nhoc19_hl
15-12-2005, 08:41 AM
Bao nhiêu cỏ dại mọc bên sông
Hoa vàng hoa trắng nắng tươi hồng
Lá xanh mềm mỏng như tơ ấy
Mà uống vào trong mây bão giông
Cứ khiêm nhường sống tựa như không
Mà sao mê mải những mùa ong
Chắt chiu sương tuyết cùng mưa nắng
Thơm tự đầu sông đến cuối sông
Ta nghe tron sóng chiều sông vắng
Nhịp thở phù sa chuyển giữa dòng
Nhịp bước thời gian muôn năm trước
Xanh từng lá cỏ thắm từng bông
Hoa vàng hoa trắng nắng tươi hồng
Lá xanh mềm mỏng như tơ ấy
Mà uống vào trong mây bão giông
Cứ khiêm nhường sống tựa như không
Mà sao mê mải những mùa ong
Chắt chiu sương tuyết cùng mưa nắng
Thơm tự đầu sông đến cuối sông
Ta nghe tron sóng chiều sông vắng
Nhịp thở phù sa chuyển giữa dòng
Nhịp bước thời gian muôn năm trước
Xanh từng lá cỏ thắm từng bông