PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim và lí trí!



Mua Sao Bang
24-04-2006, 02:17 PM
Có hai nữa con người,
Lí trí và trái tim
Bao nhiêu lần vẫn thế
Trách giận hoài mãi nhau

Lí Trí :
Hãy quên đi tim nhé
Cố nhớ mà làm chi
Chỉ thêm tàn dư vị
Đọng lại gì nơi đây!
Trái tim:
Làm sao ta quên được
Những buổi chiều mưa rơi
Ai cùng ai sánh bước
Giữa cuộc đời chơi vơi.?

Biết ta là mâu thuẩn
Lí trí và trái tim
Đã bao lần vẫn thế.!
Trách móc hoài mãi nhau.

shrek010sky
24-04-2006, 05:40 PM
Trái tim và lý trí
Xưa nay vốn có đôi
Kể từ khi yêu em
Trái tim là chủ thể
Lý trí ... ngủ mắt rồi!
Bao suy nghĩ, nghĩ suy
Là tiếng nói từ tim.
Bao cảm nhận thực hư
Đều từ tim mà có
...
Nhưng khi tình tan vỡ
Lý trí mới tỉnh giấc
Chợt giật mình . . . . nức nở
Chao ôi sao dại dột
Sao mà mình ngốc là
Là một thằng khờ chăng?
Hay mất lý trí....
Đừng, xin hãy đùng nhé
Đừng đi ngủ . . . trí ơi
Đừng mình tim lên tiếng
Hãy sang hành cùng tim
....

Mua Sao Bang
25-04-2006, 10:58 AM
Trái tim giờ nguôi ngoai
Chẳng còn giăn co nữa
Lí trí giờ say mộng
Chẳng bao giờ im đi
Hôm nay mình tỉnh giất
Thấy đời cũng hay hay
Chẳng còn những lay hoay
Giữa con tim-lí trí.

shrek010sky
25-04-2006, 07:41 PM
Trái tim và lý trí
Đã bắt tay ....hợp tác
Kể từ đây ... tim hát
Với lý trí dẫn đường.

nini_mtv
25-04-2006, 08:10 PM
trái tim và lý trí
có khi lại đánh nhau
trái tim leo hàng rào
lý trí trèo cây táo
trái tim và lý trí
có khi rất thân nhau
tim nói yêu cô nào
lý trí yêu cô ấy
trái tim và lý trí
có khi trái ngược nhau
tim nói không yêu nửa
lý trí nhớ thêm vào
trái tim và lý trí
giờ biết nói làm sao
cả hai cùng đi đứng
lở yêu phải thế nào