PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời đối thơ !



fanstung
28-02-2006, 12:39 AM
Ở nơi xa ấy người ơi có nhớ,
Còn giữ lại gì cái thuở bên nhau ?
Trách ai đây thời gian qua thật mau,
Để lại đây chỉ còn niềm đau hưu quạnh.
Buổi trưa hè mà sao lòng thấy lạnh,
Phải chăng vì bên cạnh chẳng có em?

miaka
28-02-2006, 04:25 AM
:cungly: trơi ơi nóng quá sao nóng quá
giữa mùa đông nóng sao mà nóng
chẳng phải vi yêu mới thế sao?

cuongdayne
28-02-2006, 04:37 AM
trời vào đông sao mà lạnh quá
bắt con cá ngồi nướng bên lò
ngọn lữa hồng chút tình em ấm áp
anh và em thổi lữa cho ấm lòng

chà tui ấm quá 2 anh bạn tìm ai đi cho ấm :jerry: chạy......

okanobee
28-02-2006, 09:07 AM
Tình buồn tình vắng bóng tình
Người buồn thơ thẫn nghe mình xót xa
Não nề khúc nhạc câu ca
Chia xa cách trở , úa màu phân ly

cauhoctrotinhnghich
01-03-2006, 10:21 PM
Xa nhau chưa chắc là đau khổ
Chỉ sợ quên nhau mới bận lòng:banana:

langtukiem87
02-03-2006, 04:50 AM
yêu rồi để lại khổ đau 1 thuở
hận để rồi ta lại tiếp tục yêu

thinhman
02-03-2006, 06:14 AM
Hôm em đi đi về nơi ấy,
Tiếng mưa buồn tiễn bước chân em,
Hàng cây đứng bên đường tiễn biệt,
Mong em đi sớm hẹn ngày về.

Bao năm rồi anh chờ anh đợi
Mà bóng em sao mãi ngàn xa
Ở bên đó có gì khác lạ
Mà bóng em sao mãi ngàn xa....
( Chút nỗi lòng của kẻ mong người iu bên Anh .. :( )