swtlilaznchik88
16-12-2005, 08:06 PM
Hững hờ chi để cho sầu hai đứa
Ngừơi cũng buồn chứ đâu có đựơc vui
Vậy tại sao không nở nụ cười tươi
Để trên môi nhìn đời thêm tươi đẹp
Hững hờ chi cho lòng ta thêm hẹp
Rồi lạnh lùng quảnh mặt như chẳng quen
Nói lời thôi quên hết những hờn ghen
Để tình ta không còn thêm xa cách
Hững hờ chi có lỗi gì mà trách
Tình yêu mà có ai chẳng làm sai
Lỡ lần thôi tha thứ để cả hai
Nối vòng tay có được niềm hạnh phúc
Hững hờ chi nói ra những bức xúc
Để chúng mình có dịp xin lỗi nhau
Cùng nắm tay ta xây đắp nhịp cầu
Của tình yêu ngập tràn màu tươi sáng
HY
Ngừơi cũng buồn chứ đâu có đựơc vui
Vậy tại sao không nở nụ cười tươi
Để trên môi nhìn đời thêm tươi đẹp
Hững hờ chi cho lòng ta thêm hẹp
Rồi lạnh lùng quảnh mặt như chẳng quen
Nói lời thôi quên hết những hờn ghen
Để tình ta không còn thêm xa cách
Hững hờ chi có lỗi gì mà trách
Tình yêu mà có ai chẳng làm sai
Lỡ lần thôi tha thứ để cả hai
Nối vòng tay có được niềm hạnh phúc
Hững hờ chi nói ra những bức xúc
Để chúng mình có dịp xin lỗi nhau
Cùng nắm tay ta xây đắp nhịp cầu
Của tình yêu ngập tràn màu tươi sáng
HY