PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÓc ThẦm!



socnau767
25-07-2006, 06:35 AM
Đời là thế như hoàng hôn vây đến,
Phủ đời ta trong đêm tối lịm tàng.
Ta lặng lẻ ngồi ôn chuyện xưa cũ,
Chén rượu sầu thay thế bạn tâm giao!
Trời lạnh buốt nghe thời gian dừng lại,
Mãnh băng tình nhức nhói cõi lòng ta,
Lòng khao khác mong tìm người tâm sự,
Nhưng bên mình chẳng còn bóng hình ai!???

yoo chun park
25-07-2006, 10:34 AM
Cớ sao phải lấy chén rượu cay làm bạn
Cuộc đời đâu phải chỉ có hoàng hôn
Bạn hiền sẽ ko bao giờ đến tâm sự
Vì anh cứ ngồi đấy trầm ngâm!!!!!!

egai_daukho
25-07-2006, 10:48 PM
Buồn làm gì khi tình yêu đã hết,
Nhớ làm gì khi tình đã mờ fai.
Cuộc tình nào ko trót lưỡi đầu môi
Và kết cuộc cũng chia ly lặng lẽ
Tim đau nhói người ta nào hay biết
Khóc thật nhiều,lòng có vơi bớt đâu
Tìm men rượu sầu lại thêm sầu
Càng khó ngủ, làm lòng thêm đau đớn
Lòng trống vắng ,chán nãn mãi khôn nguôi
Ái tình là gì khiến người ta phải khổ
Càng đau khổ, người ta càng khó quên
Hỡi thế gian ai yêu mà không khổ...
Nếu không khổ chắc người đó chưa yêu!!!!

socnau767
26-07-2006, 02:18 AM
Dẫu biết là tình yêu nhiều đau khổ,
Nhưng làm sao tránh đươc bây giờ?!
Nó chợt đến rồi ra đi lặng lẽ,
Để lại đây một trái tim âu sầu.
Ngoài men rượu thây người thương xa khuất,
Biết còn ai thay thế đươc bây giờ?

Mèo Lười Cô Đơn
26-07-2006, 02:31 AM
Khóc thầm ướt đẫm vì mưa
Hay vì những thứ sớm chừa lòng ai
Một hai những thứ phôi phai
Sao ai vẫn khóc ai hoài sầu bi ..

Thôi nay mưa tạnh hết đi
Tim yêu cũng thế lạnh vì chuyện xa
Thôi ta cứ mãi mình ta
Cô đơn lạnh bóng thầm thì nhớ nhung ..!!!

Dumbledore
26-07-2006, 04:52 AM
Dẫu biết là tình yêu nhiều đau khổ,
Nhưng làm sao tránh đươc bây giờ?!
Nó chợt đến rồi ra đi lặng lẽ,
Để lại đây một trái tim âu sầu.
Ngoài men rượu thây người thương xa khuất,
Biết còn ai thay thế đươc bây giờ?
Sao các bác cứ vội vàng quá vậy ?
Tình chưa đến nghĩa là vẫn đâu đây
Tôi thì tin có ngày trái tim gầy
Sẽ tràn đầy chứa chan hình bóng nhỏ

Vì tôi biết ở một nơi nào đó
Vẫn còn người nhìn thấu trái tim tôi
Và ngày ấy sẽ chẳng còn xa xôi
Vì tôi biết tình sẽ tự tìm thấy
Vào một ngày nào đó trái tim gầy...

Tuổi đôi mươi
27-07-2006, 04:51 AM
Này bạn hỡi, xin bạn đừng tuyệt vọng!

Dẫu thế nào thì bạn vẫn có tôi,
Bờ vai đây hãy dựa vào mà khóc!

Đôi tay tôi sẽ ôm bạn vào lòng,
Che chở bạn suốt cuộc đời , bạn nhé!

