PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối thơ thất ngôn tứ tuyệt nè!!!



Tuổi đôi mươi
30-07-2006, 10:42 AM
Anh nhớ em đêm về không ngủ!
Ngày thẩn thờ ủ rũ chờ mong
Em nơi xa bây giờ có biết
Anh một mình chờ đợi em về!

white baby cat
02-08-2006, 02:13 AM
Lý Lịch:
Tham gia ngày: Apr 2006
Bài gởi: 64
Giới Tính: Nam Đối thơ thất ngôn tứ tuyệt nè!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Anh nhớ em đêm về không ngủ!
Ngày thẩn thờ ủ rũ chờ mong
Em nơi xa bây giờ có biết
Anh một mình chờ đợi em về!
"trích dẫn bài trên"
nơi xa ấy anh đâu có biết
em luôn hoài tha thiết goi tên anh
trách ai dây vì duyên kia chăng thành
trong lơi hứa tình còn xanh mãi mãi

nh0c_c0_d0n
02-08-2006, 02:38 AM
Bằng lăng tím đã tàn theo năm tháng
Nhắc làm chi chuyện cũ thêm đau lòng
Em đã khác cho dù anh vẫn thế
Lời thề ấy bây giờ người đã quên

ConanVN
14-08-2006, 10:48 AM
Anh chẳng biết nói gì hơn
Bé Ran ơi em ở đâu
Có biết anh đang nhớ em không
Anh gọi hoài gọi mãi tên em !!!

Ký tên : ConanVN ^^Forever Love^^

Mua Sao Bang
14-08-2006, 11:16 AM
Băng lăng hoa tím cua ngay xưa
Tinh sao chưa đến hoài cô đơn
Có đôi khi cơn mơ chợt đến
Tiếc hoài năm tháng của ngày xưa

khangminh
14-08-2006, 01:32 PM
anh nhớ em đêm tàn canh vắng
ôm cõi lòng thức trắng đêm khuya
nghe tiếng bước ngỡ bóng ai về
nhưng sương lạnh se lòng buốt giá

thaingan
14-08-2006, 07:00 PM
chuyện tình yêu thật là kì diệu
giận nhau rồi tìm cách làm huề
chuyện tình yêu muôn màu muôn vẻ
yêu nhau đi rồi thấy đẹp làm sao

hoa phượng nở ôi mùa hè đến
xa nhau rồi mới thấy nhớ thương
nghĩ ngày xưa giận hờn vô nghĩa
để bây ta nuối tiếc ngày xanh

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
15-08-2006, 05:02 AM
Có nuối tiếc thì cũng đã hết
Nói một lời xong hết còn đâu
Khi xưa có giận mới hiểu thấu
Tình này đâu chắc sẽ bên nhau..........

ConanVN
21-08-2006, 09:49 PM
Thẩn thẩn thơ thơ đứng làm thơ
Thơ thơ thẩn thẩn chép không vô
Thẩn thơ thơ thẩn làm cho có
Thơ thẩn thẩn thơ biết chi mô...

ConanVN

hoang hon mau tim
21-08-2006, 10:36 PM
tình vỡ tan rồi ai hối tiếc
dẫu có khổ đau chẳng xá gì
cầu mong ai đó bênh người mới
chẳng nhó chẳng quên một mối tình

songsatlasat
22-08-2006, 01:05 AM
Mối tình đầu làm sao quên được
Nhưng tại ai gieo nổi đau thương
Nở chia cách đôi đường đôi ngã
Để bây giờ ta phải cách xa

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
22-08-2006, 03:01 AM
Tình tan vỡ tiếc làm chi nữa
Lỡ quên rồi thì nhớ làm chi
Thôi tình hết ta cho nó hết
Bước đi rồi đừng ngoái nhìn ai.............

hoàngtửđạidương
22-08-2006, 08:07 AM
Sao vội quên hỡi người yêu hỡi
Những ngày xưa thắm thiết có nhau
Vậy mà nay nước mắt tuôn trào
Cố gượng cười chào nhau lần cuối...

laitiensinhvn
22-08-2006, 08:08 AM
Tình tan vỡ nhưng tình chưa hết
Còn mảnh tình vương vấn dư âm
Khúc nhạc tình thổn thức thâm tâm
Tình sắp tới biết có là mảnh vụn...?

Tuổi đôi mươi
22-08-2006, 09:54 AM
Dẫu mảnh vụn thì vẫn là mảnh vụn
Tình đã tan sao hàn gắn được đây?

