PDA

Xem đầy đủ chức năng : tuyên bố thành lập nhóm Thiên Bình



tongnguyenhuy
15-05-2006, 01:42 AM
hôm roài lên mạng làm thơ
nảy ra ý tưởng giấc mơ anh hùng
đem thân tả đột hữu xung
tìm người tài giỏi gấm nhung lụa là
cùng ta xây dựng sơn hà
Thiên Bình tên nhóm,ta là ông vua
bên ta còn có nàng cua(thiên my í)
và một người nữa là cô mèo lười
tất cả đều rất xinh tươi
quyết xây dựng nhóm người người đều khen

có dzì thiếu xót để mèo lười và thiên my bổ sung

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 01:53 AM
Thật tình nghe mà thấy hen
Người nào có đức cùng vào nhóm chơi
Nhóm tui chẳng kén chọn tài
Chỉ cần, bạn chỉ có tài làm thơ

Chiều tà ra đứng ngõ sau
Thấy người nào đó mập mờ đứng trông
Hoá ra là bác anh hùng ( tống nguyên huy đó)
Lại thêm áo trắng lạnh lùng nữa nghen

Nhóm ta đủ bộ 888 nghen
Giờ thì 888 chuyện tào lao đỡ buồn
Mọi người sem hộ cùng nghen
Và vào đối đáp ... cho liền mạch thơ

Thienmy
15-05-2006, 01:53 AM
"Nàng cua" e lệ đứng lên
Thiên My Tiểu Muội chính tên gọi mà
Tính khí ngang ngạnh chỉ là
Làm duyên đôi chút mặn mà đó nghen
Nay mời cô bác thân quen
Cùng vào thơ đối nhiều phen đau đầu
Nếu ai ý hợp tâm đầu
Xin mời vô nhóm cùng nhau tọa đàm!

tongnguyenhuy
15-05-2006, 02:01 AM
nhóm mình cần có nhân tài
tìm người hiền dịu mời vào nơi đây
cho quân số nhóm thêm dày
cho hoạt động nhóm thêm hay thêm tài

Mèo Lười Cô Đơn
15-05-2006, 02:13 AM
Đức vua đã mở, tiếng lời
Thì mình mèo mướp đặng lời tiếp hen
Mời cô và bác cùng bạn ...
Ai thời muốn đối (thơ ) thì mời dzào dzô

hoang hon mau tim
16-05-2006, 08:24 PM
hicccccccccc nhóm bữa ni cũng có vua
có thật cần tuyển nhân tài
tôi đây giỏi võ có cần dùng ko
nếu cần thì nói liền ngay
tôi làm vệ sĩ hai nàng nữ sinh

tongnguyenhuy
17-05-2006, 03:15 AM
vua ta xét việc tường minh
nàng là người tốt thì rinh nàng vào
lệ phí chẳng tốn một hào
chỉ cần chăm chỉ đến chào hoàng huynh

Mèo Lười Cô Đơn
17-05-2006, 10:54 PM
Chết thật huynh lại làm cao
Hoàng hôn mầu tím muốn vào nhóm ko
Nhóm mình đang muốn đông dzui
Nếu vào nhóm nhỏ xin mời bước dzô

hạ vàng (*-")
18-05-2006, 01:24 AM
bước dzo chỉ ngại về không
nhà thì cao quá hào lại sâu
thân đây thấp bé lại lùn
chạy cho mất dép chó gâu gâu

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 01:40 AM
Nhà tui lắm chó ... bạn ngại vào
Chớ thời nói vội ... thở lời hôi
Tui là chủ đoá ... mời được chứ
Nếu bạn mến thơ xin .. cứ vào

Nhóm tui thành lập chưa lâu
THành viên còn thiếu ... mời người ghé vô
Nệu bạn thực lòng yêu thơ
Xin vào đối đáp ... hoạ tình cho dzui

Thienmy
18-05-2006, 03:03 AM
bước dzo chỉ ngại về không
nhà thì cao quá hào lại sâu
thân đây thấp bé lại lùn
chạy cho mất dép chó gâu gâu


Anh em bốn bể vốn bạn bè
Hạ Vàng sao nghĩ chuyện xa ghê?
Thiên Bình đâu dám chê người nhỏ
Mời bạn ghé chơi chớ bận lòng!

tongnguyenhuy
18-05-2006, 03:09 AM
mèo lười và thiên my chú ý:nên bàn về chuyện vào nhóm thui chớ đừng nên tám nhiều

