PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chi trong tôi



giacat_tiensinh
14-07-2006, 04:06 AM
Chị Nghe đi bản tình ca hôm đó
Em viết về cơn gió của mùa đông
Chị trong em như những giọt nắng hồng
Xua tan đi những giá lòng Trong Gió

romeo si tình
14-07-2006, 07:19 PM
yêu ai rồi xin đừng giấu kín
sẽ đau lòng và thêm nỗi tương tư
cứ nói đi xin người đừng ngại
yêu bởi mình đâu phải bởi người ta

thanlongcodon
14-07-2006, 07:26 PM
tôi vẫn chờ vẫn đợi một ngày
người ta trở lại quay về với tôi
nhưng tôi càng ngóng càng trông
thì hình bóng ấy cứ đi xa dần

giacat_tiensinh
15-07-2006, 08:18 AM
thưa các bạn
ở đây gia cát viết 1 bài thơ với 1 sự tôn kính người chị, vì vậy gia cát cũng rất lấy lám tiếc khi có ai đó đổi hướng sang 1 goc nhìn khác, nhưng không sao mỗi người 1 tư duy cãi vã nhau để mà làm gì, hãy vui vẻ cho cuộc sống thanh nhàn có hơn không

Thôi nào cãi vã để làm chi
ấn nghĩa không thông , có ích gì
cái thước đâu đo trời biển rộng
hồng trần luôn phải gấp tư duy

tongnguyenhuy
15-07-2006, 08:49 PM
mặc dù bị xoá bài nhưng tui rất cảm ơn phonglantim nghen
hy sinh để kíu tất cả chớ, tui ko mún có bất cứ ai sỉ nhục bạn tui cả

tranh cãi làm chi mấy vần thơ
tài cao cho lắm mắt cũng mờ
nâng chén cạn ly quên sầu thảm
uống sạch bao nhiêu giận vu vơ

Thienmy
17-07-2006, 02:06 AM
Bản tình ca đã hòa theo trong gió
Trăm ngả đi muôn lối có tìm về
Bao khát khao ướt đẫm những cơn mê
Lời của gió đưa mây về giăng lối

giacat_tiensinh
17-07-2006, 04:58 AM
Các bạn.........
Chúng ta hãy quay về theo đúng chủ đề

Em đã nghe câu hò ru thủa ấy
Mỗi cung trầm như quyện lấy không gian
Chị đã mang cho em những ngút ngàn
Ru em giấc, trong màn đêm êm ái

Chị ước không, cho thời gian quay lại?
Thủa thiếu thời, quê ngoại rợp tre xanh
Em viết lên câu ru khúc êm lành
Để chị hát như đan thành nỗi nhớ

Thienmy
17-07-2006, 08:32 PM
"Tuổi thơ ngây ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ"
Có nhớ không những vần thơ ngày đó
Những trưa hè chị hát nhỏ ru em ...

giacat_tiensinh
18-07-2006, 12:06 AM
Những lời ru trong tâm hồn thủa ấy
Trên quê nghèo sóng dậy tiếng yêu thương
Cho hôm nay khi giã biệt mái trường
Chị đã bước trên con đường huyền vĩ

Thienmy
20-07-2006, 08:10 PM
Xin lỗi Gia cát tiên sinh, mấy hôm không vô được mạng HHT hôm nay xin được đối lời:

Em giã từ những thơ ngây thủa nhỏ
Để bước đi con đường chọn tương lai
Tháng ngày qua nỗi nhớ vẫn buông dài
Luôn thầm hứa trí người trai phải thỏa!

giacat_tiensinh
21-07-2006, 08:03 AM
Sải bước đường trơn trên phố hoa
Tương tư còn gánh nghĩa quê nhà
Vai trần đong khúc đường muôn dặm
Trăn trở canh dài trong tiếng ca

Ai đã đếm mùa xuân bên cửa sổ
Ngắm mai vàng lộc trổ hứng sương mai
Nét vô tư trong hoa gấm các đài
Mơ phía trước ....quãng đường dài hoa gấm

Thienmy
21-07-2006, 07:13 PM
Dù đi đâu chị vẫn là Cô Tấm
Vẫn dịu hiền dù tay lấm bùn đen
Nơi phố hoa chìm ngập những ánh đèn
Em mãi giữ hình chị yên bình nhất!

màu kí ức
21-07-2006, 07:44 PM
Chị tôi chân đất bởi bùn đen
Nhưng tâm chị sáng hai hàng mi cong
Tôi yêu chị lắm mà mong
Sao tôi bằng chị để mong đáp đền