Dù cho ngậm đắng nuốt cay,
Thì ta chấp nhận chia tay cho rồi!!!!!

dunggia88
23-08-2006, 01:52 AM
nhảm nhí wa''''''''''''''''''''''''

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
23-08-2006, 05:51 AM
Tình vốn là mảnh vụn của riêng
Ta dán lại cho thêm ý nghĩa
Tình là Tình yêu của hai người
Ta ấp ủ cho tình lớn thêm ...........
============================
Có khổ rồi mới biết mình yêu
Có ngậm đắng nuốt cay mới biết
Không tình nào vẹn toàn với ai
Cuộc tình này dễ chóng phôi pha...............

laitiensinhvn
24-08-2006, 08:50 AM
Vậy thì hãy cứ để tình đi
Níu kéo vấn vương hỏi làm gì ?
Tại sao vẫn mãi nhìn mảnh vụn
Để vô tình lệ chảy ướt mi .

saygoodbye
24-08-2006, 07:52 PM
lệ vô tình rơi trong nhung nhớ
chẵng thể bỏ lơ đến hững hờ
dù cho một mình em bơ vơ
xin vẫn mãi mơ về người ấy

kitebaby
25-08-2006, 01:23 AM
Hối tiếc làm chi hỡi người ơi
Tình đã chia ly hối tiếc gì
Bây giờ em ngồi bên kẻ khác
Bỏ lại mình anh chỉ biết nhìn........

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
25-08-2006, 05:02 AM
Không mưốn tiếc nhưng lòng sao vẫn nhói
Biết làm chi khi đã mãi chia ly
Thôi đã hết không còn chi nói nữa
Lệ đã rơi nước mắt cũng không con......................

ConanVN
01-09-2006, 08:54 AM
Xin chúc mừng chúc chúc mừng
Chúc mừng anh hạnh phúc bên người yêu
Chúc mừng anh và người ấy
Trọn đời trọn nghĩa con cháu đầy đàn...
(Thơ trích từ một người bạn hữu kể lại)

ConanVN ^^Ngọc Loan ơi, anh thầm cầu mong ngày đêm cho tình yêu đôi lứa chúng ta^^

Ngày vui hoan hỉ hoan hoan hỉ
Ta hân hoan trong tình yêu Thiên Chúa
Cùng nắm tay đến bến bờ hạnh phúc
Có anh có em và Tình Yêu...

ConanVN ^^Thiên Chúa chứng giám cho tình yêu Ngọc Loan và Quý Hoàn I Love You^^

Nike2812.
01-09-2006, 09:17 PM
Ngồi trong lớp học,bỗng đổ mưa,
Lời cô giáo giảng cũng lưa thưa.
Bao nhiêu hồn vía đi đâu hết,
Vắt vẻo trên cây tắm giữa trời.

Thơ phú chưa xong,trời đã tạnh,
Nắng mới lên rồi,ấm đôi vai.
Hồn còn mỗi nơi,vía mỗi nẻo,
Gọi mãi không về,luyến chân ai?...

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
02-09-2006, 01:18 AM
Ngồi trong lớp ko lo học mà nghĩ
Nhớ làm chi những chuyện không đâu
Luyến tiếc chi một bóng hình bé nhỏ
Để giờ thì phá hỏng một ước mơ..............

thaingan
02-09-2006, 03:54 AM
ngày chia tay em đứng trong mưa
nhìn anh đi em ko giữ lại
anh đi chỉ còn em đứng lại
giữa dòng đời em bám vào đâu?

ConanVN
02-09-2006, 06:23 AM
Anh gặp em giữa mùa thu se sắt
Se sắt lòng khi thời tiết chuyển mùa
Dự báo ngày mai trời có nắng
Anh hẹn em ngày mai ta ăn kem

Ngày hôm sau nắng đẹp lắm chừng
Anh diện mạo áo quần bảnh bao
Trông em xinh tươi trong màu áo thiên thanh
Nụ cười ấy làm tim anh bừng cháy

Ôi cô học trò bé bỏng giữ lấy hồn anh
Em ép vào tim anh thẹn thùng không dám nói
Em e lệ làm tim anh nghẹn ngào
Chút xao xuyến bồi hồi khi đi bên em

Ai cũng bảo đôi tình nhân tuyệt đẹp
Sóng đôi trên phố thật đẹp đôi
Như đôi uyên ương thắm thiết nồng nàn
Trao cho nhau tình đằm thắm nâng niu

Quán kem hôm nay sao vắng vẻ
Chỉ có anh, em cùng hai ly kem
Em ăn sao mà lưu luyến thế
Để anh nhắc nhớ : cùng ăn nào !

