PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con đường yêu



cuongdayne
04-02-2006, 06:05 AM
bước vào yêu trăm điều bối rối
hởi con người xin chớ vội yêu
như tôi đây côi cút sáng đến chiều
chỉ buổi tối ..........help me..??...:banana:

Đa Tình Cô Nương
04-02-2006, 01:05 PM
Đường yêu sao quá khổ đau,
Từng đêm thức trắng suy tư mãi
Hỏi trái tim sao lại yêu ai
Thì ra yêu là không có lý do

tiểu thư lang thang
04-02-2006, 11:34 PM
bước vào yêu trăm điều bối rối
hởi con người xin chớ vội yêu
như tôi đây côi cút sáng đến chiều
chỉ buổi tối ..........help me..??...:banana:

Hai câu thơ đầu của bạn đang choảng nhau dữ dội nè! Bạn bảo "Bước vào yêu trăm điều bối rối"=> Chứng tỏ đi rồi nên mới biết
Sau đó lại khuyên người ta :"Hỡi con người xin chớ vội yêu"
eh,mình mà chưa làm gương trước thì đừng nên đi khuyên ai nhá! :D
***
Bước vào yêu trăm điều bối rối
Sống vô tư,thoải mái vấn là hơn
Con đường tình bước đi muôn ngàn lối
Không tới được tim anh cho nên tủi nên hờn

tuy chưa đi thử nhưng thích táy máy viết linh tinh :D

cuongdayne
05-02-2006, 12:59 AM
hihi chính vì yêu rồi nên có kinh nghiêm và khuyên. Nhưng cô bạn thông minh quá!!:blow:


bước vào yêu trăm điều bối rối
biết là thế nhưng anh vẫn cứ yêu
để thấy được tình yêu là muôn lối
nhưng lối anh chọn sẽ là you :huglove:

boy de thuong
05-02-2006, 02:19 AM
đã biết yêu là khổ là ôm trọn nỗii niềm đau
mà sao tôi vẩn mãi yêu người ấy
để khắc trong tim 1 nổi sầu

Ngốc_xít_thứ_thiệt
05-02-2006, 04:11 AM
Bước vào tình duyên trăm ngàn đau khổ
Nhưng cũng lắm điều hạnh phúc
Ai ngu không chịu dính vào nó
Chứng tỏ là cái đồ Bê đê

tiểu thư lang thang
05-02-2006, 04:17 AM
hihi chính vì yêu rồi nên có kinh nghiêm và khuyên. Nhưng cô bạn thông minh quá!!:blow:


bước vào yêu trăm điều bối rối
biết là thế nhưng anh vẫn cứ yêu
để thấy được tình yêu là muôn lối
nhưng lối anh chọn sẽ là you :huglove:

Bước vào yêu trăm điều bối rối
Em sống vô tư,sống thoải mái quen rồi
Ai chẳng biết đường tình là trăm lối
Không băn khoăn,cứ thích là yêu thôi

Nhưng mà đã yêu được ai đâu! Chắc tiu chuẩn cao quá nên chưa tìm ra đối tượng thích.Vấn đề nè nan giải nhể :D

cuongdayne
05-02-2006, 04:47 AM
Bước vào yêu trăm điều bối rối
Em sống vô tư,sống thoải mái quen rồi
Ai chẳng biết đường tình là trăm lối
Không băn khoăn,cứ thích là yêu thôi

Nhưng mà đã yêu được ai đâu! Chắc tiu chuẩn cao quá nên chưa tìm ra đối tượng thích.Vấn đề nè nan giải nhể :D

tiếp chiêu:)

anh vẫn biết tình yêu là nhiều lối
nhưng ko ngại để được có tình yêu
bước vào yêu cứ như uống thuốc liều
nhưng ko ngại vì con trai là thế đó :jerry:

hì tui thì khác yêu nhiều nhưng có được bao nhiêu đâu:think:

tiểu thư lang thang
05-02-2006, 04:54 AM
Lãnh giáo cao chiêu ( :blow:) rùi vít típ cuong nè:

Con đường dài và có muôn ngàn nẻo rẽ
Liệu đôi mình có tìm được lối đi chung ?
Hay chỉ như hai người bước trên hai con đường ấy: song song
Cứ đi mãi mà chẳng biết bao giờ tìm thấy.

