PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm Nàng Đối Thơ



duccho
28-04-2006, 05:03 AM
thơ ta thong thả đi tìm bạn
bạn ta nơi lao hãy đến đây
biết đâu đôi ta lên duyên số
vì thơ mà lại nói lên tình

Thienmy
28-04-2006, 08:08 PM
Nàng thơ lười biếng tận chốn nao
Chẳng biết tình anh chẳng dám vào
Thật lòng em muốn xin anh hiểu
Tình duyên bền chắc phải thật tâm

hoang hon mau tim
28-04-2006, 08:47 PM
xuân xanh phai lối hoa hờn giận
mãi trách nàng duyên quá đa tình
vườn thơ lạc lối xây ảo mộng
có bao giờ mộng thành thực đâu ?

Thienmy
28-04-2006, 08:52 PM
Dẫu là mộng hay chỉ là ảo mộng
Mà trách ta sao quá mãi đa tình
Xuân đã qua hoa tàn nơi cuối ngõ
Chẳng thấy anh về ta cất bước phiêu du

hoang hon mau tim
28-04-2006, 09:08 PM
đời phiêu lãng một mình thật là chán
trách một người để ta mãi chờ mong
lòng vương vấn âu sầu ta thêm hận
ảo mộng nào hay chỉ là đau thương

Thienmy
28-04-2006, 09:18 PM
Lãng tử bước chân chốn bụi trần
Thôi đành chẳng thể trọn mỹ nhân
Vòng tay xin lỗi người xưa cũ
Mong nàng quên đi mối hận sầu

duccho
29-04-2006, 12:22 AM
thank cao trong vắt với lửa chào
các nàng muốn đối lại tui sao
muốn tìm bạn chơi cho đỡ nhớ
đêm về mới thấy mộng chiêm bao

kst.ts
30-04-2006, 02:28 AM
dong chơi một mình uh thật chán
chán gì bằng khi ta mất tình yêu
đã bao đêm ta ôm mộng tương tư
nhận được gì ngoài niềm đau ,hối tiếc