PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu trái ngang



cogaibuongbinh87
29-03-2006, 01:33 AM
có tình yêu nào mà ko có nước mắt
có buổi hẹn nào mà ko có lúc chia tay
giọt lệ nào bằng giọt lệ chia ly
cay đắng nào bằng khi lòng người giả dối

thoigian1505
29-03-2006, 03:22 AM
PHAI TÀN
Hoa đã nỡ! Nghĩa là hoa sẽ tàn
Mùa đông hết nghĩa là xuân đã sang
Bến xa đò nhưng lòng vẫn đợi
Cay đắng nào bằng bến đợi thuyền đâu

toan khung
29-03-2006, 04:15 AM
hoa đem sắc đẹp ccho đời
xuân đem hạnh phúc người người đều vui
giọt lệ đem đến buồn vui
tình đem hanh phúc cho nguwowif đang yêu

tinhtractro87
29-03-2006, 06:07 AM
trả lời có thì nói rằng lòng người dã dối
trả lời không thì nói người bạc lòng
quay đi trở lại trả lời có có có không không
tình duyên ngang trái phận mình em ơi
em ơi đố gì mà khó thế!
phận anh anh phải nhọc lòng vì em !



hì hì !

thơ vui nhảy cóc bên lề
nữa úp nữa mở cho tường lòng em

hì hì mình cũng sinh năm 87 như bạn , có chút gì phiền muộn xin đừng trách

nini_mtv
29-03-2006, 09:29 PM
biết bao giờ tình kia không đau nửa
để đêm về lệ không nhỏ vì ai
cho trái tim không tê tái canh dài
trăm trăng trở không chạm vào ánh mắt

cogaibuongbinh87
04-04-2006, 02:05 AM
tình yêu ơi sao cho đắng cay
lòng tôi đau đớn vì ai thế này

traidonphuong
04-04-2006, 07:11 AM
ot nao ma lai chang cay
gai nao ma chang lam trai kho sau
biet yeu la kho la dau
vay ma sao cu hoai yeu hoi ngươi
yeu em chan that tam long
noi sao de em hieu long anh day
thoi thi chi hoi mot loi
em oi co mươn lam ngươi yeu anh

tomato_t
05-04-2006, 12:06 AM
Tình yêu bắt đầu từ buổi ấy gặp anh
Nơi mùa thu soi vào đôi mắt em trong vắt ............

khỉ khờ
05-04-2006, 07:57 AM
Tình đến tình đi có lạ chi
Hẹn nhau rồi liệu có được cái gì
Lệ ta rơi nàng có hiểu không nhỉ
Đắng cay , cay đắng cũng qua đi

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 12:51 AM
Còn gì đâu người hỡi chia tay là hết
Người đi mới hay tim em còn yêu
Tình kia dang dở lúc ấy mới biết
Chỉ riêng có em yêu anh mà thôi

hoanghonkiniem_3000
10-04-2006, 02:19 AM
dẫu biết rằng tình ta đành dang dở
anh vẫn yêu em bằng cả trái tim
rồi mai đây giữa dòng đời cách trở
chỉ còn anh với đồi tím hoa sim

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 02:22 AM
tình dang dở trái tim em bỏ ngỏ
buồn đau này anh có biết hay ko?
dẫu trên đời hoa chỉ nở 1 lần
và hương nhụy sẽ tàn trong đám lá

em chua biet yeu
10-04-2006, 02:33 AM
Kình yêu đẹp lắm ai ơi
Khi yêu sẽ biết nhiều điều thiệt hơn
Khi yêu mình sẽ đẹp hơn rất nhiều
Đừng nên chỉ nghĩ 1 điều
Rằng tình sẽ đứt như diều đứt dây
Khi yêu nên nghĩ điều hay
Có vậy thì mới sống hay (tốt) trên đời
:cungly:

