Xem đầy đủ chức năng : Goodbye My Love
lilazngrl17
16-04-2007, 12:06 PM
Mới đây thời gian thoát wa nhanh quá, đã 5 tháng rồi đó sao. Nằm trong phòng BN thở dài, nhớ lại những kỷ niệm đẹp ngày nào đó cô và MC đến với nhau với tình yêu say đắm của họ. Nhưng nào ngờ là nhìu chuyện chứa trêu và 2 người ko còn là của nhau như thưở nào. Như là 1 giấc mơ thoáng wa trong đời N, N nuối tiếc và cũng ko dám nghĩ gì thêm hơn khi nàng bây giờ chuẩn bị đính hôn với 1 người N đã từng iu. Chuyện đời đâu ai ngờ đc là như thế, nay những kỷ niệm đó như 1 giấc mơ mà thôi.
Nỗi cô đơn nào mà ko đến với N, nay cô phải quyết định 1 hôn nhân mà cô đã tìm đc. Nhưng tình iu đó sẽ ra sao? N sẽ có hạnh phúc chứ? N biết mình đã sai lầm, iu MC mà ko đến với anh ta đc. Ko có nỗi buồn nào hơn khi người mình iu nay ko có bên cạnh mình. Còn người N sắp đính hôn thì sao? N tự làm cho mình trong 1 tâm trạng khó mà kéo ra. N ko dám làm tổn thương người mà N chuẩn bị đính hôn. Đang nằm suy nghĩ thì chuông đt reo, N chồm tới lấy đt:
-Anh K hả?
-.....
-Em đang nằm, anh mới về à?
-.....
-Hôm nay em đi học cũng bình thường
-.....
-Dạ, vậy thì chút nữa gặp anh. Bye anh.
N cúp đt thoại rồi đứng lên vào phòng làm vệ sinh để chờ K tới chở đi ăn tối. Khoản 10 phút sau thì K tới, anh chở N đến tiệm phở mà N thường thích đến. Biết N thích ăn những món ăn ở đây sau đó thì thêm ly sinh tố bơ có whip cream and trân châu. K ngồi nhìn N ăn anh cười cười, làm cho N cũng ngạc nhiên nhìn anh hỏi:
-Sao ko lo ăn mà ngồi đó cười cười?
K gấp thịt vào chén N:
-Thì anh thấy em dạo này ăn nhìu thôi.
-Uhm... vậy là anh chê em mập hả?
-em ko mập, nhưng mà sẽ mập.
-anh chê em hả?
-chê em cũng đc mà, dù sao mình sẽ là của nhau.
N cười:
-Anh khôn wa'. Anh mà ko ăn nhanh là em ăn hết của anh đó nhe, lúc đó đừng ngồi đó than đối à.
-Thì em cứ ăn hết, anh nhường cho em đó.
-Cũng đc, nhưng em cũng ko muốn mập đâu đó nhe.
-Mới đây sợ mập rồi à?
-Ko sợ đâu, chỉ sợ lúc đó anh mệt thêm thôi.
Hiểu ý câu nói của N, K cười cười:
-Em lanh wa'.
-Điều đó là đương nhiên rồi.
vịt_con_xấu_xí
16-04-2007, 03:51 PM
Lâu rồi mới thấy Ngân trở lại đây đó ^^ viết tiếp nhé Ngân, P luôn ủng hộ cô nương :huglove:
lilazngrl17
16-04-2007, 07:32 PM
ủa, là Cam của N đó sao hihi ^^ cô nương cũng nhanh tay nhanh chân ghê chứ hihi
hong hanh
17-04-2007, 05:34 AM
hihi
phai khong vay
lilazngrl17
17-04-2007, 05:32 PM
-Nè, sao ko ngồi chép bài mà lại thẩn thơ ra thế cô nương? Ngọc hỏi N.
-Thì ko hiểu cho nên ngồi thơ thẩn thôi ko đc à.
-Vậy chút nữa đừng có mà mượn bài để chép lại đó nhe.
N liếc Ngọc 1 cái:
-Sao cô 2 khó tánh ghê?
