PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình lên NGôi



[L]ight
22-01-2006, 08:10 AM
Xin đừng nhắc - đừng quay về qúa khứ
Đừng đớn đau trong dĩ vãng hôm qua
Đừng làm cho trái tim mãi xót xa
Và tàn lụi như đồng khô cỏ úa

Tôi chẳng muốn tim tôi buồn muôn thủa
Chẳng muốn ngậm ngùi - chẳng muốn bi ai
Chẳng muốn hằng đêm thao thức - u hoài...
Muốn cháy sáng ,khi trong lòng rữc lửa

Dẫu tim tôi nay chỉ còn một nửa
Vẫn ngập tràn khao khát - lửa yêu đương
Xin trao người - một đóa hoa Vô Thường
Là nắng sáng trên nụ Hồng chớm nở

Tôi chỉ muốn tình tôi xanh muôn thủa
Như cây kia vuơn dưới ánh mặt trời
Như tình yêu của tuổi mới đôi mươi
Trong sáng lắm - và muôn đời hạnh phúc

Tình yêu đó không bao giờ kết thúc
Sẽ trải dài ngang doc cả thời gian
Vẫn cứ yêu - và vẵn cứ bàng hoàng
Như biển động - trào dâng nguồn cảm hứng

Yêu đi nhé tình yêu là vô tận
Xin dâng người - cuộc tình đã lên ngôi ...

[L]ight
23-01-2006, 07:21 PM
Hát cho mối tình đầu
Một mối tình dang dở
Thủy tinh thường dễ vỡ
Nên phải biết nâng niu.

Hát cho người đến sau
Thấy thương người đến trước
Nhưng làm sao biết được
Tình yêu đâu có nhiều

Một thời ta đã yêu
Mối tình như cổ tích
Nhưng người ơi - cổ tích
Có thực bao giờ đâu !

Thế nên người đến sau
Là người anh yêu nhất
Dù rằng còn luyến tiếc
Một mối tình nguyên sơ !

[L]ight
24-01-2006, 02:12 AM
THÚ ĐAU THƯƠNG

Giọt lệ nóng không đủ nồng môi lạnh ,
Lời hững hờ...anh dẫm nát tình em!
Gọi đam mê thôi đừng mãi trốn,,, tìm...
Chút tỉnh lặng... ru tình vào quên lãng,

Lời âu yếm trao em .. sao mặn đắng !
...Lời ngọt ngào...anh ướp với chiêm bao !
Đem vào mơ anh gởi đến trăng sao ...
Để vũ trụ sáng tình anh muôn lối,

Em nhỏ bé đứng bên đường chờ đợi ...
Chờ trăng tàn... sao rụng ,nhặt tình anh!
Ủ vào tim với bao mộng ước lành,
Bao yêu dấu ...bao mặn nồng tha thiết !

Rồi em biết ...yêu anh em đã biết...
Khi đắm hồn trong nghĩa "Thú đau thương"...
Em biết mình không là "đóa vô thường'
Hiện hữu mãi trong tình yêu si dại....

Nên em chết ước mộng đời con gái!
Em buông tay...! nghe hạnh phúc vỡ tan...
Khóc một lần cho hạnh phúc muộn màng...
,,,Sao vị đắng,,, đau thương.. trào dâng mãi

*Mãi Xa*
24-01-2006, 07:02 AM
Một kiếp Yêu Người ...


Em đưa anh trở về nơi gió cát,
Bải cát vàng còn hằn dấu chân nhau,
Gửi trao anh tình yêu thuở ban đầu,
Anh đánh mất cuộc tình trong nuối tiếc !

Đễ rồi xa những tháng ngày ly biệt,
Em đi rồi anh còn ở lại đây,
Hoàng hôn buông thêm vắng lặng nơi nầy !
Gió biễn mặn nhớ bờ môi thơm ngát !

Ôi tiếc nuối những gì anh đã mất,
Cô bé yêu trong trẻo giọng ngây thơ,
Hình ảnh em mang nổi nhớ bâng quơ,
Theo anh mãi theo dấu chân miên viễn !

Tóc em dài tung bay trong gió biễn,
Mắt em làm anh lạc cỏi hoang vu,
Tâm hồn anh trỉu nặng nỗi suy tư !
Cô bé gái đã làm anh mất ngũ !

Anh muốn để cỏi lòng anh tự thú !
Nói với em bằng một chữ : "Yêu" thôi !
Nhưng bây giờ đã trễ mất ! Mất rồi !
Em xa tít, vòng tay anh trống trải !

Anh yêu em bóng hình cô bé gái !
Em đi rồi nơi ấy cũng buồn theo,
Đồi cát xưa thành vực thẩm cheo leo !
Anh tự để cho mình rơi xuống đáy !!!

[L]ight
25-01-2006, 08:03 AM
NGƯỜI ƠI


Người ơi ...

Ta chẳng muốn là một trang thơ
Để người vô tình xếp lại
Để người vô tình ưu ái
Như những cuộc tình trong thơ

Ta chẳng muốn một ngày nào đó
Trái tim người bỏ ngõ ..
Để ta tự đến - tự về
Để ta tự giằng - tự xé tim ta

Ta chẳng muốn là một ngã ba ..
Để cho người lựa chọn
Để một ngả đường ngẩn ngơ đau xót
Nơi ta về - là lối rẽ người đi

Ta chẳng muốn đâu - một cuộc tình si ..
Sẽ qua đi - và chỉ còn trống trải
Để nơi ta nỗi đau tình còn mãi
Bởi ta muôn đời ... vụng dại ...

