay qua' ...chung` nao` sis post tip´ vây ?????
bat_tu_hoa
27-02-2006, 10:39 PM
cám ơn các bạn đã ủng hộ mình,
###########
Trên đường về nhà Phong liên tục thắc mắc về Ngọc nhưng Hiền chẳng trả lời câu nào, tức wa Phong vỗ vai Hiền cái thật mạnh, Hiền đang lái xe chiếc xe lảo đảo, Phong ngồi ngoài sau la oai oái, mặt mày xanh lét, cũng may là hôm nay đường vắng nên chẳng va vào ai ko thì:
_mày làm cái gì vậy cái thằng wi, xém té thấy chưa.Hiền gắt
_tao xin lỗi nhưng nếu cho tao làm lại tao cũng vẫn đánh mày, sao mày ko kể cho tao nghe về con nhỏ đó, ý lộn, về.......Ngọc. Phong cố tình kéo dài tiếng "về Ngọc" ra
_tao có gì để kể với mày đâu.
_xạo, tao đi chung mày hầu như cả ngày mà có thấy mày wen với Ngọc đâu, sao hôm nay...lạ lắm, kể đi
_uh thì tao đi làm trong club găp Ngọc là khác wen ở trỏng thì chung lớp có biết mặt nhau nên nói chuyện vài câu, chấm hết . Vừa lòng chưa?
_chưa sao hôm nay mày lại ngồi chung với nó
_uh thì...mà mắc mớ gì mày
_sao ko tao là bạn nối khố với mày làm sao để cho mày chơi với con nhỏ hư hỏng đó được
_sao mày nói dzậy
_chứ ko à, mày ko nhớ ấn tượng nó để lại ngày đầu tiên vào lớp hả
_chưa chắc dzậy mà mày kệt luận người ta hư hỏng chứ
_ sao ko wa đủ luôn á, dư hỏng chừng
_thôi ngưng cái đề tài này đi
_Hiền à, tao muốn tốt cho mày thôi
_được rồi ông cụ non, tới nhà rồi xuống đi
_mai mày đừng có nói chuyện với nó nữa nha
_mày có tin tao đá mày xuống khỏi xe ko, xuống cho tao đi về mau
_cái thằng thì cũng từ từ chứ
_bye,
nói rồi Hiền phóng xe đi thật lẹ, được 1 quảng Hiền chạy chậm lại suy nghĩ về Ngọc rùi suy nghĩ về cái thằng nhìu chuyện Phong kia nói. Tứ cái nhìn đầu tiên khi Ngọc làm cho cô giận và cả lơp ngạc nhiên thì trong lóp ko ai thích Ngọc cả vì ai cũng có ý nghĩ như Phong vậy, còn Hiền thì lại khác, Hiền thấy trong khuôn mặt Ngọc 1 chút lạnh lùng bất cần đời lại có 1 vẽ u uất gì đó và có lẽ nó đã làm cho Ngọc trở nên như thế, hôm nay ngồi học cùng Ngọc cả 1 buổi, trò chuyện Hiền thấy Ngọc rất đặc biệt cô ko lạnh lùng cũng ko khó ưa 1 chú gì cả trái lại rất dể thương là đằng khác.....đang miên man trong dòng suy nghĩ chợt 1 chiếv xe phóng thật lẹ wa Hiền, nhìn lên Hiền thấy NGọc ngồi ngoài sau và ngươi chở là anh chàng Hiền vẫn thấy đi cùng Ngọc mỗi đêm trong club, định chạy theo nhưng rùi ko tìm ra lí do gì đi theo "lủi người ta hỏi mình đi đâu thì trả lời thế nào" Hiền nghĩ rùi rẽ vài nhà ko đi theo
Cả đêm hình ảnh Ngọc cứ lẩn quẩn trong đầu Hiền làm anh chàng ko sao ngủ được. NGhĩ về Ngọc trong lớp học và Ngọc trong club, cả hai con người khác nhau 1 trời 1 vưc mà sao lại trong cùng 1 cơ thể cơ chứ ...Tại sao nhỉ ? Hiền cứ lẩm bẩm 1 mình, chợt mẹ anh chàng bước vào
_sao hôm nay ko đi làm mà ko ngũ thế con, có chuyện gì đó
_mẹ có tin là 1 người cp1 hai tính cách khong mẹ
_ko con à, mỗi người có chỉ 1 và mang nó đến hết cuộc đời ko ai có hai tính cách cả
_co đã thấy mà
_con thấy gì?