Vì bạn là tri kỷ của tôi!
(ko phải yêu đâu nha)

Dumbledore
27-07-2006, 05:19 AM
Biết khi nào có được bạn tâm giao
Để khi buồn có thể dựa vào khóc
Cứ như vậy chẳng khác mặt trời mọc
Ở đằng tây, sáng chói giữa đêm tàn

Biết khi nào lúc ở giữa không gian
Buồn tĩnh lặng phố rộn ràng nhịp đập
Lúc đêm khuya con đường dài tấp nập
Bạn có còn nhớ đến một mình tôi ?

laitiensinhvn
27-07-2006, 09:41 AM
Tôi vẫn nhớ ,nhớ mãi ,nhớ không thôi
Con đường dài đèn khuya heo hắt
Màn đêm im lìm ,tưởng chừng như trong vắt
Man mác nỗi nhớ nào khẽ gọi tim tôi .

Tuổi đôi mươi
28-07-2006, 02:56 AM
Và cuộc đời vẫn lặng lẽ êm trôi,
Như dòng sông biết khi nào dừng lại?
Như tuổi trẻ đã qua không trở lại,
Vậy cớ gì ta lại phải buồn đau?
Hãy cứ sống cho tâm hồn đẹp mãi!
Như tình yêu vẫn tồn tại vĩnh hằng!

Hãy yêu thương và cùng chia sẻ,
Nỗi niềm riêng với tất cả chúng ta,
Để từ đây mình chung tay giải quyết,
Nỗi buồn kia sẽ tự động rút lui,
Cho niềm vui mang tới nụ cười!
Và hạnh phúc sẽ lại là mãi mãi!

Tôi yêu tất cả! mãi mãi tự đáy lòng tôi

Dumbledore
28-07-2006, 03:26 AM
Nhưng bạn ơi chẳng có gì mãi mãi
Khi thời gian đã gõ nhịp dần phai
Đôi lứa thôi không bước trên đường dài
Khi trái tim không còn đập chung hướng

Đành thôi giữ lòng mình chút vấn vương
Để nhớ thương giữ ấm con tim lạnh
Để cho lòng còn bớt chút cô quạnh
Về một thời.. hai đứa .. em và anh.

socnau767
28-07-2006, 08:17 AM
Khóc thầm ướt đẫm vì mưa
Hay vì những thứ sớm chừa lòng ai
Một hai những thứ phôi phai
Sao ai vẫn khóc ai hoài sầu bi ..

Thôi nay mưa tạnh hết đi
Tim yêu cũng thế lạnh vì chuyện xa
Thôi ta cứ mãi mình ta
Cô đơn lạnh bóng thầm thì nhớ nhung ..!!!


Nào đâu khóc bởi vì mưa,
Mà vì duyên kiếp vẫn chưa vẹn toàn.
Để rồi tôi mãi bi quan,
Hận tình hận kiếp lầm than ở đời!
Trời mưa sao mãi mưa rơi?
Gieo thêm nổi nhớ cho rơi lệ sầu!
Để rồi tôi mãi khổ đau,
Nào ai có hiểu nỗi sầu trong tôi!!!


Này bạn hỡi, xin bạn đừng tuyệt vọng!

Dẫu thế nào thì bạn vẫn có tôi,
Bờ vai đây hãy dựa vào mà khó!

Đôi tay tôi sẽ ôm bạn vào lòng,
Che chở bạn suốt cuộc đời , bạn nhé!

Vì bạn là tri kỷ của tôi!
(ko phải yêu đâu nha)





Cảm ơn người tri kỷ tôi ơi!
Đôi vai bạn đó cho tôi vơi sầu!
Nhưng giờ bạn ở nơi nao?
Khi tôi đau khổ bạn nào bên tôi!
Biết rằng bạn cảm thương tôi,
Thương người tri kỷ Không vơi đươc sầu!
Lòng bạn che được bao lâu?
Rồi ngày nào đó bạn vào đường yêu!
Đời tôi lại phải quạnh hiêu,
Khi tình không trọn bạn hiền rời xa!!!


