- mùa thu trên đất khách
- mời em về quê anh
- tình trăm năm ...
- Tình
- cuộc tình trong cơn mưa
- Em SẼ TrẢ LỜi
- thân tặng các bạn áo dài
- thân tặng các bạn áo dài
- Nhớ mùa thu Hà Nội
- Giao mùa
- Xuân, Hạ, Thu, Đông
- noi nho goi ve em
- _cho mối tình đầu của tôi _
- nếu ngày mai...
- Những Điều Thầy Dạy
- khờ dại
- tại sao???
- Con Cóc
- Vợ chồng đối đáp !!!!!!
- Lẳng lặng mà coi.....
- Buồn wé
- lẳng lặng mà coi
- Cỏ dại bên sông
- heo may
- Thời gian
- không đề
- Lại là" Đường thơ hội"
- Hững Hờ
- em và cô ấy anh phải làm sao
- Honey ,honey ơi !
- tình yêu của người rừng
- con gái yêu
- buồn.......
- mừng noel
- Tôi yêu người thích làm thơ
- Dẫu Có Buồn
- ------------------hỏi vì sao????????????????????????
- Quà tặng Giáng Sinh muộn màng!!!
- Hãy để em mãi là nơi anh bắt đầu ...
- dĩ vãng
- giới thiệu
- No VỚi CẢ El
- khi đau khổ
- ThƠ HÀi ChÚc GiÁng Sinh 2005
- Người Ta
- Coi hình làm thơ(dzô đi pa` kon )
- Lúc nào cũng thơ...thơ...
- thơ con cóc
- tình yêu đầu !!
- Thi Thơ Đối Đáp
- ko đề
- tặng người quen qua web
- Thơ con cóc ll
- Coi hình làm thơ
- Năm tháng ...
- Xuân Bính Tuất 2006'
- Vô Đề
- Đối thơ hai câu
- Bài thơ đầu năm
- Gửi Mây
- TuYệt MỘng
- Định Mệnh....
- Tình lên NGôi
- Trời đúng là con trai
- YÊU nào
- Trăng Khóc....
- chuyện tình tôi
- lâu rồi mới ghé lại phòng
- Trái Tim Ơi
- ko đề 2
- ĐÔi Đi BẠn
- Đối thơ hai câu tiếp
- vet han trai tim
- ai dủ bản lĩnh xin mời vào dây thử sức
- giử - trả- âm-dương
- ai vào đối thử nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Thi câu đối Tết nè bà kon!!!!
- Chiến thuât tình yêu
- xăm tình
- Vô Nghĩa
- Mừng Xuân Mới _ Chúc Xuân
- tình iu mới
- buồn thay Xuân
- Chúc Xuân
- Thăm tình cốc đầu xuân.
- Không đề ....!
- Ai thích làm thơ thì vô làm tiếp nè
- ai thích thơ xưa mau vào đối
- Hình - thơ
- vô đối đáp thơ với TCN nhé
- Ai giỏi toán thì vô
- xuân đã về
- Con đường yêu
- Nếu biết em như thế
- Đối thơ hai câu tiếp
- Rồi một ngày anh sẽ nói lời yêu
- Mời Mọi Người Dzô Đối Thơ Đường
- Gửi Em " Tặng Bé Miranda "
- nhớ bạn phương xa
- Vào đối giùm !
- Nhỏ!
- Niềm đau
- Có Đáng Tin ...!
- tình yêu anh sao em chẳng được 50%
- Nếu .....
- Thủy Chung !
- Hư ảo
- Buồn quá
- Anh chị em vào đối đap đi
- tiếp đi mấy bạn
- lời tâm tình
- tàn phai
- Lưng chừng .........
- Xin lỗi nhà thơ Xuân Diệu
- (¯`v´¯) Em Là Gì...(¯`v´¯)
- kỉ niệm buốn!!!!!
- không dề
- yêu !!!!!
- Bực mình
- Valentine cho ai?
- ngã ba tình ko có lần thứ 2
- khi em chưa ở bên anh !!!
- TÌnh .... !!!
- Thi thơ kím chồng nè!!!!
- nêu...............(tiếp)
- đối thơ hai câu ...........(tiếp)
- ...Ai cùng lạnh lẽo...hãy đối đi...
- Đời Phiêu Du ...
- đời trộm cướp
- Đối thử coi !
- Buồn!!!!!!!!!!
- vào đây! vào đây!!!!!!!!!!!