cuongdayne
05-02-2006, 05:16 AM
Đường yêu sao quá khổ đau,
Từng đêm thức trắng suy tư mãi
Hỏi trái tim sao lại yêu ai
Thì ra yêu là không có lý do

tiếp chiêu :cooll:

với tình yêu có trăm ngàn lối nhỏ
chỉ có điều lối nào để riêng ta
điều duy nhất chúng ta cần phải biết
những con đường chỉ để mỗi riêng ta
:dapcom:


Lãnh giáo cao chiêu ( :blow:) rùi vít típ cuong nè:

Con đường dài và có muôn ngàn nẻo rẽ
Liệu đôi mình có tìm được lối đi chung ?
Hay chỉ như hai người bước trên hai con đường ấy: song song
Cứ đi mãi mà chẳng biết bao giờ tìm thấy.

tiếp chiêu với tiểu thư lang thang
anh vẫn biết con đường dài và nhiều rẽ nhỏ
nhưng cuộc tình đâu có thể vậy đâu
anh muốn tìm gặp em trên đường đó
chỉ vô tình anh đã dẫm bước chân em :cooll:

Randeokinh
05-02-2006, 08:28 AM
Muốn yêu chân thành khó lắm thay,
Đường yêu muôn ngả tối ngày.
Thôi thì đi mỏi ngồi chơi đã,
Tới chừng tìm thấy sẽ không yêu!

tiểu thư lang thang
05-02-2006, 09:02 AM
tiếp chiêu với tiểu thư lang thang

anh vẫn biết con đường dài và nhiều rẽ nhỏ
nhưng cuộc tình đâu có thể vậy đâu
anh muốn tìm gặp em trên đường đó
chỉ vô tình anh đã dẫm bước chân em :cooll:

ok,đến phiên tiểu thư nè...

Dẫm bước châm em bởi vô tình
Em vẫn điềm nhiên và lặng thinh
Anh có mong cho đường dài mãi?
Cho ta gặp gỡ,em gần anh...

cuongdayne
05-02-2006, 09:26 AM
ok,đến phiên tiểu thư nè...

Dẫm bước châm em bởi vô tình
Em vẫn điềm nhiên và lặng thinh
Anh có mong cho đường dài mãi?
Cho ta gặp gỡ,em gần anh...

chà căng thẳng ghê nha!! tiếp chiêu với tiểu thư lang thang

anh sẽ mong dấu chân xưa còn mãi
để mỗi chiều anh lại dẫm vào chân kia
cho trái tim nói lên lời yêu ấy
sẽ có ngày anh sẽ gặp được em
(
:blow: )


Muốn yêu chân thành khó lắm thay,
Đường yêu muôn ngả tối ngày.
Thôi thì đi mỏi ngồi chơi đã,
Tới chừng tìm thấy sẽ không yêu!

tiếp chiêu:

đã yêu chân thành còn chi nữa
cứ vui lên khi đã phải chân thành
nếu mõi chân cũng xin đừng nghĩ
khi ngồi dạy sẽ chẳn thấy người đâu ---> sad --->:(
:cooll:

tiểu thư lang thang
05-02-2006, 10:25 AM
đến phiên tiểu thư nè...

Em bước đi điềm nhiên
Không ưu phiền vướng bận
Anh đừng dẫm bước chân
Cho nỗi buồn tràn ngập

Tiếp đi U :tongue4:

cuongdayne
05-02-2006, 08:05 PM
Trước khi đối tiếp thơ,tiểu thư phản đối nhiệt liệt cái trò này:bad:

:nono: :nono: :nono:
Không được như thế,nếu không thì :bicycle:

Thôi,đến phiên tiểu thư nè...

Em bước đi điềm nhiên
Không ưu phiền vướng bận
Anh đừng dẫm bước chân
Cho nỗi buồn tràn ngập

Tiếp đi U :tongue4:

ok tiểu thư

sao anh không có thể
dẫm vào bước chân em
lối mồn xưa còn đó
anh không thể hững hờ :blow:

tiểu thư lang thang
05-02-2006, 11:16 PM
Mặc kệ anh không thể hững hờ
dẫm bước chân em trong vườn thơ
Bởi tâm hồn em như cơn gió
Lang thang mải miết đến bao giờ

Mặc kệ anh không thể hững hờ
Em ngồi em viết những câu thơ
Con đường thương yêu xa tít tắp
Anh đến làm chi , cho em biết mộng mơ

