PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời đối 3



Lost.
25-02-2006, 11:29 PM
Bỏ chồng em ở một mình
Em không ý đinh nối tình với ai
Anh thì đừng mãi u hoài
Cuộc đời hai đứa trong ngoài rồi anh
Em giờ cũng đã quên anh
Quên rồi ca những hoàng thành giầu sang
:D

tokyo
25-02-2006, 11:36 PM
Một mình buồn lắm em à
Theo anh em nhé để mà vui hơn
Để cho những lúc cô đơn
Không buồn không khóc ...đừng hờn nữa em///

quanchualuumanh
26-02-2006, 12:51 AM
Đọc qua mấy khoảng thơ đầu
Tôi thương tôi xót cuộc tình éo le
Thương nàng mắt ướt theo chồng
Thương chàng ở lại muốn đi lên chùa
Và rồi thơ lại tiếp thơ
Đọc ra mới biết tôi sao quá lầm
Nàng đâu có thật đau thương
Chàng thì cũng chẳng khóc thương chút gì
Nhưng thôi chuyện của người ta
Tôi đâu rảnh để bàn ra nói vào

xin lỗi hai bạn nếu như thơ của mình viết có làm cho hai bạn giận. Thật sự là nãy giờ thấy hai người đối thơ hay cho nên mới ngứa tay xen vào thui chớ thật sự thơ viết ra hông có ý gì đâu.

Lost.
27-02-2006, 11:11 PM
Một ngày ở cạnh người ta
Một giây thôi cũng đã là vẹn tâm
Còn hơn giữ mối tình câm
Còn hơn nhức nhối mọc mần nơi tim
Dẫu tình nơi ấy im lìm
Dẫu người ôm ấp mối tình - không ta