PDA

Xem đầy đủ chức năng : (¯`·.º-:¦:--- Mùa hè chia li ---:¦:-º.·´¯)



black_cat_hn
12-04-2006, 02:34 AM
bài này là bài cat làm từ hồi học lớp 9 khi xa các bạn ......... giờ cũng đã được 5 năm rùi nhưng thấy nó cũng gần với tâm trạng của mấy bạn sắp ra trường nên post chơi ... ko hay nhưng ko được chê nhìu quá nha chê là :andon:
Mới hôm nào tôi bạn còn bỡ ngỡ
Mà hum nay đã nhỏ lệ ra đi
Cành phượng vĩ rủ hoa như chia sẻ
Bầy chim chuyền cành ngơ ngác tiễn chân
................o0o............
Có ai mún làm típ ko nèo :DD: ....... ngồi xem mọi ngừi làm nghen :D

toan khung
12-04-2006, 04:00 AM
4 năm qua tôi bạn học cùng lớp
và cũng biết 1 ngày phải chia tay
hàng phượng kia đứng trong lặng phút giây
nhìn nghẹn ngào, cùng với hàng ghế đá.
hông hay nhưng đừng chê nha, tui cũng học lớp 9 ma`.

haynhintrom
12-04-2006, 11:49 PM
Cũng sắp vào hè rùi phải chia tay bạn bè .........!!!!! BUỒN Ơiiiiii Là ........VUI ... hi!hi
ngoài trời có tiếng ve
đã tới một mùa hè
dù phải xa ban bè
nhưng tôi vẫn vui lè
hehehehehe

black_cat_hn
21-04-2006, 02:18 AM
chết ko cơ chứ nị........... mình làm cái gì mà để em nó gọi mình là anh thế này ko bít ....... ko bít nên khoc hay nên cười nữa :think: ....... :haha: OR :khocnhe:

Ngừi ta đích thị nữ nhi
Mà sao em lại gọi lỡ lòng gọi "anh"?
Bùn... bùn wa' em ơi
Bắt đền em đó làm thơ đi nào :hihi:

black_cat89
21-04-2006, 06:03 AM
tháng năm nữa về lại
thầy già thêm tuổi nữa
bóng thầy gầy hiu hắt
mong manh giữa giảng đường

tháng năm nữa về lại
phượng rực một góc trời
ve vô tình ca hát
rộn rã một góc trời

tháng năm nữa về lại
lại một mùa chia li
nước mắt đọng bờ mi
giờ mỗi người một ngã

tháng năm nữa về lại
lòng bỗng buồn có cớ
thầy vỗ về an ủi
trường đại học chờ con

con cảm ơn nhiều lắm
người cha già thứ hai
người cầm đèn soi sáng
tương lai con rạng ngời

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 06:13 AM
Ta cúi đầu gật khẽ
Chẳng dám bao giờ quên
Mấy năm trời sangs sẽ
Luôn có ấy cạnh bên

Nghỉ ngày mai chia cách
Xa mái trường yêu thương
Giã từ thời áo trắng
Mình lặng lẽ lên đường

toan khung
22-04-2006, 01:36 AM
xin lỗi chị cat nha
em nhầm, em post bài này lên chắc có lẽ ai cũng biết nhỉ
ai là tác giả cho em cảm ơn nha:
Ai xa trường mà không thương nhớ
Dòng chữ xinh cô giảng hôm nào
Giọng ấm êm như lời ru của mẹ
Xa trường với nỗi nhớ mênh mang
Còn gì đâu những dòng chữ thẳng hàng
Dòng chữ xinh ôi! không còn nữa
Lời ru kia không còn trong trang vở
Chỉ có nỗi buồn khắc khoaỉ trong tim
Lại nhớ về những ngày tháng đi tìm
Những kỷ niệm êm đềm và đẹp đẽ
Thật là vui khi đời ta tươi trẻ
Nhưng bây giờ đành xa mái trường xưa
Gửi lại bao nỗi nhớ không mờ
Hãy ở lại vui chung cùng năm tháng
Bụi phấn trắng vẫn còn trên ven bảng
Đã làm tóc thầy thêm" lớn " với thời gian
Thật đau lòng khi nhìn cảnh ly tan
Một con đường chia ly hai nẻo
Nước mắt lệ tràn tim hon héo
Thổn thức nghẹn ngào tạm biệt nhé...trường ơi !!!

thuytinhdo
23-04-2006, 09:34 PM
Muà hè đến hoa phượng hồng đỏ rực
Nghe trong lòng bao cảm xúc trào dâng
Nghe đâu đây tiến nói cuả bạn bè
Nay cách biệt sao tròng lòng tiếc nuối

dinhluu31101988
24-04-2006, 04:23 AM
Học trò thời nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng đi chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn thằng kia cũng gật gù

toan khung
25-04-2006, 03:18 AM
mùa hè đến - giờ chia tay cũng đến
nói gì đây hay chỉ khóc mà thôi
rồi mai đây mỗi đứa 1 phương trời
đem nước mắt vùi vào trong ki' ức

black_cat_hn
29-04-2006, 04:55 AM
:hihi: thơ của mọi ngừi hay quá ........... quá sức tưởng tượng rùi đó ..........

toan khung
29-04-2006, 09:42 PM
seo chị ko làm hả???.......................làm tiếp đi chị!!

neutaconyeutn
29-04-2006, 11:20 PM
Khi cánh phượng cháy đỏ sân trường
Là khi ta phải nói lời chia tay
Trang lưu bút chuyền tay
Những kỷ niệm
Ai hiểu không học trò vu vơ thế
Mà chia tay cũng ngậm ngùi
Thương hoài nhũng kỷ niệm

toan khung
30-04-2006, 12:10 AM
hay....hay......ghê luôn đó!!
cho em làm tiếp nha:
khi cánh phượng đỏ cháy sân trường
khi ve kêu rầm ran lớp học
và khi đó học trò bật khóc
hỏi tại sao???????? không biết trả lời
thời gian ơi sao trôi nhanh vậy?
hãy để cho tôi đc nhớ trường
nhớ hàng cay tôi ngồi đọc sách
nhớ háng ghế (đá) tôi ngồi lúc giải lao
nhớ bóng thầy vất vả và gian lao
vì học trò mà thức khuya dzậy sớm
rồi ngày mai tôi xa tôi nhớ
nhớ háng cây , ghế đá, bóng thầy

hoa_tigon_123
30-04-2006, 12:50 AM
đọc thơ của các bạn ma tui thấy buồn thui ah``````````

toan khung
30-04-2006, 02:06 AM
thơ chuẩn bị xa trường mà ai ai dzì đâu cơ chứ!!!!!