Thienmy
18-05-2006, 03:16 AM
Quân vương ban chiếu đã nói rằng
Thơ thì không đối cứ lăng nhăng
Vậy mong Minh Vương đà xem lại
Thiên My làm việc có tán đâu (không hề nói quá nhiều đâu nhá)

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 03:20 AM
Quân vương nói lại điều chi nhở
mèo lười nghe chửa thủng lỗ tai
Xin người minh xét dùm cho ạ
Tui thời làm thơ ... chớ đâu 888 (chuyện)

tongnguyenhuy
18-05-2006, 03:37 AM
ngàn lần xin lỗi hai nàng
do tui lỡ miệng lo xa quá nhiều
một lần đã trót nghi oan
vạn lần đã để lỡ làng tình xưa

nangchanhche
18-05-2006, 03:49 AM
Lỡ bước lạc đến nơi này
Thôi thì nán lại xem tài đối thơ
Mong người đừng có quá lo
Ta đây chẳng dám...thi thơ cùng người
Chỉ là muốn nán lại chơi
Vài ba dăm bữa là rời gót ngay :lol:

hoang hon mau tim
18-05-2006, 08:07 AM
cảm ơn nhã hứng lời mời
tím đây cũng muốn xê dời bước xuân
chỉ sợ lòng thơ ko như ý
lời vụng dại thế gian cười

hạ vàng (*-")
18-05-2006, 11:37 AM
muốn bước chân vô ngại người cười
thơ thì chẳng vần cũng chẳng xuôi
nghe quân phán quyết lòng chợt lạnh
bước vội qua mau nhắn vài lời

Thienmy
18-05-2006, 08:50 PM
Lỡ bước lạc đến nơi này
Thôi thì nán lại xem tài đối thơ
Mong người đừng có quá lo
Ta đây chẳng dám...thi thơ cùng người
Chỉ là muốn nán lại chơi
Vài ba dăm bữa là rời gót ngay :lol:


Lạc bước đến đây mời ghé thử
Bạn bè đối đáp có chi đâu
Quan điểm bất đồng thời tranh luận
Chớ quan trọng quá chuyện thi thơ


cảm ơn nhã hứng lời mời
tím đây cũng muốn xê dời bước xuân
chỉ sợ lòng thơ ko như ý
lời vụng dại thế gian cười


Dẫu lời thơ vụng về không ưng ý
Cũng là lời xuất phát tự trái tim
Hoàng hôn tím xin chớ đừng ngần ngại
Cứ tự tin bước vô cửa Thiên Bình


muốn bước chân vô ngại người cười
thơ thì chẳng vần cũng chẳng xuôi
nghe quân phán quyết lòng chợt lạnh
bước vội qua mau nhắn vài lời


Không phải thế đâu chớ hiểu nhầm
Thiên Bình mong muốn bạn bè đông
Hạ Vàng đã tới xin lưu bước
Thiên My Tiểu muội thật lòng mời!

bachlongphi
18-05-2006, 10:21 PM
Thiên Bình một nhóm đã nên
Không biết có thể thêm tên không nào?
Nếu có cho phép em vào
Còn không thì chịu xin chào chạy ra.....

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:28 PM
Bạn ơi chớ vội ... chạy ra
Thiên bình tên nhóm bạn vào cho vui
Chúng tui muốn đủ... bạn hiền
Mời bạn nghé thử ... iu phiền bỏ nha

bachlongphi
18-05-2006, 10:34 PM
Ban à mình chữa chạy ra
Còn chờ người đáp xem là được chăng
Nhưng mà lời bạn thật rằng
Mình đọc chưa hiểu ....được chăng hỡi mèo?

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 10:49 PM
Thế là bạn chửa chạy đi
Mèo ngồi hẵng dọng .. mà cười cái meo
Thích thật nhóm lại có thêm
Một thành viên nữa mèo ngồi vỗ tay
nè bạn vào nhóm bọn mình nhé oke

Thienmy
18-05-2006, 10:57 PM
Cảm tạ Bạch Long đã ghé chơi
Thiên My cảm thấy dạ vui mừng
Thành viên trong nhóm luôn đoàn kết
Nếu bạn hợp lòng hãy ghi danh

