PDA

Xem đầy đủ chức năng : lợi nhắn nhủ khi yêu!



hoa cong chua
16-03-2006, 06:39 AM
nếu có yêu xin người đừng gian dối
kẻ đau tình sẽ là bạn khi yêu
nếu lúc yêu tình gặp trắc trở nhiều
hãy gọi tôi : " người bạn yêu " ban nhé!

langtukiem87
16-03-2006, 07:04 AM
nếu khi yêu mà lòng em gian dối
thì thà rằng cứ nói tiếng chia tay
nếu khi yêu mà sẽ là đau khổ
thì xin em đừng nói tiếng yêu anh

Randeokinh
16-03-2006, 07:59 AM
Nếu khi yêu em trót lời gian dối,
Hãy ra đi đừng quay mặt trông tôi.
Bởi tim tôi giá băng kia bao phủ,
Khi lời yêu gian dối em trao tôi!

Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 06:19 PM
Tại sao mãi chỉ nói lời gian dối
Khi ta yêu cũng có lúc thật lòng
Và trong lòng ta cũng rất là mong
Người ấy sẽ thật lòng trở lại

Nike2812.
16-03-2006, 09:58 PM
Lời dối gian có ai nào muốn nói,
Chỉ tại người không muốn hiểu mà thôi.
Lời nói ấy,thật lòng ta đã gửi,
Có chăng người,đã vội nghĩ đến ai.

Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 10:03 PM
Lời dối gian có ai nào muốn nói,
Chỉ tại người không muốn hiểu mà thôi.
Lời nói ấy,thật lòng ta đã gửi,
Có chăng người,đã vội nghĩ đến ai.

Lời này ai đã nói ra
Tức là nói dối có mà phải không?
Ai kêu cứ nói lòng vòng
Người ta không hiểu còn mong nỗi gì!:thatall: :cutelaugh:

Nike2812.
16-03-2006, 10:08 PM
Người không hiểu,đâu phải vì vòng vo,
Tại người đã vội mơ màng đến ai.
Lời nói ấy,nói ra là nói thật,
Không tin lời,thì thôi ta chẳng mong.

Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 10:10 PM
Nếu biết lòng ai chẳng có mình
Tại sao cứ mãi nói linh tinh
Nếu có thật lòng yêu ai đó
Chúc phúc người ta đẹp mối tình

Nike2812.
16-03-2006, 10:15 PM
Tại sao mãi chỉ nói lời gian dối
Khi ta yêu cũng có lúc thật lòng
Và trong lòng ta cũng rất là mong
Người ấy sẽ thật lòng trở lại
Nếu đã mê mải với một ai,
Tại sao cứ mong người ta nói?
Nếu là chẳng đợi người gửi đến,
Thì lời nói kia là thật sao?

Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 10:32 PM
Ta có nói ta chẳng đợi sao
Ở đâu người hãy chỉ cho nào
Ta rất mong ai lòng thành thật
Cùng ta vui mãi với trăng sao

Nike2812.
16-03-2006, 10:36 PM
Nếu biết lòng ai chẳng có mình
Tại sao cứ mãi nói linh tinh
Nếu có thật lòng yêu ai đó
Chúc phúc người ta đẹp mối tình
Đó,"..biết lòng ai chẳng có mình.."
Mới nói đấy thôi,đã quên rồi.
Nếu là thật lòng thì sẽ mãi
Khắc sâu trong lòng,chẳng thể quên.

Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 10:49 PM
Nói là chúc phúc người ta
Chứ tôi đâu có nói là sẽ quên
Đọc kỹ giùm lại chút nghen
Để không hiểu lộn sẽ phiền người ta

nntt
17-03-2006, 08:44 PM
nếu biết mai kia có ế chồng
hỏi rằng em ấy có buồn ko
buồn làm chi xấu càng thêm xấu
đã có anh dây rất sẵn lòng

:cungly:
nếu biết mai kia có ế chồng
hỏi rằng em ấy có buồn ko
buồn làm chi xấu càng thêm xấu
đã có anh dây rất sẵn lòng
???????????????????????????????????????????????

tokyo
17-03-2006, 10:55 PM
Nhắn nhủ đến người đang độ yêu
Dẫu rằng lời nhắn chẳng được nhiều
Nhưng sao lòng thấy vương vấn mãi
Một trái tim đau phủ chút rêu

Nếu có một ngày anh biết nhớ
Biết vui biết khóc cả trong mơ
Thì mong tình thật đừng như gió
Đừng để lòng đâu mãi ngàn đời

Nếu có một ngày phải đắng cay
Phải nghe lòng khóc cả đêm dài
Thì lòng chắc sẽ đau buồn lắm
Nhưng sẽ cố quên dẫu phải say

Nếu có... ừ thôi biết làm gì
Thôi đành để đó trời định đi
Mơ mơ mộng mộng cũng là mơ
Thôi hãy đến thăm nàng thơ chơi....