Biết mộng mơ để rồi cũng biết buồn
Ngày ngày nỗi nhớ một sâu hơn
Con đường thương yêu dài như thế
Mỗi bước chân là một nỗi giận hờn

:bicycle: :bicycle: :bicycle:

Ngốc_xít_thứ_thiệt
06-02-2006, 02:25 AM
Mộng mộng mơ mơ đêm dài
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngày buồn
Tình trường nó cứ dài như thế
Mà sao ngu quá cứ đòi đi!

cuongdayne
06-02-2006, 04:05 AM
anh chỉ biết đây chỉ là những vầng thơ
anh ngồi anh viết nhưng thẫn thờ
mong em hiểu được từng dòng thơ
sẽ thấy được anh đang ngóng đang chờ

xin em đưng nghĩ điều gì hết
cho thêm buồn thêm tủi mỗi đêm về
làm anh thêm buồn cũng thêm tuổi
cảm giác không yên sẽ xãy ra

anh cũng muốn tình yêu là vĩnh cửu
nhưng anh ngại cái buổi thời nay
chỉ ngẫn ngơ, thơ thẫn mỗi khi buồn
rồi quên đi tình yêu mà mình có
:cooll: cao chiêu lãnh giáo với tiểu thư lang thang ---->have a good time

ramakien
06-02-2006, 04:11 AM
yeu làm chi ,yêu để làm gì
để đời luôn khổ đau

tiểu thư lang thang
06-02-2006, 10:00 AM
anh chỉ biết đây chỉ là những vầng thơ
anh ngồi anh viết nhưng thẫn thờ
mong em hiểu được từng dòng thơ
sẽ thấy được anh đang ngóng đang chờ

xin em đưng nghĩ điều gì hết
cho thêm buồn thêm tủi mỗi đêm về
làm anh thêm buồn cũng thêm tuổi
cảm giác không yên sẽ xãy ra

anh cũng muốn tình yêu là vĩnh cửu
nhưng anh ngại cái buổi thời nay
chỉ ngẫn ngơ, thơ thẫn mỗi khi buồn
rồi quên đi tình yêu mà mình có
:cooll: cao chiêu lãnh giáo với tiểu thư lang thang ---->have a good time


Không nên chỉ sống với nỗi buồn
Tiểu thư cũng đồng ý với U là như vậy
Phải biết trân trọng những thánh ngày đẹp nhất
Đừng để những phiền muộn lấn át những đẹp tươi

Cũng không nên chỉ biết kiếm tìm ở cõi xa xôi
Con đường tuy dài nhưng những bước chân không phải là vô ích
Tôi ngồi đây,đêm trường tịch mịch
Nhưng lòng...không thấy cô đơn!

Tiếp đi U!

Đa Tình Cô Nương
06-02-2006, 03:59 PM
tiếp chiêu :cooll:

với tình yêu có trăm ngàn lối nhỏ
chỉ có điều lối nào để riêng ta
điều duy nhất chúng ta cần phải biết
những con đường chỉ để mỗi riêng ta
:dapcom:
Làm sao mà biết tình yêu đó
Có dành cho ta không?
Hay là người gian dối
Để lòng ta đớn đau??

cuongdayne
06-02-2006, 08:06 PM
ứng thí với đa tình cô nương
nếu em nghĩ lòng anh là như thế
anh quá ngại không biết làm sao đây
cho em hiểu tình anh là biển cả
biển chung tình duy nhất một đại dương


Không nên chỉ sống với nỗi buồn
Tiểu thư cũng đồng ý với U là như vậy
Phải biết trân trọng những thánh ngày đẹp nhất
Đừng để những phiền muộn lấn át những đẹp tươi

Cũng không nên chỉ biết kiếm tìm ở cõi xa xôi
Con đường tuy dài nhưng những bước chân không phải là vô ích
Tôi ngồi đây,đêm trường tịch mịch
Nhưng lòng...không thấy cô đơn!

Tiếp đi U!