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 02:37 AM
yêu anh khếch trương ưu điểm
để lòng mình thao thức bao đêm
khi anh đi chỉ còn lại những điều
mà khi xưa em đã bỏ qua
nên trái tim em đau đớn vì anh

rong xanh 676
14-04-2006, 02:32 AM
dớn đau vì những dối gian
xót xa vì những đêm tràn lệ cay

cogaibuongbinh87
16-04-2006, 08:59 PM
dớn đau vì những dối gian
xót xa vì những đêm tràn lệ cay
mãi mãi trong men rượu say
để trong tim mãi đớn đau mỗi ngày

endless_love_410
17-04-2006, 04:31 AM
Xa nhau không phải là đau khổ
Chỉ sợ quên nhau mới hận lòng.

rong xanh 676
17-04-2006, 09:50 PM
tình yêu đến để làm chi
để rồi đi mãi còn gì cho tôi
biết răng chốn vắng xa xôi
có còn ai nưa xa rồi rthang vui

Cô dâu mới
17-04-2006, 10:23 PM
Xa rồi mới trách trái ngangư
Biết yêu là khổ vẫn quàng chân vô
Giờ thì hết nghĩa hồ đồ
Than thân trách phân, ai ngờ đc đâu

cogaibuongbinh87
18-04-2006, 12:19 AM
xa rồi mới biết trái ngang
nhưng trái tim ấy sao quên được chàng
yêu chàng chọn trái tim vàng
nhưng chàng đã lỡ làng ra đi

sindaigia
19-04-2006, 04:58 AM
:huglove: Anh dùng noi anh yeu em nhat
Mà hãy nói chỉ yeu mình em
Khi anh nói anh yêu em nhât'
thì sẽ có người anh yêu nhì yêu ba
mà em chi muôn tron doi này anh chi yeu minh em

cogaibuongbinh87
21-04-2006, 12:37 AM
anh đừng nói chỉ yêu mình em
vì nếu lỡ tình ấy ko thành
khi mà yêu 1 cô gái khác em
thì anh sẽ ko có tình yêu đâu

thinhman
21-04-2006, 01:00 AM
( Làm tí nhảy )
Lệ rơi hoen mi trong đêm
Nghe cuộc đời hắt hiu buồn trôi qua
EM xa ta trong chiều đông lạnh giá
Ta ngồi buồn đếm những nỗi đắng cay.....

kst.ts
21-04-2006, 01:02 AM
khi anh nói chỉ yêu mình em
vì lúc dấy chỉ mình em thôi
còn không may có một cô gái khác
tình yêu ta chuyển thành tình

cogaibuongbinh87
21-04-2006, 01:18 AM
khi anh nói chỉ yêu mình em
vì lúc dấy chỉ mình em thôi
còn không may có một cô gái khác
tình yêu ta chuyển thành tình
tình yêu ta chuyển thành tình gì vây?
sao ko nói nốt đi hộ cái nào

kst.ts
21-04-2006, 01:59 AM
tình yêu ơi sao cho đắng cay
lòng tôi đau đớn vì ai thế này
khi anh yêu trao cho em tất cả
dể nhận dược gì từ em
vẫn biết tình yêu là như thế
yêu là cho không mong dợi dược gì
mà có dau thì có lẽ mình anh
em mất gì mà dau hả em

khỉ khờ
21-04-2006, 05:31 AM
Tình anh trao là tình cay đắng
Trao cho em mà chẳng đổi lại đc gì
Lệ dẫu tràn ướt đẫm bờ mi
Nhưng vẫn thế chia ly mãi mãi

black_cat89
21-04-2006, 05:51 AM
tình yêu là một sa mạc nóng
đố ai qua đó không mang lệ sầu

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 05:56 AM
Hồn ta bay bõng giữa cơn say
Nhấp chén ta nâng chum rựu đầy
Nghiêng ngã lao chao trờ đất chuyển
Uống đi uống nữa để ta say

iloveyou86
21-04-2006, 06:46 AM
Ye^u Em
Tôi đã yêu ...em...từ lúc nao
Một chiều nắng nhạt, gío hiu hiu
Gập em muôn nơi nhưng e ngại
Chỉ sợ nơi rời tình bay ...cao.