-Khó vậy cho nên ai cũng chạy xa Ngọc đó.
-Thì N cũng đâu thua gì Ngọc đâu, nhìu khi còn bị gọi là "bà chằn lửa" nữa kìa.
-Chắc chỉ có ông K gọi N như thế thôi, hihi.
-Ko, nhìu người lắm chứ ko phải 1 mình anh K đâu.
-Chắc là mấy người đó bị N dở sống dở chết chứ gì, ai vào N là chạy ra ko kịp.
-Vậy mà cũng có người muốn chạy vào hoài.
Ngọc lắc đầu:
-Thấy người ta nói tới là chảnh lên mặt liền à, hihi. Đúng là bạn thân ghê luôn.
-Thân cho nên mới chảnh đó, chứ chảnh lên mà ko ai hiểu thì chảnh làm gì. Làm như N thích chảnh lắm vậy.
-Ai biểu cô nương lúc nào cũng lên mặt chi. Ngọc tưởng đâu Ngọc dữ, N còn dữ hơn Ngọc nữa. Vậy mà ông K chìu N ghê.
-Hihi, cho nên mới nói khi iu là phải biết kiên nhẫn và trìu người iu mình.
-Thì đó, tội cho ông K ghê.
-Sao tội?
-Thì phải trìu N suốt ngày đó, sau này 2 người đính hôn xong chắc ông K còn mệt dài dài.
-N đâu đến nỗi đó chứ.
Ngọc thấy cô đang nhìn 2 đứa:
-Thôi chút nữa mình nói chuyện tiếp, bây giờ ngồi chép bài cho xong đi. Ko thôi chút nữa là bị ăn "bánh tét" đó.
-Hihi, ăn "bánh tét" N ko sợ hihi, chỉ sợ ăn "trứng ngõng" thôi à ^^
vịt_con_xấu_xí
17-04-2007, 06:47 PM
ủa, là Cam của N đó sao hihi ^^ cô nương cũng nhanh tay nhanh chân ghê chứ hihi
ừa, P nè ^^ hihi, làm việc mà không nhanh chân sao được, hihi. Ái chà, sao truyện giống nói về cô nương và người ấy quá ta, P chờ xem tiếp đó nha ^^
lilazngrl17
17-04-2007, 07:19 PM
hihi, giống thì có giống, nhưng đa phần ko giống nhiù thôi ^^ truyện mà, định viết giống hết, nhưng caí đó là đời tư cho nên N ko muốn viết chi cho mệt! Nhưng đời tư trong truyện cũng giống 50% mà thôi ^^
tiếp nè bà con ^^
Reng...reng...(gọi cho Trang)
-Sao ko ai bắt máy vậy?
N chờ để cho reng thêm mấy lần nữa thì cúp đt gọi cho Phương.
Reng...reng...
-Alô.
-Dạ, cho con xin gặp Phương.
Giọng nói Mẹ của Phương:
-Ngân hả cháu, cháu vẫn khoẻ chứ?
-dạ con cũng bình thường bác à.
-Nghe Phương noí con chuẩn bị đính hôn phải ko?
-Dạ, hihi.
-Vậy bác chúc mừng cho con, thôi con noí chuyện với Phương nhe.
-Dạ.
Tiếng cuả Phương vang lên:
-Alô.
-Phương hả? Làm gì đưa tin tức nhanh thế cô nương? Mới đây Mẹ cuả Phương biết N gần đính hôn với anh K rồi hihi.
-Thì hôm kia Mẹ cuả Phương có hoỉ thăm N cho nên Phương nói cho Mẹ của Phương biết luôn. Giận Phương à?
-Ko! Dù sao biết rồi cũng tốt mà. Đang làm gì đó? Giúp Mẹ giữ em bé à?
-Ừ, mấy đứa nhỏ quậy wa'. Nghĩ tới sau naỳ N có chồng rồi, sau đó có con thì chắc vui lắm.
-Hihi, thôi đi cô nương. N chỉ là đính hôn thôi mà, có cưới đâu.