_con thấy .....mà thôi con nói chơi thui mà, mẹ đi ngủ đi
bà nhìn cậu con trai của mình:
_lo mà học đấy ko được làm ba mẹ thất vọng, ba mẹ đã đã chuẩn bị cho con ra nước ngoài học tiếp, nếu con làm gì mà ảnh hưởng đến kế hoạch ấy thì liệu hồn đấy
_con co làm gì đâu, mẹ sao đa nghi wa
_tui đẻ anh ra mà tui ko biết anh nghĩ gì hà
_thui con đi nhủ đây, ko có chuyện đó
Bà chợt phì cười nhìn cậu con trai
_chuyện đó là chuyện gi?
_a..a...a, mẹ này....
_thui đi ngủ đi cậu trai ạ
*******************
Hôm nay Hiền cảm thấy có 1 chút gì đó thay đổi trong anh chàng mà ko thể nói bằng lời, tóm lại là có 1 chút gì đó thúc giục làm anh thích đi học sớm, Hiền vào ngồi chổ hôm wa và đợi Ngọc, chuông reng vào lớp mà ngọc chẳng đến lớp làm Hiền 1 chút gì đó buồn ra mặt, Phong chạy đến hỏi
_sao hôm nay buồn dzạ, chưa ăn sáng hả
_rùi
_sao trả lời cọc lóc dzạ
_chứ muốn sao
_hey mệt wa,... e tối nay đi coi phim hông, bà chị tao có vé cho tao 2 cái mà ko có po thui rủ mày đi cho đỡ buồn, bỏ uổng lắm
_tao đi làm rùi, mày kiếm ai đi
_tới 10h giờ lận mà
_10h30 tao mới ra
_chán mày wa, thui cứ giữ đi, hể kịp giờ thì lại đón tao đi, ko kịp khuyến mãi cho ai trong club cũng được.Nói rồi Phong nhét vé vào túi của Hiền vọt mất
***************
9h3o tại River Club
cả 1 buổi tối làm Hiền cứ nhìn ra cửa như trông ai đó, khách càng ngày càng đông mà người anh chàng trông lại ko xuất hiện, Hiền bỏ đồng phục ra xin về sớm
_alo, Phong hả, thay đồ đi tao chở mày đi, chùng 15p nửa
_......
_Ok, bye
Hiền bước ra của club thấy dáng ai như Ngọc, 1 cách vô thức Hiền gọi "Ngọc" rùi như sực nhớ Hiền với Ngọc bạn bè thì cũng chưa hẳn mà sao Hiền gọi cứ như là biết Ngọc lâu lắm rùi, định nếu Ngọc ko nghe thì Hiền sẽ way ra ngõ khác đi nhưng rùi Ngọc way lại, Hiền mở lời
_thấy giống Ngọc mình gọi ai dè....
_ai dè sao
_........đúng thiệt
_dzậy mà cũng nói, Ngọc khẽ cười
Thấy Ngọc ko làm mặt lạ Hiền cũng ko bớt cảm giác thấy kì
_sao hôm nay Ngọc đến lại ko vô, đơi người yêu chút 2 người cùng vô hả
_Hiền nói anh Hoàng hả, hôm nay ảnh đi công chuyện ko đến . Mà ai bảo là người yêu của tui
_Hiền thấy hình như là dzậy ko fai à?
_u..m..h.......cũng hỏng biết nữa
_sao kì dzạ
Ngọc định nói gì nhưng chợt nhìn Hiền
_nhìu chuyện nha, đàn ông gì ....nhìu chuyện dzậy
_đâu có, Hiền gảy gảy đầu trả lời Ngọc
_bộ đầu có chí sao gảy dzạ
mặt Hiền đỏ lên chối lia lịa
_đâu có đâu,.tại
_thui giởn mà làm gi phải giảt thích.sao ra sớm dzạ, bị đuôi làm hả
_hôm nay thấy mệt nên định...àh mà Ngọc...ko vô sao ko về lại đứng ở đây
_về nhà giờ này làm gì chứ, vô trỏng hoài cũng chán lại ko biết đi đâu nên đứng đây, thế thôi
_Hiền có 2 vé xem phim đi xem phim với Hiền ko
Ngọc nhình Hiền
_àhko, ...tai bà chị bả có vé nhìu nên cho HIền hiền lại ko biết đi với ai giờ thấy Ngọc nên định rủ NGọc đi, nếu ko bỏ cũng uổng lắm
Nói xong Hiền hồi hộp chờ câu trả lời.1 chút suy nghĩ, NGọc nói
_nể bà chị Hiền nên đi á
_hả..... thiệt hả, uh bả sẽ cám ơn Ngọc mà
_ok, đi
_còn xe tui sao giờ.Ngọc hỏi
_uh thì để Hiền gửi ông chủ cho, chỉ sợ Ngọc ko tin tưởng...
