PDA

Xem đầy đủ chức năng : Niềm đau



oplariri510us
08-02-2006, 11:28 AM
Giấc mơ xưa bỗng tan tự lúc nào
Cuốn trôi theo cùng tháng ngày ngu muội
Làm sao qua quãng thời gian nông nổi
Trở lại mình trong những giấc mơ xưa

Lost.
08-02-2006, 08:47 PM
Không hiện rõ một niềm đau trọn vẹn
Nhức nhối về theo những giấc mơ tan
Không hiểu hết mình...chỉ biết vẫn vội vàng...
Muốn về với giấc mộng tàn phai ấy...

thanhquy30
09-02-2006, 01:16 AM
Đã wa đi những tháng ngày kỉ niệm
Để lại đây một nỗi nhớ dịu êm
Cùng niềm đau đã tàn theo năm tháng
Để lại bao nỗi đau mình tôi

di_tim_cuala
09-02-2006, 02:05 AM
tháng ngày xưa ta đầy kỉ niệm
nhưng bây giờ chỉ là mây
mây bay đi không biết lúc nào
để bây giờ thấy hối tiếc làm sao

phonglantim
10-02-2006, 01:24 AM
Giấc mơ xưa bỗng tan tự lúc nào
Cuốn trôi theo cùng tháng ngày ngu muội
Làm sao qua quãng thời gian nông nổi
Trở lại mình trong những giấc mơ xưa
Giấc mơ xưa ..xin cho thành kỉ niệm
Tháng ngày dài ...xui ta biết lớn khôn
Nỗi buồn kia ...cứ lấn át tâm hồn
Bởi cứ vậy ...đắm chìm trong mộng mị

congiobuon
10-02-2006, 03:51 AM
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đi qua
Chỉ có niềm đau sao mãi hoài tồn tại
Giấc mộng buồn trong ta còn đọng mãi
Nhức nhối lòng khi bóng ngã chiều buông ...