PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em ra mắt các bác.... !



supper_can
06-06-2006, 04:56 AM
Topic thơ sẽ có luật như sau :

thể thơ là tứ tuyet. tinh` ye^u . ! ! bài gửi của mỗi người sẽ có chữ đầu tiên là chữ cuối cùng của người gửi trước. VD :

hoa uống giọt sương để úa màu
ta uống giọt tình để rồi đau
ừ đi em nhé. ! theo hoài bão...
gửi lại mảnh tình trước đã trao..

thì người thứ hai phải đối lại một bài có vần " trao " ở ngay đầu câu.. !
nào.. ! bắt đầu. !

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 08:25 PM
Trao nhau mắt lệ hoen mờ
Đâu còn gì nữa để mà trách than
Yêu thì nào kể chua ghen
Mà sao vẫn thấy niềm đau tràn về!

supper_can
06-06-2006, 09:30 PM
về lại góc phố khi xưa
lòng ta bỗng nhớ một cơn mưa buồn
chợt buồn lệ bỗng rơi tuôn
người ta yêu đã ngàn năm theo chồng.. !

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 09:31 PM
Chồng con nào cả nợ lần
Liệu rằng có biết ...mình ngầy héo hon!

toan khung
07-06-2006, 03:01 AM
ai ngăn gió cuốn bức màn sương
ai cấm hoa kia nỡ giữa đường
ai ngăn hoa kia ngừng tiếng hót
ở đời ai nỡ cấm yêu đương

Mèo Lười Cô Đơn
07-06-2006, 03:03 AM
Đương thời hoa nở thấy ghen
Mình đây sớm nắng vẫn hoàn cô đơn

Bạn toàn kùng nhớ nhìn nhé luật thơ ý !

supper_can
07-06-2006, 04:11 AM
đơn côi gối chiếc tình cô lẻ
có lẽ duyên tình đến thế thôi
ngậm ngùi bỗng thấy đơn côi
ngậm ngùi mây bỗng trôi theo ái tình.. !

the^? tho* la` Tu*' Tuye^t. ! cac' ban. nhin` ki~ nha ... !

Mr.Ngọc
07-06-2006, 06:05 AM
Tình ái là chi hỡi thế gian
Mà sao mộng đẹp vẫn hoài tàn
Tình như cơn gió đi rồi đến
Biết đợi thuyền đâu bến rêu phong

supper_can
07-06-2006, 09:02 AM
phong ba bão táp chôn tình đầu
qua rồi cơn bão hỏi tình đâu
bao lâu chẳng thấy tình lên tiếng
có phải tình đã bị chôn sâu?

Mèo Lười Cô Đơn
09-06-2006, 06:32 AM
Sâu người mi mắt thế gian
Sao mờ như thể ai còn nhớ nhung
Ôi sằng xưa thật đến khôn
Từ nay thôi hết duyên tình sẽ phai

Lost.
14-06-2006, 09:51 PM
Phai
Phai dấu cuộc tình lúc chia ly
Bóng tối vây quanh chẳng lạ gì
Lệ không thấm ướt mà lênh láng
2 lối đường đời cứ bước đi

=Đi=

sUp3r Sh0cK
14-06-2006, 10:00 PM
Phai dấu còn đâu một chữa tình
Người giờ mòn bước chốn phiêu linh
Riêng ta ôm nhớ sầu đơn chiếc
Thăm thẳm từng đêm khóc một mình
.....................
super_can đã phạm luật dzo chính bạn đã đưa ra ...:hihi: ''thể thơ là tứ tuyet. tinh` ye^u . ! ! bài gửi của mỗi người sẽ có chữ đầu tiên là chữ cuối cùng của người gửi trước. '' đó là bạn đã nói thế....but sao tôi vẫn thấy bạn đối lại bằng thơ '' Lục Bát ''...........nên sữa lại chủ đề là hơn

Đi đến tận cùng trái tim tôi
Sẽ thấy khắc tên của một người
Lòng đau lệ nhỏ bờ môi thắm
Khắc khoải canh dài nỗi đơn côi

supper_can
14-06-2006, 10:05 PM
xin lỗi The Promise... ! mình nói là

xin lỗi The promise... mình nói là thể thơ tứ tuyệt tình yêu.. chứ không phải là thất ngôn tứ tuyệt tình yêu... nhìn kỹ nha... ! khì khì

côi cút mình ta mỗi nẻo đường
chạnh lòng thương nhớ bóng người thương
chỉ trách ông trời vô duyên quá
mỗi đứa một nơi... mỗi nẻo đường... !