Rồi ta lại sóng bước bên nhau
Dạo hết phố này qua phố nọ
Thật lãng mạn hai ta thật lãng mạn
Anh cầu trời cho anh mau cưới em

Thế rồi trời bỗng đổ cơn mưa
Cơn mưa đầu mùa mang cả làn gió mát
Thổi vào hồn anh gửi sang hồn em
Anh cảm nhận niềm sung sướng trong mắt em

Em hãy cứ như anh như em
Anh che chở cho cô tiểu thư bé nhỏ
Anh ướt áo ôm em trọn vòng tay
Em e ấp thỏ thẻ tiếng tơ lòng

Thế rồi bầu trời cũng quang tạnh
Màu xanh thăm thẳm như màu áo em
Mắt em trong vắt nụ cười tươi tắn
Em lại thướt tha dáng học trò

Hôm ấy hoa phượng nở rực khắp sân trường
Hè đã về ôi hè đã về thật rồi !!!
Trống trường dồn dập em bước vào lớp
Mà lòng cứ vương vấn thương nhớ ai...

ConanVN^^Anh làm bài thơ này viết riêng tặng Loan cho ngày ta gặp gỡ, anh yêu em nhiều lắm...^^

langtukiem87
02-09-2006, 07:12 AM
hoa phượng rơi và mùa hè đã đến
ngày xa nhau cũng theo gió bay về
em đã bước đi về nơi xa ấy
bỏ lại tôi cùng chút lá úa tàn

tongnguyenhuy
03-09-2006, 06:49 AM
thất ngôn ta làm đủ thất ngôn
mà sao trong dạ cứ bồn chồn
sao chẳng câu nào cho được tuyệt
thôi thì ta dẹp cái thất ngôn

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
04-09-2006, 06:23 AM
Thất ngôn thì đã có chuyện chi
Chẳng câu nào dc do bất tài
Huynh đây làm chủ nhóm thiên bình
Thì chuyện đối đó quá vô tư.................

ConanVN
07-09-2006, 06:13 AM
Wowh, chán quá không biết làm thơ gì
Thôi thì làm thơ về con gái đi ha
Nhưng biết nói gì về con gái đây
Tôi xin được bắt đầu đứa con gái của tôi

Con gái ơi là con gái ơi
Nó xinh ra đã là đứa xinh đẹp rồi
Suốt ngày ngắm gương không biết chán
Có lần tôi bắt gặp, thế là nó ngượng ngùng

Con là đứa duy nhất của cha
Cha yêu con vô ngần không kể xiết
Cha muốn được ôm con vào lòng
Nói là cha yêu con lắm con gái ơi

Con gái yêu tôi lắm các bạn biết đấy
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt không tả được
Nó luôn bên tôi thủ thỉ tiếng yêu rất ngọt ngào
Cả khi đi ngủ nó cũng ôm thật chặt lấy tôi

Tôi cũng rưng rưng khi thấy ở khoé mắt nó ngấn lệ
Nó cứ ôm tôi mỗi lúc thấy sướng vui
Khi ba tắm rửa cho con gái yêu của ba, ba cũng phải kỳ cọ từng li từng tí khắp nơi trên cơ thể con gái
Tắm rửa xong nó còn bắt ba hôn cho đến khi nào nó nói con chịu hết nổi rồi thì thôi...

Và tôi yêu chiều nó hết mức
Tôi đưa kem cho nó mút, nó nói ba phải cầm kem đưa tận môi nó nó mới chịu
Nhớ khi xưa lúc nó còn bé thơ
Tôi chở nó đi học mà nước mắt nó cứ dạt dào

Con gái tôi là thế đấy
Con gái rượu của ba ơi hãy cười lên đi
Hãy nở nụ cười thật tươi trên môi
Để tất cả được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con gái ba,

Nhé con !...

ConanVN ^^Nhìn em hạnh phúc hé môi cười là anh hạnh phúc lắm, quên hết nhọc nhằn Loan ạ !!...^^

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
08-09-2006, 04:31 AM
THôi thôi đừng làm thơ con gái
Thơ gì mà nhìn trông phát sầu
Chán ơi là chán thơ gì đấy
Chẳng biết làm chi chủ đề gì.....................
======================================
Nè làm đúng chủ đề nha, thơ tứ tuyệt đó chứ đừng làm tùm lum nữa nha, lạc đề đó...............

thienthan321
09-09-2006, 03:58 AM
Mang trong lòng một mối tình si
Lời hẹn ước lòng mình xưa đã
Tình dời xa tình buồn đôi ngả
Bài thơ buồn chất cả niềm đau!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
09-09-2006, 07:49 PM
Tình si mang mãi trong tim này
Biết rằng ai đó có hay không
Vẫn tin, vẫn nhớ vẫn cứ chờ
Nhưng chờ có mãi một vầng thơ..............