_ko sao, ông chủ đây wen wa rùi mà ko tin cái gì, ok! đem xe vô, Ngọc đơi
**********************
hahoa
28-02-2006, 03:07 AM
chắc anh chàng Hiền này có gì..gì...đó đặc biệt với Ngọc rùi .....
krazyprincess1991
28-02-2006, 06:13 PM
bạn thấy giồng lối sồng ở U.S hả, mình thì nghĩ là lối sống của lớp trẻ (hầu hết là teen) ở VN, lối sống của họ khi gia đình đỗ vỡ or cha mẹ ko wa tâm nhiều đến con cái chỉ lo công việc của mình. Thật ra đây cũng có 1 chút là lối sống của mình khi mình ở VN đấy.
CHà vậy hả? Mình rất thích những câu truyện mà có phần nào giống tác giả, nó cho mình cảm giác thú vị, à mà bạn rảnh thì post tiếp đi nghen, mình ủng hộ bạn đó, oh welll, dzậy bây giờ bạn không ở VN nữa hả?:think:
bat_tu_hoa
28-02-2006, 08:33 PM
CHà vậy hả? Mình rất thích những câu truyện mà có phần nào giống tác giả, nó cho mình cảm giác thú vị, à mà bạn rảnh thì post tiếp đi nghen, mình ủng hộ bạn đó, oh welll, dzậy bây giờ bạn không ở VN nữa hả?:think:
mình cũng rất thích anh chàng khó ưa của bạn đó,hay ghê dzạ
krazyprincess1991
28-02-2006, 09:43 PM
mình cũng rất thích anh chàng khó ưa của bạn đó,hay ghê dzạ
cám ơn bạn, mình chỉ mới hoàn thành xong truyện đó thôi và mình định mai đi học về post tiếp để cho xong, kịp thời gian để post truyện mới tự nhiên mình có ý nghĩ để viết truyện mới, rất mong bạn ủng hộ
bat_tu_hoa
03-03-2006, 09:02 PM
sáng hôm sau tại lớp học
_hồi hôm wa mày gôi điện kiu tao chờ rùi ko tới, sao dzạ mày. Phong hỏi Hiền
_uh........tại ..tại tao ra tới cổng gặp 1 người nên............
_dzậy mày mắc đi với người đó nên ko đón tao chừ gì, ko sao bà chị tao nói vé này đổi được, mày đưa tao đổi cái khác coi
_tao....tao sài rùi
_hả mày lấy vé của tao đi coi rùii hả
_chính xác, mày wa la thiên tài dự đón á
_đi với ai dzạ
lúc đó Ngọc bước vào
_hồi tối phim hay ghê sao HIền ko rủ Phong theo, 2 người là bạn thân fai ko
_choiiiiiiiiiii, cái thằng....... Phong nghiến răng
_uh.... tại tối Phong bận nên ko đi, Hiền có rủ mà, fa3i hông mậy
_hả......mày......
lúc đó Hiền nhéo Phong 1 cái
_mày.....nói đúng,phong liếc Hiền
_lần sau nhớ đi nha.ngọc nói
_lần sau nữa hả, Phong hỏi Hiền
_uh, lần sau Hiền Nói chị Hiền cho 3 vé nha
_chị Hiền......mày có chị hồi nào dzạaaaaaaa hiền. Phong keo dài câu nói
hiền chưa kịp phản ứng gì thì bell vào học
mừng húm anh chàng chạy đi ra xếp hàng, Phong chạy liền phía sau,
_mày nha.... after school tao xử mày á
_hì....hì ...hì
**************
giờ ra về, Phong nói
_mày biết tao ko thích con nhỏ đó mà mày lấy vé của tao cho nó coi phim, tức thiệt
_có gì đâu vài bủa tao trả mày
_tao tiếc gì cái vé với mày mà nói dzậy, tao chỉ ko thích mày đi chung với con nhỏ đó thui. mà sao bay đi chung dza
Hiền kể cho PHong nghe, vừa xong, Phiong nói
_đó, con gái gì tối ngày ở mấy chổ đó, dzậy mà mày..........
