PDA

Xem đầy đủ chức năng : có phải..........!!!



black_cat89
31-03-2006, 04:15 AM
có phải sáng nay cơn mưa rất lạ
nên dòng sông chảy phía vô thường
nhiều khi tưởng trái tim mình hóa đá
lại rung lên những làn điệu yêu thương
:blinking:

BE_YEU2005
01-04-2006, 03:32 AM
Có phải tình yêu là đớn đau
Là hạnh phúc ngậm ngùi trong kí ức
Có phải tình yêu là mộng đẹp
Là những phút thả hồn theo gió mây

Icrysoul
01-04-2006, 03:52 AM
Thời gian rót xuống dần dà
Một bình êm dịu bao la đất trời
Trải bao đau khổ trong đời
Mới dành cho phút được ngồi bên em

PHAMTIEUTHI
01-04-2006, 04:12 AM
Hôm qua, sóng ngỡ bình yên
Hôm nay, chợt dậy một niềm nhớ thương
Lòng đâu bõng nhớ, chợt thương
Người đi, ươm lại hạt sầu nên cây