ái chà tiểu thư thật hết ý
những câu thơ tô vẽ thật hài hòa
những tâm trạng hồn thơ thật ý tứ
anh mơ màng nên hiểu phải làm sao

anh biết đường đời còn dài lắm
nên đâu phiền đâu dể phải xa cơ
anh sẽ sống để có được vầng thơ
riêng cho em và bao người khác nữa

với tình yêu hồn thơ thật hết ý
anh sẽ làm hiếng trộn đến cho em
anh không biết hay dỡ ,tùy người nghĩ
anh vẫn làm để thấy mình thêm tươi :cooll:

chúc tiểu thư lang thang giây phút online thật thú vị

cuongdayne
06-02-2006, 11:19 PM
tặng cho tiểu thư lang thang

http://www.freewebs.com/cuongdayne/chotieuthulangthang.gif
khi bạn buồn đã có tôi,khi bạn hạnh phúc đừng quên tôi

cuongdayne
07-02-2006, 01:41 AM
không sao đâu tiểu thư lang thang à . nếu bạn cảm thấy cô đơn, hay quá buồn mình sẽ luôn là người bên cạnh bạn động viên bạn , mình sẽ cỗ vũ cho bạn. vì tất cả chúng ta là người trong một nhà mà. chúc tiểu thư lang thang mau vui vẽ trở lại để cùng mình tập sáng tác thơ .cố lên nha tiểu thư

xin tiểu thư xin cô đừng buồn nữa
có tôi đây bên cạnh cô mỗi ngày
những ý thơ của tôi như buồn tẻ
muốn cùng tôi sang sẽ với tiểu thư nè

Hỡi những vì sao cô lẽ
đến với tôi sang sẽ với tiểu thư mình
cho cô ta không còn trống vắng
những giọt sầu sẽ lắng động và tan đi

cuongdayne
07-02-2006, 05:01 AM
đã biết yêu là khổ là ôm trọn nỗii niềm đau
mà sao tôi vẩn mãi yêu người ấy
để khắc trong tim 1 nổi sầu

chà chà có vẽ anh chàng này đang suy tư đây :jerry:

tiểu thư lang thang
07-02-2006, 06:46 AM
To Cuong:

Cảm ơn người đã ủi an
Cho lòng tôi bỗng ngập tràn ý thơ
Và tôi lại biết mộng mơ
Để tôi lại biết đối thơ cùng người

:D Tiếp chiêu đi Cường (Không biết Cương hay Cường nhở :D )

cuongdayne
08-02-2006, 03:55 AM
cô tiểu thư cô đã hết buồn chưa
cho tôi gởi vài lời thăm sức khoẻ
bây lâu nay tôi như thấy buồn tẻ
chỉ một ngày không thấy bóng cô đâu

tôi rất mong ý thơ cô còn mãi
để tôi được thã hồn cùng với cô
nên vì thế cô ko buồn nhiều nhé
tôi cũng buồn cũng khóc đấy cô à

tiểu thư à mình tên là cường chứ không phải là cương
you-----> name--->?

tiểu thư lang thang
08-02-2006, 09:12 AM
cô tiểu thư cô đã hết buồn chưa
cho tôi gởi vài lời thăm sức khoẻ
bây lâu nay tôi như thấy buồn tẻ
chỉ một ngày không thấy bóng cô đâu

tôi rất mong ý thơ cô còn mãi
để tôi được thã hồn cùng với cô
nên vì thế cô ko buồn nhiều nhé
tôi cũng buồn cũng khóc đấy cô à

tiểu thư à mình tên là cường chứ không phải là cương
you-----> name--->?

Tình bạn ấy của người
Làm lòng tôi cảm động
Viết đôi dòng gửi người
cùng rất nhiều ước mộng...

Tôi là kẻ thích lang thang
Thích đi vơ vẩn mênh mang đất trời
Con đường lắm lúc xa xôi
Khi lòng mỏi mệt,nghỉ rồi lại đi

Hành trang,chỉ mấy dòng thơ
Tâm hồn mơ mộng vẩn vơ giữa đời...

TB:U tên cường ah ? Tiểu thư tên là...Thư đó ...Dễ đoán nhở!:hihi::hihi::hihi:

cuongdayne
08-02-2006, 08:10 PM
đó là một tình bạn đẹp trong bối cảnh thơ văn mà Hoa sao

hi` coi ra tiểu thơ cũng biết mộng mơ
đây là tình bạn ý thơ ấy mà
tôi đây cũng vốn la cà
tâm trạng cũng chỉ thoáng qua vậy mà

xin cô đừng hiểu đâu xa
tôi đây cũng rất thiết tha với người
tuy là tình bạn thơ ca
nhưng tôi cũng vẫn là người bên cô

tiểu thư à bảo tôi đoán tên cô thì chịu thôi . cái đầu của tôi vốn không thông minh , cô có thể giúp nó không ?