cogaibuongbinh87
22-04-2006, 02:41 AM
khi anh yêu trao cho em tất cả
dể nhận dược gì từ em
vẫn biết tình yêu là như thế
yêu là cho không mong dợi dược gì
mà có dau thì có lẽ mình anh
em mất gì mà dau hả em
có yêu đâu mà anh biết em mất gì
trái tim em đâu khổ vì lẽ chi
sao anh ơi vô tình đến vậy
để trái tim em xót xa chờ mong

kst.ts
23-04-2006, 03:26 AM
có yêu đâu mà anh biết em mất gì
trái tim em đâu khổ vì lẽ chi
sao anh ơi vô tình đến vậy
để trái tim em xót xa chờ mong
anh vô tình sao em lại nói vậy?
thời bên nhau cùng bao lời thề ước
để ra đi em em không nói một lời
để mắt anh mòn mỏi trong vô vọng

khỉ khờ
24-04-2006, 06:37 AM
có yêu đâu mà anh biết em mất gì
trái tim em đâu khổ vì lẽ chi
sao anh ơi vô tình đến vậy
để trái tim em xót xa chờ mong.....




Chờ mong ai có phải là anh?
Người trao em màu xanh hi vọng
Là người từng đêm trong giấc mộng
Vẫn có em chẳng phai nhạt bóng hình

rong xanh 676
25-04-2006, 03:58 AM
anh đã hiểu tình em
trao về nơi chốn văng
anh đã hiểu tình đắng
mà anh vẫn còn mang
chiều lẽ bước lang thang
lòng buồn và nuối tiếc

cogaibuongbinh87
28-04-2006, 01:42 AM
yêu thơ tôi thấy thơ buồn
yêu anh tôi thấy ngan trùng nỗi đau
nỗi niềm ta gủi trong nhau
chỉ là ảo ảnh sắc mầu mà thôi

Thienmy
28-04-2006, 01:54 AM
Chơi hoa chớ để hoa tàn
Cùng nhau chăm bẵm càng ngày càng tươi
Tình yêu hạnh phúc đơn sơ
Không là ảo ảnh công ta vun trồng

cogaibuongbinh87
28-04-2006, 02:04 AM
ảo ảnh bởi ko thành
tình kia tan vỡ đâu còn mầu xanh
vậy sao anh nỡ vô tình
xa em xa mãi tình ta ngày nào

green
28-04-2006, 08:37 AM
=) Vạn vật dau thương buồn rơi lệ .

=) Non sông thầm khóc buổi chia ly .

=) Ai chẳng vui khi ban dầu gặp gỡ .

=) Ai chẳng buồn trong lúc phải chia tay . (=

http://img147.imageshack.us/img147/2645/photo1etn5hw0nz.jpg (http://imageshack.us)

http://img140.imageshack.us/img140/8241/photo1etn7pf2ut.jpg (http://imageshack.us)

khỉ khờ
28-04-2006, 09:29 PM
=) Vạn vật dau thương buồn rơi lệ .

=) Non sông thầm khóc buổi chia ly .

=) Ai chẳng vui khi ban dầu gặp gỡ .

=) Ai chẳng buồn trong lúc phải chia tay . (=

http://img147.imageshack.us/img147/2645/photo1etn5hw0nz.jpg (http://imageshack.us)

http://img140.imageshack.us/img140/8241/photo1etn7pf2ut.jpg (http://imageshack.us)
Ngàn hoa buồn bã không xoè cánh
Núi sông mờ mịt chẳng thắm xanh
Tình đẹp thực khi em đến cạnh anh
Đau đớn thay tình vỡ chẳng thể lành.....

Thienmy
28-04-2006, 09:39 PM
Tình vỡ rồi anh hãy quên đi nhé
Chuyện đã qua chẳng quay lại bao giờ

khỉ khờ
29-04-2006, 01:17 AM
Tình vỡ rồi anh hãy quên đi nhé
Chuyện đã qua chẳng quay lại bao giờ
Nhưng biết làm sao khi tim vẫn cứ dại khờ
Vẫn yêu người dẫu người mãi thơ ơ

kst.ts
29-04-2006, 01:48 AM
yêu thơ tôi thấy thơ buồn
yêu anh tôi thấy ngan trùng nỗi đau
nỗi niềm ta gủi trong nhau
chỉ là ảo ảnh sắc mầu mà thôi
chưa yêu thơ tôi không làm
yêu rồi sao cứ ngồi làm thơ
làm thơ tôi gửi tặng em
em đâu có đọc tôi phải làm sao !