Lost.
14-06-2006, 10:48 PM
Đường nào dẫn đến lối yêu đương
Sao cứ bơ vơ mãi lạc đường
Trái tim đã hơn lần rơi vỡ
Để giữa gió chiều hóa thành sương

sUp3r Sh0cK
14-06-2006, 11:00 PM
trời ....thơ tú tuyệt....hahahhaha.....và thơ thất ngôn tứ tuyệt là 2 thứ hả ......
Mods ơi ......giải thich dùm em hiểu đi ....em rối rùi .....kaaaaaaaaaaaaaaa
Sương thu rơi ướt một bờ vai
Lạnh lẻo trong đêm tấm thân gầy
Vi vu trong gió...trăng hờn tủi
Một thời lầm lỗi...ai trách ai

Lost.
14-06-2006, 11:04 PM
Ừa mờ là mụt mờ .............super ơi...........nhầm nhọt rầu hả hì hì hì

Ai đã quên ai giữa phũ phàng
Ai cho kỹ ức nỡ đi ngang
Cho chiều chới với từng khoảnh khắc
Cho trái tim kia mãi mơ màng

sUp3r Sh0cK
14-06-2006, 11:20 PM
Màng chi cái ngữ tình yêu đau
Sớm để con tim vội nhuốm sầu
Bao nhiêu mộng ước vùi chôn hết
Nở để tuổi xuân vội úa màu ..
...........
í chà sở văn hóa cho ra 1 thể loại thơ mới mà mình kg bik......:hihi:...thơ tứ tuyệt tình yêu...thể loại này hay ah` ......mods mau thông báo cho mọi người bik đi...kaaaaaaaa:haha:

mây mơ êm
14-06-2006, 11:29 PM
Màu sắc tình yêu là màu chi !
Nghe nói lỡ yêu cần phải lì .
Như luật thi đó - ai chế tạo
Ngộ nghĩnh làm sao , do mình "chì" ...

tokyo
14-06-2006, 11:34 PM
Yêu nào cần có cái luật chi
Ta thích làm sao cứ việc tùy
Thơ kia cũng thế cần chi khác
Bỡi người là luật sữa càng hay....

sUp3r Sh0cK
15-06-2006, 12:17 AM
Hay đâu người đến cuộc tình ta
khắc khoải con tim chợt vỡ òa
nhạt nhòa dòng lệ mờ gối chiếc
mong mãi một người ở chốn xa

Lost.
15-06-2006, 08:55 PM
Xa lắm tình ơi - hãy ngủ quên
Quên những lãng quên chớ nhuộm phiền
Ão não bấy lâu xin đã đủ
Bây giờ xin tỉnh mộng triền miên

==Miên==

sUp3r Sh0cK
16-06-2006, 01:56 AM
Miên man nỗi nhớ cứ đeo mang
Đã bảo ngươi ta trót phũ phàng
Ôm chi sầu tủi dâng lên mắt
Khóc để mà chi..kiếp lở làng

supper_can
16-06-2006, 06:35 PM
trời ơi là trời... ! tui đã sai luật mà còn có người hổng chịu ngó mà làm gương... ! tui cứ ngỡ thất ngôn tứ tuyệt là 4 câu 7 chữ... còn tứ tuyệt chỉ là 4 câu thui... ai mà dè đâu.. hic hic.. !


do romeo si tình đối sai luật.. nên tui tui tiếp tục với bài của promise nha... !
The Promise đã viết :

Miên man nỗi nhớ cứ đeo mang
Đã bảo ngươi ta trót phũ phàng
Ôm chi sầu tủi dâng lên mắt
Khóc để mà chi..kiếp lở làng

làng tôi ở có người em gái
hứa đợi tôi về lúc tôi bước ra đi
nhưng hứa hoài.. hứa mãi có ích chi ?
người đã bước ra đi mãi mãi... !

tongnguyenhuy
17-06-2006, 07:20 AM
mãi mãi cuộc đời chẳng còn em
rượu nay uống hết vẫn say mèm
cứ bước say sưa từng con hẻm
tìm chút phép lạ để tôi xem

Lost.
18-06-2006, 07:52 PM
Hic supper can ui!!!!!!!!

làng tôi ở có người em gái
hứa đợi tôi về lúc tôi bước ra đi
nhưng hứa hoài.. hứa mãi có ích chi ?
người đã bước ra đi mãi mãi... !
---> đây cũng đã là thơ tứ tuyệt đâu....hic hic....
Thôi để làm tiếp ,mọi ngưới để ý cú pháp một tẹo đi nha!!!!!

