PDA

Xem đầy đủ chức năng : sẽ ra sao nếu........



cherry90
25-06-2006, 12:34 AM
sẽ ra sao nếu một ngày tôi chết
liệu lúc ấy em sẽ làm thế nào
bạn của tôi sẽ thế thân tôi chứ
nếu một ngày tôi mãi mãi ra đi .

phaminhung1012
25-06-2006, 01:30 AM
Vậy nếu em chết anh sẽ ra sao nh ỉ??
Đâu th ể ngày nào anh cũng chỉ nhớ mong
Dẫu biết yêu ai anh cũng thấy đau lòng
Nhưng như thế
Nơi xa
Em lại càng đau khổ

cherry90
25-06-2006, 01:34 AM
có thể là em sẽ đau thật đấy
vì giờ này anh đã chẳng bên em
em ko cấm anh yêu người khác
chỉ xin anh xin hãy thật lòng

tongnguyenhuy
25-06-2006, 03:13 AM
nếu một ngày em sẽ mất đi
thì trên nhân thế chẳng còn gì
ở miền phiêu lãng thì vui lắm
thêm mắt một người sẽ ướt mi

cherry90
25-06-2006, 03:15 AM
anh sẽ khóc thật sự sao anh hỡi
hay sẽ cười khi đã rời xa em
anh sẽ cười cười trong đau khổ
giọt lệ buồn tan nát hồn em

toan khung
25-06-2006, 03:30 AM
nếu ngày mai anh chết em sẽ làm dzì nhỉ??/
có đến bên anh thắp nén hương ly biêt
ngồi bên quan tài có rơi lệ đài trang
hay em chỉ vui bên tình mới

cherry90
26-06-2006, 12:18 AM
có quá đáng khi buông lời nói đó
trách chi người tôi có phải vậy đâu
bên tình mới tôi làm sao vui nổi
vì trong lòng đã khắc bóng hình ai .

saygoodbye
26-06-2006, 01:37 AM
sẽ ra nếu ngày đến mai
anh bảo rằng em chỉ là tài nhân
l

tongnguyenhuy
26-06-2006, 02:47 AM
nếu mai anh đã bị khùng
thì em chuyển chỗ lãnh cung mà ngồi

Mèo Lười Cô Đơn
26-06-2006, 02:51 AM
THiên bình chẳng có lãnh cung
Sao mà huy bảo ...hậu ngồi đó nha
Mèo là ghét nhất huy là ...
Vì rằng vô tính, tâm à mất tiêu

cherry90
26-06-2006, 03:06 AM
sao vô tâm thế Thiên Vương
Thiên Hậu đang buồn ko an ủi
còn nỡ đành nói ra như vậy sao

saygoodbye
26-06-2006, 04:46 AM
nếu mai anh đã bị khùng
thì em chuyển chỗ lãnh cung mà ngồi

em mà ngồi chốn lãnh cung
thì anh chắc cũng vô khung mà ngồi

(vợ chồng tui đang đú đởn đó mà kô có chi đâu )

tendresses
26-06-2006, 05:30 AM
sẽ ra sao nếu một ngày tôi chết
liệu lúc ấy em sẽ làm thế nào
bạn của tôi sẽ thế thân tôi chứ
nếu một ngày tôi mãi mãi ra đi .


Chẳng ra sao nếu ngày kia người chết
Vì trên đời sinh tử cũng thường thôi
Thế thân bạn thay bạn ngày còn sống
Vợ con kia cứ để đấy tôi lo
Ra đi nhé, bạn ơi lòng thanh thản
Nơi suối vàng đừng vướng chuyện trần gian
Có tôi rồi, thiên đàng bạn thẳng tiến...

phaminhung1012
26-06-2006, 06:22 AM
Chẳng ra sao nếu ngày kia người chết
Vì trên đời sinh tử cũng thường thôi
Thế thân bạn thay bạn ngày còn sống
Vợ con kia cứ để đấy tôi lo
Ra đi nhé, bạn ơi lòng thanh thản
Nơi suối vàng đừng vướng chuyện trần gian
Có tôi rồi, thiên đàng bạn thẳng tiến...