=== Bạn cố gắng Type chữ có dấu hoàn chỉnh hơn nghen cảm ơn :)

Lost.
29-04-2006, 05:42 AM
Trái ngang là cái kiếp yêu
Nên thôi không oán những điều mông lung
Nghĩ qua ngẫm lại cho cùng
Ai mà không bước ở chung một đường...
Con đường trái cấm ẩm ương
Chẳng xanh không chín mà vương nặng lòng
Trái ngang thì vẫn đợi mong
Chờ tình yêu đến để vòng vào tim.

cauhoctrotinhnghich
29-04-2006, 11:19 PM
Cứ ngỡ tình ta sâu tựa biển
Nào ngờ chỉ là khách qua đường

VoTinhQuan
30-04-2006, 12:35 PM
Yêu Em, yêu đến thật lòng
Nhưng Em đâu biết cho lòng Anh chăng
Biết trước là chẳng được lòng
Vậy mà Anh vẫn ngu lòng tương tư

Hic hic hum nay chán đời, làm thơ tý coi sao. Bà con đừng chê bài đầu tiên của Em nhé.

green
02-05-2006, 07:40 AM
* Nâng ngòi bút ta tìm về quá khứ .

* buổi ngây ngô chập chững bước vào yêu .

quyn
02-05-2006, 07:34 PM
Lời nói yêu em sao em không tin
Để anh buồn khi tình yêu ko đến
Để anh chờ anh đợi em trên bến
Bến sông chờ,chờ mãi thuyền chẳng qua.

Và anh buồn khi đột ngột tình xa
Từng đêm vắng anh ngồi trong lạnh giá
Đối với anh em _tình yêu là tất cả
Là tất cả những gì anh đã mất hôm nay.

hoanghonkiniem_3000
18-05-2006, 06:05 AM
chưa từng cay đắng - chưa biết ngọt
gian nan chưa trải - biết chi đời
mắt chưa đẫm lệ tim chưa nát
sao hiểu sâu xa một kiếp người

trai nghèo da tình
18-05-2006, 07:55 AM
Nếu Chúa nói yêu là có tội
Chắc suốt đời con có tội Chúa ơi
Người trên cao người có biết không nào
Con thất tình con cũng muốn đóng đinh

buồn ơi đến khi nào nguôi
yêu người chỉ thấy gian khổ
đêm nào cũng thấy nước mắt
tình khi nào là mãi mãi

cogaibuongbinh87
06-06-2006, 12:24 AM
buồn đau nào rồi cũng qua đi
yêu người có vui có buồn có đắng cay
tình yêu là chất men say
say rồi say mãi ko muốn tỉnh đâu mà

Hận tình
06-06-2006, 12:59 AM
có tình yêu nào mà ko có nước mắt
có buổi hẹn nào mà ko có lúc chia tay
giọt lệ nào bằng giọt lệ chia ly
cay đắng nào bằng khi lòng người giả dối

Có lắm tình yêu ko nước mắt
Có cuộc hẹn hò quyến luyến khi xa
Và như thế tình yêu là tất cả
Yêu thương thù hận chỉ tại ta..

cogaibuongbinh87
06-06-2006, 01:41 AM
chỉ tại ta sao ko tại người
ta yêu thương người người bỏ đi
tình yêu khi si thành hận
hận rồi hận mãi mãi ko nguôi

^^baby^^angel
06-06-2006, 02:42 AM
Sao ta cứ yêu mãi .
Dù người đã ở nơi xa .
Dù người đã bỏ mặc ta .
Sao vẫn cứ yêu hoài ????????