-Thì đính hôn xong rồi cưới. Ko định cưới sao?
-Có chứ, nhưng từ từ đã. Daọ này làm gì mà ko gặp cô nương hả? Mỗi lần tan trường là ko thấy hình bóng cô nương đâu nữa. Bị ông Văn bắt cóc rồi à?
-Ko dám, ỗng mà dám đến gần Phương là biết tay Phương đó.
N cười lớn tiếng:
-Cô nương dữ ghê ta, ko ngờ mấy đứa bạn cuả N ko đứa nào thua N hết, toàn là gặp thứ dữ ko à hihi.
-Ngồi đó mà cười ngươì ta đi, cũng taị N ko đó.
-Ý, sao lại đỗ thưà cho N?
-Thì ko phải là N thì là ai?
-N gì chứ?
-Ai kêu N nói với ông Văn là Phương thích ỗng.
-Ủa, chuyện lạ à nhen. Vậy N ko nói Phương thích thì nói N thích hả?
-còn ngồi đó giỡn nữa!
-Ko giỡn, ko giỡn nữa. Nhưng vì hôm đó Văn hỏi N là ko biết Phương có thích hắn ko, cho nên N thấy vậy giúp cho 2 người đó. Ko cám ơn còn ở đó noí nưã hả?
-thì cám ơn, nhưng ko ngờ nhanh như chong chóng.
-thì đó, lúc nó đến là đến; đi là đi. Mình ko nói đc.
-Ừ.
-tối nay định làm gì? Cuối tuần đó, đi ăn với bọn này ko?
-Thôi đi, bây giờ cô 2 có anh K rồi thì đi ăn chung kỳ lắm.
-Có gì đâu. Bạn bè hết mà, rủ thêm ông Văn và Trang nữa.
-Ừ, vậy cũng đc.
-Chút nữa Phương chaỵ wa rước Trang đó nhe.
-Ok, see u then.
-Bye, love u!
Cúp đt thoaị N nhìn đồng hồ thì mới có 4 gìơ chiều à, còn sớm chán. N thấy vậy liền lên phòng đánh 1 giấc cho tới khi nghe đt mình reo.
giọng còn ngáp ngủ:
-Ai đó?
-Anh nè, em đang ngủ hả?
-Dạ.
-Anh định lại trở em đi ăn. Em có đói ko?
-Dạ hơi hơi.
-vậy em làm vệ sinh đi rồi nưã tiếng nữa anh tới rước em.
-dạ, tối nay em cũng rủ Phương và Trang luôn đó.
-Uhm... vậy thì em gọi họ để lấy điểm hẹn đi.
-dạ.
-chút anh tới đón, bye huni.
-bye anh.
lilazngrl17
18-04-2007, 05:34 AM
Mọi người hẹn ở chỗ nhà hàng Thái để ăn, trong lúc chờ đợi Văn đến thì ai nấy điều kêu món ăn của mình. Phương quay wa N hỏi:
-Hình như lần trước N kêu loại trà nào cho Phương đó, cũng ngon.
N nhìn Phương:
-Trà Thái đó cô nương, vào nhà hàng Thái ko có trà Thái thì trà gì? Oh, hình như Phương muốn uống nước trà từ nơi khác nữa phải ko?
Nghĩ theo ý N, Trang cười. Phương nói lại:
-ý, đừng nghĩ bậy cô nương.
-N đâu nghĩ bậy, N nói đúng mà. Ko trà Thái thì trà Pháp hay trà VN. Cô nương tui nghĩ gì vậy, hihi.
K lên tiếng:
-Em chọc Phương hoài à, coi chừng Phương giận em đó.
Quay qua Phương, K nói:
-Em đừng nghe lời N nói chi cho mệt.
-Dạ em biết mà, làm bạn thân với N lâu năm ko biết cô nương N thì ai biết đây, hihi. Còn anh K thì phải chịu khổ với N dài dài rồi.
K chỉ cười thôi, món ăn đã đc dọn ra. Trong lúc đó thì Văn mới tới, Văn ngồi xuống kế bên Phương:
-Xin lỗi nhe, làm cho mọi người phải chờ.