Bạn có thể liên lạc với TôngNguyênHuy, mèo lười hoặc Thiên My để biết thêm chi tiết
- Cám ơn bạn nhìu-

bachlongphi
18-05-2006, 11:01 PM
Vui vui quá xá là vui
Từ nay nhà đã có rùi vui ghê
Vậy thì nhất quyết ô kê
Làm thành một nhóm lòng thề không phai.....

hạ vàng (*-")
18-05-2006, 11:18 PM
Không phải thế đâu chớ hiểu nhầm
Thiên Bình mong muốn bạn bè đông
Hạ Vàng đã tới xin lưu bước
Thiên My Tiểu muội thật lòng mời!

người mời người dí chạy seo kịp ?
chân yếu tay mèn giống nữ nhi
nếu đã mời tui xin nán lại
còn không hợp ý xin rút lui

tongnguyenhuy
18-05-2006, 11:30 PM
hôm nay thấy thật là vui
có nhiều khách quí tới lui trong này
bạn nào vào nhóm đến ngay
nhắn (tin) cho tại hạ ,thiênmy,mèo lười
chờ cho bàn bạc xong xuôi(nhanh thui)
thì mình vào nhóm đông vui càng mừng


nếu muốn vào nhóm mong các bạn nhắn tin cho mình roài mình sẽ đáp lại nghe
chớ trong này mình không biết là ai vào đăng kí hay đối thơ hết chơn
thông cảm nghe

Thienmy
18-05-2006, 11:57 PM
người mời người dí chạy seo kịp ?
chân yếu tay mèn giống nữ nhi
nếu đã mời tui xin nán lại
còn không hợp ý xin rút lui


Không sao Hạ Vàng cứ ghé thăm
Dạo qua thử sức đối vần thơ
Cảm thấy hợp duyên mời tham dự
Thiên My vẫn đợi cửa đón mời

Mèo Lười Cô Đơn
19-05-2006, 10:35 PM
Chúng tôi là một ... nhóm thơ
Xin mời các bạn yêu thơ nghé vào
Đã nghé thì hãy ... thêm vào
Một hai câu đối cho tình thêm hương

Nhóm mình nay đã có thêm
Hai thành viên nữa ... thật là quá vui
Nếu ai muốn cùng hoạ tài
Xin mời vào nhóm thiên bình ... bạn ơi

heo con ũn ĩn
20-05-2006, 03:34 AM
Thiên Bình là cái chi chi
Tài năng tui có nhưng chẳng muốn vào
Thiên My thì thích chiên xào
Mèo kia hung dữ cứ đòi "mần" tui

hú hù hu

Mèo Lười Cô Đơn
20-05-2006, 06:18 AM
Thiên bình là nhóm chúng tôi
Tài thời chẳng có ...chỉ làm thơ vui
Nếu heo đây chẳng thích vào (nhóm )
Thì mèo cũng chẳng nói lười nào thêm

Thiêm my vốn tính thích xào
Mèo lười thích nướng ...để rồi cùng ăn
Thịt heo ngoài chợ có nhìu
Heo con ủn ỉn mèo nào nỡ băm

hạ vàng (*-")
21-05-2006, 10:04 PM
heo ủn ỉn băm làm món chả
thịt giòn giòn để mỡ xào lăn
thị thơm ngon vì còn là heo sữa
lỡ luộc rùi đành phải ăn nhanh

ps : Con bé nì đang single nà >.<
Ai mún làm wen thì vào add nick azfetec trong yahoo Mess nha ^.^
<------- chiện khó tin . chắc là một ..... khổ kế

heo con ũn ĩn
21-05-2006, 10:48 PM
@hạ vàng---> chả có gì đâu, đây là sự thật đó con bé azfetec là bạn thân của tui , nó bảo là trênn đồi này ko có ai cua nó đc hít nên tui tung tin ra cho cả làng dập nó chít :D

Thân heo vừa béo lại vừa giòn
Bảy nồi ba chìm với nước non
chín tái mặc dầu tay Mèo - Hạ
Thơm tho mặn nồng cũa do My :D

(xin lỗi Ms HXH)

Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 10:55 PM
Chết thật heo lại dỗi hờn
Mèo thời đã để heo còn đối thơ
Chớ còn chớ mún ăn heo
Xin mưòi các hạ hỏi qua mèo lười

HotSauRieng
22-05-2006, 01:00 AM
Nhà bạn lắm chó nhìu gà
Nhà tui có cã 1 đàn sói lang
Koi chừng thịt hết đó nha