Xem kiếp tình đời mấy ai vui
Hay mãi ưu tư với ngậm ngùi
Vạn thủa một mình mình ôm mộng
Mộng vỡ tan tành....hỏi có vui ????

supper_can
18-06-2006, 09:15 PM
vui thú gì đây mộng vỡ rồi
thì đành cam chịu vỡ mộng thôi
ngày xưa mộng mơ.. mơ nhiều lắm
rồi nay tiễn giấc mộng qua đời... !

Miranda.. ! thế này đúng luật chưa? khì khì...!

Lost.
18-06-2006, 09:25 PM
Đời nhiều trăn trở héo tâm tư
Rời ra con tim đã nát nhừ
Yêu thương phù phiến tan như khói
Mơ mộng mộng mơ vẫn ngặt ngừ

==Ngừ== -->khó
:D:D:D hì hì chính xác rùi đóa bạn can:D

supper_can
19-06-2006, 03:50 AM
Đời nhiều trăn trở héo tâm tư
Rời ra con tim đã nát nhừ
Yêu thương phù phiến tan như khói
Mơ mộng mộng mơ vẫn ngặt ngừ


ngừ ngặt làm chi một tiếng yêu
để rồi thổn thức bóng cô liêu
thà rằng khi ấy ta không nói
để đến hôm nay khỏi nhớ nhiều... !

Lost.
19-06-2006, 06:12 AM
Nhiều khi vẫn tự trách con tim
Đã vắng đã xa vẫn cố tìm
Để rồi khi biết mình lạc lối
Chỉ biết ngậm ngùi giữa lặng im

Người tiếp theo sẽ làm bài thơ tứ tuyệt bắt đầu bằng chữ "im"
Thể loại dễ như vậy mà mọi người làm linh tinh hết
Khiến pic thơ cũng tả tơi hoa lá....

tomato123
19-06-2006, 07:04 AM
Im lặng chút này một chút thôi
Ngày mai hai đứa đã xa rồi
Ai đem sao gửi vào đôi mắt
Ướt đẫm vành mi em với tôi

*********************
Tiếc wa' ai làm cũng sai hết :D , chỉ có Promise làm đúng được 1 bài :D

Nhắc lại cách làm thơ tứ tuyệt nhé : thơ tứ tuyệt làm theo cấu trúc khai-thừa-chuyển-hợp, mỗi câu bảy chữ, không yêu cầu đối. Chữ cuối của các câu 1, 2, 4 thường là vần bằng. Chữ cuối của câu 3 có thể vần trắc, cách niêm như thơ thất ngôn bát cú. Ngày nay người ta sửa đổi định nghĩa về thơ tứ tuyệt, rằng thơ tứ tuyệt là thơ gì cũng được, miễn là có bốn câu, và vần luật tất nhiên cũng theo đó mà thay đổi...

- Người ta nói thể thơ này dựa theo cấu Nhất Tam Ngũ bất luận ,Nhị Tứ Lục Phân Minh nghĩa là chữ thứ 1,3,5 trong các câu thì không phải bắt buộc theo luật,còn chữ thứ 2,4,6 thì phải theo qui luật của nó ,

Luật căn bản của TNTT :

( các chử viết thường là không cần phải theo luật , còn các chử In Hoa thì bắt buộc

Bảng 1

x B x T x B B(niêm vần )
x T x B x T B(niêm vần )
x T x B x T T
x B x T x B B(niêm vần )


bảng 2

x T x B x T B niêm
x B x T x B B niêm
x B x T x B T
x T x B x T B niêm

Lost.
19-06-2006, 07:14 AM
E hèm!!!! = gay chứ chẳng chơi.
Cảm ơn Tomato cho mọi người cùng tham khảo!