Trang vui vẻ:
-Tụi em cũng mới tới mà thôi, nhưng nãy giờ làm cho Phương lo lắng vì anh đó hihi.
N định hả miệng nói, nhưng bị K che miệng lại:
-Em ăn đi, đừng chọc Phương nữa.
-Thì ăn.
Nhìn wa Trang, N hỏi:
-Còn ông Long của Trang đâu, sao hôm nay ko thấy anh ta?
Phương trả lời dùm Trang:
-Anh Long phải đi làm hôm nay, ở chỗ làm có người nghĩ cho nên anh Long phải thay thế dùm.
N vỗ vai Trang:
-Vậy đừng lo, Trang cứ ăn cho đã. Rồi còn xương hay gì đó thì cứ chừa lại cho anh Long là đc rồi.
Trang quýnh N 1 cái:
-Ko ai khuyên bạn như N hết á!
Phương cũng đồng ý:
-Đúng rồi đó, mỗi lần N lên tiếng là mỗi lần có chuyện cười.
Trang thêm vô:
-Cho nên sau này anh K mệt nghĩ với N luôn rồi hihi.
Ngân gấp vào chén Trang 1 miếng thịt gà:
-Vậy à, vậy đó là phước của anh K đc cưới N đó.
Văn hỏi:
-Mấy cô nương ăn xong định làm gì sau đây hả?
Cả 3 nói cùng 1 lượt mà ko hẹn nhau:
-Shopping!!!
Nói xong họ nhìn nhau cười, K lên tiếng:
-Nhưng giờ này mall gần đóng cửa rồi.
Phương nói nhanh:
-Cho nên mọi người phải ăn nhanh nhanh lên mới đc!
Trang và Ngân lắc đầu chịu thua, nói gì nói. Mỗi lần nói tới đi shopping là Phương là người đầu tiên sung phong. Còn nói đi ăn thì là N, còn nói đi ngủ thì là Trang! Trong 3 cô ko có cô nào nhìn thấy đc cả, ăn, chơi, và ngủ ko à. Mà ko hiểu sao người iu của họ lại iu họ hết mình hihi.
lilazngrl17
20-04-2007, 05:36 AM
Music play trong xe:"Con hẻm vắng đìu hiu gió lao xao ru hồn ai ,tìm đôi mắt ngày xưa nơi khung cửa sao quá xa xôi. Hẻm vắng rồi những tiếng chân rộn ràng,che nhau níu chân tôi hoa dại, sao cô ấy không hát hò ớ ,ru giấc nồng say ..."
Trang, Phương và N ngồi trong xe hát theo...
"Thời gian như buồn hơn ,ơi con sáo đã sang sông rồi,mà tiếng hót dường như còn đâu đây vang mãi trong tôi.Và tiếng đàn sẽ không bao giờ còn,khi vắng em nơi con phố này, một mình tôi ngồi đây nuối tiếc cho bao ngày qua ...
Còn đó là những âm vang ngày xưa,và tiếng trẻ nhỏ liu xiu ngoài mưa,hẻm vắng chợt thấy nôn nao sao vừa ,bước chân em đi về con phố ấy ...Hồi ức ngày đó như đang hiện ra ,ngỡ như câu ca của em về đây, nhưng hỡi ôi là giấc mơ trong câu hát đợi chờ .. "
Bài hát kết thúc nhưng Trang và Phương vẫn hát lại câu điệp khúc rồi im lặng. N ngồi trước với K chòm ra sau hỏi:
-2 người có chuyện gì à?
Trang hỏi lại:
-Đâu có đâu.
Phương cũng nói theo:
-Thì đâu có gì.
N nghi ngờ:
-Thiệt là ko có sao?
Trang và Phương nói chung:
-Thiệt.
-N tưởng đâu 2 người lại nhớ ai nữa chứ.
Trang cười:
-Nhớ gì nhớ, có người iu ngồi kế bên mà nhớ gì nữa đây.