tiểu thư lang thang
09-02-2006, 01:29 AM
U khỏi đoán ,tiểu thư đã viết rành mạch tên của mình ra rồi mà.Khi U cho tiểu thư biết tên và hỏi lại,dĩ nhiên tiểu thư phải trả lời.Nhưng U vẫn chưa biết sao??? Suy nghĩ chút xem! Ngoài đối thơ,tiểu thư cũng thích chơi trò đố vui nữa :D

Còn nữa,Cỏ gai tự dưng nhẩy vào viết linh tinh,cường đọc làm chi và việc chi giải thích!

Tôi hiểu rất rõ là đàng khác
Tình bạn của người dành cho tôi
Ghé vườn thơ và đối thơ cùng người
Như thế với tôi là một niềm hạnh phúc

di_tim_cuala
09-02-2006, 02:02 AM
tiếp chiêu với TIEU THU LANG THANG
biết rằng yêu là nhiều lối
nhưng đi nhiều chẳng được bao nhiêu
thay bằng nhắm mắt làm liều
dớt em rối nói năng lại sau

cuongdayne
09-02-2006, 10:45 PM
bó tay cho đi tìm của lạ

tiểu thư lang thang hom nay mình bận chút việc nên chưa thể đối thơ với U hôm nay chờ chút nha tiẻu thư lang thang

tiểu thư lang thang
10-02-2006, 11:26 AM
ừ,không sao đâu cường ah .Tiểu thư cũng pó chân pó tay với cái bạn vừa rùi!

Khóc không được
Cười chẳng xong
Bó cả tay
Bó lẫn chân

Đây không phải thơ con cóc đâu nhá! THơ con ếch đấy! :so_funny::so_funny::so_funny:

cuongdayne
10-02-2006, 08:57 PM
Con đò xưa đưa tôi quay lại
với dòng sông nuôi nấng một giấc mơ
người xưa hỡi, người có còn đó ko ?:dapcom:

cuongdayne
12-02-2006, 07:29 PM
đi đâu hết rồi sao room này bây giờ buồn vậy trời :( :dapcom:

tiểu thư lang thang
12-02-2006, 09:09 PM
Có tiểu thư đến nè,hông buồn đâu,cường ra đề đi ,bọn mình đối thơ tiếp cho dzui!

cuongdayne
13-02-2006, 12:35 AM
lần này tiểu thư ra đề trước đi cường đối theo nha

http://www.freewebs.com/cuongdayne/valentine's_cuong.gif

cuongdayne
14-02-2006, 08:48 PM
đi đâu hết rồi tiểu thư ơi !!!!!!!!!!!!!!! cô đã đi đâu

cuongdayne
18-02-2006, 04:38 AM
tiểu thư lang thang ơi lâu nay bạn đi đâu sao ko thấy bạn vậy

đến một ngày tôi lại trở về để dẫm vào dấu chân xưa
nổi sầu nhớ cứ lắng động trong tôi mãi
bóng người xưa nay ko còn nơi đây nữa
đã bỏ lại đây một nổi buồn vô hạng
nơi chốn ấy người có vui ko
tui chốn này nhớ về cô lắm :(

cuongdayne
21-02-2006, 08:00 PM
chà khung cảnh ở đây bây giờ vắng hoe chỉ còn mỗi mình tôi ở đây.. buồn quá !! :( :(

Đa Tình Cô Nương
22-02-2006, 03:27 PM
ứng thí với đa tình cô nương
nếu em nghĩ lòng anh là như thế
anh quá ngại không biết làm sao đây
cho em hiểu tình anh là biển cả
biển chung tình duy nhất một đại dương

Đại dương nhiều lắm sóng xô bờ
Tình ta, con sóng cứ lênh đênh
Em biết làm sao khi tình phai nhạt
Khi anh ra đi không một lời

