PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mừng Xuân Mới _ Chúc Xuân



Giả Dối
27-01-2006, 10:36 AM
Mùa Xuân đến rồi GD kg có gì ngoài 2 bài thơ con cóc xin gửi tặng các bạn box thơ HHT.
Chuic' các bạn một năm mới sẽ tràn ngập niềm vui và gặt hái những thành công mới......mới hơn những năm vừa qua nhé :D
Mừng Xuân Mới
Tiết trời đã vào xuân
Rộn ràng bao lễ hội
Từ ngoại thành trong nội
Vui mừng năm mới sang...

Rực rỡ cánh mai vàng
Cùng hồng, đào khoe sắc
Dù là Nam_Trung _Bắc
Cũng vui chung một trời

Dù là nơi xa xôi
Tận ba miền hải đảo
Dù nặng lòng cơm áo
Vẫn rạng ngời niềm vui

Năm mới đã đến rồi
Quên đi bao phiền não
Tiếng cười thay tiếng pháo
Đón một mùa xuân tươi....
.CC.......
Chúc Xuân
Năm mới chúc phúc đến mọi người
Phát tài , phát tướng nụ thêm tươi
Vạn sự thành công như ý muốn
Lộc xuân đưa đến khắp nơi nơi
Bạn bè thêm hiễu thêm thân thiết
Duyên tình thắm thiết trọn một đời
Công thành danh toại nơi đất khách
Quê nhà công việc thật êm trôi........
.....CC.....

Jack
27-01-2006, 10:48 AM
Thu qua đông tới xuân lại dzìa
Xuân dzìa năm mới khuyên " Giả Dối "
Năm mới hãy sống cho thật lòng
Giả dối vừa vừa .. để phần tui :D

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 10:59 AM
seo jack nại nỡ ci1m phần tui
dể cho một ít giả dối thôi
thì tui dây tui cũng sẽ
di chơi bò nhí dâu ai hay

Jack
27-01-2006, 11:24 AM
^_^
Năm mới tiền bạc dư giả wá
Lì xì Hạ Vàng lấy lộc xuân

Anh em có phúc họa cùng hưởng
Bồ nhí Hạ vàng ..Jack iu chung :D

hạ vàng (*-")
27-01-2006, 01:42 PM
ui seo jack nại khôn wua chừng
bò nhí tui doa chẳng cho thương
thui thì jack hãy mau mau kím
một hình bóng khác dể mà vương

Mắt buồn
28-01-2006, 02:25 AM
Xuân đến đây rồi các bạn ơi!
Hoa chen sắc thắm nắng bên trời
Tung tăng én liệng chào Xuân đến
Chúc hết mọi người được an vui....

Jack
28-01-2006, 04:34 AM
Xuân đến năm mới niềm vui mới
Mắt kia sao lại buồn thía em
Mắt buồn lệ ướt hoen mi
Chúc cho năm mới hết buồn mắt ơi

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 09:55 AM
mắt có buồn người ông dâu hay
chỉ vì jack nói kệ mặc người
cớ sao giơ dây nịnh ai thia
chắc phải di báo bà ấy thui

Giả Dối
29-01-2006, 05:07 AM
Năm mới chỉ xin nhắ HẠ Vàng
Post bài bỏ dấu cho đàng hoang
Chớ post nghênh ngang vô phép tắc
Delete bài thì đừng than van......

aquarius
31-01-2006, 02:43 AM
mùa xuân thêm hạnh phúc
lộc trải đầy muôn nơi
em đây cũng xin chúc
an khang và hạnh phúc