Người ơi ...

hu anh
25-01-2006, 09:40 PM
Tôi trả lại anh bài thơ cuối
Viết vội vàng ko dấu chấm than
Nét chữ buồn viết chẳng ngay hàng
Vần thơ đẹp nay trở thành vô nghĩa
Lời thư hôm nào ai mai mĩa
Nghe đau buồn ray rứt con tim
Thà ngày xưa đừng nói tiếng yêu tôi
Thì tôi đâu đắng cay sầu khổ
Vật kỉ niệm tôi xin trả lại
Vần thơ này chôn kín thời gian
Chuyện tình ta thôi hãy lãng quên
Trong nhật ký là trang kỉ niệm./.

vethantratim
25-01-2006, 09:45 PM
đừng trả anh khi bài thơ còn dang dở
đưng trách hờn khi tình đã chia tan
đừng oán trách khi tim đã tan tành
đừng hỏi vì sao...tình mình hóa đá

[L]ight
25-01-2006, 11:01 PM
Yêu Anh Em viết thành thơ
Anh là thi hứng mộng mơ suốt đời
Yêu Anh nhiều lắm Anh ơi
Làm sao tả hết bằng lời cho Anh

Anh làm ngây ngất mê say
Hôm nay Em đợi ngày mai em chờ
Ôm Anh Em tặng nụ hôn
Hỡi người chiếm lấy tâm hồn của Em ........ !!! :)

[L]ight
26-01-2006, 03:45 AM
Khi nói yêu - sao anh đã vội vàng
Rồi hối tiếc ...khi lòng chưa thổn thức
Chưa yêu hết và chưa nhiều day dứt
Chưa thật lòng - nên tình lật sang trang .

Khi nói yêu - đừng nghĩ chỉ đi hoang
Đừng chỉ nói bằng đâu môi chót lưỡi
Tình đâu chỉ nụ hôn và ân ái
Đâu phải cuộc vui sáng nắng - mưa chiều

[L]ight
27-01-2006, 12:57 AM
Tận cùng của dòng sông
Là cửa tình của biển
Tận cùng lời ly biệt
Là nỗi nhớ mênh mang

Chuyện vui buồn nhân gian
Làm sao ta quên được
Tình tưởng chừng đã chết
Vẫn còn lại dư âm

Chuyện cũ đã xa xăm
Tàn tro vào hoang vắng
Biển ồn ào cũng lặng
Cất đi nào - sang trang

*Mãi Xa*
27-01-2006, 03:50 AM
Một chút tài thẹn xin đối cùng Look at Me !

Dang Dở

Em bỏ lại nơi đây trong phòng vắng,
Mùi hương thơm yêu dấu của thuở nào,
Nổi lạnh lùng đang gợn sóng lao xao,
Tình đan kín trong ngỏ hồn im lặng !

Thời gian trôi kéo dài theo năm tháng,
Từng mùa Xuân êm ả có còn chi ?
Tình của anh không giữ được người đi,
Nên em phải xa rời khu phố củ !

Trong nổi lòng của một người xa xứ,
Chắc không còn nghỉ đến mối tình xưa,
Thành phố yêu với mưa nắng hai mùa,
Kỷ niệm đẹp trong những lần đưa đón !

Giọt tình yêu long lanh như sương sớm,
Đành phải tan dưới ánh nắng ban mai,
Biết làm sao giữ mãi mối tình nầy ?
Khi em đã trỡ thành thời quá khứ !

[L]ight
27-01-2006, 07:12 AM
Ai đặt mùa thu vào nỗi nhớ
Nỗi lòng tan nát mảnh trời mơ
Hương xưa chắc đã về ngõ nhỏ
Sương mỏng giăng đêm phố nhạt nhòa

Khung trời ngày xưa xa vời vợi
Liễu đứng đợi ai dáng đượm buồn
Cầu cong soi bóng làn nước biếc
Kỷ niệm ngày ấy hững hờ trôi

p/s: MX làm thơ hay quá xá :cungly: đc MX vô đối là niềm vui của L muh :D

*Mãi Xa*
28-01-2006, 04:24 AM
Lệ tình rơi từ một buổi chia ly,
Xuân lại đến như những ngày xưa ấy,
Hoa Đào nở nhưng người chưa trỡ lại,
Hoa sẽ tàn nguời vẫn cứ đi xa !

Dấu yêu xưa là hình ảnh nhạt nhoà,
Chẳng còn một chút gì trong ký ức,
Một giấc mơ trở về từ tiềm thức,
Có nụ hoa khoe sắc giữa mùa Xuân !

Một giấc mơ bao giờ đến hai lần ?
Nên cứ mãi mang nổi buồn thầm lặng,
Nổi xót xa từng đêm về lắng đọng,
Thành vủng buồn tràn ngập ỡ trong tim !

Lock :

MX tự nghĩ L là một người yêu thơ thực sự, với những chân tình vô bờ bến, đọc thơ L MX cảm thấy lòng mình bớt hư hao .

Jack
28-01-2006, 09:28 AM
Em ra đi ánh mặt trời vụt tắt
Mùa đông lạnh tràn ngập cõi lòng anh
Con tim chết khi tình yêu đã chết
Vô vọng hoài một thủa yêu thương

Khi em nói : "Mình chia tay anh nhé"
Cả vũ trụ sụp xuống dưới chân anh
Dẫu gượng cười : " Chúc em hạnh phúc"
Nhưng lệ rơi thổn thức trái tim anh

*Mãi Xa*
28-01-2006, 09:42 AM
Mấy năm trời, kỷ niệm có còn đâu ?
Chờ trông mãi, để được nghe tiếng nói !
Nào thấy đâu ? Chỉ là cơn gió thổi !
Tình bọt bèo, thời gian nở cuốn theo !

Ngồi thu mình trong góc nhỏ cheo leo,
Buông tay ra cho đời rơi xuống đất !
Ngày mai đây có người nghe sự thật !
Khung báo buồn với hai chữ : "Phân Ưu " !

[L]ight
31-01-2006, 09:21 AM
Trăn trở đêm dài nghĩ tới ai
Người thương sao quá nhẫn tâm đành
Để trái tim hồng tôi vỡ vụng
Ngập tràn dòng lệ ướt mi xanh

Giọt sầu tuôn chảy giọt sầu rơi
Lịm chết trong tôi, hồn rã rời
Đêm dài đăng đẳng, tâm cuồng loạn
Đối diện cuộc tình, sầu chẳng vơi

Đâu ngờ hôm nay tình cách xa
Trách ta hay trách cả trời già ??
Lỡ khóc lỡ cười đời nghiệt ngã
Mảnh tình tan vỡ, rủ hồn hoa

Đối bóng canh dài dạ xốn xang
Dư âm vọng đến thật bàng hoàng
Đêm sầu cô lẻ loạn tiềm thức
Thương tiếc mối tình quá trái ngang !!!