Phương cười:
-Thì đó, nhớ người iu đang lúc ngồi kế bên thì hơi nguy hihi. Mấy ổng mà biết đc là chít chắc.
Phương hỏi K:
-Phải ko anh K?
K chỉ cười mà ko nói, thấy vậy N lên tiếng:
-Thì người iu bên cạnh cũng nhớ đc mà. Ai nói ko nhớ đc.
Phương xí N 1 cái, rồi nhìn Trang cười cười. N thấy cữ chỉ đó của Phương liền lấy trái quýt trên tay rồi chọi Phương, nhưng ko trúng Phương lại trúng Long, bạn trai của Trang. Thấy vậy N quýnh lên nói:
-Xin lỗi anh Long nhe, N ko cố ý đâu. Hihi!
Trang thấy vậy chọc N, quay wa người iu mình nói:
-N cố ý đó anh, chắc dạo này N bị K làm tức mà ko đánh K đc, bây giờ tìm anh làm bia đỡ đạn.
N định chọi 1 trái quýt nữa vào Trang, Trang thấy vậy liền chọc N hơn:
-Cô nương đừng giận nhe, có người iu ngồi kế bên giận vậy ko hay đâu. Muốn gì thì từ từ giải quyết.
Ko lấy quýt chọi nhưng lấy giỏ quýt chọi Trang nói:
-Ghét Trang quá, ko có gì nói nữa sao mà lại chọc N hoài.
Trang ko tha:
-Chứ cô nương chằn lên thì ai chịu nỗi đây.
Ngân định nói thì Phương nói nhanh:
-Có phải là anh K ko? Tội nghiệp anh K nghê, cưới N là ãnh unlucky ghê.
N định lấy quýt chọi tiếp nhưng K lên tiếng:
-Em định giục mấy trái quýt đó sao?
-Em ko giục chỉ là dùng mà xử 2 đứa bạn em thôi.
K xuống giọng:
-Em mà dữ quá tụi nó ko giúp mình bưng mâm cho ngày đính hôn mình đâu đó.
Phương và Trang ko hẹn mà nói:
-Đúng rồi đó.
N chòi ra sau nhéo mũi Trang và Phương:
-Ghét 2 cô nương ghê á!
Thấy Trang và Phương xoa mũi mình, Văn, Long và K ko nhịn đc cười. Mỗi lần đi đâu chơi với mấy cô này ko cười ko đc.
N đang định gọi cho Trang thì Trang gọi vào:
-Cô nương sao gọi hoài ko bắt máy vậy?
-Thì để cho Trang ngủ nữa chứ!
-Chèn, biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?
-Thì mới có 1 giờ trưa à.
-Con gái gì ngủ ko biết mặt trời lên luôn sao?
-Kệ Trang chứ! Mà bây giờ Trang đang tới N nè.
-Tới chưa?
-Chưa.
-Vậy Trang chừng nào tới đây?
-Quay ra ngoài...
N quay ra ngoài thì thấy Trang đang đi vô cõng:
-Vậy thì cúp nhe.
Trang đi tới có vẻ mệt, thấy vậy N hỏi:
-Sao nhìn Trang bơ phờ ra vậy? Hôm wa đi làm về trễ hả?
-Cũng trễ nhưng ko trễ lắm.
-Nói chuyện như Trang cũng như ko nói.
Trang cười:
-Mà Phương tới chưa? Sao ko thấy nó vậy? Còn mấy người kia nữa.
-Họ tới rồi, ở trong nhà đó.
-Vậy sao N ở ngoài làm gì?
-Thì chờ Trang nè, ở trong kia có Ba Mẹ của anh K nữa. Họ đang ngồi dự định ngày cưới hihi.
-Chưa tới đính hôn mà dự định cưới rồi à? Ko ngờ 2 bác cũng thương con dâu tương lai ghê, Trang cũng chúc mừng cho N đó.
-Cám ơn nhe, nhưng N ko muốn 2 bác lo nhìu quá. Đa phần N muốn anh K và N lo là đủ rồi, dù sao 2 bác cũng có tuổi nên nghỉ ngơi.
