PDA

Xem đầy đủ chức năng : mọi người vào đối thử nha !!!!



langtukiem87
28-04-2006, 04:18 AM
hận 1 kiếp yêu mà ko dám nói
đau 1 đời vì người đã sang ngang:cungly:

Thienmy
28-04-2006, 08:45 PM
Hận cuộc sống đời vẫn luôn đen bạc
Đau vì ai tình chẳng vẹn câu thề

hoang hon mau tim
28-04-2006, 08:50 PM
hận đời trai ai mà chung thủy
hận lòng mình sao mãi nhớ thương

Thienmy
28-04-2006, 08:55 PM
Hận trái tim sao quá thương quá nhớ
Đau lòng ai đi mãi chẳng quay về

hoang hon mau tim
28-04-2006, 09:05 PM
hận tình như áng mây trôi
để tôi đau khổ biển tình miêng mang

Thienmy
28-04-2006, 09:46 PM
Hận gió biển mang tình anh xa mãi
Để mênh mang sóng chẳng thể vào bờ

toan khung
29-04-2006, 12:31 AM
hận người yêu nỡ bỏ tôi ở lại
còn hận mình vì đã để người đi

hạ vàng (*-")
29-04-2006, 09:01 AM
hận lừm chi khi tình yêu đã mất
hận lừm gì khi tình đã chia ly
hận yêu yêu hận người đau khổ
yêu hận hận yêu người khổ đau

tinh tim
29-04-2006, 09:11 PM
trên đời này thàng ngu mới yêu
yêu nhiều lám đau cần nhiều
vì vậy cac bạn ko nên yêu thật lòng
vì ko ai yêu mình thật lòng đâu

maiyeuanh_xuanchinh
29-04-2006, 11:24 PM
YÊu Nhau YÊu MÃi YÊu ĐỂ SỐng
SỐng RỒi SỐng MÃi SỐng ĐỂ YÊu
Xa Nhau Xa MÃi Xa CÀng NhỚ
NhỚ Nhau NhỚ MÃi NhỚ CÀng YÊu

neutaconyeutn
29-04-2006, 11:25 PM
Hận dòng đời mãi là ngang trái
Đau kiếp mình sống mãi cảnh chia ly.

lonely_angel
30-04-2006, 02:14 AM
[QUOTE=hoang hon mau tim] hận tình như áng mây trôi
để tôi đau khổ biển tình miêng mang [/QUOTEaihanj mần chi cho mình đau khổ
hận đã đời rùi mình lỗ chớ ai

kidkisscat
30-04-2006, 09:13 PM
Tinh Tim Ơi NẾu Mi NÓi ĐÚng
ThÌ Kid ĐÂy Ngu NhẤt TrẦn Gian
BỞi VÌ Iu Anh SẴn SÀng Xin ChẾt
BỞi VÌ Iu Anh ĐÃ HẾt TiỀn TiÊu

Hu'hu'

langtukiem87
01-05-2006, 01:39 AM
hận con tim ta sao mà nhút nhát vậy
càng sầu vì để vụt mất tình kia

cuongdayne
01-05-2006, 06:13 AM
Hận một kiếp khi chính mình đã nói
đau một đời khi trót dại yêu ai ?:type:

langtukiem87
01-05-2006, 07:27 PM
hận ai kia sao đang tâm hờ hững
bỏ một người ở mãi chốn cô đơn

tongnguyenhuy
02-05-2006, 12:42 AM
hận một lúc thôi , mà ta lầm lỡ
đau cả cuộc đời,tội lỗi gây ra

hoang hon mau tim
02-05-2006, 12:49 AM
hận , hận hận một đời mang chữ hận
hận tình đời tình người và bản thân

tongnguyenhuy
02-05-2006, 01:16 AM
hận một lần ta thêm thiển cận
đau một phát cho mắt sáng ra

hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:25 AM
hiiccccccc
mắt sáng ra
để làm gì vậy
khi lòng ta chỉ
yêu môt người
người đi mất lòng ta mang chữ hận
có bao giờ yêu người đến sau

chuazexu
02-05-2006, 01:37 AM
hân cuộc sống ko như ý muốn
vì qua yêu em nên anh dã lầm tin
yêu em anh chẳng dám nhìn
chỉ thơ thẩn một mình trong phố lạnh......