*Mãi Xa*
31-01-2006, 09:27 AM
Chỉ là mộng nên hoài mãi không dám mơ !
Kỷ niệm xưa còn hằn trong trí óc,
Từ lang thang trên cuộc đời cô độc !
Nhớ thương nầy đả chảy máu trong lòng !

Em khơi ra làm sống dậy nhớ mong,
Hai cuộc sống chúng mình hai thế giới,
Anh lùi vào trong bóng đêm tăm tối !
Để nhìn em sáng rực tựa vầng trăng !

[L]ight
31-01-2006, 09:30 AM
Trang sử tình ngày đêm luôn ghi chép
Chuyện đôi ta chuyển tiếp chẳng hề ngưng
Chẳng bao giờ anh mang mãi bâng khuâng
Khi thế giới quanh ta tràn vàng mộng

Vẫn mãi trong em tình yêu lắng đọng
Thật dịu dàng êm ái của anh trao
Và bên tai lời âu yếm ngọt ngào
Luôn vẫn mãi dìu em vào mộng mị

*Mãi Xa*
31-01-2006, 10:06 AM
Biết rằng yêu có phải dại khờ không ?
Sao cảm thấy hồn mình lâng lâng nhớ ?
Mùi hương anh nồng nàn trong hơi thở,
Giấc mơ dài lặng lẽ đếm đơn côi !

Dư hương củ tan dần năm tháng trôi,
Em trở về gói kín trong tình củ,
Lòng nát tan chua xót u sầu vắng?
Mây vẩn bay trong bảng lãng khung trời!

[L]ight
31-01-2006, 10:07 AM
Đêm nay buồn quá trời rơi lệ
Tâm sự não nùng ngỡ cơn mê
Năm tháng xuôi ngược cuộc tình vỡ
Thơ viết cho ai chẳng thành lời ?

*Mãi Xa*
31-01-2006, 10:15 AM
" Về với người " nghe sao ôi chua xót ?
Rồi từ đây mãi mãi một mình em !
Sương xuống lạnh nhớ người xa vạn dặm,
Sau đêm đen trời có rạng bình minh ???

[L]ight
31-01-2006, 10:17 AM
Em nào có trách anh đâu?
Vì duyên chẵng nợ, gieo sầu cho nhau
Lỡ rồi một kiếp trầu cao
Thì xin hẹn lại kiếp sau…tương phùng.

Đường tình ta chẵng còn chung
Em về lấp thảm khuây sầu bạn tình ơi./.

hoa cong chua
31-01-2006, 10:16 PM
dại khờ hai tiếng vu vơ
yêu vào biết biết mình khờ qua ha!

hạ vàng (*-")
02-02-2006, 08:21 PM
biết khờ sao mình vẫn vu vơ
yêu thêm dể nhớ dể chờ một ai

Má Lúm
02-02-2006, 08:25 PM
Biết yêu là khổ nhưng vẫn cứ yêu
Vì rằng tình yêu đâu ai ép ai buộc
Chỉ biết yêu và yêu hết mình
Để rồi lại ôm vết đau sâu tận trong tim

Jack
02-02-2006, 09:12 PM
Dốc hết tiền mua một nụ cười
Cả đời chưa chạm được niềm vui
Đem thơ bỏ chợ dòm ngao ngán
Gởi mộng bên đời nghỉ thảnh thơi

Má Lúm
02-02-2006, 09:54 PM
Nụ cười ai bán mà mua
Có bán cũng chỉ là mua qua đường
Cười đó đêm lại nhỏ lệ
Lòng đau như cắt vẫn gượng cười thôi

Jack
02-02-2006, 10:15 PM
Nụ cười mua được thành vô nghĩa
Nước mắt đem trao cũng hợt hời
Lá rụng đâu vì thu mới rụng
Sầu khơi bởi tại ý người khơi

Má Lúm
02-02-2006, 10:17 PM
Người sầu, lòng sầu, mắt cũng sầu
Sầu vương mắt người nhỏ lệ đau
Giữ làm chi mãi cái sầu ấy
Muốn bỏ đi sao dứt mãi chẳng ra

Jack
02-02-2006, 10:30 PM
Tình sầu trăm năm sầu vẫn thế
Khoé mắt lẹ rơi bụi thẫn thờ
Hạnh phúc mong manh xanh ảo vọng
Tình yêu mặn đắng trắng hư vô

Má Lúm
03-02-2006, 01:22 AM
Tình sầu sao mãi chẳng vơi
Bờ mi ướt lệ càng thêm sầu
Hạnh phúc ở đâu - ta chẳng biết
Chỉ biết rằng nó mãi xa xăm

Jack
03-02-2006, 02:01 AM
Duyên kia bạc phận ...nào ai biết
Đời nghèo 1 kiếp vì vắng em
Áo trần khoác vội đời lam lũ
Trả nợ cho xong cái phận hèn

Má Lúm
03-02-2006, 02:22 AM
Bạc cũng đen, tình cũng đen
Đen jì mà đen lắm thế hở ông giời
Vắng anh với em thì cũng thế
Cũng chỉ là nỗi nhớ mà thôi

Jack
03-02-2006, 02:44 AM
Thiên hạ cãi nhau đỏ với đen
Biết thằng nào đỏ ,thằng nào đen
Đen tình đỏ bạc là may mắn
Thua bạc còn tình ấy mới đen

Má Lúm
03-02-2006, 02:51 AM
Đỏ với đen có số cả rồi
Tránh sao được phận mình con rệp
Muốn thay đỏi thì cũng vẫn thế
Đỏ vẫn là đỏ, đen vẫn cứ đen

Jack
03-02-2006, 03:05 AM
Hóa ra tất cả.. do duyên số
Cần gì nghĩ ngợi... cho nhọc công
Thay đổi làm chi ...cũng vẫn thế
Số ta định mệnh đã an bài :)

Má Lúm
03-02-2006, 03:54 AM
Ừ là bởi duyên số cả
Nghĩ làm gì cũng đâu chuyển đc
Cứ thế mà bước, cứ thế mà đi
Chẳng lo nghĩ gì :) chuyện rồi cũng đến

[L]ight
03-02-2006, 06:06 AM
Muốn trao anh một câu thương nhớ
Để trong lòng nức nở thương vơi
Mà sao lại cứ nghẹn lời
Mà sao dạ cứ rối bời niềm đau

