PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai đáp đc bài này bái phục :D



khungbo_tinhyeu
17-04-2006, 07:08 AM
Tôi đã sẳn sàng 1 lần nữa hi sinh
Tôi đã sẳn sàng cho tâm hồn còn lại
Lỡ lần này vẫn là yêu gian dối
Chắc tôi sẽ ko dám hận trái tim
Xin cho tôi 1 câu yêu thật sự
Xin ông trời đừng để người xa tôi
Xin thượng đế ban cho điều tôi muốn
Xin lòng người đừng lần nữa đỗi thay.

The and

Tình Nhat Phai
17-04-2006, 09:31 PM
Tôi đã sẳn sàng 1 lần nữa hi sinh
Tôi đã sẳn sàng cho tâm hồn còn lại
Lỡ lần này vẫn là yêu gian dối
Chắc tôi sẽ ko dám hận trái tim
Xin cho tôi 1 câu yêu thật sự
Xin ông trời đừng để người xa tôi
Xin thượng đế ban cho điều tôi muốn
Xin lòng người đừng lần nữa đỗi thay.

The and




Dẫu cho người có vạn lần đổi thay
Tôi vẫn thế can lòng và chấp nhận
Cuộc đời tôi đã bao phen lận đận
Thì cớ gì lại hận một trái tim
Vẫn yêu đương và mãi mãi đi tìm
Lòng ghi khắc , một niềm tin vững mạnh.../...
--------------

Các bạn lưu ý : Khi vào xem thơ & muốn đóng góp ý kiến , thì nên cân nhắc tới bài viết của mình một chút nghen..
Kính Phím
Niem Khuc

toan khung
18-04-2006, 04:36 AM
tôi sẵn sàng hi sinh lần nữa
để cho em thấy tình yêu
du` vẫn biết yêu nhiều sẽ mất nhiều
nhưng tôi vẫn yêu cho em thấy

vietanh_vietanh
19-04-2006, 12:51 AM
Hi sinh ư, đã quá nhiều rồi.
Thêm lần nữa, ừ thì thêm lần nữa.
Dù vẫn biết, sẽ chỉ là hư ảo.
Em là em và tôi vẫn là tôi.

kst.ts
23-04-2006, 03:51 AM
em và tôi chĩ có khác một diều
tình traoem nào dâu có lý do
vậy mà sao em em cú hỏi
cứ bắt tôi phải cho em lý do
tôi không thể trả lời diều dó
em ra đi bảo tình tôi lùa rối

(*)linh(*)
23-04-2006, 04:27 AM
1lan`nua~ roi` lai. 1 lan` nua~
sao em ko nghi~ cho anh du` chi? 1lan`
de? cu' moi lan` con tim anh lai heo' kho^
de? anh kip. nhan^. ra em gia? doi' huhu

khi em ra di co' biet' chang long anh quanh hiu
doi ko em cung chi? la` doi` vo^ vong. ma` tho^i
doi` co' em la` doi` hanh. phuc' cho du` la` dia. nguc.
em hoi~ em oi em co' hieu? long` anh mai~ ye^u em

xin chi? giao'

duyenkho
24-04-2006, 01:04 AM
tìm đâu ra tình yêu thật sự
người hỏi tôi , tôi bảo rằng ko
bao huy vọng để rồi tan vỡ
khóc mông lung cho một lần hi sinh
tình vẫn thế và người vẫn thế
hận tim khờ cứ mãi ngu ngơ
xin ông trời cho một lần chân thật
xin cõi lòng hãy mãi thủy chung
xin người đấy một lần và mãi mãi
có bao giờ hay chỉ la hư vô ???

contimthonthuc
25-04-2006, 03:22 AM
Dẫu cho người có vạn lần đổi thay
Anh vẫn thế tình yêu anh vẫn thế
Không yêu em đó là điều ko thể
Nên vẫn dặn lòng kiên nhẫn đợi chờ thêm
Cho kí ức vơi đi từng giọt nhớ
Chỉ có mình anh thôi dấu chân lỡ
Đi về miền kí ức thưở ngày xưa.

duyenkho
25-04-2006, 05:02 AM
sao nơi ấy em ko còn thấy
bóng anh gầy nên nhớ lắm thôi
khó lắm đó quên anh thật khó
lấy men buồn chôn hết đau thương
còn vương vấn ôi ân tình cũ
mong một ngày nó sẽ qua đi

phanquyen
25-04-2006, 06:10 AM
Người đi tôi đứng trông theo
Cách nhau bởi một chữ yêu ngập ngùng
Nửa bảo muốn nửa bào đừng
Bâng khuâng tím cả một vùng ước mong

green
25-04-2006, 06:37 PM
* Mai dây người cũ về nơi cũ .

* Chốn ấy lá khô ngập gót dày .

* Bao nhiêu chiếc lá bao nhung nhớ .

* Hương cũ ngày nào rụng giữa khuya .