hận từ dầu anh ko dám noi
dể bây giờ em mãi mãi xa anh1
hối hân dã quá xa vời..........................
mong ba

hoang hon mau tim
02-05-2006, 02:12 AM
bậy ghê nhưng hãy nghe đây
trai chết trên giường là trai yếu
trai chết xa trường mới đáng là trai

langtukiem87
02-05-2006, 03:55 AM
ac.ac po' tay
chêt nơi nào chết ở trôn nào đây
khi đầy rẫy nhưng lối mòn hẻo lánh
ko bóng người bóng cây giăng 2 lối
chỉ mình ta lạnh lẽo giữa đơn côi

chuazexu
02-05-2006, 06:52 AM
Yeu Lam Chi Cho Doi No Kho
Ko Co Em Anh Kho Lam Zui`
Neu Em Ko YÊu Xin Hay NÓi 1 LỜi
De Gio Day Minh Anh Le Loi
Kho Anh Lam À Em Biet Ko Em

Thienmy
02-05-2006, 09:16 PM
Nếu phải chết xin hãy chọn cho mình
Một cuộc sống không có lời hối tiếc
Dù ở đâu mình vẫn luôn thanh thản
Có ra đi cũng trọn nghĩa vẹn tình

tongnguyenhuy
03-05-2006, 06:26 AM
làm trai xông xáo sa trường
làm sao lại chết trên giường mỹ nhân?
như thế quả thật hại thân
ai mà còn dám lại gần mỹ nhân

hiệp xoăn
03-05-2006, 07:07 PM
HẬn LÀm GÌ Khi Tinh YÊu ĐÃ ChẾt
CỐ QuÊn Đi Cho ( KhỎi ) Tan Nat' CÕi LÒng

Đung' HÔng ? QuÁ ĐÚng CÒn GÌ NỮa

langtukiem87
03-05-2006, 07:16 PM
hận 1 đời khi ai kia gian dối
đã làm tôi tan nát cả cõi lòng

kidkisscat
03-05-2006, 07:33 PM
hận lòng mình sao chả bít rung động
trách tâm tư sao để tình chia phôi
ghét bản thân cho tình ko lối
hờn tâm hồn khi thấy lệ ai rơi

Thienmy
03-05-2006, 07:47 PM
hận lòng mình sao chả bít rung động
trách tâm tư sao để tình chia phôi
ghét bản thân cho tình ko lối
hờn tâm hồn khi thấy lệ ai rơi



Thôi hãy trách lòng mình vô tình quá
Chẳng yêu ai mà cũng chẳng ai yêu

langtukiem87
04-05-2006, 07:34 PM
tôi trách mình trách mãi tháng ngày qua
có phải ko khi mình yêu chân thật
nhưng mà người nào có thật với tôi
để giờ đây ko dám yêu ai nữa
và cũng mong mình chẳng có được ai yêu

hoang hon mau tim
05-05-2006, 02:02 AM
hận nước mắt muộn màng rơi vội
hận bước người lãng tử xa xôi

langtukiem87
05-05-2006, 04:29 AM
gió vẫn thổi cho mây về chốn vắng
mưa vẫn rơi mà chẳng biết đêm ngày
tôi vẫn hỏi vì sao tình lại thế
hỏi vì sao mãi ôm hận tình em

Sweeting576
05-05-2006, 04:43 AM
Đời đẹp thế có gì mà phải hận
Nếu có hận thì hận mình không yêu đời.