....

toc_ep_dethuong
18-03-2006, 01:02 AM
Em yêu anh như hằng đẳng thức
Sống bên nhau như cặp phương trình
Khi có nhau bình phương một tổng
Đợi sau này em sẽ chứng minh
TB: À .....ừ ....^_^ em đã chứng minh bây giờ rùi còn đâu
hiiii
nhưng anh sẽ còn bất ngờ nhìu đấy
em yêu anh nhìu lắm
kí tên : roẹt, đóng dấu : cộp

vuonthochieuhohen
18-03-2006, 04:30 AM
Đừng ai nhắc chuyện viễn vông
Không thương nhau nữa bận lòng mà chi
Trước sau cũng phải ra đi
Thà anh ôm mảnh tình si trọn đời

trang.ru
18-03-2006, 06:32 AM
ta yêu người một mối tình câm lặng
nhìn người hạnh phúc bên người ta
tình yêu chẳng đến từ hai phía
chỉ âm thầm nhớ âm thầm yêu

hoa cong chua
21-03-2006, 10:15 PM
kí lên áo tên anh bằng mực tím
khác trong lòng hình ảnh anh dễ thương
còn tim anh em giấu đâu...chẳng biết!
chắc mất rồi ....vì nó là của chung

langtukiem87
22-03-2006, 04:33 AM
tim anh mất hay tim em đánh mất
trái tim anh em bỏ xó xỉnh nào
lòng anh cũng có hình bóng em người hỡi
nhưng mà lòng em nào chỉ có riêng anh

lufu
24-03-2006, 02:30 AM
khi yêu anh lòng em gian dối
mai này anh lấy kiếm giết em

langtukiem87
25-03-2006, 01:43 AM
yêu làm chi cho lòng thêm sầu khổ
không có em đời anh chẳng xót xa
nếu biết trước yêu em mà như thế
thì thà rằng anh mãi chẳng biết em

mykim
25-03-2006, 08:38 AM
loi that long ai ma chang muo n noi
nhung fai tuy ngươi tuy tam long
nguoigian doi tai sao ta fai that long
qui luat do dau the nao thay doi

langtukiem87
27-03-2006, 04:14 AM
người gian dối sao bắt ta chân thật
chút tình kia như gió thoảng mà thôi
yêu mà phải đắn đo lừa dối
thì xin người đừng nói tiếng yêu tôi

em chua biet yeu
27-03-2006, 05:05 AM
that long em da yeu anh
sao gio anh no noi em vay a
tiec cho tinh cua chung ta
the la cat dut nhu du dut day
@@@@@@@@@@@@@@@
ba con thong cam , tu dich di

langtukiem87
28-03-2006, 05:54 AM
lời em nói phải chăng là gió thoảng
lúc xa anh em có nói thế đâu
và em đã nói những lời yêu đó
với ai kia chứ đâu phải riêng anh
thôi thì hết tình ta nay chấm hết
đứng oán nhau cho thêm xót xa long

em chua biet yeu
28-03-2006, 06:29 AM
lời em nói phải chăng là gió thoảng
lúc xa anh em có nói thế đâu
và em đã nói những lời yêu đó
với ai kia chứ đâu phải riêng anh
thôi thì hết tình ta nay chấm hết
đứng oán nhau cho thêm xót xa long

sao lại nói lời em như gió thoảng
đó là lời anh muốn nói với em sao
em đã nói những lời nói chân thành
mong anh sẽ cùng em gắn lại
thế mà chỉ một lần trót dại
cả hai ta mối đứa một đường sao.

nếu anh đã quyết thì em đây cũng chịu
anh và em mỗi người một ngã
mà không có lối rẽ nào sao
thôi thì hết tình ta như đã chết
em sẽ không than oán gì anh đâu
chỉ tiêc rằng mình đã để mất nhau....thật rồi