- vì sao?????
- thi đối câu cuối nè bà con ơi !
- LuÂt YÊu !
- Anh chàng may mắn
- Đối tiếp những câu sau nhé bà con !!
- Mời người xưa
- Mời đối 2
- Mời đối 3
- Tình khúc Buồn Không Tên
- mời các bạn góp vui
- Bà con đánh giá dùm
- Mời đối thơ !
- thơ tếu vừa mới ra lò nè
- Ý TrỜi...................
- Xin mời quý vị
- Mưa!
- Em có còn .....
- Tại sao ????
- Hứa nhiều - quên nhiều
- HÌnh như - tình yêu đến
- Rau ma thanh hoa
- không thèm nói chuyện với dàn bà
- ThÂn TẶng CÁc BẠn GÁi NhÂn NgÀy 8 - 3
- Tự Tình Khúc
- khi con tim câm nín !
- anh moi chan lam roi
- chia tay thôi
- Bốn mùa(nỗi nhớ)..............
- có phải phụ nữ là như vậy
- em mơ
- Việt Nam Hãy Vào
- Ai Đối Được Nhi ?
- Đối 2 câu típ nè nếu ..........
- Nước Mắt Cho Ai
- có ai bít bào thu điếu ko?
- Thần đồng thơ ca
- Lời Cho Em
- em và tình yêu
- Chia xa
- hay kinh khung
- under
- Nỗi Nhớ....!
- tình yêu tuổi hòc trò
- lợi nhắn nhủ khi yêu!
- Hai Ngày Mưa Tuôn
- natural love. thách ai đối cùng tui???
- tỏ tình với em{không đề}hix chữ kí luôn
- Đã chán thơ tình......
- đau tình
- bài thơ cuối cùng tặng em
- Hãy yêu nhau hết mình
- -:-Nỗi Sợ Một Hôm-:-
- Đổi chủ đề xíu (Thương anh.......Thương em......)
- dành cho các bạn gái
- Ai thật mạnh hơn?
- Mộng xưa có còn !!!! ( Gửi anh N V C )
- Dối Thơ VHVN !!
- love
- Đối Thơ Bốn Câu ^^ Biển :)
- vô đây đối thơ hai câu tiếp nào
- Trái tim băng giá
- Thơ dở nhưng mà...
- Vu Quy Mùa Áo Cưới
- Đoc Xong Dung CẢm ĐỘng Nha!!!^_^
- đối thơ bốn câu !
- -=<>Các bạn đối đáp giúp nhé<>=-
- Chuyên. của một số người...
- Buồn quá
- Ngày của chị em !
- ai bản lãnh vào đối thơ nè!!
- Hỏi em....!
- Sub ơi...Người Điên ơi...Girl Buồn ơi... Tụ tập ở đây nha
- muộn màng
- Lấy Chồng Nè
- tình yêu trái ngang
- ai doi tho 4 cau thi vao day
- Thương anh ....Thương em
- sẽ có ngày ........
- ai biết tình yêu..........
- có phải..........!!!
- đời học sinh
- Đối thơ với chủ vườn....!
- Nhớ.....
- tình yêu thời nay
- ??????
- Ai Hay Thì vào Đây Đối Thữ Nè !!!!!!!!
- vào làm theo đề tài giống tui nha
- nhận thư
- - - Tình yều - -
- mời các bạn vào đối thơ
- cái này ko phải do mình sáng tác đâu nha!!!!!
- trường xưa
- muộn màng ......
- đêm hẹn
- đối đi pa con ơi ......
- đối đi pa con ơi ......
- Trăng của người điên
- Vô đối đi mọi người
- Yêu
- Vô vô ... tục ngữ vui
- Một bài thơ tôi viết đã lâu
- Vô Đề( vì hổng có bít đạt tên) :D
- MÃi ZÔ MÃi ZÔ
- tinh em
- oops!
- Những ai yêu thích Mùa Thu thì ghé vào đây đối thơ Thu đi.Ok
- DÂn TỘc Anh Em Khi ThẤt TÌnh
- thơ dành cho các vị cao thủ về thơ ca !!
- bà coan ơi! đoi nèo!!!!!!!!!
- Mời người đối thơ
- mời các girl
- ...Biển...
- Có trò hay đây ko vào thi hơi phí
- Những vần thơ héo úa cần được đối đáp
- trai hà nội gái sài gòn !
- Thử tài đối thơ đi các bạn ơi!
