PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm Sự Của Một Người Con



Lột Xác
29-07-2006, 05:02 AM
Hè về, con đã vội xa
Miếng cơm,manh áo;đỡ cha nhọc nhằn
Tuổi già trán lộ nếp nhăn
Thương con,gối mộng đêm nằm lo toan
Giờ này con ở miền nam
Thương cha bao nỗi lo toan quê nhà
Rưng rưng đượm hạt châu sa
Đêm đêm con cũng như cha,thật buồn;
chim có tổ,sông có nguồn
làm sao quên được cội nguồn mẹ cha.

River phượng chẳng trổ hoa
Sân trường vắng bóng con cha học bài
Sang năm cuối cấp mười hai
Làm sao có mảnh Tú tài trong tay
Giờ đây con ở phương này
Xót mình bạc bẽo đắng cay phận trời
Hè về ba tháng bạn ơi!
Vang vang lớp học, bao lời yêu thương
Tuổi xuân tinh nghịch học đường
Ve kêu,phượng đỏ sân trường gọi ai?
Vang vang tiếng gọi học bài
Riêng con; ôm tiếng thở dài khóc than.

Nơi đây con đã gặp chàng
KHó khăn chung sức ''Áo Vàng'' dựng xây
Con còn độ tuổi thơ ngây
Sợ cha nhăn nhó tiếng rầy hại ai;
Nên con đã vội bye bye
Để theo tiếng gọi tương lai quê nhà
Sân trường đỏ rực phượng hoa
Đêm đêm con lại bên cha học bài.

Như thế này cũng tạm được chứ Mây ơi!

Lột Xác
29-07-2006, 08:26 PM
HỒn nhiêu,vô tư tuổi học trò
Cơm cha,áo mẹ chẳng phải lo
Nhưng tôi nắng trải,mưa dầm lạnh
Thấp thỏm đêm thâu,cũng phải bò [ Làm việc nhiều đó!]

Lột Xác
29-07-2006, 08:37 PM
Ai cũng phải đi[vvc] vào thôi
Cần chi mà phải buông lời đắng cay
Thơ mình dẫu rằng ko hay
Cũng là chính sự do tay mình làm


romeo nặng lời đó nghen,nếu như tui chưa nói chuyện với Rêu Phố thì sẽ biết tay tui đó!Nhưng hôm nay tui sẽ nhân nhượng .Mong lần sau vui vẻ!

Mèo Lười Cô Đơn
30-07-2006, 02:57 AM
Lời thơ nghe thật mặn mà
NHớ quê, nhớ mẹ cùng là vườn cây
Ra đi cũng chẳng gặp may
Mèo lười góp chút xoa đi lỗi lòng ..

Thơ mèo ko được hay cho lắm ...cũng hơi dở nữa ...mong lột xác thông cảm và chúc bạn vui vẻ ........

Lột Xác
30-07-2006, 07:16 AM
THơ hay; tôi không dám nhận
Thế gian đẹp tựa bội phần
Như tôi chỉ là hạt phấn
Nhẹ bay lơ lững bụi trần.

Mèo Lười khiêm nhường quá!

Romeositinh và tongnguyenhuy.....Bắt tay vui vẻ nào!

Hoàng Hạc
30-07-2006, 09:31 AM
Hạt phấn có thật nhẹ không
Một nét ai kia vạch trong lòng
Muôn kiếp số đời không xóa được
Lơ lửng mà chẳng tựa như không .

Dương Cầm
31-07-2006, 07:57 AM
Hè về, con đã vội xa
Miếng cơm,manh áo;đỡ cha nhọc nhằn
Tuổi già trán lộ nếp nhăn
Thương con,gối mộng đêm nằm lo toan
Giờ này con ở miền nam
Thương cha bao nỗi lo toan quê nhà
Rưng rưng đượm hạt châu sa
Đêm đêm con cũng như cha,thật buồn;
chim có tổ,sông có nguồn
làm sao quên được cội nguồn mẹ cha.

River phượng chẳng trổ hoa
Sân trường vắng bóng con cha học bài
Sang năm cuối cấp mười hai
Làm sao có mảnh Tú tài trong tay
Giờ đây con ở phương này
Xót mình bạc bẽo đắng cay phận trời
Hè về ba tháng bạn ơi!
Vang vang lớp học, bao lời yêu thương
Tuổi xuân tinh nghịch học đường
Ve kêu,phượng đỏ sân trường gọi ai?
Vang vang tiếng gọi học bài
Riêng con; ôm tiếng thở dài khóc than.

Nơi đây con đã gặp chàng
KHó khăn chung sức ''Áo Vàng'' dựng xây
Con còn độ tuổi thơ ngây
Sợ cha nhăn nhó tiếng rầy hại ai;
Nên con đã vội bye bye
Để theo tiếng gọi tương lai quê nhà
Sân trường đỏ rực phượng hoa
Đêm đêm con lại bên cha học bài.

Như thế này cũng tạm được chứ Mây ơi!

Thời nay thôi đã khác rồi
Phải thực sự giỏi mới ngồi chỗ ngon
Chắc khi tốt nghiệp vẫn còn
Làm chân phụ bếp lon ton pha trà

Lột Xác
12-08-2006, 05:27 AM
Uống trà, thú vui ở đời
Ta pha,ta lại tự mời khách ta
Dương Cầm, nếu bạn ghé qua
Thì ta ưu đãi cho pha một lần


Hic.hic... Hình như Dương Cầm lại muốn gì nưa đây ???

Dương Cầm
12-08-2006, 05:31 AM
chào bạn lột xác , lâu quá không gặp, lần trước vẫn thẩy lảng vảng ở topic của mình:cungly:

Lột Xác
12-08-2006, 05:48 AM
Hic... Không có chi,chỉ vì tui thấy lời thơ của bạn hình như có một cái gì đó khác khác,nhưng tui vãn mong rằng:

Hoa thơm vẫn đẹp bốn mùa
Dương Cầm tự hỏi....Nên đùa khách ta ???

Dương Cầm
12-08-2006, 06:15 AM
hân hạnh được làm quen với bạn : lột xác
Nhưng mà nghe nick của cậu hơi phản cảm đấy:blow:

màu kí ức
13-08-2006, 12:23 AM
Tên gì thì cũng mặc tên
Miễn là thơ ấy làm nên chuyện mình
Chuyện mình hai đứa thích thơ
Cùng nhau thi tập mong thơ hiểu mình(cái tên chỉ làm nên một nửa phải ko vĩ cầm ...hiii)