Nhưng bạn ơi chẳng có gì mãi mãi
Khi thời gian đã gõ nhịp dần phai
Đôi lứa thôi không bước trên đường dài
Khi trái tim không còn đập chung hướng
Đành thôi giữ lòng mình chút vấn vương
Để nhớ thương giữ ấm con tim lạnh
Để cho lòng còn bớt chút cô quạnh
Về một thời.. hai đứa .. em và anh.




Tôi vẫn đứng lặng nghe gió hát
Sương nhẹ rơi tê tái cõi lòng sầu,
Con đường xưa chỉ mình tôi đứng đợi.
Người phương trời nào thấu hiểu tình tôi!
Người nào nhớ một thời ta hai đứa
Đi bên nhau nhặc chiếc lá thu vàng.
Giờ lối xưa một mình tôi đứng đợi!
Còn người thì xây giấc mộng nơi xa!!!

prettyanhthu
28-07-2006, 08:33 AM
Nhưng bạn ơi chẳng có gì mãi mãi
Khi thời gian đã gõ nhịp dần phai
Đôi lứa thôi không bước trên đường dài
Khi trái tim không còn đập chung hướng

Đành thôi giữ lòng mình chút vấn vương
Để nhớ thương giữ ấm con tim lạnh
Để cho lòng còn bớt chút cô quạnh
Về một thời.. hai đứa .. em và anh.


Thời gian sẽ la mãi mãi
Ngày qua ngày cứ trôi hoài người ơi
lệ sầu sẽ mãi mãi rơi
vi ãi sẽ mãi chờ đợi người yêu

Tuổi đôi mươi
28-07-2006, 10:49 AM
Thôi bạn ạ, đừng buồn chi thêm nữa!
Chuyện đã qua , thì ta cứ cho qua

Dẫu có muốn người cũng không quay lại
Vì người ta đang được sống sang giàu

Mr.Ngọc
28-07-2006, 06:57 PM
Và có khi nào màu xanh kia biến mất
Khi nhân gian chẳng còn có mùa xuân
Khi tình yêu là ngang trái muôn phần
Lúc lặng lẽ ... ngẩn ngơ.. thương nhớ

bebuon_157
28-07-2006, 09:23 PM
Khóc thầm hai chữ đau tâm
Đâu ai có muốn khóc thầm làm chi
Buồn chi trách để làm gì
Thôi thì duyên lỡ kiếp nì (này)...cố vui !

socnau767
29-07-2006, 06:29 AM
Khóc thầm hai chữ đau tâm
Đâu ai có muốn khóc thầm làm chi
Buồn chi trách để làm gì
Thôi thì duyên lỡ kiếp nì (này)...cố vui !


Vui mà phải cố còn chi...
Là vui hạnh phúc của đời bạn ơi?

Đa Tình
29-07-2006, 07:55 AM
Đã lâu lắm khóc nhiêu lần chẳng nhớ
Từ độ thấy môi ngại ngùng tìm ấm
Từ hôm nhìn đông lạnh ngỡ hạ thăm
Là khi đó biết lòng người nhung nhớ

Anh còn nhớ những ngày ấy hẹn hò
Tim kín tiếng vẫn nghe lòng thủ thỉ
Thoáng ngại ngần muốn ở lại quay đi
Làm trong anh bắt nổi nhớ xôn xao

Nhưng thời gian sao quá vội cướp mau
Giây phút ấy trao tay người khách khác
Để bao phen lệ rơi hoài khao khát
Một chút tình dìu dịu ở trời xa

Khóc thầm sao ngữ mãi mãi trong ta
Cho điên dại những ngày mơ mộng ấy
Một chút hương tim hoài sao chẳng thấy
Để nhẹ vơi cùng chút gió ngàn xa

Tuổi đôi mươi
29-07-2006, 11:01 AM
Khóc thầm hai chữ đau tâm
Đâu ai có muốn khóc thầm làm chi
Buồn chi trách để làm gì
Thôi thì duyên lỡ kiếp nì (này)...cố vui !
Vui không nổi , buồn không xong!
Suốt ngày chỉ biết long nhong ngoài đường
Ngoài đường mong gặp người thương
Hỏi em sao nỡ đành lòng bỏ anh!