Tình anh vẫn thâm sâu gìn giữ
Chỉ riêng em tư lự ngại e
Cho nên duyên nợ lỗi thề
Làm sao anh hỡi ven bề tình chung

Má Lúm
03-02-2006, 08:47 PM
Câu thương nhớ sao khó thế
Muốn nói ra nhưng họng cứng đơ
Muốn nói thật nhiều và thật nhiều
Nhưng mãi chỉ giấu kín trong tim

sành điệu mái ngố
04-02-2006, 01:18 AM
Ngập ngừng đứng trước cửa nhà anh
Muốn nói quá 1 câu yêu anh lắm
Mà lặng im chẳng nói nên lời
Biết làm sao....em biết phải làm sao

Má Lúm
04-02-2006, 09:25 PM
Lặng im nhìn nhau chẳng nói
Làm sao...em phải làm sao?
Đến bao giờ em mới đủ can đảm
Nói ra tất cả thổ lộ cùng anh

*Mãi Xa*
15-02-2006, 11:28 PM
Người ra đi để lại một nổi sầu,
Rồi mãi mãi người sẽ không về nữa !
Cho dù rằng đã quên đi lời hứa,
Thì vẩn còn hình bóng ở trong tim !

Người Điên Yêu Thơ
15-02-2006, 11:59 PM
Có phải là em tự dối lòng
Tự hỏi mình xem có quên không
Nếu nói là quên sao vẫn nhớ
Hỏi rằng mâu thuẫn ,có hay không?

*Mãi Xa*
17-02-2006, 11:29 PM
Em như mất thăng bằng trong cuộc sống,
Khi đẩy anh ra khỏi hẳn cuộc tình,
Nổi đớn đau nào ai biết cho mình ?
Tuyết lại phủ trên linh hồn lạnh giá !

tokyo
17-02-2006, 11:49 PM
Thương nhớ đó rùi quên ngay đó
Em phương trời nào có nhớ đâu
Một mai em nếu thấy sầu
Thì em cứ đến bên cầu tìm anh ...

[L]ight
18-02-2006, 12:55 AM
Tim chết một ngày mây lang thang
Nghe cơn gió thoảng mãi đi hoang
Trao lời tình tự bên phiến đá
Hỏi đá rằng "yêu, có dở dang ?"

Tim chết rồi nên tôi chẳng yêu
Nửa kia xa tận cuối trời chiều
Tìm sao cho thấy mà mong đợi
Muôn trùng mặt biển tím hắt hiu ...

*Mãi Xa*
19-02-2006, 05:17 AM
Ngày mai kia em đi về nơi xứ lạ,
Tiếng tạ từ xin gữi lại cho anh,
Kèm theo đây là một sợi tóc xanh !
Thời con gái trao về anh yêu dấu !

Cuộc đời em tựa như con chim sáo,
Sáo xổ lồng, ngày nay sáo bay xa,
Nhưng vẫn còn mang mãi bóng người ta,
Về bên ấy với trái tim tan nát !

Em van anh ! Em xin anh đừng trách,
Những ngày thương võn vẹn bấy nhiêu thôi !
Lệ thành mưa rơi xuống giữa lòng người,
Thôi đành nhé, từ nay thôi vỉnh biệt !

Kiếp nầy đây, mãi hoài mang nuối tiếc,
Xin đợi chờ hẹn ước kiếp lai sinh,
Dù xa nhau xin cố giữ chút tình !
Đêm khuya vắng đốt lên lò hương củ !

[L]ight
20-02-2006, 02:53 AM
Tình lỡ trao ai ? Ðã phủ phàng
Muộn màng đếm bước với thời gian
Ðơn phương chôn dấu, tình câm nín
Mộng ước hôm nào đã vỡ tan.

Lỡ dịp, trao người những tiếng yêu
Những lời tha thiết thật yêu kiều
Ngại ngùng chi lắm cho tình lỡ
Cay đắng riêng mình với quạnh hiu

Dẩu biết chia tay đã muộn màng
Dù người nay đã bước sang ngang
Se chung duyên mới cùng ai đó
Lòng nguyện vẫn yêu dẩu lỡ làng.

Má Lúm
20-02-2006, 02:58 AM
Tình lỡ...giấc mộng tan
Miệng mỉm cười...đang cười ư
Hay là lệ...đẫm ướt trong tim
Vẫn còn đó...giây phút đó
Nhưng xa vời...trong tâm trí mà thôi
Lời nói ấy..vẫn còn đấy
Là dối trá...trái ngang cõi lòng...

[L]ight
20-02-2006, 06:24 AM
Cứ chất chứa lời yêu trong tâm khảm
Nói được gì cho vơi bớt niềm đau
Sóng yêu ơi, khờ dại hoá bạc đầu
Trào dâng quá để ngàn năm muối mặn

Biển mãi xanh mà tình thì lận đận
Khao khát một đời sâu thẳm trái tim yêu
Biển hôm nay sóng đánh vỡ cả chiều
Hoàng hôn tím loang một trời bão tố !

[L]ight
21-02-2006, 02:22 AM
Thơ ai viết những điều bâng quơ như vậy
Nhưng vỡ oà khi nước mắt trao nhau
Tình yêu kia có lẽ đã phai màu
Nên con sóng cứ lặng thầm, câm nín

Đừng trách nhau, Em - để trời giăng mây kín
Chớp giật mưa nguồn xé nát trái tim ta
Rồi một ngày, hai đứa sẽ nhận ra
Đừng níu kéo những gì là không thể

Thôi, Anh nhé - dù ta yêu như thế
Xin hãy cất giùm kỷ niệm ấy trong ta !

*Mãi Xa*
21-02-2006, 05:51 AM
Con nước chảy giữa giòng hai người đứng ngóng,
Hồn chơi vơi ngất ngưởng với nổi sầu,
Cung lở phím chùng, ruột cắt niềm đau,
Đò lở chuyến thôi xin chờ kiếp khác !

Vần thơ củ gợi niềm thương man mác,
Chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ trên sông,
Giấc mơ xưa theo con sóng bềnh bồng,
Nghe văng vẳng tiếng ru buồn thổn thức !