_thật ra tao thấy mày sai rùi đâu fai lúc nào cũng có thể đánh giá con người wa vài chi tiết , tại mày ko talk với Ngọc, mày thử đi , ko chừng cũng thích làm bạn với Ngọc đo
_mơ đi cưng, tao ko thích con người như dzậy
_ rùi mày sẽ tin tao mà
*******************
bua nay ko co time ne6n post it, thong cam nha
hahoa
04-03-2006, 11:26 AM
hay quá sis à... gắng post típ nha sis...
bat_tu_hoa
15-03-2006, 08:06 PM
tại River club
_tối wa em đi coi film với ai dzạ, Hoàng hỏi Ngọc
_với người đó đó, Ngọc chỉ tay về phía Hiền đang làm việc
_sao em đi với anh ta, Hoàng hơi xẵng giọng
_anh làm sao dzạ, em đi với ai là quyền của em mà
_ok, ko bàn nữa, anh có chuyện phải đi. Hoàng bực tức đứng dậy đi ra. Ngọc cũng ko thèm kiu lại
chợt Hiền đến
_sao dậy Ngọc
_ảnh ko vui nên bỏ đi rùi,
_bộ 2 người cải lộn hả?
Ngọc ko trả lời câu hỏi, nói:
_thui Ngọc phả i về, bye
_uh, mà nè
_gì dzậy?
_ah.....Phong nói bao giờ Ngọc rảnh đi coi phim với tụi này, bà chị nó có vé ko ai đi nên nó rủ
_giởn hoài dzạ, vé đâu mà dư hoài đó
_thiệt muh, hoh tin Hiền hả
_thui Ngọc về đây, bye
_Ng......, đi rùi . Hiền thở dài
********
_hôm nay con về sớm, ăn gì ko dì nấu cho con
Ngọc nhì dì Thanh
_ba con đâu
_ổng đi hợp chưa về, con có chuyện muốn nói với ba à
_ko, con hỏi dzậy thui. Ngọc đi thẳng lên lầu
vừa lúc đó , ba Ngọc về, dì Thanh chạy ra mừng rở
_hôm nay con Ngoc ở nhà ông ạ, nó ko đi chơi nữa
_ko đi hay mới về đó. Ông Minh hỏi lại
_uh... thì nó đã ở nhà là được rùi, fai ko ông
_uh, con với cái, toàn làm ba mẹ lo lắng
_ông mệt chưa, tui đi pha nước cho ông tắm nha
_uh, cám ơn bà
nói rùi ông Minh đi lên phòng Ngọc
_cốc, cốc, cốc ...
_ai đó
_ba đây, con đang làm gì đó
_con học bài đừng có làm phiền con
ông MInh hơi tức giận nhưng lại nghe Ngọc đang học bài, nên ông dằn cơn giạn và đi về phòng
Trong phòng, Ngọc đang nằm nghe musical, thứ mà cô thích nhất, nhạc ko lời nhưng lại rất ý nghĩa, chợt chuông cell phone reo
_alo
_anh đây,Hoàng đây, lúc nãy hơi wa đáng dùng giận nha cưng
_never mind, em đâu có giận anh
_thanhks, good night baby
_ok, good night, bye
Nhọc cúp cell phone rùi nằm lăng ra giường, cô hoài tưởng lại những ngày hạnh phúc đã wa, rùi chợt nhớ lại cuộc sống hiện tại, cô rùng mình bật khóc, kể cả cô bi giờ cũng ko còng nhận ra mình nữa, vì sao cô như dzậy. Hoàng là ai trong lòng cô, gia đình cái gì, còn bạn bè, sao cô chẳng có lấy 1 người bạn thật sự, chợt cô nhớ đến Hiền, người đem lại cho cô những nụ cười, trong lòng cô nghe 1 cảm giác lạ, sao cô lại nghĩ đế Hiền nhỉ, buồn cười thật, mai cô sẽ nói với Hiền về điều ấy. Miên mang trong dòng suy nghĩ cô thiếp đi lúc nào cô cũng chẳng biết
hahoa
22-03-2006, 09:48 AM
post típ đi sis uiiiiii...đang hay mừh..
luv_to_hate
24-03-2006, 11:22 PM
post tip' đi chị ui...hay lém...
bat_tu_hoa
26-03-2006, 01:24 AM
Sáng hôm sau Ngọc lên lớp, như thường lệ Hiền ngồi ngay ghế đá trước cửa lớp.
