Xem đầy đủ chức năng : :#*-:"" Thơ & phim "":-*#:
pukeo
14-08-2006, 02:22 AM
Mọi người cùng chơi nhá ....................luật chơi đơn giản thui..............mọi người sẽ làm một đoạn thơ hay vài câu thơ trong đó các chữ cái đầu ghép lại phải thành tên các bộ phim ....................sao khi làm xong bạn phải đưa ra tên một bộ phim khác để người sau tiếp tục ...............OK !!!!
@@@@ Note! nhớ tên phim không sử dụng lại nhá !!!!:)
********** Bây giờ Pu. đưa ra trước nhá ..................
Hoàn lương để làm chi
Châu chấu đá xe mì
Cách gì cũng vô ích
Cách nào iem vẫn đi
********* Tên phim tiếp theo sẽ là Thủy Nguyệt Động Thiên
Cô Hồn
14-08-2006, 02:35 PM
Vậy Hả? Để Cô Hồn ta cho thưởng thức ít phim kinh dị nhé.
Thuỷ triều dâng ngập bãi tha ma
Nguyệt rợn sắc xanh chiếu ánh tà
Động trắng xương phơi cùng với đá
Thiên nhiên này chỉ có mình ta
Bộ phim tiếp theo: Gió Qua Miền Tối Sáng
Lost.
14-08-2006, 10:29 PM
Cũng hay :D .THam gia chơi chúc xíu!
Gió quên con phố lạc loài
Qua năm tháng vẫn miệt mài cô đơn
Miền nào quên lãng keo sơn
Tối mờ ánh nến tủi hờn riêng mang
Sáng trong như thoáng địa đàng
Trái tim mùa thu ====> bộ phim tiếp theo
Cô Hồn
15-08-2006, 10:11 AM
Khá lắm! Nhưng sao làm có độc 5 câu thế. Thêm câu nữa cho hoàn chỉnh đi, thiếu mới sợ, thừa ai cấm
Trái đắng sao mà nuốt nổi đây
Tim anh đau đớn đã bao ngày
Mùa xuân, mùa hạ còn đau nhói
Thu hết đông về vẫn thấy cay
Tiếp theo: Người Tốt - Kẻ Xấu - Và Kẻ Tàn Ác (The Good - The Bad - The Ugly)
khangminh
15-08-2006, 12:14 PM
cô hồn! the good-the bad-the ugly ông dịch sao lọt chữ và trong đó vậy??????:think:
cho ông bài địa ngục vậy mới vừa!!!
xen chữ "và" mất hứng!!!:sleepwell:
"người than kẻ khóc oán đất trời
tốt đầu ngục quỷ báo nhân gian
kẻ than vô tội người van lại
xấu ác phân ngay dạ quỷ hầu
và một rồi hai âm hồn mạng
kẻ tàn phước số kiếp quy âm
tàn nến canh ba u dạ quỷ
ác tại thiên nhan đáo nhãn tiền!!!"
tiếp thử bài "ngọn nến hòang cung "
Lost.
15-08-2006, 07:50 PM
Tiếp nè:D
Ngọn ngành ai hiểu hết được đâu
Nến kia đã tắt hết nửa đầu
Hoàng hôn đa tắt bên chân bước
Cung đàn ai oán vẫn cay sâu
Tiếng sét ai' tình=====> mại dzô
thao_uyen80
15-08-2006, 08:17 PM
Tiếng than cho nỏ thấu trời xanh
Sét gỉ gươm trắng hóa tan tành
Ái ngại đời trai lạc lưu tán
Tình còn vỏn vẹn nửa phân li
phim : Tiếu Ngạo Gian Hồ
Lost.
15-08-2006, 08:25 PM
Tiếu đại mấy lời trên dương thế
Ngạo nghễn riêng mình giữa sơn khê
Giang sơn sải cánh đời trai mỏi
Hồ huyệt khó gì những ải mê
Toàn phim cổ ,khó quá, rùi mình có!he he khó te tua!