Tình bỏ ta cho trái tim buốt nhức,
Giữa đêm trường lời ai oán thê lương,
Lối đi xưa đường củ phủ mù sương,
Cố nhân hởi xin gửi người tình cuối !

[L]ight
22-02-2006, 02:29 AM
Một đám mây không che nổi bầu trời
Nên em khó tin được lời anh nói
Anh có thấy là anh đang rất vội
Khi nói rằng : Anh đã yêu em !?

Anh có biết tình yêu phải gắn liền
Với kỷ niệm, khổ đau cùng góp nhặt
Tình yêu đến đâu chỉ từ ánh mắt
Mà cả bằng sự đồng cảm đôi tim.

Nên giờ dấu yêu là hình ảnh nhạt nhoà,
Chẳng còn một chút gì trong ký ức,
Một giấc mơ trở về từ tiềm thức,
Có nụ hoa khoe sắc giữa mùa Xuân !

*Mãi Xa*
22-02-2006, 04:12 AM
Ngày xưa ấy, hai chúng mình yêu nhau,
Tình yêu đến khi tâm hồn mỡ ngỏ,
Chĩ xa nhau một phút giây đã nhớ,
Trằn trọc hoài, không ngủ được cã đêm !

Cuộc tình trôi như vầng mây trắng êm đềm,
Em ôm đàn dạo theo lời ca anh hát,
Em viết lời thơ với tình yêu rào rạt,
Hai đứa cùng ước hẹn chẵng rời nhau !

Nào có ngờ đâu một dấu chấm thương đau,
Cuộc tình bay cao thành bong bóng vỡ,
Đường phố buồn em cúi đầu nức nỡ,
Dưới ánh đèn, đàn hát một mình em !

Hồn bay theo giấc mộng vỡ tan tành,
Thơ em viết đã đầy trong nhật ký,
Những dấu yêu anh đã từng trân quý,
Giờ chia đôi, mỗi đứa một nữa đời !

[L]ight
22-02-2006, 09:46 PM
Bước trong mưa Em thấy mình nhỏ bé
Với những nỗi buồn không thể nói thành tên
Lúc một mình Em cứ ngỡ đã quên
Nhưng lại nhớ khi mưa rơi từng hạt

Em vãn sống với khoảng trời riêng Mưa nhớ
Chẳng biết bến bờ cứ phiêu lãng mình Em
Với những niềm vui, nỗi buồn mà chẳng thể nói ra
Và chẳng biết: Với cùng ai chia sẻ

Em vẫn biết rằng Em còn nông nổi
Khi chẳng thể nào quên được những ngày xưa
Bước một mình lặng bước dưới màn mưa
Em chợt nhận lại chính Em, và chỉ thế....

Anh không tin và có khi không thể
Hiểu được những gì Em nói với Anh đâu
Nhưng với riêng mình Em chỉ có một câu
Em yêu mãi vẫn cái màu mưa xám....


..Bao nhiêu ngày trôi qua..là nỗi nhớ thêm chất chứa :)

*Mãi Xa*
22-02-2006, 11:40 PM
Nếu nói rằng : Tượng đá cũng có linh hồn,
Tình em bây giờ là linh hồn tượng đá,
Không thấy dòng lệ rơi trên đôi má,
Nhưng trong lòng cay đắng lẩn thương đau !

Thôi hết rồi không còn sống với nhau,
Hồn đi lạc trong khu rừng hoang vắng,
Niềm hạnh phúc em mới vừa trao tặng,
Đã không còn gì, một nữa của đời anh !

Trái tình yêu cứ ngỡ hảy còn xanh,
Nào biết đâu đã đổi màu rơi xuống,
Tự mình quay một cuốn phim hồi tưởng,
Cũng chỉ là những khung cảnh âm u !


Cũng vậy thôi... đã một thời...

[L]ight
23-02-2006, 01:17 AM
Khi em hiểu ra, đã quá muộn màng
Người không còn bên em như thưở ấy
Biển chẳng lặng im mà bừng sống dậy
Ôm vào lòng vạn con sóng trùng khơi

Người ở đầu non, em - cuối biển cùng trời
Chỉ có gió níu hai đầu dang dở
Con dã tràng đã thôi không bở ngở
Se cát tìm trái tim em sâu tận đáy đại dương

Người chẳng nhìn thấy một kẽ ly hương
Nên em thả trái tim mình vào biển
Như chôn cất một mối tình chết lịm
Chẳng thể hồi sinh bởi sóng dập mưa dồn .

†_*s8K3r
23-02-2006, 01:32 AM
Khi anh đọc những dong thơ đầy trôi nổi...
Anh chẳng hiểu em danh nó cho ai
Tự nhận vơ rồi mới vớ lẽ...
Câu văn kia ko một chút về mình...

Anh cứ ngỡ tình em trao a là gắn bó
Nhưng đã nhầm ở sâu thẳm nơi xa
Lời em viết tựa như làn gió...
Dành cho ai kia đâu phải cho anh....

Em khó hiểu hay tình em khó hiểu
Bức thư tình em viết hiển hiện kia...
Như minh chứng tình em là đích thực..
Tận sâu trong trái tim người nào......

[L]ight
23-02-2006, 01:47 AM
Em dối gian..thôi anh đừng tìm kiếm
Dấu tích buồn lấp liếm cả nguồn thương
Chút tình nồng xin chớ có vấn vương
Bao mơ ước bên đường đành bỏ lại
...Cứ cho là vậy
Xin chớ đợi chờ cho mắt sâu
Mây giăng phố nhỏ gợi thêm sầu
Chiều lên đường vắng hoài nhung nhớ
Mộng đã xa rồi ta mất nhau
...Dù sao cũng chẳng được gì..khi nói ra ..sẽ có
Anh biết thế ..sao cứ hoài theo mãi
Có được gì ...hay vụn vỡ thời gian
Quên đi nhé ..sầu thương là lạnh lẽo
Kỉ niệm buồn ..khép hờ mối tình ta

jaychou
23-02-2006, 01:56 AM
anh muốn núi kéo người anh yêu thương
anh muốn chứng tõ tĩnh cãm cũa mình
anh muốn trỡ lại quá khứ........
nơi 2 tụi mình có nhau..................... :rain:

