PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bà con đánh giá dùm



Người Điên Yêu Thơ
27-02-2006, 10:08 PM
Ta đã yêu em
Trong cuộc đời bất tận
Ta đã yêu em
Không ngại ngần
Chẳng chút bâng khuâng
Ngày nào em đến
Như hoa hồng
Nụ cười như nắng xuân thơm nồng
Đời ta vắng xa mùa đông
Em đã cho ta
Một cuộc tình êm dịu
Em đã cho ta
Cuộc tình đầu
Đẹp biết bao nhiêu
Mà giờ em đã
Xa ta rồi
Mà giờ ta cách xa muôn đời
Còn gì nũa đâu người ơi
Ta đã xa nhau
Trong dòng đời xuôi ngược
Ta đã xa nhau
Trong cuộc đời
Chất chứa đau thương
Tình mình như gió núi mây ngàn
Tình mình như lá thu rơi vàng
Bởi như thế mau vỡ tan.