black_cat89
02-04-2006, 04:41 AM
tôi trở về với mái trường xưa
đây những dãy bằng lăng vẫn tím màu kỉ niệm
kí túc cao hơn giảng đường thì rộng
lạ mà quen vạt cỏ níu chân mình
tìm lại đường mòn len giữa rặng dừa xanh
bến đá lao xao những chiều ta giặt áo
dòng Kiến Giang ngẩn ngơ chùm hoa gạo
tháng ba về thả hội hoa dăng
có còn không ghế đá rêu phong
trăng thấp thỏm đắm say lời tình tự
"đêm thị mầu" ngả nghiêng màu khói lửa
nỗi khóc cười mấy thủa vẫn đa mang
lớp học thân thương ơi còn nhớ chúng mình
những sớm heo may lời thầy nồng ấm
dòng chữ nghiêng nghiêng trong chiều loang nắng
xanh ước mơ ta mà bạc trắng tóc thầy
.....tạm biệt rường xưa xa nhé những hàng cây
cánh chim kia đang tìm chân trời mới
bạn bè ơi hẹn mùa sau ta đợi
đàn chim lại về rộn rã với trường xưa
đây những dãy bằng lăng vẫn tím màu kỉ niệm
kí túc cao hơn giảng đường thì rộng
lạ mà quen vạt cỏ níu chân mình
tìm lại đường mòn len giữa rặng dừa xanh
bến đá lao xao những chiều ta giặt áo
dòng Kiến Giang ngẩn ngơ chùm hoa gạo
tháng ba về thả hội hoa dăng
có còn không ghế đá rêu phong
trăng thấp thỏm đắm say lời tình tự
"đêm thị mầu" ngả nghiêng màu khói lửa
nỗi khóc cười mấy thủa vẫn đa mang
lớp học thân thương ơi còn nhớ chúng mình
những sớm heo may lời thầy nồng ấm
dòng chữ nghiêng nghiêng trong chiều loang nắng
xanh ước mơ ta mà bạc trắng tóc thầy
.....tạm biệt rường xưa xa nhé những hàng cây
cánh chim kia đang tìm chân trời mới
bạn bè ơi hẹn mùa sau ta đợi
đàn chim lại về rộn rã với trường xưa