PDA

Xem đầy đủ chức năng : mời em về quê anh



tieu_bao
06-12-2005, 08:31 PM
quê anh ở tận miền tây
hàng dừa xanh ngát trái cây bạt ngàn
ai mà lỡ chuyến đi ngang
xin mời ghé lại để mang chút quà
nào cầu nào bưởi nào na
sầu riêng măng cụt đậm đà thơm ngon
me dốt cái vỏ thật giòn
mới trông đả thấy muốn toan ăn liền
xoài chua nhìn thấy muốn ghiền
ai mà thèm quá tôi chuyền ra cho
dừa nào dừa nấy thật to
xoay làm xin tố uống no tới chiều
à quên còn có hạt đều
tôi đem đi nướng để chiêu đãi nè


đợi chút nha đi làm vài món ăn chứ trái cây không no đâu

hoa cong chua
06-12-2005, 09:50 PM
đường về quê anh thiệt là xa
chỉ vui khi nhận dược đủ quà
nhưng vì ngại qua em kông muốn
rời bắc dô nam chỉ vì quà

dừa xanh bắc nam , em đều có
trái na trad mận đã từng ăn
chỉ riêng cầu ấy em chưa biết
mùi vị cầu ta đậm hây đà

mong anh nhớ tình em năm ấy
gửi đến cho em mấy trái cầu
khi nao nhận được em sẽ tâu
tạ ơn anh trước , còn xong...em về

tieu_bao
06-12-2005, 10:06 PM
có lớn gì đâu một trái cầu
coi người lòng dạ có sâu không mà
bắc nam tuy thật kạ xa
nhưng mà tình ấy mặn mà lắm em

Lost.
06-12-2005, 10:23 PM
Xa quá anh ơi đường vạn dặm
Để về nơi ấy lắm xa xôi
Dẫu lòng em vẫn nhiều dằm thắm
Nên đành xin hẹn lại mà thôi

hoa cong chua
08-12-2005, 12:10 AM
xa qua là xa sao chiu nổi
về quê anh chắc em chết mất thôi
thôi thi thôi vây này anh nhé
mình anh về quê kiếm chút quà
sau rồi gói ghém gửi quà cho em