PDA

Xem đầy đủ chức năng : biết làm sao



thisidatinh
03-06-2006, 12:45 AM
trời ơi sao nỡ bất công
người tôi yêu chẳng hiểu lỏng của tôi
phải chăng môt chút lỡ rồi
để cho anh phải suốt đời xa em

Black & White
03-06-2006, 12:49 PM
Yêu em sao anh nói thế
Lỡ lời hay vì tình đời trái ngang
Tình yêu em đã trao anh...
Ai lỡ chia cắt... xa nhau thật rùi

hoang hon mau tim
03-06-2006, 10:38 PM
bắt thang lên hỏi ông trời
tình trong nhân thế rối bời đến sao
trời cao chống mắt mà nhìn
người đi kẻ ở là đời thế gian

hainguyen90
03-06-2006, 11:38 PM
Cái thế gian này sao mà buồn quá
Mê một cái thuyền ván đã đóng đinh
Nhổ mấy cái đinh chắc chảng khó đâu
nhưng mà lại thấy lòng mình không thanh thản

Rồi lại nghĩ tình yêu đâu có nhường nhịn
Anh chàng kia dù có buồn đâu
Nửa của anh ta chắc không phải là em
Nên em ạ, đừng có cười anh em nhé

cogaibuongbinh87
06-06-2006, 12:08 AM
sao trời nhiều lúc lại bất công
thương thay cho đức ông chồng lắm thay
tình yêu dẫu có đắng cay
nhưng trong cuộc sống lên chăng thế này?

Hận tình
06-06-2006, 01:03 AM
Yêu em sao anh nói thế
Lỡ lời hay vì tình đời trái ngang
Tình yêu em đã trao anh...
Ai lỡ chia cắt... xa nhau thật rùi


Có trách có than đã xa rồi!!!
Vì em thay đổi ,vì tôi dại khờ
Có buồn có giận làm ngơ
Yêu nhau đừng có giả vờ giận nhau..:cungly:

cogaibuongbinh87
06-06-2006, 01:44 AM
giả vờ giận nhau làm gì
để cho chúng ta buồn đau
trobng ta có muôn chùng nỗi đau
yêu nhau sao để cho nhau nỗi buồn

Mr.Ngọc
06-06-2006, 04:49 AM
Khi mình yêu người yêu ơi xin nhớ
Hãy yêu nhau với mọi sự thật lòng
Khi chuyện tình lỡ bước có long đong
Đừng trách nhé mối duyên nồng không thắm

hainguyen90
06-06-2006, 05:40 PM
đừng có tin các chàng trai nói
Họ xa em cứ nói nhớ em
Họ lừa em với những lời dịu ngọt
Em lại tin họ như đứa bé ngây thơ

Anh đay thì thật lòng lắm
Tối lửa tắt đèn anh sang
Làm giảm bớt nhưng khi em stress
Làm em happy khi em có nỗi niềm

Liệu điều đó có làm em giảm bớt
Cái nỗi cô đơn khi xa vắng bạn trai

Black & White
06-06-2006, 06:01 PM
Yêu nhau ai nỡ dối lừa nhau
Thữ nhìn lại chính anh mùh xem
Rằng ngừi thay đổi sẽ là ai...
Có phãi ngừi đó đang né tránh?

cogaibuongbinh87
18-07-2006, 06:41 PM
ko yêu sao anh nói yêu hoài
trài tim anh đó dệt bằng gì
tại sao anh luôn hay lừa lọc
trái tim trẻ khao khát đáng yêu

cherry90
18-07-2006, 10:28 PM
trái tim anh được dệt bằng máu
bằng nụ cười và nước mắt của em
trái tim anh - hình bóng em khắc mãi
như máu này mãi ở trong tim anh

cogaibuongbinh87
19-07-2006, 07:50 AM
ko thể tin tim anh là vậy
nếu là vậy đâu có phụ tình em

NguyetLinh
19-07-2006, 11:29 PM
Tôi đem nỗi buồn
Dấu vào hốc đá
Trả nhớ về nguồn
Buồn vẫn không tha

Tôi gởi ngàn khơi
Tro tàn tình mộng
Dìm vào biển rộng
Buồn vẫn mênh mông

Tôi ghép chiếc lá
Trăn trối tình mơ
Bẻ ngang câu chữ
Buồn .. vẫn ngập thơ !

Tôi cần mưa lạnh
Tưới nát mong chờ
Nhờ mưa cuốn sạch
Buồn .. vẫn trơ trơ !!

Tôi mang muộn phiền
Nương mây đưa tiễn
Mong quên vĩnh viễn
Buồn .. vẫn ngập tim

Tôi lẩn trốn buồn
Quẳng quất nụ hôn
Niềm đau chôn dấu
Buồn .. vẫn đắng hồn ..

Nỗi buồn lơ láo ...
Biết làm sao hơn ..
Biết làm sao hơn ... ?!?!

Dumbledore
21-07-2006, 03:09 AM
Tôi đem nỗi buồn
Dấu vào hốc đá
Trả nhớ về nguồn
Buồn vẫn không tha

Tôi gởi ngàn khơi
Tro tàn tình mộng
Dìm vào biển rộng
Buồn vẫn mênh mông

Tôi ghép chiếc lá
Trăn trối tình mơ
Bẻ ngang câu chữ
Buồn .. vẫn ngập thơ !

Tôi cần mưa lạnh
Tưới nát mong chờ
Nhờ mưa cuốn sạch
Buồn .. vẫn trơ trơ !!

Tôi mang muộn phiền
Nương mây đưa tiễn
Mong quên vĩnh viễn
Buồn .. vẫn ngập tim

Tôi lẩn trốn buồn
Quẳng quất nụ hôn
Niềm đau chôn dấu
Buồn .. vẫn đắng hồn ..

Nỗi buồn lơ láo ...
Biết làm sao hơn ..
Biết làm sao hơn ... ?!?!

Bạn đem nỗi buồn
Dấu vào hốc đá
Làm sao đá trả?
Vì buồn do đâu ?

Bạn gửi ngàn khơi
Tro tình tàn mộng
Nhưng mà biển rộng
Nên tình mênh mông

Bạn ghép chiếc lá
Trăn trối tình mơ
Nhưng buồn theo lá
Cùng gió vào thơ

Bạn nhờ mưa lạnh
Tưới nát mong chờ
Nhưng mưa thờ ơ
Làm sao mưa thấu ?

Bạn mang muộn phiền
Nhờ mây đưa tiễn
Làm sao mây quyện ?
Muộn phiền nơi đây ?

Bạn trốn nỗi buồn
Chối bỏ nụ hôn
Những gì trôn dấu
Càng khó quên lâu.

Buồn chẳng thể biết
Sao mình nơi đây
Sao mình nơi đây... ?

TheKingLãngTữ
21-07-2006, 06:48 AM
Bên nhau rồi cũng phải chia
Cuộc đời là vậy làm sao được giờ
Bên em, em nói em nhờ
Xong việc em lại dối nhờ bỏ tôi

NguyetLinh
21-07-2006, 06:50 AM
Nghe như lạnh .. tưởng chừng đêm có tuyết
Còn người đi.. biền biệt những mùa Trăng
Ta ngồi lại .. hư hao hồn Bạch Nguyệt
Từ thăng trầm .. vọng lại tiếng trăm năm ...

Ru chưa đủ .. buồn Thu mùa lá rụng
Ta ru người giai ngẫu bóng canh sương
Người nợ ta .. đêm trân châu quyến rũ
Phong kín màu huyết dụ lạnh chiều buông

Ru chưa đủ .. Đông sầu đêm biển cạn
Tu ru người miên viễn khoác thanh vân
Người chìm sâu ..cuối dòng đời thủy mặc
Vọng lầu đông.. mơ .. dấu ái một lần !

Nghe như lạnh .. thuở tim người giá rét !
Ta ru người.. chẳng đủ kiếp ba sinh
Đôi môi đã .. hồng phai lời hứa hẹn
Hãy dối lòng nói nhớ .. dẫu rằng quên !!!

Ơi .. buồn dâng ngập kín hồn
Từ trong tâm khảm .. biết làm sao hơn ...

Lost.
23-07-2006, 10:58 PM
Biết làm sao nhỉ biết làm sao
Biết sao để hết hư hao bây giờ
Đã đành dẫu cố làm ngơ
Nhưng không thế đến hững hờ như ai
Câu ca vẫn cứ ngân dài
Biết làm sao hết u hoài đây ai

4 mùa mưa nắng trải dài
Đêm tàn chỉ ngóng ban mai ánh mờ

NguyetLinh
24-07-2006, 08:43 AM
Biết làm sao nhỉ biết làm sao
Biết sao để hết hư hao bây giờ
Đã đành dẫu cố làm ngơ
Nhưng không thế đến hững hờ như ai
Câu ca vẫn cứ ngân dài
Biết làm sao hết u hoài đây ai

4 mùa mưa nắng trải dài
Đêm tàn chỉ ngóng ban mai ánh mờ


Có bao giờ em lắng nghe đêm ?
Nghe mưa rả rích khúc ru êm
Ánh trăng tỏa sáng vườn kỷ niệm
Ngày ấy bên nhau .. một góc thềm

Em có bao giờ lắng nghe ta ?
Khi từng kỷ niệm cuốn bay xa
Một , hai , ba , bốn từng con số
Số mệnh của ta , số nhạt nhòa

Ta vẫn thường hay lắng nghe mưa
Nghe từng giọt nhỏ xuống tình xưa
Để mưa gột xóa đi thương nhớ
Giữ lại mà chi .. khối tình thừa ...

cogaibuongbinh87
27-07-2006, 05:03 AM
khi lắng nghe đêm em thấy buồn
số mệnh đâu hẳn đã có hoàng hôn
trách chi ai khi bỏ lại ai 1 mình
giờ đây quên hết ân tình xưa

laitiensinhvn
27-07-2006, 09:55 AM
Có bao giờ em lắng nghe đêm ?
Nghe mưa rả rích khúc ru êm
Ánh trăng tỏa sáng vườn kỷ niệm
Ngày ấy bên nhau .. một góc thềm

Em có bao giờ lắng nghe ta ?
Khi từng kỷ niệm cuốn bay xa
Một , hai , ba , bốn từng con số
Số mệnh của ta , số nhạt nhòa

Ta vẫn thường hay lắng nghe mưa
Nghe từng giọt nhỏ xuống tình xưa
Để mưa gột xóa đi thương nhớ
Giữ lại mà chi .. khối tình thừa ...

Em đã từng nghe ,đã nghe chưa ?
Mỗi lời anh nói ,mỗi hạt mưa
4 ,3 ,2 ,1 sao không dứt
Nhớ lắm người ơi ,nhớ cho vừa !