†_*s8K3r
23-02-2006, 01:57 AM
"Anh biết thế sao cứ hoài theo mãi"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Em:
lạnh lùng như cơn mưa...
lạnh lẽo như cơn gió...
ấm áp như tia năng
Cũng nhanh chóng như bão táp mưa xa....
Phải chăng?...
Tình em là mây
Tim em là gió
Gió thổi mây bay đến tận phương nào...
May chỉ đứng đó khi tiết trời ko gió...
Như em ở bên anh khi ko có khó khăn...
Rồi chợt bay đi khi bão táp chợt đến...
Để anh ngẩn ngơ ko biết phải làm gì...?...!!!
Tình em :...
Trao cho ai chứ đâu phải rieng anh...!!!
Vậy mà em nói như gió bao quanh...
gió lạnh nhưng anh vẫn ấm áp..
Tưởng chừng như gió vẫn xung quanh...!!!
Anh đâu có biết...!!!
Mỗi cơn gió đến rồi nhanh đi
Như tình em trao anh là minh chứng
Nhanh chóng...Bộc phát...Và Lạnh Lùng....
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đừng bảo là anh đang ko hiểu...
Nhưng liệu tình kia dành cho anh?...
Hay giả dối bao quanh tình đó...
Khiến con tim anh đau thắt tận cùng.....

[L]ight
23-02-2006, 02:05 AM
Ừ, thôi anh - xin chớ giận hờn!
Ta không thể là của nhau - làm ngơ ư, sao được!
Gói lại tình xưa, ai ngoảnh đi... rồi bước?
Lạc nhau rồi ...hoài phí chờ đợi ai

Anh bước đi ...xin đừng quay trở lại
Bởi chẳng còn gì cho anh nửa đâu anh
Niềm tin xưa, nay đã vở tan tành
Nghìn mảnh vở ghim lòng em nhói buốt

Anh bước đi, có nổi buồn trong suốt
Giăng kín trời nên tim nghẹn ngào đau
Mất nhau rồi, ta vĩnh viển mất nhau
Khi anh ra đi tìm về bên ấy

Lời thơ này ...gió gởi để cho ai
Em sao biết ...chỉ thấy hoài vô vọng
Là gian dối ..hay lừa tình cũng vậy...
Đã qua rồi ..ai hiểu được dùm không

†_*s8K3r
23-02-2006, 02:17 AM
Quay bước sao...?
Lặng im sao...?
Tình như gió
Gió đi rồi đến
Tình đến rồi đi...
Em đến như 1 bản tình ca
...
Rồi tan biến trong anh là mãi mãi.!!!
Em là ai?...!!!
Là 1 người xa lạ và lạnh lùng..
Trao anh tình liệu có đúng?
.......................
Hạnh phúc niềm đau chìm vào đâu...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Anh ngoành mắc bước đi..
Tim đau thắt tận cùng
Dù lòng kia có biết
Có chắc hay làm gì ?...
Em đến với anh rồi đi vội
Cuộc tình chưa trao đã đành vội... chia ly..
Thôi đã hết tình nay chấm dứt...
Ngậm chặt môi ngoảnh mặt bước đi...

[L]ight
23-02-2006, 02:26 AM
Bãng lãng trong em một vùng trời lạ
Một vùng thương, vùng nhớ, vùng đau
Em xót xa cho kí ức nhiệm màu
Mùa kết trái hoá thành mùa phiêu lãng.

Em cho đó là niềm đau đớn nhất
Mất lòng tin vào lời nói vu vơ
Con thuyền lênh đênh không biết bến bờ
Hoang đảo vắng đắm chìm cơn ác mộng.

Không phải đâu anh, tình yêu lãng mạn
Lúc thăng hoa, lúc trầm lắng im lìm
Nhưng không phải như thế là đã hết
Có một tình yêu chưa thức tỉnh con tim

VÀ vì thế ...nếu cho là đau khổ
Rút ra đi ...để tình mãi chìm đau
Sao cứ vướng ..để tình vương nợ
..NHư ai kìa ...đã lỡ bước chân ra

†_*s8K3r
23-02-2006, 02:36 AM
Phải chăng tình yêu là giả dối
Phải chăng khi yêu là khổ đau
Phải chăng người cũng thế...
Gian dối với ta...đáng vậy sao?...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Gói 1 chút tình gửi vào gió...
Dâng trao tặng người lúc quay đi..
Hãy về nơi ấy và xin nhớ..
Chút tình anh trao mãi ko phai...

[L]ight
23-02-2006, 02:43 AM
Em giữ lại cho mình tất cả những đắng cay
Để có lúc em sẽ trở thành người giàu có
Hoài baõ ngọt ngào..Anh thành con nợ
Trái tim em thao túng cả nỗi buồn...

Trả cho Anh dòng hồi ức trào tuôn
Em lạc lối giữa đời thường khát vọng
Em và Anh tình yêu không còn sống
Biết bao giờ thương nhớ hết trả vay....

Đừng bao giờ ...nói tim em gian dối
..Tổn thương rồi ...có nói được gì đâu
Người không biết...thì đừng nên nói nữa...
Im lặng rồi ..em xé nát niềm đau

†_*s8K3r
23-02-2006, 02:53 AM
Có tình yêu nào ra đi trong hạnh phúc
Nén chút đau thương phát ngôn vào gió bay...
Để người hận ta mà quay bước...
Ko vấn ko vương ko muộn sầu....
Ta đã để người ra đi như vậy đó...
Đến giây phút này người vẫn dâu hiêu ta...
Còn trách móc vu vơ là...gian dối...
Là khổ đau là xe nát tình yêu...
Ôi thôi hỡi người đi trong hạnh phúc...
Cố dẫm lên nỗi đau mà bước đi..
Đừng ngoảnh mặt lại kẻo ta ko kìm nén...
Tình bộc phát ra chia ly biết đường nào...

tentrom
23-02-2006, 03:24 AM
KHÔNG ĐỀ
Em giết tình anh nữa phải không
Em đem băng tuyết lấp hoa hồng
Em đem hờ hững vùi thương nhớ
Em giết tình anh trong lạnh lùng

*Mãi Xa*
23-02-2006, 05:01 AM
Trong trái tim em,anh nào có biết
Nỗi buồn phiền,gánh nặng cả hai vai
Biết nói làm sao,cho anh hiểu được
Lời thiết tha...Nói từ đáy lòng anh ?

