Xem đầy đủ chức năng : Thi câu đối Tết nè bà kon!!!!
pukeo
26-01-2006, 09:17 AM
Thể theo nguyện vọng của một số mem ........................pukeo lập hội thi làm câu đối Tết để chào đón năm mới sắp đến áh.....................mụi người dzô...................:banana:
Năm mới đã sang thêm tuổi mới
Trẻ em vui cắp sách tới trường.
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 06:45 PM
Trường xưa .. nay đã bao đổi khác
Cây bàng trước cổng ... giờ hoh koàn
Lost.
26-01-2006, 09:47 PM
Năm mới đã sang thêm tuổi mới
Trẻ em vui cắp sách tới trường.
Năm mới đã sang người nghĩ tết
Ai ai cũng sẽ chỉ ở nhà
lieuxanh nhat kiem
26-01-2006, 09:58 PM
nhà nhà đón tết an bình
gia đình xum hợp thấm tình thêm vui
hạ vàng (*-")
26-01-2006, 10:06 PM
vui chi ơi hỡi hỡi ngùi
xiền nay o có có gì vui
Hàn Cát Nhi
26-01-2006, 10:27 PM
Vui vui buồn buồn chiện ngày tết
Kóa nhớ hay hoh phút giao mùa
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:07 AM
mùa này gió thổi chia hai ngã
chỉ tại lòng ngùi o có dôi
ghet_hoa_hong
27-01-2006, 03:33 AM
nếu không một đêm sương lạnh giá
hoa mai sẽ không ngát mùi hương
đêm xuân nửa tình nửa say
mơ màng anh thấy ban 2 tay ẻm cầm
*Mãi Xa*
27-01-2006, 03:59 AM
Dzô đây mà thấy mấy người đối loạn quá ! Thôi Mãi Xa hôn biết nên đối tiếp của ai . Nên đành ví von mấy câu chúc xuân ! Mong mọi người đừng chê nha !
Như trăm tiếng pháo nổ vang
Quang năm như giọng của nàng cười tươi
Tình duyên hợp ý lứa đôi
Gặp người trong mộng như lời chúc xuân
Mỹ Nam tế thế kinh luân
Uyên thâm kim cổ như vâng thái dương
Tài danh xuất chúng phi thường
Đức cao trượng nghĩa can trường thanh cao
Gia đình hạnh phúc dạt dào
Mẹ cha phước thọ,ngọt ngào đệ huynh
Good health is the best of thing ...
Whole year happiness everything's perfectly .
[L]ight
27-01-2006, 07:18 AM
Tết đến người người vui lắm lắm
Môi ai cũng thắm nụ đào tươi
Riêng em nay dạt chốn quê người
Tết ư ! Mặc kệ !Tết qua thôi
Tết về . Xuân đến rộ ngàn hoa
Đau nhói tim em nỗi nhớ nhà !
Tha hương là kiếp sầu thiên cổ !
Lữ khách mừng xuân chỉ có thơ .
Tết này nông nổi em xa vắng .
Mẹ cha em phải cậy nhờ anh !
Nhà ta tất cả vui mùa Tết
Là chốn quê người em ước ao !
Xuân này lỗi hẹn ,hẹn xuân sau .
Xuân sau lỗi hẹn ,hẹn xuân nào .........
.........
Nhà ta lại thắm sắc mai đào !
p/s : còn L thì hok bít chúc gì cả viết đại vài câu chơi :D
Năm mới đã sang thêm tuổi mới
Trẻ em vui cắp sách tới trường.
Năm cũ lại qua bùn ..mún khóc
Năm mới sang mà hổng kóa xiền
Mua Sao Bang
27-01-2006, 10:48 AM
Xiền! năm nay mình trúng mánh
Nhỏ bạn nhà bên rũ đi chùa
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:58 AM
chùa chiền năm nay trơ trụi lá
chỉ vì trai gái hái nộc xuân
Năm mới chùa chiền đầy dzai gái
Dzô chùa tâm sự ...lộc xuân giè
hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:40 PM
giè nhà di cha nội
ở nại kím chiện hòai
Về nhà ôm gối bùn mún chít
Ở la.i kím chiện dzui hơn nhiều
Lost.
28-01-2006, 03:58 AM
Chiều 30 không về nhà di hả
Lang thang gì phố xá ai ôi
*Mãi Xa*
28-01-2006, 04:16 AM
Ôi xuân mới ...ngào ngạt hương mới
Phong ba không nhà, la cà chơi
Rất đúng phong cách người năm mới
Du xuân la cà ..thế mới dzui
*Mãi Xa*
28-01-2006, 04:28 AM
Dzui sao đâu phải bên ngoài
Vấn đề là ở tâm lòng có thanh ?
Tấm lòng thành biết ngỏ cùng ai
Lòng ta ai bít ..lòng người ai hay
hoa cong chua
28-01-2006, 05:22 AM
lòng người chẳng nói cũng hay
lòng ta có nói có hay ai cùng???
Em vô tình em đâu kóa bít
Koàn lạnh lùng dẫm đạp tình anh :(
hoa cong chua
28-01-2006, 05:47 AM
chân em bé mà tình anh rộng lớn
đạp kiểu gì cho vỡ bẹp hở anh??????????
hheheehhe
tomato123
28-01-2006, 05:49 AM
Viết câu đối tết không phải thế
Câu dưới câu trên đối chẳng thành...
hoa cong chua
28-01-2006, 05:52 AM
thơ ngươi tôi biết rằng hay
nên đâu giám đối chr ngồi viết chơi!
----------TMT kiu wua' ah`
tomato123
28-01-2006, 06:03 AM
Bé ơi sao lại nặng lời
Chỉ vì không đúng nhắc chơi thôi mà :D :D
Lost.
28-01-2006, 06:07 AM
Đầu năm Du tám linh tinh
Thơ sao mặn họ cứ bình phẩm chi
Bé đối là đối cùng tui
Mắc chi tới ông mà chen dzô nè
*Mãi Xa*
28-01-2006, 07:16 AM
Mở đầu cho cuộc đối câu
Đàn em xin chỉ dạo đầu mà thôi !
NĂM MỚI MỪNG TÂN NIÊN .
TÂN XUÂN VUI TẾT MỚI
Mua Sao Bang
28-01-2006, 01:28 PM
Đầu năm hoa bướm vui mừng
Cành mai sắc thắm chừng vì nắng xuân!
dainguyensoai
22-07-2006, 08:56 AM
Thể theo nguyện vọng của một số mem ........................pukeo lập hội thi làm câu đối Tết để chào đón năm mới sắp đến áh.....................mụi người dzô...................:banana:
Năm mới đã sang thêm tuổi mới
Trẻ em vui cắp sách tới trường.
xuân đến người người thêm tuổi mới
em vui vì đã lớn khôn hơn
nhưng buồn vì nổi lòng cha mẹ
tuổi già đang đến chẳng ngại ngừng
TheKingLãngTữ
22-07-2006, 08:06 PM
Xin chúc tết này hơn tết trước
Hạnh phúc an vui khắp cả nhà
màu kí ức
22-07-2006, 11:21 PM
Xuân sang lộc biếc nảy trồi
Tình yêu cũng mới duyên thời xe duyên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.