PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Phong Lan nao'?????????????



màu kí ức
29-07-2006, 12:26 AM
Hoa Lan đẹp tựa như sao
Sắc hoa màu tím,tím màu thời gian
Hoa ơi làm bạn cùng ai chửa
Cho tôi gửi nhớ thương này yêu hoa

Hoa Lan hoa ấy nhiều màu
Thanh cao trong trắng tình nào hơn đây
Hoa treo một gốc đầy đầy
Mang màu sông núi tựa là thâm sâu

tongnguyenhuy
29-07-2006, 05:28 AM
bài thơ dzì mà nịnh nọt thấy rõ hà

tên em là một loài hoa dại
man mác tím buồn cõi thiên thai
tên em không là buổi ban mai
thắm nhuộm nỗi sầu chiều tê tái

laitiensinhvn
29-07-2006, 07:49 PM
Hoa lan vốn ở trên rừng
Ăn sương uống gió đã từng bấy lâu
Nay giờ chẳng hiểu vì đâu
Lang thang xuống phố để sầu lòng ai .

màu kí ức
29-07-2006, 08:12 PM
Hoa Lan xuống phố cùng ai
Sao mà điệp khúc đẹp màu ý thơ
Hoa Lan làm đẹp ý thơ
Làm tâm hồn ấy ngẩn ngơ yêu hoài

tongnguyenhuy
29-07-2006, 08:49 PM
hoa lan kia hổng có gai
sao đâm nhuốm máu cho ai phải sầu
kí ức tràn ngập muôn màu
sao ta chỉ nhớ đớn đau tên người

laitiensinhvn
29-07-2006, 08:53 PM
Hoa lan chẳng khóc chảng cười
Gườm gườm liếc măt ...chết người dân đen
Hoa lan lắm vị muốn khen
Coàn ta đây hãi bao phen trong đời .

tongnguyenhuy
29-07-2006, 09:08 PM
hoa lan tui ghét lắm kia
từ hồi chập chững đã tia tui rồi
mấy bài chính trị lôi thôi
đè đầu bã xoá buồn ôi là buồn

màu kí ức
29-07-2006, 10:04 PM
Hoa Lan đẹp tựa như sao trên trời
Hoa ơi hoa hãy nghỉ ngơi
Cho màu sắc thắm ..tình là mặn sâu
Thui đừng cứ ước cứ sầu ...ngẩn ngơ

Autumn
29-07-2006, 11:15 PM
Xin lỗi ... Bắt đầu nhuốm màu quá đáng rồi đấy ...

Vườn Thơ miễn dzịch với những Topic kiểu như thế này nhé :)