em chua biet yeu
05-05-2006, 05:25 AM
hận chi cho khổ người ơi
vì tình mà hận có gì hay đâu
đời người lắm bể nhiều dâu
hơi đâu mà hận biết đến bao giờ

nếu dòng đời cứ trôi đi mãi
chẵng lẽ mình hận mãi được sao
trên đời này đâu chỉ có một vì sao
mà ở đó có muôn vì sao đang đợi
(do đó không nên hận, hận khổ mình thôi)

tinhyeunho
05-05-2006, 05:38 AM
hận người yêu tôi thề không them khóc
mà chỉ cười chua chát vậy thôi.:blow:

langtukiem87
05-05-2006, 08:40 AM
cười làm chi trong lòng toàn nước mắt
được mất xưa nay chuyện bình thường
chẳng phải khi xưa ta từng nói
yêu 1 lần dù biết sẽ mất nhau

hoang hon mau tim
06-05-2006, 06:05 AM
cười làm chi trong lòng toàn nước mắt
khóc ra đi cho nhẹ cõi lòng
đêm thanh vắng bầu bạn cùng rượu
men mặn nồng tình sẽ phai nhanh

anhratso_vo_tn
06-05-2006, 06:44 AM
hận ông tơ bà nguyệt đã xe duyên
giờ đây giây tơ đã đứt còn đâu
trang kia một vần đã xẻ làm đôi

langtukiem87
06-05-2006, 08:00 AM
có lẽ thôi ko sầu ko hận
để lòng này vơi mọi nỗi khổ đau
tôi đã biết mất em la` mãi mãi
nhưng sao giờ tôi ko thể quên em

vuongquocanh
07-05-2006, 01:04 AM
HẬn ĐỜi KÔ ĐỐi ThỦ
Sinh Ra ĐỂ LÀm TrÙm !

Thienmy
09-05-2006, 07:47 PM
Hận người kia khoác lác
Sao chẳng dám gặp Ta?

mykim
10-05-2006, 02:45 AM
hận tôi mãi yêu người trong hi vọng
dù biết rằng anh yêu đâu chi mình tôi

Thienmy
10-05-2006, 03:18 AM
Hận tình yêu sao mang nhiều hi vọng
Hy vọng nhiều, thất vọng sẽ nhiều hơn

mykim
11-05-2006, 09:26 PM
hận tình yêu thường làm ta thất vọng
khi con tim đang yêu thật say đắm

Thienmy
11-05-2006, 09:38 PM
Hận vì ai sao chẳng mãi chân thành?
Để trái tim còn nhỏ dại đơn côi

toc_ep_as
11-05-2006, 10:47 PM
Hận người sao nỡ phụ tình
Hận ta sao chẳng thể xa được người

Thienmy
11-05-2006, 10:54 PM
Hận người bị tình phụ
Sao chẳng thể thoát ra?

langtukiem87
17-05-2006, 02:01 AM
hận sao người dối lừa ta mãi
để lòng ta sao cứ khổ và đau

hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:25 AM
hận cái gì khi tình mà mây khói
hận chính mình chỉ mãi si mê

my ngan
18-05-2006, 08:39 AM
hận cái gì khi tình mà mây khói
hận chính mình chỉ mãi si mê
Hận làm gì khi người không dễ ý
Chi coi là những chuyện "tào lao"

langtukiem87
18-05-2006, 08:43 AM
nếu em coi tinh mình là mây gió
thì ta đây sao mãi cứ mãi đau

hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:54 AM
chính vì vậy em là cô bé
mãi mộng mơ đã buồn lòng ai

girlmafia
19-05-2006, 09:03 PM
Hận đời chó dẻ
hận kẻ bạc tình
Hận trái tim mình
khăc lên 4 chữ
trọn đời yêu anh

langtukiem87
20-05-2006, 03:34 AM
em mơ mộng còn tôi nay vỡ mộng
hận lòng mình sao ko thể quên em
khi tình kia đã trở thành mây khói
nghĩ tình này sao lại quá đau thương

heo con ũn ĩn
20-05-2006, 03:37 AM
Ứ ừ ư......... :/

Không gian là cỗ quan tài
Thời gian là chiếc khăn dài lưa thưa

Thienmy
22-05-2006, 02:35 AM
chính vì vậy em là cô bé
mãi mộng mơ đã buồn lòng ai