Tôi đành im lặng bước đi qua
Lối cũ xanh rêu đậm mái nhà
Nắng chiều sấp bóng buồn tê tái
Lữ khách ôm lòng giữa phố hoa
==
Rầu! hoh bít sai luật hoh nhưng thui, kệ đó.
Sép tới hoh làm nữa âu, ngượng chết người!

giacat_tiensinh
19-06-2006, 09:32 AM
Đã nhiều lần vào góp bài cùng các bạn, hôm nay vào topic này lại được nghe về luật làm thơ thất ngôn tứ tuyệt
Chẳng dám dấu hèn mọn cát hạ cũng chưa thuộc nhiều về luật cho lắm, chỉ biết chút ít gọi là ,,,hôm nay cũng mạo muội gửi chút kiến thức nhỏ
rất mong được chỉ dạy

Đường luật thầy đồ dạy học sinh
học sinh chậm biết cực thân mình
trí nung đèn sách công thành đạo
biếng nhác chây lười ắt bị khinh

giấy trắng nghiên trơn lựa sức mình
câu vần niêm luật cú phân minh
nhị tam đồng xứng cho thành thức
nhất tứ hành song cặp trắc bình

miranda thân
đã lâu không gặp ,,, hôm nay duyên ngộ cat mỗ thấy mình phải lụy chào ái quan rồi
nhưng quan không thông thì điều ong bướm vẫn phải.........................
quan chủ tế mà không biết viết văn tế thí cũng gay thật

Lost.
19-06-2006, 10:37 PM
Hèn mọn sức mình chỉ bấy nhiêu
Chẳng dám hố ham biết quá nhiều
Nay người chỉ dạy thì thu nạp
Để những vần thơ đỡ tiêu điều

=====
Cảm ơn Gia cát đa có nhời chỉ dạy, có điều không ai là quan cũng như không ai là dân,mog gia cát miễn dùng từ "trịnh trọng" quá. Vả lại thơ dở như vậy quan không đáng mặt ......... gay thật.......

Love at first bite
20-06-2006, 07:07 AM
Ngự chốn nơi này những bút siêu
Lo Ve tại hạ chẳng dám liều
Vần thơ niêm luật mình luôn thiếu
Mong sao học hỏi được ít chiêu


Hèn mọn sức mình chỉ bấy nhiêu
Chẳng dám hố ham biết quá nhiều
Nay người chỉ dạy thì thu nạp
Để những vần thơ đỡ tiêu điều

=====
Cảm ơn Gia cát đa có nhời chỉ dạy, có điều không ai là quan cũng như không ai là dân,mog gia cát miễn dùng từ "trịnh trọng" quá. Vả lại thơ dở như vậy quan không đáng mặt ......... gay thật.......

Điều nào tớ thiếu bạn giúp cho
Niêm luật thơ trên một mớ vò
Linh tinh rắc rối sao mà khó
Ngày thi gần đến nghĩ mà lo

sUp3r Sh0cK
20-06-2006, 09:37 PM
Đã nhiều lần vào góp bài cùng các bạn, hôm nay vào topic này lại được nghe về luật làm thơ thất ngôn tứ tuyệt
Chẳng dám dấu hèn mọn cát hạ cũng chưa thuộc nhiều về luật cho lắm, chỉ biết chút ít gọi là ,,,hôm nay cũng mạo muội gửi chút kiến thức nhỏ
rất mong được chỉ dạy

Đường luật thầy đồ dạy học sinh
học sinh chậm biết cực thân mình
trí nung đèn sách công thành đạo
biếng nhác chây lười ắt bị khinh

giấy trắng nghiên trơn lựa sức mình
câu vần niêm luật cú phân minh
nhị tam đồng xứng cho thành thức
nhất tứ hành song cặp trắc bình