Trang chắc miệng:
-Cô nương cũng thương ông bà già chồng ghê chứ, đúng là con dâu hiếu thảo quá.
-Thôi đi cô nương, N nói như vậy ko phải để nghe cô nương khen đâu. Nãy giờ N nói gì Trang ko hiểu à.
-thì hiểu chứ, nhưng nếu vậy thì N và anh K nên trình lên cho 2 bác biết.
N cười:
-N và anh K có nói rồi, 2 bác đồng ý. Cho nên mới kêu Phương và Trang qua phụ nè!
-Thì bây giờ có Trang rồi, vậy mình đi vô đó chuẩn bị cho ngày mai đi.
-Ùm, nhưng nhờ Trang và Phương ở nhà phụ Ba Mẹ của N đó. Còn anh K phải trở N đi mua quả để mai bên trai bưng mâm qua.
-Đc rồi, để đó cho Phương và Trang lo. N và anh K lo mấy chuyện nào cần thiết đi.
-Uh, cám ơn cô nương nhìu nhe.
-Ko gì, ai biểu wen N chi, bây giờ phải nợ nhau hoài hihi.
lilazngrl17
20-04-2007, 12:06 PM
Ngày đính hôn cũng đã tới, vậy mà người mà N phải gặp cũng gặp trong ngày vui của mình. MC đứng ngồi chung quanh với những người bạn của K vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhìu khi N nhìn MC thì thấy anh mắt C cũng nhìn lại N nữa, N trong lòng cảm thấy hồi hợp lắm. Muốn quên 1 cuộc tình nó ko đi đến đâu và cũng ko muốn là người vô tình với K. Vì N biết rằng giữa cô và MC sẽ ko có 1 kết cuộc tốt đẹp như thế này đâu, C cũng đã có vị hôn thê rồi. Người đó cũng đang ngồi bên cạnh anh mà, nhưng buồn hơn nữa là vị hôn thê của C là bạn thân của cô. Cuộc đời trớ trêu làm cho N ko biết khóc hay sầu trong tình cảm này. Nhưng đó chỉ là 1 cảm nhận của N 1 lúc nào đó thôi, chứ chính N biết K sẽ là người chồng lý tưởng của cô và sẽ đem hạnh phúc lại cho mình. N biết K ko đòi hỏi gì nơi cô nhìu, chỉ là luôn muốn N thật sự iu K và ko bao giờ thay đổi. Luôn là người chung thuỷ với người mình iu.
2 bên gia đình vui vẻ nói chuyện với những lời chúc phúc cho 2 người, tiệc cũng đã tàn và mọi người cũng đã về chỉ còn có những người bạn thân chung quanh mà giúp dọn dẹp thôi. K và N cười cười nói nói ko để ý cử chỉ của Minh Vy, Trang và Phương thì bận rộn lo giúp mấy người làm dưới nhà, chỉ có Văn và Long còn ngồi ở trên nhà với N và K thôi. Minh Vy ngồi kế bên C mà nhìn wa K ko nói 1 lời. N thấy cứ chỉ đó và hơi nghi ngờ tình cảm của Minh Vy dành cho K. Biết Minh Vy là vị hôn thê của C nhưng ít khi nào Minh Vy nói chuyện với N từ khi 2 đứa ko còn học chung đại học với nhau nữa. Nay đám bạn của N đang chuẩn bị tốt nghiệp và tương lai đang chờ họ vào 1 cuộc sống mới mẽ dành cho những sinh viên lúc nào cũng biết ăn, ngủ, và chơi. Hihi
MC lên tiếng:
-Ko ngờ mới đây thời gian đi nhanh wa'. Đã gần 5 năm nay tụi mình wen biết nhau rồi.
K đồng ý:
-Tình bạn vẫn tốt đẹp như xưa và mãi ko thay đỗi! Ko gì hạnh phúc bằng khi ngày vui của K mà đc những người bạn thân ngồi đây mà chia vui với mình.
Long lên tiếng:
-Vậy chúng ta hẹn mỗi năm điều có tin vui cho mỗi đứa đó nhe.