Nghĩ về anh,tim từng hồi đau nhói
Ngồi nhìn buồn,bóng tối tuyết phủ đầy
Lại một ngày đi qua,thêm chán nản
Cũng căn nhà này....Sao giờ thấy lạnh ?

Sáng mai đây,cảnh vật cùng thức giấc
Với con người,bắt đầu một ngày mới
Còn cuộc đời,bắt đầu lại ra sao ?
Như con bạc...Mặc may rủi,số phần ?

Em sợ lắm,thêm một lần...Tim vỡ
Chắc sẽ không còn đủ sức vươn lên
Anh ơi...Đã lỡ rồi,mộng tương phùng
Linh hồn này...Mong manh lắm anh ơi ...!

seshi
23-02-2006, 07:26 AM
Rồi một ngày kia, có chút nắng hồng .
Bất chợt đi qua, vô tình đón lấy .
Giọt mưa - Em - Thêm một lần run rẩy .
Tan vào đời những giọt bóng ngây thơ .

Tôi đứng đây làm chiếc bóng đợi chờ .
Ngơ ngẩn giữa trời, mong Mưa trở lại .
Chiều qua rồi nhưng lòng vu vơ mãi .
Giọt Mưa mềm khắc khoải nỗi nhớ Em .

seshi
23-02-2006, 07:26 AM
Rồi một ngày kia, có chút nắng hồng .
Bất chợt đi qua, vô tình đón lấy .
Giọt mưa - Em - Thêm một lần run rẩy .
Tan vào đời những giọt bóng ngây thơ .

Tôi đứng đây làm chiếc bóng đợi chờ .
Ngơ ngẩn giữa trời, mong Mưa trở lại .
Chiều qua rồi nhưng lòng vu vơ mãi .
Giọt Mưa mềm khắc khoải nỗi nhớ Em .

[L]ight
23-02-2006, 07:37 AM
Em viết cho anh lời tình bất diệt
Lời tình đầu và tình cuối mai sau
Có lẽ ngàn đời luôn hối tiếc
Nên trái tim này mãi nghe đau

Em viết cho anh dòng kỷ niệm
Lưu một chuyện tình lỡ vương mang
Làm sao rũ bỏ, sao quên lãng ?
Cam đành tủi phận, số duyên tan

Em viết cho anh lời trăn trối
Một cuộc tình vừa chết đêm qua
Một đêm buồn bã, đêm mùa hạ
Mưa giăng nhiều không ánh sao xa...

†_*s8K3r
23-02-2006, 08:02 AM
Nuốt nước mắt vào trái tim
Anh gượng cười mà lòng đau nhói..
Em ra đi phương nào xa vời vợi...
Bỏ lại anh băng giá cô đơn...........

bat_tu_hoa
24-02-2006, 01:36 AM
Thương nhớ đó rùi quên ngay đó
Em phương trời nào có nhớ đâu
Một mai em nếu thấy sầu
Thì em cứ đến bên cầu tìm anh ...


cầu........... nào dzạ anh ?

tentrom
24-02-2006, 02:29 AM
yêu là chết trong lòng một ít
mấy khi yêu mà chắc được yêu
cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết

congchuatuyettinh
25-02-2006, 04:12 AM
"Anh yêu em và yêu em mãi mãi"
Được phút vui rồi thoáng lại nổi buồn
Bởi em biết chuyện tình không huyền thoại
Chĩ "mãi mãi" là cổ tích mà thôi ...

anh bảo yêu là yêu em mãi mãi
sao chỉ vui rồi lại thoáng buồn
bởi em biết cuộc tình ko huyền thoại
nên cố tận hưởng những phút hân hoang.`

*Mãi Xa*
25-02-2006, 04:33 AM
Từng mười ngón tay thon em đan tình ái,
Đôi môi hồng chúm chím nụ cười xinh,
Mùi hương em anh phiêu bạt lênh đênh,
Nghe nhịp thở tim mình đang rộn rả !

Nụ hôn yêu làm em hồng đôi má
Bài thơ anh miêu tả một chân dung,
Gửi về em một nổi nhớ khôn cùng,
Một đoá hoa trên lối mòn cỏ dại !

Tiếng đàn xưa hoà giọng ca êm ái,
Quyện vào nhau chìm lắng giữa không gian,
Hai đứa cùng đang sánh bước lang thang,
Uống tình yêu vào trái tim hạnh phúc !

halfblood_prince88
25-02-2006, 05:08 AM
Trang giấy trắng đã in màu mực thẫm
Trái tim buồn nguyện khắc mãi tình em
Anh đơn côi nằm thao thức bên thềm
Giữa giá lạnh một mùa đông vắng lặng

Bông tuyết trắng khiến hồn ta buốt lạnh
Chén rượu nồng sao ấm nổi làn môi
Trái tim kia cứ thổn thức bồi hồi
Gợi chút nhớ chút tình sầu xưa cũ


Xin đừng nhắc đừng quay về quá khứ
Chớ đợi chờ... những giấc mộng tàn phai
Khi lời yêu đã trĩu nặng.... bờ vai
Hãy chấp nhận một mối tình dang dở

Tình yêu ta là thủy tinh dễ vỡ
Phải nâng niu, phải chăm chút từng ngày
Nhưng nào ngờ người lại lỡ vụt tay
Đưa tất cả trở về thời ..........cát bụi

*Mãi Xa*
25-02-2006, 05:12 AM
Tâm sự nầy tôi dấu giữa hồn tôi,
Anh có khóc hay lnhkhông khóc ?
Cuộc đời tôi trãi dài trong cô độc,
Người người ơi ! Tôi gọi mãi tên người !

Giọt rượu cay, càng làm tình thêm đắng !
Anh đi rồi phố nhõ bỗng buồn hiu !
Giọt nước mắt làm môi mình mằn mặn,
Tình buồn hiu, hiu hắt giửa chợ chiều !