_hi, Ngọc
_hi, ông ăn sáng chưa mà ngồi nhìn giống đói từ kiếp nào dzạ
_hả, tướng Hiền giờ ghê vậy sao
Ngọc bật cười
_tui nói giởn thui, làm gì mà ....bộ sợ bị mất hình tượng hả?
_hình tượng gì? Hiền hỏi
_anh chàng đẹp trai trong lòng bao cô gái đẹp.Nói xong, Ngọc nhoẻ miệng cười
mặt Hiền đỏ gất lên.
_có thiệt là Ngọc thấy Hiền......đệp trai hoh?
_thiệt, với điều kiện...đi ăn sáng với tui đi
_hả, ok liền
_chờ tui đem căp vô lớp cái
_uh
..........
_Ngọc ngồi đi Hiền đi gọi thức ăn cho
_thui ông ngồi đi, tui đi gọi cho, ông muốn ăn gì
_dzậy sao được chứ, ai lại để con gái làm việc này bao giờ chứ
_ko để tui làm tui ko ăn nửa
_ok, ok...Ngọc ăn gì gọi cho Hiền cái đó
_ok,
Ngọc đi vào trong gọi thức ăn,vừa lúc đó Phong lại
_đói bụng quá cho tao ăn với. Phong nói với hiền
_đợi thức ăn đi, Ngọc sắp đem ra rùi
_gì, con nhỏ đó hả, thui tao ko ăn chung nó, tao đi vô
Phong đứng lên, vừa quay đi thì Ngọc ra.
_ê, Phong ở lại ăn sáng với tụi tui
_thui tui ko ăn, tui no rùi. Phong trả lời ko quay mặt lại nhìn Ngọc
_mày ăn với tụi tao đi, mày chưa ăn mà. Hiền lên tiếng
sau 1 chút do dự, Phong way lại ngồi xuống
_tui gọi cho Phong luôn rùi nè. Ngọc đưa tô hủ tiếu lại phía Phong
_cám ơn, nhiêu tiền cho tui trả lại
_gì mà khách sáo dữ dzậy, bữa nào khao tui lại là huề chứ gì
_thui, tui ko có thích làm những chuyện mà mình ko thích
Ngọc hiểu được Phong chẳng mấy ưa gì cô, đây ko phải lần đầu Phong nói chuyện như dzậy với nGọc
_hình như ko thích làm bạn với tui, right? NGọc hỏi
_Phải, tui ko thích bạn từ lần đầu tiên tui gặp bạn làm cô giáo giận trong lớp
_thì ra dzậy
_tui cũng ko thìch thằng Hiền kết bạn với bạn, tui ko muốn bạn làm hư nó
_Phong, mày nói cái gì dzạ. Hiền nói lớn
_Bạn nghĩ tui là đứa con gái hư hỏng sẽ làm hư Hiềbn chứ gì,
_phải, phong trả lời
_thôi! Hiền nhìn Phong quát lớn. Mày nói cái gì dzạ, mày cám ơn người ta 1 bữa ăn sáng bằng dzậy sao
_tao đâu có cần bữa ăn này, tao nói tao sẽ trả lại tiền mà
_mày...
Ngọc ngắt lời Hiền
_ok, đừng giận dữ với Phong, rùi Ngọc way wa Phong, tui hiểu sao Phong kO thích làm bạn với tui, Phong nói đúng ai chơi với tui trước sau gì cũng hư hỏng, trong mắt mọi người tui là 1 con nhỏ hư hỏng mà, ok, từ nay tui ko làm phiền đến bạn của phong nữa, xin lỗi vì đã làm Phong ko vui trong thời gian wa
Ngọc nói xong đứng dzậy đi vào, bỏ 2 thằng con trai ngồi lại đó
........
_mày quá đáng lắm rùi nha Phong, ai cho ày nói chuyện thế với nGọc
_tao muốn tốt cho mày mà, nó là con nhỏ....
_stop, tao ko muốn nghe ai nói nGọc là con nhỏ hư hỏng gì hết, nếu tao nghe ai nói cái này, tao đánh người đó đó, kể cả mày, ok.
_mày điên rùi Hiền à, mày ko nghe câu chọn bạn mà chơi sao, sao mày...
tức ko chịu nổi, Hiền dấm cho Phong 1 cái vào bụng rùi đi vào.Phong tuy ko đau lắm vì thật ra Hiền đâu đắm mạnh nhưng lòng thì tức cực độ,
_mày rùi sẽ tin tao, mày sẽ hối hận nếu tiếp tục chơi với con nhỏ ấy.