Văn cười cười:
-Long ko sợ Trang nghe được là chặt ông ra 100 khúc luôn sao.
Long hỏi ngược lại:
-Sao lại sợ chứ? Trang mà nghe đc thì lại còn mừng hơn, hihi.
N nói:
-Đúng đó, ko mừng thì cũng mắc cỡ mà thôi.
Lúc đó Trang và Phương đi lên nhà ngồi kế người mình iu, N nâng ly lên nói:
-Nè, mình cùng cạn ly nhe. Và hãy cố gắng mà tìm hạnh cho riêng mình đó, quên đi những gì nên quên và cùng nhau chia sẽ trong cuộc sống á.
Phương cười:
-Bây giờ có anh C và anh K là xong xui rồi đó, chỉ còn...
Minh Vy nói dùm:
-Anh Long và anh Văn phải ko? Vậy là 2 người phải cố gắng nhìu hơn đó nhe.
Mọi người cùng cạn và Minh Vy nâng ly với K và chúc:
-Em mong anh hạnh phúc và luôn thỏa lòng với những gì anh đang đó.
K nâng ly lên:
-Cám ơn Vy, anh luôn luôn thỏa lòng và rất hạnh phúc!
vịt_con_xấu_xí
22-04-2007, 10:19 AM
^^ tiếp nhé Ngân :clap:
lilazngrl17
23-04-2007, 05:42 AM
K và N đang đi dạo phố buổi chiều với những gió mát và chim hót chung quanh thì họ lại gặp MC và Minh Vy. K và N thấy thì đi tới để chào, K bắt tay với MC hỏi:
-2 người cũng đi dạo à?
MC chỉ gất đầu cười:
-2 người chắc cũng vậy hả?
K vui vẻ nói:
-Thấy hôm nay ngoài trời lại mát mẻ như vậy, cho nên K dẫn N đi dòng dòng dạo phố chơi cho vui. 2 người đi chung cho vui.
Minh Vy vui vẻ đáp lại:
-Nếu ko làm kỳ đà cản mũi của 2 người thì đc rồi.
N cười:
-Ko đâu, dù sao ai cũng có cặp cả mà hihi.
Họ đến 1 quán ăn gần đó, kêu những thứ óc mà lâu rồi N và Minh Vy chưa ăn. Kêu đến nỗi năm thứ óc ko biết sao mà ăn cho hết. Vừa ăn họ vừa nói chuyện vui vẻ, Minh Vy thì lại đi quá mức với lời nói và hành động của mình với K. Hình như trong bàn ai cũng biết ý nghĩ của cô đang muốn gì. Còn về phía N và MC thì họ chỉ nhìn nhau mà thôi, hình như trong ánh mắt lúc họ nhìn nhau thì họ đã trao những lời nói rồi mà ko cần phải mở miệng ra nữa.
N kêu 1 phần cơm cho K rồi quay lại K nói:
-Anh đừng ăn nhìu wa', mấy cái này anh ăn ko wen đâu. Ăn nhìu wa' chút nữa về anh đau bụng là tiêu luôn hihi. Em kêu phần cơm cho anh rồi, anh ăn cho no bụng thì hay hơn đó.
Quay wa MC, N hỏi:
-Còn anh thì sao? Định ăn óc ko à? Để em kêu thêm 2 phần cho anh và Minh Vy ăn nữa, chứ ăn nhìu óc wa' thì ko tốt cho cái bụng đâu.
Nói rồi N kêu thêm 2 phần cơm và 1 tô cháo thịt cho cô. Cơm và cháo đc đem ra, họ ăn no nê chuẩn bị về thì Minh Vy đưa ra ý kiến:
-Vy thấy cũng còn sớm, hay là mình đi xem ca nhạc đi. Rồi mình đi ăn kem tối, đc ko?
N cười:
-Cô nương mê ca nhạc wa', nhưng anh K ko thích lại những chỗ đông ồn ào đó.
Minh Vy nhìn K năn nỉ như đứa bé đang xin kẹo:
-Đi đi anh K, coi như 1 lần vì cả đám đi.