langtukiem87
10-09-2006, 07:40 AM
thơ tình thơ hận thơ sầu khổ
chừng ấy thơ nay đã cạn rồi
tinh si 1 thuở người trông đợi
đau lòng 1 kiếp sống cô liêu

thienthan321
10-09-2006, 08:27 AM
Chân trời xa tít bến cô liêu
Sóng vỗ bờ đê nắng xế chiều
Thuyễn xưa đi mãi sao chưa lại
Một nỗi sầu tư nhớ tương yêu!

romeo si tình
10-09-2006, 08:41 PM
yêu nhau ngàn năm sao vẫn đợi
người đi xa tắp chốn muôn nơi
cớ sao ngồi hoài trờ ai vậy
có thấy trong tim mỏi rã rời

thienthan321
11-09-2006, 03:05 AM
Khoé mắt long lanh má ai cười
Đôi núm đồng tiền nhớ thương ôi
Giờ đây chỉ còn là kỉ niệm
Sương khói bụi mờ lệ khôn rơi!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
11-09-2006, 03:42 AM
Sương khói lệ tan mờ nhân ảnh
Biết đó tinh ai có đậm đà
Đem mưa đem gió giờ trao tặng
Bước mãi đơn côi dưới ánh tà.....................

thienthan321
11-09-2006, 04:00 AM
Tiếng cuốc đau lòng nỗi nước nhà
Tiếng ve nức nở nạn can qua
Tiếng dế khóc than trong đêm tối
Tiếng ai uất hận trả thù cha!

Lột Xác
11-09-2006, 04:14 AM
Tiếng dế trưa hè vẫn còn đây
Topic rộng mở đợi sum vầy
Bắc nam xin hãy về đây
Rượu ngon thơ cũng chất đầy nhớ thương

thienthan321
11-09-2006, 05:32 AM
Tiếng cuốc văng vẳng trên nương
Tiếng ve rộn rã người thương ngóng chờ!
Tiếng dế ra rả lời thơ
Tiếng lòng dục rã còn chờ đợi chi!

babie_silly
11-09-2006, 07:26 AM
phố đông người sao tui thấy cô lẽ
mưa nặng hạt sao tui thấy nhe tên
bỡi hình bóng ai đi xa khuất
có phãi chăng tui nhớ về ngượi

thienthan321
11-09-2006, 08:14 AM
Hãy tự hỏi con tim mình một lời
Tại sao mà người nhớ người đến thế
Nếu là thương nói ra đừng sợ nhé
Để trong lòng sẽ bứt rứt không yên!

Mr.Ngọc
11-09-2006, 07:36 PM
[B][COLOR="DarkOrange"]Cám ơn cuộc đời
Mỗi mai thức dậy
Ta thêm một ngày
Trọn vẹn yêu thương

thienthan321
12-09-2006, 02:01 AM
Khăn gói lên đường
Người thương gắng đợi
Mộng xây đời mới
Tình thắm người ơi!

(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
14-09-2006, 01:38 AM
Khăn gói lên đường đi đâu đó
Cho tôi hỏi nhỏ một chút thôi
Có mong quay lại về chốn cũ
Mong vào đây góp vài vần thơ.................

motlannua_toibilua
15-11-2007, 06:42 AM
tui thì chỉ có 2 câu
nghe xong sẽ hiểu hết đời phận trai
mắt đẫm máu , khóc cho tinh dang dỡ
hận anh nghèo, ko mua nỗi tình em

Wildzebra
17-11-2007, 06:34 AM
Đời Lãng Tử có rượu cùng thơ
Sầu bi ai gieo vần nỗi nhớ
Thi Nhân từ ngàn năm muôn thuở
Thơ, Rượu..và nỗi nhớ Thiên Thu

tinhemlabienrong17
17-11-2007, 09:56 PM
[QUOTE=motlannua_toibilua;3631220]tui thì chỉ có 2 câu
nghe xong sẽ hiểu hết đời phận trai
mắt đẫm máu , khóc cho tinh dang dỡ
hận anh nghèo, ko mua nỗi tình em[/QUOTE


trái tim anh là bến dỗ yên lành
đừng mặc cảm để rồi người xa lánh
đừng tưởng rằng người sống trong ảo ảnh
khóc làm gì khi em vẫn yêu anh !

tinhemlabienrong17
17-11-2007, 10:02 PM
Đời Lãng Tử có rượu cùng thơ
Sầu bi ai gieo vần nỗi nhớ
Thi Nhân từ ngàn năm muôn thuở
Thơ, Rượu..và nỗi nhớ Thiên Thu

đời lãng tử phải chăng chỉ thế?
những lúc buồn đâu thể làm ngơ
bầu rượu-thơ hòa hợp bao giờ
đời lãng tử mộng mơ quá nhỉ?