Anh đi rồi phố nhõ vắng màu xanh !
Trong hồn anh một màu đen thăm thẳm,
Tình đả chết nhưng ngực còn hơi ấm,
Dang dỡ nầy làm vở nát tan tành !

halfblood_prince88
25-02-2006, 05:19 AM
CÁT VÀ SÓNG............THỰC VÀ ẢO
Cát và sóng.....chính hai bờ thực ảo
Cát trầm mình để sóng vỗ bờ đêm
Phải đớn đau qua một lớp thân mềm
Vì thực tại phải có cay và đắng

Con sóng kia cứ mãi đùa trong nắng
Mãi hòa mình với dòng chảy thời gian
Nhìn sóng kia ta thấy đẹp vô vàn
Nên sắc đẹp vãn mãi là mộng ảo

[L]ight
01-03-2006, 07:47 AM
Tưởng gặp Người, nhưng không... Ôi, tiếng nấc!
Căn phòng khuya trống trải lắm, giường khuya!
Thuỷ tinh em, mong manh, dễ vỡ lắm kìa!
Người chẳng hiểu nên Người vô tâm thế!

Nỗi nhớ thuỷ tinh - nhớ Người mà mong manh như thể
Chạm vô tình nên ai cứ nao nao
Nước mắt thuỷ tinh oà vỡ, cồn cào
Người xuay gót quay lưng, từ buổi ấy...

Tình yêu thuỷ tinh - mỏng và mong manh đến vậy
Sao cứ vô tình để tan vỡ trong nhau !?

halfblood_prince88
02-03-2006, 06:52 AM
Anh sẽ sống vì ai ?
Sống vì ai tận đáy lòng khẽ hỏi
Vì đời mình hay nửa cuộc đời kia
Liệu tình yêu sẽ có lúc chia lìa
Hay vẫn mãi là mối tình chung thủy

Bài này vẫn còn dang dở ,đang làm tiếp

[L]ight
03-03-2006, 07:11 AM
Hãy cứ sống vì anh ^__^


Hãy cứ sống vì anh xin đừng nghĩ
Về chuyện tình hai đứa đã chia ly
NGhĩ làm chi thương nhớ để làm gì
Càng đau khổ cho cho 2 người đôi lứa

Hãy cứ sống vì anh mà cố nhé
Đừng buồn lòng ôm bóng tối về đêm
Hãy cố sống cho tình kề nối tiếp
Mỉm cười nào ..dù chua xót nhiều hơn

*Mãi Xa*
04-03-2006, 06:23 AM
Chiều nắng vàng hôm nay anh không thấy ...
Giáo đường buồn, em quỳ xuống cầu kinh,
Không biết rằng em có nhớ đến anh ?
Những kỷ niệm của ngày xưa còn đấy !

Tình yêu em trong lòng anh sống dậy,
Những tờ thư trao đổi nổi nhớ nhau,
Đến một ngày em cất bước qua cầu,
Lần đầu tiên thấy mình cay trong mắt !

Đứng thẳng người đối đầu ngay sự thật,
Những ước mơ đã cất cánh bay rồi,
Những lời thương lỡ thốt ở đầu môi,
Theo cơn gió bay về vùng xa thẳm !

ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 12:38 AM
Xin đừng nhắc - đừng quay về qúa khứ
Đừng đớn đau trong dĩ vãng hôm qua
Đừng làm cho trái tim mãi xót xa
Và tàn lụi như đồng khô cỏ úa

Tôi chẳng muốn tim tôi buồn muôn thủa
Chẳng muốn ngậm ngùi - chẳng muốn bi ai
Chẳng muốn hằng đêm thao thức - u hoài...
Muốn cháy sáng ,khi trong lòng rữc lửa

Dẫu tim tôi nay chỉ còn một nửa
Vẫn ngập tràn khao khát - lửa yêu đương
Xin trao người - một đóa hoa Vô Thường
Là nắng sáng trên nụ Hồng chớm nở

Tôi chỉ muốn tình tôi xanh muôn thủa
Như cây kia vuơn dưới ánh mặt trời
Như tình yêu của tuổi mới đôi mươi
Trong sáng lắm - và muôn đời hạnh phúc

Tình yêu đó không bao giờ kết thúc
Sẽ trải dài ngang doc cả thời gian
Vẫn cứ yêu - và vẵn cứ bàng hoàng
Như biển động - trào dâng nguồn cảm hứng

Yêu đi nhé tình yêu là vô tận
Xin dâng người - cuộc tình đã lên ngôi ...

Tôi trả lại anh bài thơ cuối
Viết vội vàng ko dấu chấm than
Nét chữ buồn viết chẳng ngay hàng
Vần thơ đẹp nay trở thành vô nghĩa
Lời thư hôm nào ai mai mĩa
Nghe đau buồn ray rứt con tim
Thà ngày xưa đừng nói tiếng yêu tôi
Thì tôi đâu đắng cay sầu khổ
Vật kỉ niệm tôi xin trả lại
Vần thơ này chôn kín thời gian
Chuyện tình ta thôi hãy lãng quên
Trong nhật ký là trang kỉ niệm./.

[L]ight
06-03-2006, 01:03 AM
Biết bao giờ em mới gặp lại anh
Dấu chân em lẻ loi hằn trên cát
Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
Lênh đênh buồn trên biển cô đơn.

Chưa một lần được nhận từ anh
Chưa một lần được nắm tay nhau đi trên cát
Tình yêu gần quá mà sóng thì xô dạt
Quay lưng rồi em mới biết đấy thực.. Tình yêu.

Một hàng dài những dấu chân lẻ loi
Sương ướt tóc và mắt em đẫm ướt
Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
Lênh đênh buồn trên biển cả cô đơn.

*Mãi Xa*
14-03-2006, 07:51 PM
Con đường tình anh từng bước đi qua,
Dấu ái ân vẫn còn đang trước mắt,
Hơi thở mạnh tưỡng chừng như chết mất,
Cả trời yêu như sụp đổ chung quanh !

Trời trong xanh mang cơn gió vô tình,
Ánh nắng sáng đưa anh vào mộng ảo,
Con thuyền tình lầm lủi trong giông bảo,
Ước mơ thầm một mặt biển bình yên !

Mình đưa nhau vào tận cỏi vô biên,
Để cảm nhận từng ngón tay tê dại,
Hình ảnh nhau trong lòng nhau nhớ mãi,
Thoáng qua rồi, ôi một thoáng hư không !