K cười:
-Anh thì sao cũng đc, miễn sao mọi người vui là đc rồi.
Nói xong K nhìn wa MC nói:
-Còn ông bạn thì sao? Đi chứ?
MC vui vẻ đáp:
-Sao cũng đc mà.
Minh Vy vui vẻ nói:
-Anh C ko hó hé đâu, ãnh trìu Vy hết mình luôn á! Thôi mình trả tiền đi rồi đi.
Họ đi tới chỗ điểm Ngôi Sao Tuổi Trẻ để nghe ca nhạc, nhưng khi vào chỗ ngồi thì Minh Vy kêu đổi chỗ với N. Vì chỗ cô ngồi lại ko thấy gì hết, vậy thì Vy lại ngồi gần K. K thì ko biết gì hết, cũng vui vẻ nói chuyện. Còn N và MC cũng hiểu ý Vy nhưng ko ai nói gì, họ ngồi đó nghe ca nhạc mà hồn họ đang lơ lững bên nhau. Vy vừa coi vừa vỗ tay nói chuyện với K như chỉ có mình cô và K ở đó. K nhìn wa N nheo mắt với cô, làm cho N cảm thấy buồn cười. Ngồi đó mà N lại nghĩ đến chuyện sau này, nhưng đâu có bàn tay ai nắm lấy cô siết chặt lại. Nhìn wa thì MC đang nắm lấy tay cô nói:
-Vui lên đi, đừng suy nghĩ gì hết. Hãy vui dù chuyện khó khăn cỡ nào đi nữa.
N gật đầu!
Trên đường đi về sau khi đi ăn kem xong thì 4 người chia tay với nhau, K nắm tay N hỏi:
-Hình như em có tâm sự à?
-Em hả?
-Thì em đó!
-Có chứ, nhìu lắm mà.
-Chẳng hạn như?
-Uhm...anh tò mò wa'.
-Vì dù sao em là vị hôn thê của anh mà.
-hihi, thì em suy nghĩ làm thế nào để giữ anh mãi bên em và sau này làm 1 người vợ tốt.
-Em nói thiệt?
-Thiệt! Anh ko tin em à?
-Ko phải đâu, nhưng anh nghĩ...
K đang nói giữa chừng thì N lấy tay che miệng anh nói:
-Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng em cần anh tin em. Dù chuyện gì đã xảy ra rồi nó chỉ là wa' khứ mà thôi. Nhưng hiện tại và tương lai thì em chỉ biết có mình anh thôi, em mong là anh sẽ tin nơi em.
K ôm N vào lòng nói:
-Anh tin, anh rất tin. Nhưng anh cũng rất sợ là sẽ mất em.
-Nếu chúng ta là của nhau, thì ko cần gì phải sợ phải ko anh.
-uhm...
lilazngrl17
23-04-2007, 11:27 AM
Nói rồi N cũng phải tự chính mình mà quên mối tình ko đi đến đâu mà nhìn vào tương lai của mình. N ko muốn phụ tình của K, khi cô cũng đã iu K tha thiết. Nhưng ko hiểu sao tình iu đó nó ko đc trọn vẹn như N đã nghĩ. Giống như bài hát "Chia Đôi Cơn Mơ của Lương Bích Hữu hát, nghe bài hát đó N mới biết mình đã iu nhưng chỉ đến đc với 1 người mà thôi. N cuối cùng cũng phải nói câu "Goodbye My Love" như lời của bài hát đó do 2 chị em của Yến Trang và Yến Nhi từng hát! Dù trái tim đang quặt thắt lại, sự buồn phiền và cảm thấy khó sống cũng phải wa đi khi nói lên đc câu "Goodbye My Love" để thấy lòng nhẹ nhàng hơn!
HẾT!!!
p.s: cám ơn những bạn đã ủng hộ lil khi viết câu truyện này! câu truyện này ko có 100% thật sự đâu hihi, chỉ là 30% thôi! ^^ Chúc các bạn luôn vui vẻ!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.