Hãy tự hỏi con tim mình một lời
Tại sao mà người nhớ người đến thế
Nếu là thương nói ra đừng sợ nhé
Để trong lòng sẽ bứt rứt không yên!

hãy tự hỏi con tim bao người khác
có giống mình cứ mãi nhớ người ta
có mong không khi mỗi độ cách xa
có rộn rã khi mà người bên cạnh !

lolem_khoctham
19-11-2007, 05:57 AM
hỏi 1 câu_sao tim nghe mắc cỡ
hỏi 1 câu _ sao hắn nỡ vô tình

huhuhu_dn
20-11-2007, 02:47 AM
Anh đây không phải vô tình
Nếu em hỏi anh một câu xong
Em lại hỏi anh một câu nữa
Thì anh đây biết phải làm sao
Nếu em hỏi một câu thôi
Thì anh đây sẽ trả lời em
Em à ! Anh đây đã yêu em mất rồi !
Từ cái nhìn đầu tiên đó
Em biết không hỡi em !

lolem_khoctham
21-11-2007, 01:17 AM
Anh đây không phải vô tình
Nếu em hỏi anh một câu xong
Em lại hỏi anh một câu nữa
Thì anh đây biết phải làm sao
Nếu em hỏi một câu thôi
Thì anh đây sẽ trả lời em
Em à ! Anh đây đã yêu em mất rồi !
Từ cái nhìn đầu tiên đó
Em biết không hỡi em !
thơ chi kì cục quá trời
tự dưng lại nói những lời không đâu
iu ai anh trả lời mau
không thì em sẽ đau tym dài dài :so_funny:

huhuhu_dn
21-11-2007, 05:57 AM
Tự dưng sao lại tự dưng
Iu ai thì người đó tự biết
Anh đây làm sao mà nói ra
Nói ra cho tan nát cõi lòng !

kimanhvang
21-11-2007, 06:10 AM
Hoàng hôn buông xuống một vùng trời
Ánh sáng le loét đọng cô liêu
Cánh chim xao xác tìm chốn ngủ
Không gian tĩnh lặng thở vô hồn

huhuhu_dn
21-11-2007, 07:37 PM
Bình minh tỏa sáng khắp muôn nơi
Sưởi ấm trái tim anh đang giá lạnh
Như cánh chim nhạn đang bay về
Tìm đường về lại với xưa sau !

tinhemlabienrong17
22-11-2007, 08:31 PM
Tự dưng sao lại tự dưng
Iu ai thì người đó tự biết
Anh đây làm sao mà nói ra
Nói ra cho tan nát cõi lòng !

anh không nói thì sao em biết được
anh yêu người chớ nào phải yêu em
anh không nói em cũng chẳng có thèm
anh cứ dấu cho cõi lòng tan nát

em biết anh đã trót yêu người khác
nên hững hờ lạnh nhạt với tình tôi
để đây buồn ngày tháng sống đơn côi
anh đâu hiểu em yêu rồi anh đó !

hương xưa
19-12-2007, 01:21 AM
dòng suối nhỏ dạt dào con nước nhỏ
nhánh hoa rừng tô thắm tuổi hồn nhiên
tôi nhớ mãi cái ngày xa xôi đó
khoảnh khắc nào tựa như cõi thần tiên
mưa đầu màu tưới mát lối hoa xưa
bằng lăng tím một mùa tình yêu tím
tuổi mười sáu vô tư chiều ngọt lịm
chung đường về xe đạp bánh vòng quay
nhớ không em kí ức phúc giây này
như những lúc nhắc với nhau kĩ niệm
giờ tôi muốn một cành hoa mùa tím
hái tặng em như thuở dấu yêu xưa
dẫu biết rằng chỉ có những cơn mưa
như ngày ấy buổi chia tay màu tím
như chiều ấy tình vô tư ngọt lim
vẩn nhớ hoài chốn cũ nhánh hoa xưa

hương xưa
19-12-2007, 01:40 AM
rạng ngời trong nắng không khoe
sớm nắng vội tàn giữa gió sương
màu hoa tím dại buồn man mác
cho tôi sống những ngày yêu thương
em đã lặng thầm đến bên tôi
tặng tôi vô số những nụ cười
tặng cho tôi sống trong hạnh phúc
rồi tặng cho tôi chút ngậm ngùi
tình củ mất rồi phải không em
phút xưa xa quá biết đâu tìm
người nay còn đó nhưng ai chắc
có còn đồng cảm giữa đôi tim

tuổi mười sáu em một lần chóp mắt
làm hồn tôi điên đảo đến bây giờ

tinhemlabienrong17
19-01-2008, 02:25 AM
uống vào ai lợi mặc ai
còn ta cứ uống để ngày nó trôi
để mà quên cảnh lẻ loi
để ta không thấy đời tôi nó sầu
uống thì ta uống cả bầu
để tuôn cả những buồn sầu trong ta
uống thì phải uống thật thà
chớ không giả dối người ta xem thường
uống rượu để quên tình trường
để mà mau sớm tìm đường thoát thân
uống vào đầu óc lân lân
xung quanh hỗn loạn bất cần đến ai
người nào dám bảo ta say
coi chừng kẻ đó nằm dài dưới chân!