Em thầm nguyện mình mãi là cô bé
Để thầm yêu thầm nhớ một người thôi

hoang hon mau tim
22-05-2006, 04:53 AM
để thời gian ko thể chia phôi
nhưng ôi thôi em đã lầm

xacura
22-05-2006, 07:08 AM
Hận tình em như thuyền xa bến đổ
Để bến chờ bến đợi mãi không nguôi....!!

vanyeuem_qt2000
22-05-2006, 07:42 AM
hỡi thế gian tình là chi
mà khiên ta với nhân tình
nhiều phen mất mạng vì nhau

xacura
22-05-2006, 07:58 AM
Hỏi thế gian tình là gì?mà đôi trai gái thề nguyền sống chết ...hic tội quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tongnguyenhuy
22-05-2006, 08:35 AM
thời gian là chiếc thoi đưa
không gian :em bé say sưa giấc nồng

hoang hon mau tim
22-05-2006, 08:50 AM
bềnh bồng một cõi khói mây
lang thang lòng biết biến bờ mộng mơ

Thienmy
22-05-2006, 11:22 PM
Có lòng mới tỏ bến mơ
Mông lung sao biết ai chờ Tình Yêu?

nhungngayxuayeudau
23-05-2006, 02:10 AM
ba năm đi học tặm xa nhà
bây giờ thôn xóm đã nở hoa
người yêu bế cháu ra chào bác
đau lòng bác lắm cháu bác ơi

tongnguyenhuy
23-05-2006, 02:34 AM
ba năm đi học ở xa quê
hẹn với người yêu ngày trở về
đôi tình giữ mãi thành chồng vợ
giờ nhìn lại nàng thấy xác xơ

một đứa tay bồng đứa tay bê
nàng ra đầu xóm ngồi bán phở
chồng nàng làm tiết mấy con dê
đau đớn làm sao phút hẹn thề

xacura
23-05-2006, 10:41 PM
gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẳng.
tình vẫn còn mà người chẳn thấy đâu..............hú hú em ơi...hãy về với anh

hận tình em trôi đi theo con sóng
tháng năm dài lạc lỏng giửa nhân gian.

Thienmy
25-05-2006, 01:09 AM
Sóng bạc đầu cuốn xô bờ cát
Xóa tan đi đen bạc tình đời
Xây dựng lại Tình Yêu, hi vọng
Dành cho ai quý trọng cuộc đời!!!!

langtukiem87
25-05-2006, 03:17 AM
sóng vẫn cuốn về nơi miền cát bụi
mây vẫn trôi về 1 cõi mịt mù
tình vẫn thế làm đau lòng nhân thế
suốt cuộc đời ta vẫn mãi khóc than

Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 03:26 AM
Đời vẫn thế ngàn sau vẫn vậy
Sóng vẫn xanh biển bạc mầu hồng
Ai yêu kìa mộng rộng tình quanh
Đến lúc cười ...thật khờ và dại

Ta vẫn đau một niềm đau vô hạn
Bởi sóng tình ...bởi nhớ tới ai
Ta vẫn khóc ...cuộc đời vẫn nhớ
Mối tình nghèo riêng bóng cô đơn

tongnguyenhuy
25-05-2006, 04:03 AM
tình yêu sao lại có nghèo
quyết tâm ý chí thì mèo được thôi
đường đi dù có xa xôi
nhưng khi tới đích thì ôi tuyệt vời

Mèo Lười Cô Đơn
25-05-2006, 04:32 AM
Yêu vẫn vậy duyên thời vẫn vậy
Tình mà nghèo hỏi có được chi
Ta vẫn nhớ khi yêu ...người hỏi
Mỗi buổi chiều liệu có đi chơi

Nhưng vì nghèo ai ơi đầnh vậy
Mỗi chiều tà bận kiếm làm thêm
đâu còn đó tình duyên đâu đó
Thế là nghèo liệu có tình yêu

langtukiem87
28-05-2006, 02:33 AM
gió vẫn cứ hát thầm trong vô tận
nắng vẫn hòa cùng gió khúc yêu đương
tình vẫn thế ngàn năm làm ta khổ
vì phận nghèo mà chẳng dám yêu em

Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 03:26 AM
Yêu là thế duyên tình nào thấu hiểu
Tim vẫn cười lạnh nhạt ...đau thêm
Ta vẫn vậy tim yêu và đau khổ
Đời vẫn buồn khi tiếng nói yêu thương

langtukiem87
29-05-2006, 09:45 PM
yêu là thế âm thầm và đau khổ
khóc thật nhiều mà vẫn phải mất em
vạn lời nói ko thể nào níu kéo
người vẫn xa ta xa mãi tận chân trời

Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 09:51 PM
Ư` thế đoá tình buồn thấu hiểu
Tiếng yêu thương chọn ở ko đi
Yêu vẫn thế ngàn đời như thế
Vướng tình rồi ...lại hận quá đau

langtukiem87
29-05-2006, 09:58 PM
hận 1 thuở chôn mình trong dĩ vãng
đã yêu rồi nhưng lại chẳng nói ra
đau 1 thuở để tình người xa mãi
thà rằng mình đã chẳng biết đến em

Mèo Lười Cô Đơn
29-05-2006, 10:05 PM
Hận làm chi khi tình buồn ko thể
Hỏi yêu kìa sao chẳng thốt lên đi
Để sau rồi đi vào ....quên lãng
Tim lại buồn yêu chẳng thốt câu ...

hoang hon mau tim
29-05-2006, 11:05 PM
thật chán nhỉ sao chỉ hoài hận
ko vui lên đời thêm đẹp tươi
buồn chán mãi ko nên tích sự
hãy sống hết mình vì tuổi trẻ chúng ta

langtukiem87
13-06-2006, 12:41 AM
thật chán nhỉ sao chỉ hoài hận
ko vui lên đời thêm đẹp tươi
buồn chán mãi ko nên tích sự
hãy sống hết mình vì tuổi trẻ chúng ta

hận để biết cuộc đời ko mãi đẹp
khi mà ta vẫn cứ mãi tin người
hận để biết ta cần nên tỉnh táo
có vậy thì đời mới mãi đẹp hơn

đây chỉ là nhưng cảm xúc bất chợt để chúng ta có thể viết thành thơ thôi mà , đâu phải là những gì mà chùng ta luôn đối diện đâu , có phải ko các bạn , đừng hiểu lầm nha

changtraigiavien
13-06-2006, 02:13 AM
Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa phải thề nguyền sống chết


Nếu biết trước tình đời là thế
Vậy xin người cứ để thế cho nó trôi
Thế rồi người sẽ hiểu thôi
Tình yêu chẳng dễ mà thôi dễ dàng

Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa phải thề nguyền sống chết


Nếu biết trước tình đời là thế
Vậy xin người cứ để thế cho nó trôi
Thế rồi người sẽ hiểu thôi
Tình yêu chẳng dễ mà thôi dễ dàng

Thienmy
13-06-2006, 03:10 AM
Người vẫn thế tên chi cũng vậy
Gây đau lòng tưởng xóa được sao?

tuankhanh_tk265
13-06-2006, 06:44 AM
sao nặng lời vậy thiên my
tình ta chia cắt chỉ vì em thui

hoang hon mau tim
13-06-2006, 07:16 AM
ấy da sĩ tử yêu nhau
cõi đời bạc bẽo chỉ giàu ý thơ
chia ly ấy thế cũng thường
đau lòng chi hỡi úa tàn cánh hoa

Thienmy
13-06-2006, 07:32 PM
sao nặng lời vậy thiên my
tình ta chia cắt chỉ vì em thui


Chuyện gì chẳng có nguyên nhân
Chia li cũng bởi một phần tại ai?
Bây giờ không nói đúng sai
Nên đừng vội nói tàn phai vì người ....

Mua Sao Bang
14-06-2006, 01:17 PM
Tại người tại bởi người thôi
Làm tim tôi vỡ nghẹn ngào trong đêm
Tại người tại bởi người thêm
Cho tôi rạng vỡ tim này mãi thôi

Lost.
14-06-2006, 10:49 PM
Trag 9 rồi mạn phép khép lại nha các thi nhân:D