PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lệ



halfblood_prince88
01-07-2006, 06:29 AM
Gió buồn gởi lệ vào mây
Người buồn gởi lệ vào ai bây giờ:1_question: :1_question:

giang hồ_thi sĩ
01-07-2006, 06:33 AM
khi buồn ta ngồi làm thơ
lệ qua dòng chữ vần thơ thêm sầu

romeo si tình
01-07-2006, 07:47 PM
nếu buồn gởi lệ vào thơ
lệ càng ướt đẫm vần thơ càng sầu

S!lver [halo]
01-07-2006, 08:44 PM
Tình thơ anh gửi cho nàng
Chứa đầy xúc cảm, tuôn rơi lệ tràn

Mèo Lười Cô Đơn
01-07-2006, 09:09 PM
Lệ buồn như thể mưa cơ
Em yêu xao xuyến lệ là ướt mi
Bao giờ duyên chẳng chia lìa
Cho ta ko ướt mi là ,...mãi khô

S!lver [halo]
01-07-2006, 09:16 PM
Tình buồn lệ mới tuôn sầu
Em đây ko khóc quả khổ đau
Thôi thì mãi mãi mai sau
Ko yêu ko hận bớt làm khổ thân !!!

http://procsvn.com/forumctnbvtnbvtdc/images/smilies/BBP_smilies/56.gif

cherry90
01-07-2006, 10:27 PM
thời gian đến.......thời gian của hạnh phúc
thời gian đi.......thời gian của đau thương
anh đã đến cho tôi giấc mộng đẹp
anh ra đi......lệ.....hận ngàn đời

halfblood_prince88
02-07-2006, 02:16 AM
Lệ đẫm mi chưa tận cùng đau đớn
Lệ đáy tim mình mới đau đớn ngàn năm

Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 02:19 AM
Lệ gì mới khổ ngàn cơ
Lệ gì ko khổ ko là đớn đau
Lệ gì ko thể vướng sầu
Lệ gì ko thế bây giờ chít tim ...

cherry90
02-07-2006, 06:25 PM
lệ buồn chết lạnh con tim
người đi xa mãi tim tôi lạnh lùng

Thienmy
02-07-2006, 08:19 PM
Nỗi buồn lệ đá tuôn rơi
Thiên thu ngàn nhớ chơi vơi nỗi buồn

S!lver [halo]
02-07-2006, 08:56 PM
Đôi mắt em ngấn ướt giọt lệ buồn
Đau đớn lòng anh mãi khôn nguôi

cherry90
02-07-2006, 09:00 PM
nước mưa rơi nhẹ ướt mi buồn
mắt ngấn lệ trái tim em tan nát

S!lver [halo]
02-07-2006, 09:09 PM
Đôi mắt em ướt mãi giọt lệ sầu
Tựa vai anh nhé bớt khổ đau
Lau khô mắt ướt lòng nhẹ bớt
Ở bên anh mãi muôn đời em ơi !
http://procsvn.com/forumctnbvtnbvtdc/images/smilies/BBP_smilies/56.gif http://procsvn.com/forumctnbvtnbvtdc/images/smilies/BBP_smilies/55.gif

cherry90
02-07-2006, 09:26 PM
lệ tuôn rơi khóc tình đã chết
hận thật nhiều nhưng chẳng biết làm sao
ngàn sao sáng trên bầu trời tâm tối
năm tháng nào em quên được tình anh

S!lver [halo]
02-07-2006, 09:31 PM
Tháng năm qua mà lòng này ko đổi
Ngày dài trôi mãi thêm nhung nhớ
Chờ em về duyên mình ko dang dở
Mong mỏi hoài sao chẳng thấy em đâu

cherry90
02-07-2006, 09:35 PM
chẳng kết quả về làm chi nữa
về làm gì chỉ đau khổ người ta
đâu là người yêu anh chân thật
anh vì người hãy quên em đi anh

Mèo Lười Cô Đơn
02-07-2006, 10:29 PM
Lệ kìa sao rứa tình câm
Lệ em như nước pha tình anh ơi
Lệ em chẳng thể phai phôi
Lệ em rơi mãi bao giờ hết đây

ngoinhahanhphucbg2000
03-07-2006, 12:03 AM
Lệ sầu rơi ướt hàng mi
Nay em xa khuất ...bóng chờ anh mong

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 12:32 AM
Lệ tình chưa thể ướt nhanh
Nhưng em đi mất anh là đã quên
Duyên tình sao chẳng ấm êm
Như hương gió thoảng nay cười đi xa

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 12:53 AM
lệ ai rơi ướt hàng mi........
lệ sầu vương vấn cho lòng người đau.........
lệ này chảy mãi ko thôi........
lệ này vương vấn bóng hình nhạt phai.......