Xin lỗi nha, Đa Tình dzạo này hơi buồn nên ít có lên đây. Dzới lại Đa Tình hơi bị bận nên giờ mới dzô lại

cuongdayne
25-02-2006, 05:28 AM
anh vẫn biết đại dương là rộng lớn
nhưng đâu thể chia cách được điều hay

chà hôm nay sao làm thơ không có ý chút nào nè . Rất vui tiểu thư đã quay lại welcome welcome

cuongdayne
27-02-2006, 07:53 PM
sao không gian vắng lặng
cảnh vật cũng buồn lây
bóng người xưa chốn ấy
liệu có về chốn nay

cuongdayne đã phải đi học nên tạm thời ít gần với 4rum trong một thời gian

Phong Linh
27-02-2006, 08:50 PM
Con đường xưa vắng bóng
Một người đi không về
Chiều hoàng hôn tắt nắng
Một người buồn tái tê

cuongdayne
28-02-2006, 04:21 AM
chiều hoàng hôn buông xuống
cảnh vật cũng dần tan
khung cảnh trở nên tàn
một mình tôi cô lẽ

seshi
28-02-2006, 07:37 AM
Gỡi gió mây một trái tim rỉ máu

Một linh hồn rời rã với yêu đương

Ðau khổ quá tình đơn phương lẻ bóng

Lệ khô rồi với nổi đau thầm lặng ......

cuongdayne
01-03-2006, 08:55 PM
tôi cô đơn vì tôi chung thủy
bởi chung tình nên cố gượng nổi cô đơn
đêm ầu sầu chỉ một người tôi nghĩ
chỉ vậy thôi là hạnh phúc nhất trên đời :smioh:

cuongdayne
02-03-2006, 10:17 PM
cuongdaye đang học và cư ngụ tại TPHCM. buồn nhớ quê hương gia đình người yêu và bạn bè :(

dongsongxanh
02-03-2006, 11:04 PM
đường vào tình yêu ai là kô đau khổ
chút cô đơn, lẻ bóng có xá gì
trong cuộc tình ngàn năm vẫn thế
có đợi ,có chờ, mới có thương yêu

cuongdayne
04-03-2006, 12:35 AM
biết đường yêu là trăm điều đau khổ
nhưng ai ngại sẽ chẳn có tình yêu
nếu đã yêu thì xin biết rõ
mỗi con đường là trắc trở đầy gay go
bạn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chẳn nhầm nhò
với lòng tin tình yêu ắt sẽ có
hai trái tim luôn chỉ hướng vào một
trên con đường đau khổ đều rõ nhau
biết được vậy bạn sẽ không còn thấy khó
để thấy mình thấy rõ con đường yêu :smioh:
yêu ai yêu chỉ một người đừng mang đau khổ cho người thứ hai

ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 12:15 AM
đã biết yêu là khổ là ôm trọn nỗii niềm đau
mà sao tôi vẩn mãi yêu người ấy
để khắc trong tim 1 nổi sầu

cuongdayne
06-03-2006, 09:36 PM
với tình yêu chông gai đều sẽ có
không hứng trọn ắc sẽ chẳn phải tình yêu
với tấm lòng niềm tin và quyết chí
một tình yêu sẽ đến ngay sau này

hoangtubanggia676
07-03-2006, 06:09 AM
một lần yêu là một lần đau khổ
một lần biết vị đắng của tình yêu
dù đắng nhưng không thể không yêu được
vì đó là một lẽ sống mỗi con người

halfblood_prince88
09-03-2006, 05:27 AM
Anh lặng bước trên con đường xưa cũ
Dấu chân buồn như khắc nỗi tình đau
Người ra đi để anh nặng u sầu
Và cay đắng giữa đường xưa mòn lối

cuongdayne
11-03-2006, 06:17 AM
sao cứ khóc mà lòng tôi cứ nhói
ai hiểu được đau khổ chỉ mình tôi
em nơi đó biết chăn điều anh nghĩ
rất đau buồn khắc khoải khó nguôi ngoai

cuongdayne
18-03-2006, 06:17 AM
đâu hết rồi những cuộc tình vụt vỡ
tháng ngày kia ai nở vội hững hừ

cuongdayne
30-03-2006, 07:41 AM
sao không gian ở đây bây giờ trở nên vắng vẻ thế này nhĩ :yike2:

aoaokinkinth87
30-03-2006, 07:56 AM
Ứng chiêu rât hay à. toàn là thơ xe lai

Đa Tình Cô Nương
30-03-2006, 04:37 PM
đâu hết rồi những cuộc tình vụt vỡ
tháng ngày kia ai nở vội hững hừ
Nước mắt tuôn rơi nghe sầu đắng
Biết đến khi nào vết thương lòng kia xóa
Làm sao khi trái tim em hoài yêu
Làm sao em biết tình yêu anh thế nào

nini_mtv
30-03-2006, 09:58 PM
khi nào em xóa được chử yêu
vì khi xa anh em nhớ nhiều
trăm bận lệ rơi mòn chăn chiếu
dấu lòng em nói chẳng còn yêu

cuongdayne
01-04-2006, 08:34 AM
Nước mắt tuôn rơi nghe sầu đắng
Biết đến khi nào vết thương lòng kia xóa
Làm sao khi trái tim em hoài yêu
Làm sao em biết tình yêu anh thế nào