Thập diệm mai phục
màu kí ức
15-08-2006, 08:34 PM
thơ ko hay bỏ......
Lost.
15-08-2006, 09:01 PM
Chiến đấu với những đêm dài khắc khoải
Dịch chuyển ân tình ai biết để hứng đong
TRái đắng đời thì vân mãi thong dong
Tim đã vỡ hơn 1 lần tan tác
Bên bến buồn có nối lòng trôi dạt
Phải trái vẫn còn là nhưng mông lung
Lọ lem đường phố
màu kí ức
15-08-2006, 09:13 PM
thơ ko hay bỏ......
Cô Hồn
16-08-2006, 01:44 AM
Này các bạn! Không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho đúng luât. Chẳng thất ngôn tứ tuyệt thì Lục Bát chứ nhiều người cứ cố làm cho đủ chữ thì chỉ thành văn xuôi vô nghĩa đâu gọi là thơ đươc. Bẩn ra thì cũng phải thấy vần vần một tí chứ. Không biết làm thì để người khác làm, đừng cố
Bước vào ngõ thẳm khói âm u
Ngoặt tới nhà hoang thấy tối mù
Cuộc sống hoang tàn và lạnh lẽo
Đời ma sao tránh khỏi hoang vu
Phim tiếp theo: Thăng Long Đệ Nhất Kiếm
khangminh
16-08-2006, 01:27 PM
thăng trầm một nỗi uất tâm gan
long tại thiên nha chí tại chí
đệ đệ huynh huynh tâm tại tâm
nhất cố tâm thành giang hồ tẩu
kiếm linh xin ứng nguyện một lời!
nghe có vẽ kiếm hiệp một chút!!
tiếp bài thần điêu đại hiệp !!!!!
Oi_Troi_oi
16-08-2006, 08:31 PM
Sao mà dùng màu chữ mờ thệ Lần sau làm cái màu chữ khác đi nhá cho nó sáng sủa chút, gì mà tối như hũ nút thế
Thần tiên cưỡi gió lướt trên mây
Điêu dân cắm mặt dưới ruộng cày
Đại đức hữu bôn thiên vạn lý
Hiệp đồng nhất thủa chốn này đây
Mời các cao thủ thể hiện trình với bộ phim: TITANIC (thông cảm, tên nó có thế thôi)
màu kí ức
16-08-2006, 08:47 PM
thơ ko hay bỏ......
Cô Hồn
16-08-2006, 09:41 PM
Đã bảo đừng có cố mà chẳng chịu nghe. Làm thế này thiên hạ nó cười cho, tránh ra để Cô Hồn ta tiếp chiêu cho
Tha ma đêm vắng sương mờ
Im nghe có tiếng khóc hờ đâu đây
Tại sao ở chốn hoang này
Ai còn hứng thú ra đây thẫn thờ
Nguyệt xanh tuôn ánh ảo mờ
In hình soi bóng hững hờ quái ma
Cô hồn vốn chỉ mình ta
Chắc rằng sắp có ai là bạn đây
---------------------------
Ngoạ thềm ngắm cảnh trăng lên
Hổ vì chẳng có bạn hiền rượu ngon
Tàng đêm thao thức mỏi mòn
Long đong trong chốn chen bon cuộc đời
Bộ phim tiếp: Điệp Viên 007
Lost.
17-08-2006, 01:25 AM
Màu ký ức đã tham gia nên để nguyên bài chứ, tự xoá giờ lộn tùng phèo linh tinh.
Mất hứng qua.... còn hiện tượng rối tung mod đóng pic này vào !!!!
Điệp trùng hoa cỏ níu đôi chân
Viên cảnh nơi đây toả hương ngần
Không suy Không tính bao hận oán
7 bước đi ngang 1 bước vào
Dòng sông ly biệt
khangminh
17-08-2006, 07:11 PM
dòng lệ cạn khóc tình thay đổi
sông thương sầu rẽ sóng chia đôi
ly rượu nhạt thế tình đen bạc
biệt ly từ há dễ thốt nên!
nhân long truyền thuyết
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.