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 01:08 AM
Lệ rơi em hãy quên mau
Cho mình chung nối anh kề với nha
Thôi thì tình đã phôi pha
Nay duyên kia đến bây giờ anh thương

hoang hon mau tim
03-07-2006, 01:12 AM
thương sao được anh nào có hiểu
cõi lòng tôi băng giá lâu rồi
đón tình mới là điều ko thể
xin đừng phiền hãy để tôi yên

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 01:17 AM
nay anh bước đi bên người.......
lòng tôi khép lại ko chờ người sau.........
lòng này băng giá từ lâu.........
cô đơn bóng lẻ.....lệ rơi nhìn đời.........

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 01:21 AM
Lệ tình sao để thấm lâu
Duyên sao ko mở cho tình thắm dzui
Sao ai cũng nói chữ xui
Sao ai cũng chạy,...thôi tình hãy quên

hoang hon mau tim
03-07-2006, 01:27 AM
vì em thân gái yếu mền
làm sao chịu nổi những gì ....hỡi anh
một lần tan vỡ một lần chết
nên hổng dám liều ...lỡ chết nữa thì sao

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 01:35 AM
Thân em con gái đáng iu
Làm cho lòng vỡ, iu nhiều đó nha
Sao kìa tim vỡ lệ nhòa ...
Nay anh sẽ cố ...dzui là tình chung....

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 01:37 AM
lệ tình thấm đã từ lâu..........
duyên này ko thể lại về như xưa..........
nào ai có thix chữ xui........
nhưng phận đã thế biết làm sao giờ...........

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 01:42 AM
Ôi là khó quá sao người
Sao ko bỏ hết những lời đã xa
Sao mà ko thể xóa nhoà
Ân tình dzui mới...ắt là ..tốt hơn...

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 02:10 AM
đúng là quá khó quên người..........
nhưng sao em thấy hận người năm xưa........
hận này ko dễ xóa nhòa..........
thời gian sẽ chỉ em nên làm gì......

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 02:17 AM
Lệ ơi hãy nhé xóa nhòa
Tình xưa đi hết bây giờ được ko?
Để cho duyên nhé...đơm bông
Cho ta dzui với tình nồng ...nhé mi....

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 02:38 AM
chắc mi sẽ nhớ lệ nồng..........
nhưng em cũng nhớ người từng phút giây..........
thôi thì duyên xưa đã hết.........
chúng ta sẽ cố tạo lên duyên này........

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 02:57 AM
Duyên mình thật nhé lên ko?
Hay như duyên cũ ...rùi tình đớn đau
Mong là duyên cứ tươi mầu
Yêu nhau sẽ mãi ...chung hồng sướng dzui.....

halfblood_prince88
03-07-2006, 05:02 AM
Lệ gì mới khổ ngàn cơ
Lệ gì ko khổ ko là đớn đau
Lệ gì ko thể vướng sầu
Lệ gì ko thế bây giờ chít tim ...

Lệ sung sướng khi tai qua nạn khỏi
Có đâu nào là lệ khổ bạn ơi
Còn lệ tuôn không thể nói thành lời
Chính lệ tim rơi hay gọi "dòng máu rỉ"

Mèo Lười Cô Đơn
03-07-2006, 05:15 AM
Lệ vui ta nhé ...thật cầu
Nhưng mà lúc ấy tim mình làm sao? ( tai qua nạn khỏi có chít tim ko dzậy )
lệ tuôn vui chẳng lên lời
Không vì khổ quá bây giờ cười sao

ko phải tôi cố chấp, nhưng bạn thử kể nha..lại nha...

laitiensinhvn
03-07-2006, 08:43 AM
Nguyên văn bởi >>>Mèo lười<<<
Lệ gì mới khổ ngàn cơ
Lệ gì ko khổ ko là đớn đau
Lệ gì ko thể vướng sầu
Lệ gì ko thế bây giờ chít tim..

Lệ là máu mặn trong tim
Lệ là dòng suối chảy tìm bóng ai
Lệ là một khúc nhạc dài
Lệ là nước măt -chảy hoài vì ai?

cherry90
04-07-2006, 08:50 AM
lệ buồn chảy ngược vào tim
lệ buồn cay đắng rơi hoài vì ai
lệ buồn khóc hận một đời
lệ buồn ko hiểu vì ai cứ buồn

laitiensinhvn
06-07-2006, 06:34 AM
Lệ hêt hỏi ...người ơi buồn có hêt ?
Lệ hết rồi...buồn có trở lại hay ko?
Lệ hêt rồi ...liệu còn ngóng còn trông ?
Lệ hết hay ...chút tình kia ..cúng hết ?!