Em nơi đâu đã quay lại với anh thế
đã bao ngày vắng bóng hình người xưa
dấu chân cũ nó cứ nhòa theo năm tháng
Mong một ngày sẽ được gặp lại em


khi nào em xóa được chử yêu
vì khi xa anh em nhớ nhiều
trăm bận lệ rơi mòn chăn chiếu
dấu lòng em nói chẳng còn yêu

Em sẽ yêu và tình yêu sẽ đến
Dẫu trăm bề vẫn mãi là chữ yêu
Em sẽ ko phải là loài giống lạ
sẽ không thể nào xóa nổi được chữ yêu

hoanghonkiniem_3000
06-04-2006, 01:24 AM
thế là tôi sắp xa người
làm sao quên được nụ cười thân thương
ngày mai mỗi đứa một phương
anh đi- tôi ở sầu vương mi gầy

cuongdayne
08-04-2006, 08:30 AM
Thu xưa nay đã vắng rồi
em ơi sao nỡ vô tình vậy em
con đường xưa cũ vắng mờ
một mình lê bước ê chề nhớ mong

tiểu thư lang thang
20-04-2006, 07:05 AM
Buồn làm chi anh ơi
Con đường yêu vẫn đó
Dấu chân em một thời
Anh...có còn theo bước ?!

manhmo
20-04-2006, 06:19 PM
hay quá ! Đây là lần đầu tiên mình vào HHT nhưng công nhận là các bài thơ của các bạn rất hay

kst.ts
21-04-2006, 02:22 AM
Đường yêu sao quá khổ đau,
Từng đêm thức trắng suy tư mãi
Hỏi trái tim sao lại yêu ai
Thì ra yêu là không có lý do
nếu anh nói yêu em vì em dẹp
liệu lời dó em có tin chăng
bởi tình yêu là lời nói con tim
dừng bao giờ em hỏi vì sao
xin em dó dừng bao giờ em hỏi
anh không thể tự trả lời em dâu
vì con tim không cho anh lý do
anh chỉ biết làm theo lời của no

cuongdayne
22-04-2006, 06:30 AM
Buồn làm chi anh ơi
Con đường yêu vẫn đó
Dấu chân em một thời
Anh...có còn theo bước ?!

Hỡi người xưa lối cũ
nay bổng về nơi đây
bấy lâu nay xa vắng
tôi cứ hoài ngóng trông:)

tiểu thư lang thang
22-04-2006, 08:45 AM
Em đâu dám tin rằng
Có một người ở lại
Và càng không dám tin
Có ai còn ngóng đợi

Phải chăng em vô tình
Ra đi không từ biệt
Con đường yêu bỏ ngỏ
Có vô tình ko anh ?

drakula_bietyeu
22-04-2006, 06:09 PM
tại sao tiểuthulangthang lại cư ngụ trong vương quốc thần tiên vây!!!
lang thang thì lang thang sao lai co noi cư ngụ chứ:haha:
làm trò ah`

latdatvagiang_mmmty
22-04-2006, 07:13 PM
anh yêu em mãi mãi mãi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

July_ni
22-04-2006, 07:22 PM
biết là yêu trăm điều dau khổ
nhưng người đời sợ lỗ (nên)vẫn yêu
bởi vì:
yêu là khổ không yêu là lỗ
thà chịu khỗ chứ không chịu lỗ

biết là yêu trăm điều dau khổ
nhưng người đời sợ lỗ (nên)vẫn yêu
bởi vì:
yêu là khổ không yêu là lỗ
thà chịu khổ chứ không chịu lỗ

langtukiem87
23-04-2006, 01:26 AM
đường tình yêu có trăm ngàn thử thách
bước chân lầm ta lỡ bước về đâu
sai 1 chút mà hận mình 1 kiếp
lỗi lầm này mong em hãy thứ tha