- Liên Khúc Chim & Bướm ( Hơi Bậy Một Chút )
- Mời hoạ thơ cùng MRD
- buồn
- đối thơ cùng ong chu hao hoa
- Biết....?
- Tình Đầu
- theo bạn vợ kiểu này đươc hem
- Cánh Vạc Đêm
- (¯`·.º-:¦:--- Mùa hè chia li ---:¦:-º.·´¯)
- có những lúc ....
- CÁi TÁt ĐiÊn RỒ
- Có một kẻ........................
- Tinhyeu
- ngang dọc xoay chuyển, xin mời
- Xin hoitinh yeu la gi ?
- ai giỏi mới dzô nghen
- Anh ah` , đừng giận em nữa nha anh
- tại sao
- Tinh sao ngang trai
- hoa học trò.com đại cáo
- Ai đáp đc bài này bái phục :D
- truyền thuyết các vì sao
- tình tan vỡ!!!!!!!!!!!!!hix.........!
- xem thử
- Tình Yêu
- NhỚ NÀng
- Thu
- chỉ là thơ thui mà
- tráng sĩ đi bụi!!!
- MỘng TÌnh YÊu
- vần thơ dang dở
- ai buồn vì yêu -->come in
- Trái tim và lí trí!
- vllllv_VÔ TÌNH_vllllv
- xllllx_-_HOÀNG HÔN_-_xllllx
- ... Có lẽ ...
- ngày xanh qua mau
- ngẩu hứng
- Tôi chỉ là một người cô đơn ( *_*)yêu người
- Chú nhỏ 16 thích lèm thơ
- Con trai kết con gái
- yêu có phải khổ ???
- ====> LỬa & TÌnh <====
- >>>>* Kỉ --Niệm *<<<<
- MỘt ThỜi ĐỂ NhỚ CẢ CuỘc ĐỜi!!!
- Dành riêng TM của tôi
- mọi người vào đối thử nha !!!!
- Tìm Nàng Đối Thơ
- Cái đẹp?
- đêm Vắng....................!
- em thà cô đơn
- remember
- một lần say
- DẠi KhỜ
- ai là người đâu đớn
- Chợ tình
- các bạn đối lội cho mình nha
- Vì Sao Cô Đơn...
- mai yêu anh
- Gửi Tm (^_*)____(^_*)
- Thích Chích thích ngông thơ
- Coan Chai *_* Coan Gái ^_? Ai là Số 1?
- Chuye^n Tinh` : Qua. Va` Co^ng
- tình tôi khóc
- Nếu _ Thì ..........
- yêu hai người
- Ai giỏi mới vô nghen!
- =Nào ai biết=....họa thơ dzô
- HÀng KhỦng MỚi VỀ....^.^
- Cầu thủ bóng đá...
- Hò đối thơ..
- ôi ngàn năm........
- dzô tám đi nào
- tuyên bố thành lập nhóm Thiên Bình
- lý do yêu
- Hoạ thơ
- Làm sao?
- Vô Tình?
- ôi
- niệm
- Ðối TỰA PHIM
- Anh có biết đâu :-Một lân em đang khóc-
- ai dám đối thơ tiếng anh với tui ko nào
- về chưa
- Mời mọi người vô.
- Nhớ biền chiều Nha Trang!!!!!!!!!!!!!!!
- đối ngữ... đối nghĩa ...đối cả câu
- ?
- hảo tâm
- Em muốn giống tiểu bảo...............!!! Nhiều vợ một tẹo thôi mà???
- Lời Ru Muôn Thuở
- Ai giỏi mới vô nghen! <Phần III>
- dzô 888 đi nào (phần II)
- Vì Cái Chữ
- đối đáp thơ tình nè
- Yêu em hóa điên...
- vỡ đôi...!
- 12 bến nước
- tình nghèo
- chàng rể quý
- YÊu
- Uống Rượu Với Gió
- Đối thử - Quên và nhớ!
- Em hỏi anh rằng em có xinh không???
- ghét anh
- Nhớ hay 0 ???
- mình cũng tập toẹ làm thơ chơi
- Xù Xì Xấu Xí chả ai yêu!
- ko cu*o*i` ko phai? la` ngu*o*i` !!!!!!!!!
- lớp vắng
- cậu nhỏ cô nhỏ
- Thơ tình của lính nè các ban !
