PDA

Xem đầy đủ chức năng : Buồn wé



dai_bang_tinh
14-12-2005, 03:12 AM
Hận đời,chán cảnh cô đơn
Mình buồn ko biết tại sao mình buồn



(buồn wá hết muốn làm thơ rùi...Hix)

KKC_RT
15-12-2005, 03:33 AM
Buồn vì cuộc tình bơ vơ
Buồn vì người đã ra đi
Làm sao để cho hết buồn
Trong khi chờ đợi một ngày nơi em

Lost.
15-12-2005, 03:49 AM
Buốn mà không hỉu tại sao
Thi thôi còn nói tào lao làm gì
Sắn tay làm việc gì đi
Rồi thì sẽ bớt sầu bi,thật mà!!!

tokyo
15-12-2005, 04:08 AM
Phải thiệt không đó nàng ơi!
Xắn tay làm việc tức thời buồn vơi?
Nhưng sao To thấy quá trời
Người buồn người khổ bơ vơ sầu đời..

langtukiem87
15-12-2005, 04:17 AM
nếu làm việc mà quên sầu quên khổ
thì cuôc đời đâu có khổ và đau
và như thế thì that là đơn giản
đâu phải than phiền với khắp cả nhân gian

cafeletefe
15-12-2005, 04:39 AM
Ngồi buồn nhớ đến người xưa
Cô đơn gối chiếc nhìn mưa mà buồn

wannalove
16-12-2005, 03:55 AM
buồn mà không hiểu vì sao
là vì buồn đã phủ vào hư không
buồn vì tháng nhớ ngày mong
mà sao người ấy vẫn không nói gì

hoa cong chua
16-12-2005, 03:58 AM
hận chi hận cả cuộc đời
nếu người có hận , hận người " ấy " đi
vi người ấy mà khiến ta lỡ thì
quá dở trang lứa đôi tình chia xa

o0WinSon0o
16-12-2005, 05:04 AM
buồn 1 phút da nhăn vầng trán
sầu 1 giờ khô héo tim cang
hãy vui vẽ đừng màng chuyện thế gian
ta sẽ trẻ và muôn vàn sức sống

hoa cong chua
16-12-2005, 06:54 AM
quái lạ thay sao tui hông trẻ
cười suốt ngày răng mẻ rùi đấy hen
vậy mà tới giơ tui vẫn vậy
tày gầy chán cao da nhăn nheo

langtukiem87
17-12-2005, 05:42 AM
em ơi chớ có mà phiền não
già trẻ chỉ vì tại thời gian
em mà cười mãi thì nguy lắm
họ sẽ đưa em đến sài đồng

o0WinSon0o
18-12-2005, 05:54 AM
quái lạ thay sao tui hông trẻ
cười suốt ngày răng mẻ rùi đấy hen
vậy mà tới giơ tui vẫn vậy
tày gầy chán cao da nhăn nheo
răng em mẻ vì em wá khoẻ
vừa ăn ký cóc kỳ me
lại thêm ly chè thập cẩm đậu đen
ăn xong bụng mới gõ kèn
ruột đau em khóc trán nhăn mắt mờ :D

hoa cong chua
18-12-2005, 06:49 AM
em đâu ăn khoẻ vậy đâu
ngày dăm ba chén cơm đậu phụ thôi
ăn xong em chỉ có ngồi
ngồi chơi xơi nước mặc người xung quanh

cafeletefe
18-12-2005, 07:08 AM
Một ngày bằng mấy trăm năm
Ngồi buồn lấy bút chống cằm làm thơ
Nghĩ lại tưởng như trong mơ
Người đi bỏ lại chữ chờ cô đơn.

hoa cong chua
18-12-2005, 10:30 PM
người đi ta cứ ngồi chờ
ngồi chờ ngồi đợi người vừa bước đi
người đi ta chẳng thiết gì
thôi đành ngồi dó cứ chờ người đi

xmen456
19-12-2005, 07:06 AM
oài buồn thì khóc
vui thì cười
ở đời buồn vui fai xen kẻ
hãy vui vì minh được buồn đi

o0WinSon0o
20-12-2005, 02:55 AM
em đâu ăn khoẻ vậy đâu
ngày dăm ba chén cơm đậu phụ thôi
ăn xong em chỉ có ngồi
ngồi chơi xơi nước mặc người xung quanh
ăn xong ko phụ việc nhà
coi chừng mom đánh ba la bây giờ
ăn rồi chỉ biết làm thơ
chắc anh hết dám ngồi mơ về nàng :D

sành điệu mái ngố
21-12-2005, 02:49 AM
Buồn quá ai ơi chỉ muốn khóc
cho lòng thôi buồn thôi đơn côi
cho hận thêm vơi sầu đi mãi
tim khỏi bồi hồi khỏi sợ mai

hoa cong chua
21-12-2005, 09:43 PM
nếu có khóc xin đừng nói trước
hãy để mặc cho nước mắt tự tuôn
để cho mọi thứ ưu buồn
trôi theo dòng nước tuồn theo dòng đời

KKC_RT
22-12-2005, 08:02 AM
Buồn sao em đã ra đi
Nược mắt giờ đã cạn
Tình ơi giờ ở đâu
Để ta ngóng từng ngày

Người Điên Yêu Thơ
22-12-2005, 08:39 AM
Con gái khóc vì con trai
Con trai khóc cho con gái
Cuộc đời làm ta ái ngại
Biết dành nước mắt cho ai

langtukiem87
22-12-2005, 08:38 PM
khóc cho ai trái tim ai biết được
khóc cho đời khóc cho cả thế gian
khóc ko biết đến khi nào ngừng khóc
khóc xong rồi lai khóc tiếp ...........hehe

chipthuonganh_qv
23-12-2005, 02:44 AM
Người ơi người ở đừng về
Người về tôi sống sao đây
Người về tôi bít nói ai chuyện này !!!

hoa cong chua
23-12-2005, 03:06 AM
người về ta sống mình ta
người về ta mới thiết tha nhớ người
người về hoa nở đỏ tươi
người về lệ mới tuôn rơi giọt đào

langtukiem87
13-02-2006, 02:23 AM
lệ rơi rơi mãi sầu ko hết
bóng dáng người đi chẳng trở về