NguyetLinh
21-07-2006, 08:48 PM
Gió lạnh trời tây .. chị biết không..
Bên em .. Hạ trải những say nồng
Khung trời như lửa .. rừng rực cháy..
Mà tuyết .. hồn em .. buốt nhớ nhung..

màu kí ức
21-07-2006, 08:54 PM
Gió lạnh trời kia ....chị lấy chồng xa
Thương chị mà chẳng giúp gì chị ơi
Phương trời xa xứ chị ơi
Mong chị hãy giữ sức vời ...về thăm...

giacat_tiensinh
21-07-2006, 09:22 PM
Qua rồi thu tiết,,,, ngả sầu đông
Tấm áo mây đan chị khoác nồng
Tháng buốt năm sầu rơi khắp nẻo
Mưa vào khung cửa cũng như không

Thienmy
21-07-2006, 09:35 PM
Trong căn nhà nhỏ ấm trời đông
Thương quá chị ơi giữa cánh đồng
Gió lùa gào thét mang hơi lạnh
Tình em ngăn cản gió nổi không?

Thienmy
23-07-2006, 08:25 PM
Xuân vui sang hoa nở khắp cánh đồng
Bàn chân bước sao mênh mông đến lạ
Lâu không về chẳng thấy mình xa lạ
Hình bóng quê khắc tim mãi không mờ

màu kí ức
23-07-2006, 08:28 PM
Chị tôi đi lấy chồng xa
Cánh đồng vắng chị chắc là không vui

Thienmy
24-07-2006, 01:38 AM
Thân thương mái ấm ngày xưa
Ru em chị hát đò đưa ví dầu
Cảnh xưa người cũ nay đâu
Chúc cho chị mãi tình đầu đẹp duyên

màu kí ức
24-07-2006, 02:02 AM
duyên đầu duyên đó duyên sau
Em mong chị mãi làm đầu em theo

yoo chun park
25-07-2006, 10:58 AM
Giọt nắng ấm sưởi cho mùa đông lạnh giá
Và chúng trở thành đôi bạn thân
Nắng luôn đem cho mùa đông hơi ấm
Còn mùa đông khiến tình bạn trở thành bản tình ca.

màu kí ức
26-07-2006, 10:25 PM
Chị như giọt nắng ngoài thềm
Em như tiếng hát bên thềm nỉ non
Chị ơi chị có biết không
Em yêu chị lắm lên trông chị về
Câu thơ em nguyện em thề
Viết riêng tặng chị chị về với em ?

Thienmy
26-07-2006, 11:13 PM
Tình em nghĩa chị ngày xưa
Cùng chung câu hát đò đưa ví dầu
Nghĩa tình sao hết dăm câu
Chị luôn dạy dỗ em đâu quên lời ...

màu kí ức
26-07-2006, 11:16 PM
Câu hò ta mãi hò sang
Làm sao chỉ tỏ lòng này nhó nhung

Thienmy
27-07-2006, 12:07 AM
Câu thơ sao tắt nửa chừng
Ý thơ chưa dứt sao dừng nơi đây
Bóng tre làng vẫn bao đầy
Trong tâm tư ước sum vầy chị ơi

màu kí ức
27-07-2006, 12:23 AM
Câu thơ tôi viết tôi dừng
Vì tâm tư ấy tôi từng chưa quen

đông lạnh
27-07-2006, 03:32 AM
ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
em lấy chồng thì hết ước mơ
tôi đi tìm mỏm đá trắng
thả hồn trên đó để quên em

giacat_tiensinh
27-07-2006, 08:40 AM
Tâm tư đó trong dòng thơ mực cũ
Tựa cánh diều vui thú trẻ thơ ngây
Vẫn hồn nhiên bên dáng chị hao gầy
Trên khoé mắt đong đầy hương xanh ngát

Quê hương ơi cánh đồng vang câu hát
Vui với mùa trĩu hạt lúa nặng bông
Trên sông quê nghiêng dáng chị xuân lồng
Căn gác nhỏ trăng lồng tô câu hát

laitiensinhvn
27-07-2006, 10:09 AM
Và nhớ sáng hôm nào trên bờ cát
Gió khẽ lùa xao xác tóc chị bay
Trước biển khơi kia dáng chị quá hao gầy
Dang vòng tay sum vầy đàn em nhỏ .

Nắng rạng đông thêm má hồng tô đỏ
Tiếng mẹ rặn hời xóm nhỏ xôn xao
Thiếp trên vai chị tự khi nào
Sao vẫn nghe ầu ơ chị hát !!!

Hoàng Tử Bạch Mã
27-07-2006, 08:14 PM
Tình chị duyên em chẳng đổi dòng
Thời gian thay đổi có chờ mong?
Chị đã đẹp duyên cùng mộng ước
Mỉm cười em chúc mãi duyên tròn