- tung hoành bốn bể thiên bình vạn tuế
- biết làm sao
- trách mình
- em sợ
- Đối thơ nèo ^^
- bIẾt Nói Gì ĐÂy???
- Em ra mắt các bác.... !
- Mời đối: Yêu - Đau
- viet cho ai
- lam sao de biet dươc em là ngươi gian dói
- doi theu em ! nhu doi ko co nang
- vào coi chơi mấy ban !
- có ai giúp dùm tôi
- đối cùng trăng...
- Chư vị cùng vào đối: Khóc - cười
- không đề
- thơ điên cho 1 người
- Mời các bạn them "Da"
- Nhớ em!
- tình của gio.......... huhuhuhuhu
- đòi thiếu em như............. huhuhuhu
- tuyên bố thành lập nhóm thần long
- có ai giỏi đói dùm tôi bài này (cười)
- thiên bình mến mời mọi người dzô góp vui
- Mưa tình yêu !
- Xa- Gần mọi người đối thử đi xem nào
- Mãi mãi yeu em !!!!!!!!!!!!!!
- ôi có một ngày (huhuhuhuhuhuhu)
- buồn lắm người ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- tuyên bố thách thơ với nhóm "thiên bình"
- Ai Thấu Hiểu Lòng Tôi???
- Nhớ lắm người ơi.
- Hỏi em ... !
- ^^ Ngẫu hứng ^^
- Như Thế Này ...Mà Gọi Là... Thiên Bình Ư ???
- Yêu như thế nào ? chỉ cho tui với
- Chán
- World Cup cảm tác !
- Về quê...
- Đối thơ Ghen
- ta muốn say
- TẠm BiỆt
- gửi anh
- chỉ thiên bình
- yeu
- hungle_doitho
- hoàng đế thiên bình kiu gọi tập họp
- cho
- ra mắt bà con cô bác đây
- cần 1 cái tên
- ôi cuộc đời!!!!!!!!!!!!!!
- yêu hicic
- Đường luật thi ca
- Thách Thiên Bình vào đối: Yêu - Ghét
- Mất anh
- viết tư cho bé
- BuỒn YÊu
- Viết thư thăm em
- nhớ bạn xưa
- ai nhận xét giùm tôi với
- ai viết tiếp giùm tôi với
- chia tay
- ĐỐi Đi BÀ Con
- lặng lẽ
- lãng tử - cô bé
- sẽ ra sao nếu........
- Quà tặng
- Cô Nàng ngổ ngáo !
- mong gặp anh
- chưa nghĩ ra
- anh rất nhớ em
- ai ko vào, ko thuộc nhóm(tb hoàng đế)
- sao anh ko veef
- hối tiếc
- Đối : Thuyền - bến
- gửi người yêu tôi
- rồi nay anh xa em
- Ra mắt Thiên Bình
- là anh đó anh yêu
- thơ ngông
- tình online
- ai vô đối nè
- trò đùa
- ngày ấy bi giờ
- Ta Da~ ..............mÀ Em..........
- Tại sao????????
- oooooooooo
- tongnguyenHuy (come here)
- Phiên tòa tình yêu
- thế giới ẩm thực
- Nhỏ có biết
- moi tinh dau
- Không có em
- người ta noi.....
- Em Là Ai ?
- Trả Và Nhận
- Tình cờ
- Bốn dòng năm chử.... đối 4 mùa
- gửi saygoodbye
- Vào đối Trăng - Sao đi nào
- dối gian
- Tiễn Biệt TongNguyenHuy
- Cảm Hứng Trước Giờ Thi
- Bốn Mùa Nỗi Nhớ
- gui toi ngươi toi thuong nhho'
- TÔi SẼ Ra Đi
- nước mắt cay dắng_anh dành_cho em
- Lệ
- Thầy và trò
- ~~ TuỔi ThƠ CÓ Bao GiỜ TrỞ LẠi ~~
- buồn
- thời gian
- mộng thủy tinh
- đối tiếp
- định mệnh cay đắng
- Hãy vùi lấp tình xưa
- Em sẽ là nơi anh bắt đầu
- ¤°(¯`·.º-¤**..Nhớ.. **¤-º.·´¯)° ¤
- Đêm đợi
- vô danh
- Chỉ một dòng sông
- mưa..........
- vườn thơ
- Ai có th ể gắn nỗi buồn vào thơ??Xin moi..
- Của Ran__mori và thơ tình
- mời chú càchua (nếu còn trong hht)
- ChuyỆn TÌnh DĨ VÃng
- TÔi MuỐn..........?