Mr.Ngọc
06-06-2006, 04:30 AM
Cánh chim chiều trở về nay sao lạ
Sải cánh tung trời và chúng đã thành đôi
Mình chẳng bên nhau vì sao thế người ơi
Tôi chẳng khóc mà nghe cay trong mắt

cogaibuongbinh87
03-07-2006, 01:01 AM
cánh chim chiều bên nhau vì chung thủy
tại vì ai hay tại anh ko thủy chung
dẫu biết rằng sơn thủy hữu tình
nhưng trong tim mang bóng hình người khác

hoang hon mau tim
03-07-2006, 01:10 AM
vì thế nên lòng tôi tan nát
hận và yêu hòa lẫn vào nhau
lệ tuôn chảy dù lòng cố nén
sẽ ra sao khi cánh hoa tàn

cogaibuongbinh87
03-07-2006, 01:38 AM
tình yêu đâu phải trò đùa
sao anh như thể nửa đùa vậy sao?

cherry90
09-07-2006, 11:51 PM
tình yêu chẳng phải trò đùa
anh đây biết rõ em hoài buồn lo
yêu em em chớ bận lòng
yêu em mãi mãi trọn đời bên em

cogaibuongbinh87
18-07-2006, 06:30 PM
em đây có buồn ko lo
vì lo nhiều quá cũng được ích chi
trong đời yêu sẽ được gì
khi mà ta cứ nghi ngờ cho nhau

lon
18-07-2006, 09:17 PM
nếu 1 mai anh ko còn chung thủy
bùn thật nhìu nhưng nước mắt ko rơi
lá trên cành có lúc chẳng còn xanh
ai dám chắc tình anh ko thay dổi

cherry90
18-07-2006, 10:18 PM
em ko chắc tình anh ko thay đổi
vì ai người lại chẳng đổi thay
em chẳng trách hay hoài buồn lo mãi
trách được gì tình cũng chỉ vậy thooi

nhockieu
19-07-2006, 05:47 AM
nếu 1 mai anh ko còn chung thủy
buồn thật nhiều nhưng nước mắt ko rơi
cho con tim em thêm 1 lần rỉ máu
cho em bít mình đả mất người yêu

traingheo_thugaidep
19-07-2006, 07:30 AM
Hoa thom hoa dep roi` cung tan`
Cuoc tinh mo mong lam khi tan

Da~ ko duyen no thi duong mong
Song van la song chi mot dong
Mai nay mua ve song day song'
tinh gio` nhu da' , da~ reu phong

cogaibuongbinh87
19-07-2006, 07:46 AM
tình xa hóa đá đã xa
người đi để lại mình ta ngồi buồn

denynguyenphi
20-07-2006, 03:59 AM
ngó lên trời, trời cao lòng lọng
nhìn xuống đất, đất rộng mệng mông
duyên tình trái ngan đầy muôn kiếp
bóng người rơi lệ cũng vì ai
vì con trai muôn đời bạc tình
hay con gái nhiều lời dối gian


ngó lên trời, trời cao lòng lọng
nhìn xuống đất, đất rộng mệng mông
duyên tình trái ngan đầy muôn kiếp
bóng người rơi lệ cũng vì ai
vì con trai muôn đời bạc tình
hay con gái nhiều lời dối gian

cogaibuongbinh87
20-07-2006, 07:13 PM
ko biết trên trời bao nhiêu sao?
ko biết dưới trần gian bao con trai
dối gian phụ bạc con gái

langtukiem87
20-07-2006, 08:53 PM
chuyện con trai con trái ngàn năm kể
vẫn vậy rồi chẳng thay đổi xưa nay
con gái trách con trai mau thay đổi
con trai than thầm con gái : "phụ tình tôi"
thôi cứ để con trai và con gái
là chuyện muôn đời muôn kiếp vậy thôi

NguyetLinh
21-07-2006, 07:41 AM
Mình chưa xa cách phải không anh
Vẫn nhớ , nâng niu kỷ niệm lành
Mà sao thi thoảng mình câm lạnh
Dấu mãi trong hồn giấc mơ xanh

Mình chưa xa cách, chưa xa xôi
Tim vẫn nổi trôi .. lời dấu lời
Vờ vịt như tuồng thời mới lớn !!
Trông vời năm tháng lạnh lùng trôi

Minh chưa xa cách , chỉ cách ngăn!
Hẹn thề đâu dám.. chỉ băn khoăn
Nhật - nguyệt đôi bờ xa lạ quá
Tim gióng kinh buồn vỡ ăn năn !!!