dungHSHT
19-01-2008, 05:03 PM
tổ tiên tích đức sinh ra rượu
con cháu thảo hiền vạn kiếp say

NotAlone
19-01-2008, 10:57 PM
Say rượu một lúc là tỉnh ngay
Say tình khó tỉnh em ah bik không
Sau này khi đã có chồng
Chồng say mắng chửi em hay thế nào

em chua biet yeu
20-01-2008, 05:06 AM
đúng rồi chị của ta ơi
uống nào uống nữa cho đời qua đi
mặc cho thế sự chuyện gì
mặc cho ai nói....việc chi bận lòng
uống cho thoã chí hết lòng
uống thêm chén nữa cho lòng quên đi
quên đi những chuyện tình si
quên đi ai đó....quên đi...đúng rồi
cuộc sống quá lắm buồn trôi
nào ly nữa nhé chị tôi uống nào
mặc cho lòng dạ cồn cào
nghe như tiếng thét tiếng gào con tim
đau quá đau quá con tim gào
uống thêm chút nữa nào bạn của ta
ai không uống rượu tránh ra
đừng vào đây kẻo làm ta bực mình
khi mà ta đã bực mình
rượu vào thêm nữa sự tình.....ai hay?

tinhemlabienrong17
20-01-2008, 01:15 PM
uh! thì uống nữa cầm ly
uống cho quên bớt sầu bi trong lòng
cho ta thấy cả trời hồng
quay cuồng mặt đất nhưng lòng đâu say
dù cho uống hết cả ngày
uống thêm chút nữa uống hoài tỉnh queo
rượu vào lời lẽ ra theo
con đường thẳng tấp tưởng đèo núi cao
ban ngày mắt lại thấy sao
nhưng đừng có bảo rượu vào ta say
tại ta muốn tối thành ngày
muốn ngày thành tối nên hoài vị men
muốn trời sáng biến đêm đen
nên người ngoài cuộc chớ chen lẫn vào
vị nồng làm dạ buốt đau
lại thêm vị chát -đắng nào -dư hương
uống như thế cũng bình thường
uống thì phải thức canh trường -tinh mơ
nào đâu uống lại thẩn thơ
uống đâu mới uống bây giờ
luyện từ thuở bé -dại khờ đến nay
thế nên đừng tưởng ta say
ta say mà biết biết ai thế nào!
uống đi uống nữa rót vào
rót cho đầy chén cho trào hết ra
để quên khỏi nhớ là ta
ai người không sỉn chớ mà học chi!
đa tửu chẳng có ích gì
đa nghi sẽ mệt-nghĩ suy quá nhiều
đa năng -tài khí cao siêu
đa mưu ắt sẽ làm đều bất nhân
đa tình nên mới bất cần
đa sầu ta mới đến gần vị men!!!
đừng ai bảo ta say nghen
bực mình ta chẳng có quen nhịn nhường
đừng ai tỏ dạ xót thương
rượu vào ta chẳng hiền lương đâu à !
!

GiaoMinhTien
21-01-2008, 12:06 PM
mùa xuân đến hoa mai nở
hoa mai nở mùa xuân đến

tinhemlabienrong17
21-01-2008, 12:33 PM
mùa xuân đâu chỉ hoa mai
mà thấy có đến cả hai mai-đào
hoa mai tươi ánh sắc màu
không gian tất cả chìm vào vàng ươm
dịu dàng hoa tỏa hương thơm
để cho ong bướm ngó dòm đậu bên
nhụy xanh xanh đến mông mênh
vàng -xanh chen lẫn khó quên mai vàng
hoa đào sắc thắm hơn ngang
nào đâu tận mắt mơ màng qua tranh
sắc hồng đâu có màu xanh
tạo bầu trời đỏ riêng dành cho ai!
xuân về! hoa lá khẽ lay
làm lòng cũng thấy ngất say đất trời!

lovely-student27
21-01-2008, 01:31 PM
Anh nhớ em đêm về không ngủ!
Ngày thẩn thờ ủ rũ chờ mong
Em nơi xa bây giờ có biết
Anh một mình chờ đợi em về!(trích)

Em gởi anh

Anh ơi nhớ nữa làm chi?
Tình chúng ta đã vào trong dĩ vãng
Giờ đây em đã có bồ mới
Anh cũng kiếm đi là vừa!

