Xem đầy đủ chức năng : Ðối TỰA PHIM
long_co_nương
18-05-2006, 08:52 PM
Nấc thang lên Thiên Ðường
Nấc thang lên chốn Thiên Ðường
Tình yêu duy nhất...ngàn phương vẫn tìm
Tình yêu trọn vẹn trái tim
Người đi...kẻ ở...vẫn tìm yêu thương
Dẫu đau cái chốn đoạn trường
Ðược yêu...yêu được...chẳng vương vấn gì
Ơi tình...sao hiếm có khi
Ðược yêu trọn vẹn...nhất tri...tương cầu
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 12:50 AM
Tình yêu sao kể thắm sâu
Yêu nhau thật đó ... ấy rùi lại xa
Quanh ta ôi lạ tiếng than
Ta yêu nhau đó giờ thì cách xa
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:04 AM
Truyện tôi viết mãi không hồi kết
Tình biết khi nao cứ đợi chờ
Mùa mưa mây kín trong lòng xám
Đông đến tình xa vẫn đợi chờ TT
Hu huh u
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:08 AM
Mưa rơi hoài đường phố nhỏ
Bóng ai kìa đang nhớ tới ai
Mây mù che khuất người cong nhớ
Còn ai kìa đang lệ ......... ướt mi
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:13 AM
Love nghĩa là gì vậy nhỉ
Story bố mẹ kể con nghe...
In sâu mãi vào trong ký ức
Havard là nơi vẫn đợi chờ....
(chiện tình bố mẹ tui nà ) ^.^
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 01:20 AM
Đó là bố mẹ heo yêu
Chia rưa răng kể những điều ấy ra
cỏ thề tóc xoã ... hương bay
Mây sao nhỡ nhịp ... che người ấy đi
heo con ũn ĩn
19-05-2006, 01:26 AM
Cú già cú thông thái chăng
Nhảy mũi vì tui chẳng còn tiền (nên ko trả lời ^.^)
Cuối đầu buồn tủi ko lời đáp
Cùng nhau than thở tiếng "ơi chời"!!! ^.^
Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 02:27 AM
Giống như là loạn nhịp ...trái tim
Như yêu đương nỡ trao người có hay
Tình như là 1 cơn say
Yêu nhau phút chốc rồi hờ hững ngay
long_co_nương
19-05-2006, 06:06 PM
nhớ ngày anh bỗng lặng thinh
rồi như tiểu thuyết "chuyện tình pa-ri"
lặng nhìn anh đến rồi đi
tim em đau thắt sầu bi dâng trào
chặt lòng đè nén nghẹn ngào
chợt dòng nước mắt dâng trào...rơi tuôn
để tui tham gia với
Có phải em là cô gái chân dài
Lướt nhẹ qua trong mộng mị đời trai
Yêu em dù lắm chua cay
Dù cho duyên số kiếp này như không
Đê trang kưm lòng đầy uất ức
Phận nữ nhi bao nỗi truân chuyên
Nghỉ hận thay bao kẻ chuyên quyền
Nỡ đày đoạ cô nữ tỳ ngay thẳng
heo con ũn ĩn
20-05-2006, 03:31 AM
Buồn như giã tràng se cát
Biền đìu hiu cơn gió mát xôn xao
Vui cho bầy sáo sổ lồng
Vui vui mãi cho dù có ra sao TT
long_co_nương
20-05-2006, 04:16 AM
Thời buổi vua hoàng lắm bi ai
Xã hội coi trọng mỗi con trai
Trộm long tráo phụng tội cô bé
Lưu lạc ngày ngày buổi chợ mai
tieuthukhocnhe
20-05-2006, 10:10 AM
trai thời loạn lạc lăng nhăng
gọi chung cũng chỉ chữ thằng mà thôi
tokyo _ ai đã đến rồi
thì tôi không nhắc không bôi thêm sầu
lọ tình em cất vơi đâu
lem nhem vơ vẩn bẩn màu con tim
hè ơi phượng mãi đi tìm
phố phường nơi ấy con tim đang chờ
tongnguyenhuy
20-05-2006, 07:59 PM
trái trên cành vẫn chưa thể chín
tim của em chưa thể định hình
mùa tình yêu là của riêng ai đó???
thu đã tàn liệu em có tường minh
hương sắc kia là của đôi mình
mùa tình yêu anh dành cho em đó
hè đã đến trong từng chiếc lá
tình của anh trong những bông hoa
long_co_nương
20-05-2006, 11:00 PM
hì :
Định Mệnh tình ta chỉ thế thôi
mưa rơi thì cũng đã rơi rồi
thương nhớ giờ đây thì cũng vậy
đành bước một mình... bước đơn côi... !
tongnguyenhuy
22-05-2006, 02:32 AM
HƯƠNG sắc kia đã mãi xa ta
PHÙ du vật chất như thoáng qua
SA trường gian nan cầu danh lợi
đem thân cống hiến với nước nhà
long_co_nương
22-05-2006, 04:39 AM
Nàng Tiên Cá bộ phim thần thoại
Nàng hy sinh vì một chữ yêu
Khốn khổ thay chàng chẳng biết điều
Để Tiên Cá vụt tan theo bọt sóng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.