- ... Gọi Mưa về ...
- ............. Mộng.............. MƠ..............
- Mời Thiên My cùng đối
- Tặng................................
- Nhớ vườn thơ - tìm người đối đáp
- NẾu..............nẾu..........nẾu
- S_v _06
- Em cứ nhìn...
- Xa.....you
- Di chúc
- Đợi ...chờ
- Cười
- Đôi Lời Tiễn World Cup 2006
- tiếp tục nè
- kon gái mới vô nha ( ^^)
- Đàn Ông! là gì!
- Thơ Đối đáp đây hay lém cho í kiến đi!T_T
- Định nghĩ chũ Vợ !
- Tặng mấy chị chơi nè !
- Tình anh (tôi tự sáng tác đấy)
- chảng lẽ
- ai đối hay đối chơi
- Chi trong tôi
- Làm sao đay
- YÊu ĐỂ Đau KhỔ HÈ HÈ
- hãy yêu.......
- ĐƠn PhƯƠng
- thách đấu thi thơ đối đáp
- ^^ Góc thơ Nguyệt Linh ^^
- không đề nhưng hơi hay
- Buồn quá
- dzô đối nào bà con cô béc
- ĐỐi Đi CÁc BẠn!
- Một mình với mùa thu
- Mưa
- thiên bình dzô chơi nhớ ..(cả nhóm ơi nhớ quá nì ..)
- dường như ta đã
- trăng...đêm
- Mưa trên phím ngà
- có ai ghét ông HUY thì vô
- Câu đối đây mấy bác ơi vào đối đi
- .... Em ghét ....
- ai muốn đối thơ ...mại zvô
- MẤt ĐỂ RỒi LẠi CÓ
- nguyệt sầu !!!!!!!!!!!!!
- Gác nghiên ẩn khứ
- em lên xe hoa
- KhÓc ThẦm!
- ghét ông huy tập hai
- cổ tích
- ThiÊn BÌnh
- Hỏi
- Mời Lạc vô uống máu ,ăn thề !
- Gọi anh !
- VƯỜn ThƠ HỒi NÀy VẮng BÓng Anh HÙng RoÀi
- thằng ngốc_thất tình
- Thế rồi.....mưa!!!!!!
- Hoa Phong Lan nao'?????????????
- mưa................
- Tâm Sự Của Một Người Con
- **&**Bé**&**Buồn**&**
- Sợi Dây Tơ
- nh0c c0i
- tương tư
- Đối thơ thất ngôn tứ tuyệt nè!!!
- Cơn Mưa !
- Kẹo Lạc còn không????????
- Đối thơ lên chức PRO...?/?
- nói xấu.....con...trai...nì....
- dấu chấm tròn......
- GỞI GIÓ " nhắn tới anh "
- ai thích thì vào!
- Ran__mori va` Thơ tình (2) :D
- Sinh nhật nào.....
- Có tàn không phế
- chả biết đặt tên là gì
- Ảo Mộng Trăng{nhìn trăng mà thương Hàn mạc Tử]
- sao
- ....chào hỏi ...
- Màu kí ức ....vào đây ...Bộ Hình thẩm vấn !!!!!!( Thiên Bình )
- kỉ niệm xưa tràn về.........
- tình trên mạng
- Đối thơ lên chức PRO...?/? (TB)
- Sinh NhẬt KĨ NiỆm!!!
- tung hoàng bốn bể thiên bình vạn tuế
- thương thầm
- sinh nhật buồn
- Em Và NGõ Cụt Đời Tôi
- >>----(con ThuyỀn TÌnh)--->
- Tim tôi đã gột rửa em
- Thế rồi mưa...(tiếp)..
- Sợ .
- :#*-:"" Thơ & phim "":-*#:
- Đi luyện kiếm đê................
- Xin Lập Nhóm
- --..::Tình yêu bốn mùa::..--
- DẠ KhÚc TÌnh ĐẦu!!!
- tình yêu dụt dè
- phiên buồn
- không tên
- Cubiquay....vào đây Bộ Hình thẩm vấn ! ( Thiên Bình )
- không tên
- ************tình xa p1****************
- Tự Bạch
- Chưa xong
- Ngày Không Em
- Chẳng còn gì
- nỗi buồn nhung nhớ
- hoài niệm
- tình yêu hại người
- Si.....?
- Tinh yêu _ vât lý