miranda thân
đã lâu không gặp ,,, hôm nay duyên ngộ cat mỗ thấy mình phải lụy chào ái quan rồi
nhưng quan không thông thì điều ong bướm vẫn phải.........................
quan chủ tế mà không biết viết văn tế thí cũng gay thật
Theo thể thơ Tứ Tuyệt thì cái wan trọng đầu tiên đó là phải đúng luật......mà luật trong bài thơ là gì.....đó là các thanh Bằng và Trắc phải đúng theo trình tự khi ta đã gieo vần .....
Trong 1 bài thơ Tứ Tuyệt nói chinh xác thì có 2 loại.......1 Là Thất ngôn tứ tuyệt đường luật
2 là Thất ngôn tứ tuyệt tự do .....
Về tứ tuyệt đường luật thì chúng ta kg kg đuộc sai vần , kg được chéo thanh , kg được dùng từ Điệp ngữ ( trùng từ )
VD :Lòng buồn nặng trĩu bước đơn côi
Gọi nắng dần tan tận cuối đồi
Mái lá im chờ nguời cách trở
Nhà tranh lặng ngóng kẻ xa xôi
Bảng Luật :
B_B_T_T_T_B_B( vần)
T_T_B_B_T_T_B( vần)
T_T_B_B_B_T_T
B_B_T_T_T_B_B(vần

Còn về tứ tuyệt tự do ...thì kg gò bó về phần Điệp ngữ nhưng về phần gieo vần và thanh thì phải đúng với luật trên
VD:Cải chửa ra hoa cà chửa nụ
Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa

(Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến)
Trong 1 câu thơ ta dùng 2 từ gióng nhau gọi làđiệp ngữ về tứ tuyệt tự do thì ta kg phạm luật nhưng về TNTT đường luật thì là phạm luật.
.......
Vườn thơ lập để khắp nơi chơi
Phạm luật đôi khi há phải cười
Khởi sự nào ai mà tránh khỏi
Sai vần lở nhịp tất nhiên thôi

giacat_tiensinh
21-06-2006, 07:34 AM
Theo thể thơ Tứ Tuyệt thì cái wan trọng đầu tiên đó là phải đúng luật......mà luật trong bài thơ là gì.....đó là các thanh Bằng và Trắc phải đúng theo trình tự khi ta đã gieo vần .....
Trong 1 bài thơ Tứ Tuyệt nói chinh xác thì có 2 loại.......1 Là Thất ngôn tứ tuyệt đường luật
2 là Thất ngôn tứ tuyệt tự do .....
Về tứ tuyệt đường luật thì chúng ta kg kg đuộc sai vần , kg được chéo thanh , kg được dùng từ Điệp ngữ ( trùng từ )
VD :Lòng buồn nặng trĩu bước đơn côi
Gọi nắng dần tan tận cuối đồi
Mái lá im chờ nguời cách trở
Nhà tranh lặng ngóng kẻ xa xôi
Bảng Luật :
B_B_T_T_T_B_B( vần)
T_T_B_B_T_T_B( vần)
T_T_B_B_B_T_T
B_B_T_T_T_B_B(vần

Còn về tứ tuyệt tự do ...thì kg gò bó về phần Điệp ngữ nhưng về phần gieo vần và thanh thì phải đúng với luật trên
VD:Cải chửa ra hoa cà chửa nụ
Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa

(Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến)
Trong 1 câu thơ ta dùng 2 từ gióng nhau gọi làđiệp ngữ về tứ tuyệt tự do thì ta kg phạm luật nhưng về TNTT đường luật thì là phạm luật.
.......
Vườn thơ lập để khắp nơi chơi
Phạm luật đôi khi há phải cười
Khởi sự nào ai mà tránh khỏi
Sai vần lở nhịp tất nhiên thôi

Vậy là cát hạ đã khai thông được chút ít về thể thơ thất ngôn tứ tuyệt (đường luật)
Thật lấy làm vui và xin gửi lời trân thành cảm ơn
Hy vọng sẽ được tiếp thu them nhiều hơn

Tề gia trị quốc đấng mày râu
giữ vững tâm can bạc mái đầu
bão táp không lay lòng thánh thiện
đường trần bước sải gánh năm châu

Lai bồng cẩm tú thực là đây
rượu đỗ hoa thơm đượm tháng ngày
giá buốt không vương đường ái ngộ
cao trào túy lúy,,,bước chân say

saygoodbye
21-06-2006, 09:36 AM
vỡ òa giọt lệ tron tim ta
cố giấu bấy lâu vẩn vở ra
hay sao ông trời không thương tiếc
cho mối tình ta ở chốn xa

rongdo
09-07-2006, 10:12 PM
Tình ta giờ đây muôn cách trở
Không bít bao giờ nối lại duyên
Thôi thì đành từ biệt em vậy
Để mãi trong lòng kỉ niệm xưa