Em vẫn nhớ chứ những ngày ta bên nhau
Anh dắt em trên con phố nhỏ
Hai ta yêu nhau hồi xưa xưa ấy
Em chỉ chê là anh quá nghèo!!!

Bồ em giờ là một kĩ sư
Tiền chất đầu nhà, kim cương đá quý
Thế yêu anh làm chi cho mệt
Em chuẩn bị cưới chồng mới đây!

HEHEHEHE

loiyeudanhchoai2007
22-01-2008, 10:41 AM
anh đây đã biết tình em
trọng vàng đá quí đâu thèm nghĩa nhân
còn anh chuyện đó không cần
mà anh chỉ trọng tình thân con người
chồng giàu em cứ vui cười
đừng bận tâm nữa một người yêu xưa
tình kia chết giữa ban trưa
nắng vàng thêu đốt vẫn chưa hả lòng
nắng đi còn nhắn mưa dông
xé tan rồi mảnh tim hồng của anh
đâu còn khung cảnh yên lành
một trời mơ ước em dành cho tôi
em có bồ! anh biết rồi
biết thì biết thế rồi thôi không sầu
em yêu có thật tình đâu
mà mang chi nặng mà sầu cho đau
khi yêu em nói ngọt ngào
rồi bên người ấy em cào tim tôi
buồn cười ! em đã quên rồi
cái câu ước hẹn đã trôi theo dòng
phận nghèo tay trắng đâu mong
trao em chỉ có tấm lòng thật tâm
kĩ sư chồng đó quá tầm
anh có cố ước chỉ nằm trong mơ
trách gì một mối duyên hờ
yêu tôi là đợi là chờ bóng kia
vậy nên cắt đứt chia lìa
em người phụ khó -rẽ chia chẳng buồn!

kenichi16
13-02-2009, 11:45 PM
Vẫn nhớ tình xưa bao hạnh phúc Làm sao quên được mối tơ tình Người ơi làm sao em quênđược những ngày hạnh phúc ở bên anh

FlytotheSky
15-02-2009, 10:54 PM
Một tình yêu, một màu xanh
Chim bay bướm lượn bên cành hoa mai
Anh xin tặng cho cả hai
Một tình yêu mãi không phai của mình.
Em yêu trong mắt anh xinh
Dù trăng tan vỡ nhưng tình vẫn trung

dao_sy_hau
16-02-2009, 04:23 PM
Anh nhớ em đêm về không ngủ!
Ngày thẩn thờ ủ rũ chờ mong
Em nơi xa bây giờ có biết
Anh một mình chờ đợi em về!
em về anh sẽ làm gì
trắng đêm như thế sa đì mất thôi
chắc là chỉ ăn được xôi
sức đâu ăn mít để ôi phí hoài
thế nên em tiếp người ngoài
tránh cho anh cố mệt nhoài tấm thân

thiên sứ trắng
17-02-2009, 11:01 PM
đường thơ sao lại quá dài
người thương sao lại tiếp người ngoài bỏ em
xôi mít chi cũng chẳng thèm
chỉ cần người mãi bên em trọn đời

bòcon_nosua
18-02-2009, 10:03 PM
[QUOTE] đường thơ sao lại quá dài
người thương sao lại tiếp người ngoài bỏ em
xôi mít chi cũng chẳng thèm
chỉ cần người mãi bên em trọn đời[QUOTE]
ơ thì anh vẫn bên em trọn đời mà :D
cũng mong em sẽ suốt đời bên anh
có em thì xôi mít cũng ứ cần
có em anh đâu mún người ngoài
có em anh sẽ có người thương yêu
có em anh vẫn mãi như người thần tiên

thiên sứ trắng
19-02-2009, 05:29 AM
anh cứ bảo chẳng thèm xôi mít
và chẳng cần tiếp đãi người ta
chỉ cần đôi mình chẳng cách xa
đúng là vậy sao anh ko làm dc
anh đã gây trái tim em vết xước
không có em anh bắt chước người ta
từ bao giờ anh học thói trăng hoa
từ bao giờ vụng trộm ăn xôi mít

Người Điên Yêu Thơ
19-02-2009, 02:59 PM
Nói là đối thơ thất ngôn tứ tuyệt mà sao nó tùm lum hết trơn vầy nè. Bây giờ có ai muốn đối với Điên không?

