PDA

Xem đầy đủ chức năng : không đề



huy2804
15-12-2005, 10:11 PM
không đề

-------------------------------------------------------------------------------
Tiền tài danh vọng có mà chi
Như làn hư ảo đến rồi đi
Hạnh phúc đi qua chừng mấy đỗi
Ngẫm lại trong tay có đươc gì ?

Lost.
15-12-2005, 10:26 PM
Mất rồi lại có ,buồn mà chi
Gặp gỡ rồi sẽ lại chia ly
Tiền tài danh vọng chừng mấy đỗi
Sự đời vẫn thế buồn mà gì

sinhdanau
16-12-2005, 08:13 PM
đời chỉ là phong ba bảo tố
tiền chỉ là giấc mộng vở tan
tình là thứ cho không nhận lại
anh là kẻ tôi hận không nguôi

lode
17-12-2005, 12:26 AM
long lanh như chén nước chè
đẹp thì có đẹp nhưng què môt chân

Mua Sao Bang
17-12-2005, 12:59 PM
Tiền tài không có thì sao
Nhà cao cửa rộng được gì hay chăng
Không tiền thì lại lầm than
mà ai cứ nói lo chi cho rầu

tieu_bao
17-12-2005, 01:19 PM
tiền tài danh phọng tựa phù du
như trăng mất lối bởi mây mù
nghiệp chướng hồng trần sao trả dứt
phát nguyện bồ đề kiếp chân tu

hoangduccuong
19-12-2005, 06:03 AM
tiền tài nhiều lúc có như không
một mình vẫn lạnh giữa đêm đông
chữ tài nhiều khi là lông ngỗng
cũng sẽ tan theo một bóng hồng

chữ ký
***@&0

huy2804
05-02-2006, 09:03 PM
thử hỏi thế gian nếu không tiền
anh em có chăng đang còn sống
Để họa thơ tôi ko hỡi trời

Ngốc_xít_thứ_thiệt
06-02-2006, 02:41 AM
Nói rằng tiền tài để làm chi
Ung dung cứ thờ ơ với tiền tài
Để lúc neo đơn lòng quẫn túng
Để rồi bật khóc hỏi tiền đâu??

seshi
06-02-2006, 06:26 AM
Mùa đông tuyết phủ trắng trời,

Mênh mang đỉnh núi, vẫn vờ sương giăng.

Cỏ cây ủ rũ hoang tàn,

Cõi lòng cô tịch ngóng chờ dáng xưa,

Người còn ở tận nơi nao

Chỉ trong khoảng khắc, nhưng xa nghìn trùng.

Mãi Yêu Mình Nhung
06-02-2006, 10:46 AM
Hoa nở rồi sẽ tàn
Danh vọng rồi sẽ tan
Tiền tài rồi sẽ hết
Chỉ có lòng người
Sống mãi với thời gian

huy2804
08-02-2006, 12:19 AM
quân tử coi khinh tiền
neo đơn bè bạn đến