PDA

Xem đầy đủ chức năng : ??????



rong xanh 676
01-04-2006, 12:36 AM
trời đất ai hiểu ai đâu
lòng người chứa một nỗi sầu ai hay

Icrysoul
01-04-2006, 03:34 AM
người hờn trách sao tôi vô tình quá
vẫn dửng dưng ko hiễu lòng người
vâng ! ngươi yêu-tôi đã biết từ lâu
nhưng trái tim tôi thủa buồn trai đá

PHAMTIEUTHI
01-04-2006, 05:42 AM
Lòng, đã đau, càng thêm đau
Một niềm, một nỗi, một sầu, một vươn!?

cogaibuongbinh87
04-04-2006, 02:08 AM
trời đất ai hiểu ai đâu
lòng người chứa một nỗi sầu ai hay
trời đất thì ko ai hiểu
nhưng lòng buồn em có thể hiểu anh

rong xanh 676
04-04-2006, 07:56 PM
hiểu rồi sao cứ lặng câm?
để anh chua xót âm thầm lẽ loi?
nơi xa người có còn ? thôi ?
lòng anh em hiểu để rồi làm chi ?

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 01:01 AM
lòng anh em hiểu chẳng làm gì
hiểu vậy hiểu nữa cũng vậy thôi
vì những điều tôi muốn giữ cho riêng tôi
bởi xa quá anh ơi

rong xanh 676
14-04-2006, 02:25 AM
khoảng cách đâu giữ tình yêu
chỉ lòng người có ít nhiều dối gian
xưa em hứa vượt gian nan
sao giờ để mặc lụi tàn tình say