Ta chính là ta, không phải ai
Chỉ một chữ Điên, sống bao ngày
Túi thơ, bầu rượu, nghêu ngao hát
Đêm với vầng trăng trong ta say

Câu cuối lẽ ra là có một dấu phẩy nhưng mà Điên để trống để bà con mình để vào. Hehehe, để khác chỗ là câu thơ đổi ý liền đó nhe.

hellangel202
19-02-2009, 10:49 PM
Em nhớ anh dẫu anh xa cách
Suốt ngày dài mãi nhớ mong
Để đêm về ôm lòng thao thức
Mãi nhớ người anh có biết không?:so_funny:

khungbotinhyeu
20-02-2009, 01:57 AM
Nói là đối thơ thất ngôn tứ tuyệt mà sao nó tùm lum hết trơn vầy nè. Bây giờ có ai muốn đối với Điên không?

Ta chính là ta, không phải ai
Chỉ một chữ Điên, sống bao ngày
Túi thơ, bầu rượu, nghêu ngao hát
Đêm với vầng trăng trong ta say

Câu cuối lẽ ra là có một dấu phẩy nhưng mà Điên để trống để bà con mình để vào. Hehehe, để khác chỗ là câu thơ đổi ý liền đó nhe.

Bài thơ này bị lỗi thất niêm. Nên không thể gọi là thất ngôn tứ tuyêt.

Đã gọi là thất ngôn tứ tuyệt : tức là 4 câu 7 chữ.
Có niêm luật như sau :

Luật bằng :

BBTTTBB
TTBBTTB
TTBBBTT
BBTTTBB

Luật trắc :

TTBBTTB
BBTTTBB
BBTTBBT
TTBBTTB

Bằng : thanh ngang và thanh huyền
Trắc : thanh sắc , hỏi , ngã , nặng.

Người Điên Yêu Thơ
23-02-2009, 08:51 PM
Cảm ơn khungbotinhyeu đã chỉ ra chỗ sơ sót.(Thở dài) Điên lúc nào cũng thích thất ngôn tứ tuyệt nhưng mà làm mãi không sao theo luật được. Cứ giống như con người của mình không thể khép vào khuông phép được...

FlytotheSky
24-02-2009, 03:05 AM
Hỏi ánh trăng kia có lạnh không
Đơn côi tỏa sáng trái tim hồng
Đôi ta sánh bước bên trăng tỏ
Ấm áp bao nhiêu ánh sáng trăng

nh0kquan
28-02-2009, 05:06 AM
Nói là đối thơ thất ngôn tứ tuyệt mà sao nó tùm lum hết trơn vầy nè. Bây giờ có ai muốn đối với Điên không?

Ta chính là ta, không phải ai
Chỉ một chữ Điên, sống bao ngày
Túi thơ, bầu rượu, nghêu ngao hát
Đêm với vầng trăng trong ta say

Câu cuối lẽ ra là có một dấu phẩy nhưng mà Điên để trống để bà con mình để vào. Hehehe, để khác chỗ là câu thơ đổi ý liền đó nhe.
câu cuối để dấu fẩy sau chữ "đêm" là hay nhất
tớ cũng rất thích làm thơ tứ tuyệt
nhưng cũng tương tự như bạn này
"fá luật"
hehe
với lại trong thơ chưa có nhiều hình tượng
híc
zậy nên chỉ làm được thơ lục bát:so_funny:

:*Tím_1234*:
28-02-2009, 05:20 AM
[QUOTE] đường thơ sao lại quá dài
người thương sao lại tiếp người ngoài bỏ em
xôi mít chi cũng chẳng thèm
chỉ cần người mãi bên em trọn đời[QUOTE]
ơ thì anh vẫn bên em trọn đời mà :D
cũng mong em sẽ suốt đời bên anh
có em thì xôi mít cũng ứ cần
có em anh đâu mún người ngoài
có em anh sẽ có người thương yêu
có em anh vẫn mãi như người thần tiên

anh đối như vầy
d0ô`i lại sao đây
pó tay

hoangtukakaka
01-03-2009, 07:58 PM
Anh nhớ em đêm về không ngủ!
Ngày thẩn thờ ủ rũ chờ mong
Em nơi xa bây giờ có biết
Anh một mình chờ đợi em về!

anh hỏi em thế nào là đủ...?
ngày lại đêm giấc ngủ ko yên
bên anh sao chỉ nghĩ đến tiền
tiền đâu phải tình yêu...thực chất

hellangel202
02-03-2009, 03:12 AM
tất cả đâu phải là nhà thơ
chỉ viết cho vui chứ có ngờ
gặp chàng thi sĩ đang phân tích
khiến thơ đang hay bỗng hoá nhàm:thatall: