PDA

Xem đầy đủ chức năng : mùa thu trên đất khách



tieu_bao
06-12-2005, 03:16 PM
thu nay khác thu xưa
không còn man mác nửa
chỉ một màu đo đỏ
của rừng cây thay lá

quê người ôi lạnh giá
chân tình ở đâu xa
bao giờ tôi quay lại
một mùa thu đã qua

mùa thu tà áo trắng
vẫn cấp sách đến trường
trong lòng bao vấn vương
nhìn xuống đường đầy lá

thu nay sao lạnh quá
bây giờ người nơi đâu
có nhớ những buổi đầu
khi mùa thu thay áo

gió có về nơi ấy
cho gởi thu nơi này
nhắn với người xưa cũ
hãy đợi thu sum vầy

Mua Sao Bang
06-12-2005, 06:13 PM
Mùa thu nay lạ quá
Chiếc lá đỏ hay bay
Con tim dài nhung nhớ
Một chữ tình chưa phai

Mùa thu nơi đất khách
Lại trách hoài hay quên
Một mối tình không gời
Để hoài nhớ thương sao?!

Mùa thu nay lạnh giá
Một buổi chiều nhớ mong
Sân trường tà áo trắng
Có một người chờ trông!

mây mơ êm
09-12-2005, 09:05 AM
Đất khách mùa thu , đây lần hai
Một năm tha hương ... sao khá dài .
Biết đến bao giờ ta trở lại
Mùa thu đất khách vắng bóng ai .

Từ cổ chí kim , cho đến nay ,
Mấy ai xa xứ không thấy dài .
Mòn mõi trông về tha hương ấy
Quê hương xứ sở của ngày mai .

Mr.Ngọc
10-12-2005, 02:11 AM
Thu đã chết người không còn đợi nữa
Chốn quê xa lối cũ ta về
Trong cơn mê
Ta vẫn còn em ở đó
Dù thu đã về và đi nhanh như cơn gió
Vẫn thoảng trong ta những vương vấn đầu đời
Phút thảnh thơi
Ta bên em hạnh phúc
Nhưng vì tim em vẫn mãi điều thúc giục
Chạy đi tìm niềm hạn phúc bên ai
Em không tin tôi vì đời tôi chông gai
Và vì tôi thô kệch
Em giận dỗi bảo tôi như cục đất
Nhưng em đâu thấu hiểu hết lòng tôi
Sẽ mãi đơn côi
Khi bóng em trong đời tôi đã vắng
Như ánh nắng
Khuất phục trước mây đen
Như bóng đêm
Dịu trước những ngọn đèn
Như thu trước
Không cùng em chung bước

Sắc Thu Phong
10-12-2005, 12:10 PM
Thu xưa, đã chết rồi!
Thu nay, xa cuối trời
Mùa thu, đâu còn nữa
Còn chăng nới xứ người?

Mùa thu ơi, về đây
Về đây, nắng vơi đầy
Về đây nâng áo trắng
Về đây tô làn mây

Để ngày vàng nắng khơi
Để chiều vàng lá rơi
Để gieo trong tiếng gió
Đôi tiếng sầu buông lơi!

Mùa thu mùa thu ơi
Về bên gió thu thôi
Còn hoài chi nơi ấy
Để mây buồn quên trôi!

Hay mùa thu nơi ấy
Giờ cũng qua đi rồi
Thôi đành ôm mộng mãi
Về một mùa thu thôi!

mây mơ êm
12-12-2005, 11:37 AM
Mùa thu mãi bên tôi .
Dẫu đông đã sang rồi .
Ôm mộng chi người hỡi !
Một mùa thu ... xa xôi .

Một mùa thu xa xôi
Sẽ trở lại thôn đồi .
Mây hờ hững lặng trôi
Gió kia cuống mất rồi .

Ôi mùa thu của tôi
Mùa thu ... quay lại , ôi !
Chan hòa bao sắc thắm
Dấu ấn đậm trong tôi .

Mùa thu thật tuyệt vời !
Một mùa thu nhớ mãi
Gió - Mây hòa quyện rồi
Mùa thu mãi ở lại

Một tí thu trong mây
Một ít thu trong gió
Ôi ! mùa thu thắm tỏa
Sắc thu kia không phai !