Hiền đi 1 mạnh vào lớp, chàng ta lật đật chạy lại chổ nGọc
_cho Hiền xin lỗi, lỗi tại Hiền
Ngọc đang nhìn vào cuốn tập, ko way lại Ngọc trả lời
_lỗi phải gì, chẳng ai có lỗi ở đây hết, từ nay đùng nói chuyện với tui, kẻo hư hỏng
_Ngọc à, đừng để ý lời thằng Phong mà, đừng giận Hiền mà
_ko có gì, tui đâu có giận gì đâu, làm ơn tránh ra tui cần học bài
************
một tháng trời hơn trôi wa, NGọc ko ngó ngàng chào hỏi gì Hiền chio dù anh chàng có cố tình đứng trước mặt cô, còn Hiền thì chẳng thèm nói chuyện với thằng bạn thân là Phong lấy 1 chữ. trong ba người Hiền là khổ sở nhất vì anh càng lại gần Ngọc lại càng đi xa ra, chẳng thể nào anh talk được 1 câu với cô.Phong thì nhìn thằng bạn thân mà càng thêm ghét Ngọc. sẽ mãi như thế nếu ko có 1 ngày.........Phong ngồi nhân nha ly cafe trong 1 quán nhỏ, kế nà pHong là 2 người phụ nữ ngồi nói chuyẹn. 1 trong 2 người ấy là cô giáo chủ nhiệm lớp Phong, còn người kia là 1 người đàn bà trông rất sang trọng, Phong định bước wa chào cô giáo như ko muốn cắt ngang câu chuyện 1 người, anh ngồi đó và tình cờ nghe đuọc
_Ngọc là 1 học sinh thông minh như em ấy ko chịu học, lại thường xuyên làm cho các thầy cô giận ở em ấy, thật ra đây là lần đầu tiên tôi gặp 1 học sinh cá biệt là nữ
_tui hiểu thưa cô giáo, Ngọc ra như thế là do lỗi tại gia đình chúng tui, lúc trước cháu là 1 đứa con rất ngoan, và học cũng rất giỏi, như từ ngày chúng tui li dị, cháu đã ko còn như trước, tui biết cháu bị cú sóck tinh thần vô cùng lớn, và lỗi ở chúng tui, nhưng người lớn có những chuyện mà ở tuổi cháu chưa hiểu được,
........
Phong ngồi chăm chú nghe câu chuyện, thì ra người này là mẹ Ngọc, hai người đang trao đổi về Ngọc, thì ra gia đình đã làm cho cô bé ngoan hiền biến thành hư hỏng, Phong chợt nhớ lại buổi sáng tại quán ăn , hình như anh đã quá đáng, anh đã sai lầm khi nhận xét về 1 con người, Hiền có lần đã bảo anh như thế và bi giờ anh tin Hiền đúng,lời chào tạm biệt của cô giáo và mẹ Ngọc làm Phong đứt dòng suy nghĩ
_cám ơn cô đã bỏ thời gian ra đễ nói chuyện với tui. Mẹ Ngọc nói
_ko có gì, đây là trách nhiệm của tui mà, tui sẽ wan tâm đến em Ngọc hơn, mong là em ấy sẽ trỡ lại như ngày ...còn đủ cha mẹ. Cô giáo nói đứt quản ngay khúc cuối
_cám ơn cô, à cô đừng nói đã gặp tui hôm nay với cháu nha cô
_vâng, tui sẽ ko nói
_vâng chào cô
_dzạ, chào ạ.
mẹ Nngo5c đứng dậy đi ra, cô giáo vẫn ngồi đó, Phong bước lại chào cô.
_em có thể nói chuyện với cô được hoh ạ
_, phong à, có chuệyn gì dzậy,
_em hoh cố ý nhưng đã nghe được câu chuyện của cô và mẹ Ngọc, em có ý kiến được ko ạ
_em nói thủ xem
.........
Khoảng 20p hai cô trò nói chuyện với nhau
_vâng em hiểu rùi ạ
_Uh, dzậy em hãy làm những gì em cho là đúng đễ giúp bạn đi nhè
_vâng ạ
_tới giờ cô cũng phải đi rùi, chào em
_dzạ chào cô ạ
Cô giáo đã đi rùi Phong vẫn ngồi đó, 1 chút suy nghĩ, anh móc cell phone gọi cho Hiền
***********
_
saobang0101_1702
20-04-2006, 03:06 AM
hay ghể viết tiếp đi bạn
.chiwaWa.
20-04-2006, 03:08 AM
dài góa nhìn hoh m,ún đọc............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.