cubiquay
11-08-2006, 07:36 AM
vào ngày đó khi tôi tròn 18
tôi 1 mình gặm nhắm nỗi cô đơn
ko bạn bè chẳng có người thân
tôi lặng lẽ âm thầm bên chiếc bánh
giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má
và nguyện cầu chút ánh sáng bình minh
để sưởi ấm tâm hồn bao băng giá
những ngon nến lụi tàn trên chiếc bánh
tôi biết mình sẽ mãi phải cô đơn
ko một ai muốn cùng tôi chia sẽ
những vui buồn ở chốn nhân gian
tôi guc ngã trên con đường vắng ngắt
ko bóng người ko ánh sáng ngày mai
và hôm nay tôi lại tròn 19
những đau buồn lại trỗi dậy trong tôi
tôi tự trách mình sao tình cảm quá
để bây giờ tự trút nổi cô đơn
tôi 1 mình gặm nhắm nỗi cô đơn
ko bạn bè chẳng có người thân
tôi lặng lẽ âm thầm bên chiếc bánh
giọt nước mắt lăn nhanh trên gò má
và nguyện cầu chút ánh sáng bình minh
để sưởi ấm tâm hồn bao băng giá
những ngon nến lụi tàn trên chiếc bánh
tôi biết mình sẽ mãi phải cô đơn
ko một ai muốn cùng tôi chia sẽ
những vui buồn ở chốn nhân gian
tôi guc ngã trên con đường vắng ngắt
ko bóng người ko ánh sáng ngày mai
và hôm nay tôi lại tròn 19
những đau buồn lại trỗi dậy trong tôi
tôi tự trách mình sao tình cảm quá
để bây giờ tự trút nổi cô đơn