Anh cứ yên tâm,nếu co ngày như thế
Kẻ thi sỹ kia em vốn chắng đoái hoài
Em sẽ bên anh trăm tháng ngày dài
Dù nơi sum họp ngay mai là cõi chết

tongnguyenhuy
26-06-2006, 06:31 AM
vô khung là cái chi trời
sao tui hông biết trên đời có ni

saygoodbye
26-06-2006, 06:37 AM
cái khung đây bằng gỗ
nó như ô cửa sổ
chổ này dành cho ông
không ai thèm giành lấy (ngục )

tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:08 AM
dzậy thì bà cũng ở tù
tui mà dzô ngục sát phu là bà

saygoodbye
26-06-2006, 07:15 AM
sát phu thay kệ người ta
buông rèm chấp chính khoái lắm àh nha

tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:18 AM
tưởng tui dễ chết lắm à
bắt bà cạo trọc dzì nhà đi tu

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 07:38 AM
hoàng đế này chỉ nói phét thôi
lấy đâu cung lãng cho hậu ngồi
tiếc ràng hoàng hậu ngây thơ quá
bỏ ông vua nhé bà hậu ôi

saygoodbye
26-06-2006, 07:41 AM
gì mà nói quá hả ông
tuy là không có lâu đái nguy nga
nhưng mà cũng có lâu la
là ông vua đó chơ ai đâu nà hàha

tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:46 AM
bà nay mới đúng đại ca
nhà thì ko quét bếp ga ko sài
làm thơ thì vẫn miệt mài
dzì a nhà è cổ tui sai sao trời

saygoodbye
26-06-2006, 07:50 AM
ông trời ổng cũng nghe ông
nên ban tui đó cho ông đây nè
vậy mà bây cứ lè nhè
coi chừng ổng tức cho thêm em giờ

tongnguyenhuy
26-06-2006, 07:52 AM
dzậy thì quả đúng ước mơ
cho thêm em nữa anh chờ ... ổng cho
em bảo ổng chớ có lo
có thêm em nữa anh boa thật nhiều

saygoodbye
26-06-2006, 07:57 AM
anh này nói thât quá điêu
cho thêm em nữa ông tiêu bây giờ
thì giờ không có bao nhiêu
làm sao chia đủ bi nhiêu em này

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 07:59 AM
dzậy thì quả đúng ước mơ
cho thêm em nữa anh chờ ... ổng cho
em bảo ổng chớ có lo
có thêm em nữa anh boa thật nhiều
khuyên huynh chớ có làm liều
nhìn vợ huynh giống con yêu không hà
nếu tậu thêm nữa một bà
thì đệ chắc chắn cửa nhà tan hoang:cungly:

tongnguyenhuy
26-06-2006, 08:01 AM
đó là sức của anh đây
em đừng lo quá mà gầy tấm thân
bao em có bấy nhiêu cân
mà em tính toán cân phân cái dzì

saygoodbye
26-06-2006, 08:01 AM
giang hồ nói thật đã mang
dáng vẻ người đã từng qua cảnh này
hãy khuyên anh ấy một câu
kẻo không đến lúc thân tàn lại than

tongnguyenhuy
26-06-2006, 08:05 AM
anh đây chỉ sợ em than
anh đây dzẫn khoẻ vững vàng như không
em dzù có đc trông mông
sợ hông tới lượt má hồng đâu nghen

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 08:05 AM
đệ đây cũng đã khuyên can
nhưng mà huynh ấy có gàn (cũng)không nghe
tưởng như vậy sẽ khoẻ re
đệ tin mấy bữa lại nhè ra thui

saygoodbye
26-06-2006, 08:08 AM
thôi chuyện đến đây xin dừng
nói nữa là hết thế àh cưng
ngưng ngay không thôi ngày mai đấy
cái topic này bay mất tiêu

tongnguyenhuy
26-06-2006, 08:09 AM
tui sợ hông tới ngày mai
chỉ rồi chút nữa là gay cho mình

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 08:12 AM
còn tui sợ bất thình lình
topic bay mất là mình mất vui

cherry90
26-06-2006, 09:28 PM
còn em thì rất là sợ
topic của mình có ngày đi tông

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 09:34 PM
miễn là vườn thơ thêm đông
là tui không sợ sẽ không còn người

cherry90
26-06-2006, 09:39 PM
còn người thì vẫn còn người
nhưng mà topic đi tông mất rồi

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 09:51 PM
lập topic khác dễ thui
lúc đó ta lại đối vui cùng người

cherry90
26-06-2006, 09:53 PM
đối qua đối lại vui thật đó
nhưng mà chớ đừng có cãi nhau

giang hồ_thi sĩ
26-06-2006, 10:08 PM
có ai thèm cãi nhau đâu
tinh linh lo quá rùi sầu đó nha
giang hồ thi sĩ như ta
ăn nói lịch thiệp như là...giáo viên

tongnguyenhuy
27-06-2006, 01:44 AM
tui đâu có dzám cãi nhau
chỉ là rảnh rảnh thì đùa cho dzui

cherry90
27-06-2006, 01:47 AM
đùa mà như vậy đó sao
vua kia nói lạ nực cười thay

saygoodbye
27-06-2006, 01:47 AM
tụi tui đùa dzui thôi mà
ở nhà chán quá nên ra đây đùa

tongnguyenhuy
27-06-2006, 02:05 AM
ở nhà thì chúng tui đùa
đến khi chán quá ra chùa đùa thêm
mong rằng các sãi ấm êm
tha con tội lỗi đang đêm mà đùa

Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 02:22 AM
Đùa gì thế nhỉ ...ấy vua
Hay là hoàng hậu kể là nghe xuôi
Mèo nay cũng chán ....quá à
Vì rằng hết mối, hết là thứ chơi

cherry90
27-06-2006, 02:31 AM
mối kia là ám chỉ ai
tỷ mau khai báo ko muội điều tra

net
27-06-2006, 05:24 AM
Thiên đình ko có lãnh cung
nhưng đây tui co lung tung thứ nhà
đủ cho những kẻ bị khùng
vào đó mà chết lung tung khắp nhà

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
27-06-2006, 09:34 AM
ai mà nói khiếp vậy ta
bạn định dọa tớ ấy ah bạn ơi
tớ đây ko sợ đất trời
tớ đây ko sợ mấy lời bạn đâu

over_night
27-06-2006, 11:57 PM
ban hỏi sẽ ra sao nếu khi bạn chết
thi tui chắc chắc chắn một điều rằng
bạn rẽ có một cái hòm và chôn ở nghĩa địa.

Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
Em ðừng týởng hết, thế là xong!
Anh về mua lại K 59
Mai ðón xe hoa tặng kẹo ðồng!

Mèo Lười Cô Đơn
27-06-2006, 11:59 PM
mối kia là ám chỉ ai
tỷ mau khai báo ko muội điều tra

Đấy là tỷ nói trước thui
Nay rằng hết đó ..điều gì muội ơi

holydangyeu
28-06-2006, 01:27 AM
chuyện gì thế hả mèo lười
cho tui nhiều chuyện xen vào được hông

romeo si tình
28-06-2006, 01:29 AM
thôi thôi xin cả nhà ta
có vài chuyện vặt mà la om xòm

Mèo Lười Cô Đơn
28-06-2006, 01:31 AM
Chuyện là vui chút ý mà
Nay tinh linh hỏi mèo là mối sao
Mèo thì chẳng có mối nèo
Ngùi bùn chán thía ..rầu kìa ..cô đơn


thôi thôi xin cả nhà ta
có vài chuyện vặt mà la om xòm

Sao mà nói thế ...xòm chi
Mèo nay kể thế cho ...đề thêm dzui

koconnuakeolac
28-06-2006, 04:13 AM
sẽ ra sao nếu một ngày kia
nước ở lại cho thuyền ra về
thuyền ngao du bao nhiêu bến đỗ
có nhớ về bến đợi của ngày thơ

tongnguyenhuy
28-06-2006, 06:34 AM
dù thuyền kia có bao bến đỗ
thì cũng còn một chỗ để về
chỉ sợ bão số 2 giờ đã đến
thuyền kia tan tác nỗi đam mê

saygoodbye
28-06-2006, 06:56 AM
sẽ ra sao nếu anh về
Nói rằng đã quên lời thề khi xưa
sẽ ra sao nếu anh đưa
em tấm thiệp cưới anh vừa làm xong

tongnguyenhuy
28-06-2006, 07:00 AM
nếu anh đưa cho em tấm thiệp
là để mình viếp tiếp tên nhau
có dzì đâu em phải âu sầu
đám cưới làm ở đâu cũng đc

saygoodbye
28-06-2006, 09:18 PM
đám cưới làm ở đâu cũng được
cũng như lời anh nói lúc trước
sẽ ra sao nếu anh bước
đi theo người trong lễ cưới đôi ta

dainguyensoai
28-07-2006, 07:12 AM
quỹ nghi ngờ thường ko gây hạnh phúc
trách nhau chi cho vỡ mộng lứa đôi
nếu vì yêu mà giải thích cạng lời
thì tôi thà là người đau khổ(vì chia tay)