Em đứng lặng thinh hồn úa sầu
Anh về phương ấy một mình đau
Thôi thì ngăn cách như xa cách
Một kiếp yêu .. nhưng .. tình đã trái ngang ..

langtukiem87
21-07-2006, 07:49 PM
khóc than mãi để bây giờ vẫn thế
người đã xa rồi để lại một mình tôi
em ôm hận hay mình anh ôm hận
trách rằng tình sao lại trái ngang thay

NguyetLinh
21-07-2006, 08:42 PM
Anh về.. ai đón phố mưa bay
Cho em say tỉnh một đôi ngày
Cho ngõ sầu quên .. hồn lạnh lẽo
Cho tình mới chớm .. đọng heo may..

langtukiem87
23-07-2006, 04:33 AM
phố cũ mưa bay chiếu lay lắt
xa người anh bỗng thấy vấn vương
cơn gió thoảng qua trên lối ấy
biết người có nhớ đến ta ko

Thienmy
23-07-2006, 07:38 PM
Nhưng biết làm sao khi tim vẫn cứ dại khờ
Vẫn yêu người dẫu người mãi thơ ơ


Đời là thế tình vẫn là như thế
Vẫn nhớ thương và vẫn mãi khổ đau

màu kí ức
23-07-2006, 07:52 PM
Đời sao sao có đời cay
Sao đời lại thế tình này nay đâu ??

Thienmy
23-07-2006, 07:55 PM
"Tình này" nay quá xa rồi
Làm sao níu giữ? đành thôi giã từ...

màu kí ức
23-07-2006, 08:23 PM
Sao mà lặng lẽ bỏ đi
Tình tôi mãi đợi mãi trao ai cần

Thienmy
23-07-2006, 08:28 PM
Tình yêu có thể xa rời
Vì người không giữ không mời vậy thôi

màu kí ức
23-07-2006, 08:30 PM
Tình yêu khó giữ khó trao
PHải hai người giữ chắc nào mình tôi

Thienmy
23-07-2006, 08:41 PM
Một người chẳng thể nên duyên
Hai người thật dạ thiên duyên vẹn thề

màu kí ức
23-07-2006, 08:51 PM
Thế nên mới có câu thề
Mới có hòn Vọng xin thề sắc son

Thienmy
23-07-2006, 08:58 PM
Vọng phu non dạ mỏi mòn
Chờ người tình phụ không còn nhớ thương

màu kí ức
23-07-2006, 09:06 PM
Sao mà biết bạn bạn thương
Câu hò nguyện ước vẫn thường lên đây

Thienmy
23-07-2006, 09:22 PM
Dòng sông lúc cạn lúc đầy
Tình yêu cũng vậy tràn đầy ước mơ

màu kí ức
23-07-2006, 09:30 PM
Mơ ngày ta sẽ dựng xây
Tình bạn đẹp mãi như màu ước mơ

Dumbledore
23-07-2006, 09:31 PM
Tình yêu chẳng đẹp như mơ
Riêng tôi thì vẫn ngu ngơ một mình
Riêng tôi thì vẫn lặng thinh
Riêng tôi thì vẫn một mình yêu em

Thienmy
23-07-2006, 09:32 PM
Tình bạn sẽ mãi nên thơ
Dòng sông mãi đẹp đôi bờ reo vui

màu kí ức
23-07-2006, 09:34 PM
Dòng sông bên đợi bên chờ
Mong sao chảy mãi hồn thơ lại về

Thienmy
23-07-2006, 10:35 PM
Dòng sông bên lở bên bồi
Vần thơ sao mãi bồi hồi vấn vương

Lost.
23-07-2006, 10:50 PM
Trái ngang cái chuyện yêu đương
Cũng đành một nhẽ bình thường mà thôi
Vương vô cái cõi chơi vơi
TRách gì tim vướng bởi lời yêu thương