Vô thì vô đại sợ gì chó nhà
Nó cắn 1 fát.. cắn lại gấp 2

hoang hon mau tim
22-05-2006, 04:58 AM
xin chào thien my , mèo lười
tím đây rất muốn đồng hành cùng cô
huy đà cũng đã phê qua
như mà sao khó vì tên thiên bình
my làm ơn copy hình biểu tượng qua cho tím nhé

Mèo Lười Cô Đơn
22-05-2006, 07:08 AM
Tím ơi cứ mạnh bước vào
Đi vào trong nhóm mọi người hoan hô
Thế là mèo lại có thêm
Một người thêm nữa thật là rất vui
nick cua mình là bienxanh_hs_2005 liên lạc nhé mình sẽ coppy cho bạn oke

hạ vàng (*-")
22-05-2006, 04:10 PM
thân thì trắng nõn thịt lại giòn
đem lên giàn nướng làm nguyên con
tiêu hành sã ớt cho thêm đậm
nhớ về tây thiên rủ bà con ( tới thêm để ăn típ )

@hạ vàng---> chả có gì đâu, đây là sự thật đó con bé azfetec là bạn thân của tui , nó bảo là trênn đồi này ko có ai cua nó đc hít nên tui tung tin ra cho cả làng dập nó chít <---- xinh dz không nên đập chít , fi' lém chật ngáp thoai

tongnguyenhuy
23-05-2006, 02:16 AM
thân thì có trắng thịt có ngon
nhưng mà kiêu quá người đâm hoảng
ai mà cua được mạng chẳng còn
để nàng trinh tiết với nước non

hạ vàng (*-")
23-05-2006, 05:28 PM
gái kiêu là gái dễ siêu lòng
lực bất tòng tâm nên ở không
lời thề non nước ngừơi vẫn giữ
quanh năm suốt tháng đành ở không

tongnguyenhuy
23-05-2006, 09:29 PM
gái kiêu ta vẫn hằng mong
nhưng vì ta tán chẳng xong thui về
ở thêm kẻ mắng người chê
ta nên trở lại hiền thê đang chờ

hạ vàng (*-")
23-05-2006, 10:32 PM
đã có vợ còn đèo bồng chi rứa
không khéo thay tối về nằm không
đừng ham chả cá - nem lạ mắt
không chừng chỉ còn mỗi bộ lông

Thienmy
23-05-2006, 10:59 PM
Lâu rồi tui mới ghé lại thăm
Pic thơ không lẽ đã thay màu?
Hôm qua còn nói không vô tám
Sao để bây giờ chuyện gái trai ????!

hạ vàng (*-")
24-05-2006, 09:48 PM
ngẫu hứng nên duyên người cố nhân
xa lạ vần thơ thành bạn thân
vì thân trai gái nên 8 tí
kết bạn tâm giao có được không

Thienmy
25-05-2006, 12:44 AM
Kết bạn tâm giao chuyện vẫn thường
Người tui muốn nói chính Quân Vương
Ngày trước nói tui không được 8
Đến nay chính Ổng lại quá nhiều!

luusquare
25-05-2006, 12:57 AM
:sing:
Nhóm này xem ra 8 thấy cũng ghê
Đứng ngoài đọc xong mê liền
Dừng chân nối lại bài thơ kẻ trước
Phải vẫn nhớ đến ước thề?
...

Thienmy
25-05-2006, 01:14 AM
Ước thề chuyện chi chẳng dám bàn
Sao không ở lại 8 đôi câu?
Thiên Bình vẫn muốn mong thêm bạn
Giao lưu tình cảm xóa ưu phiền!

hạ vàng (*-")
25-05-2006, 12:27 PM
tội lỗi quân vương vẫn bị khìn
triều chính việc công vẫn liên niêm
my oai nguời cũng nên thung củm
để vương lelax kẻo lại die

Thienmy
26-05-2006, 01:28 AM
Cũng biết quân vương mang nhìu tội
Nhưng vì việc nước vẫn cho qua

tongnguyenhuy
26-05-2006, 01:34 AM
làm dzì trẫm đây mang nhiều tội
không lẽ thienmy muốn tiếm ngôi
bà dzô bà tám tui cũng tám
bằng anh bằng chị có thế thôi

okanobee
26-05-2006, 02:38 AM
Thiên Bình - nhóm ấy , có những ai
Thi thơ đối đáp có bao tài
Thơ có say nồng , tình có đượm
Dừng bước nơi này , há hỏi ai ?

tongnguyenhuy
26-05-2006, 08:08 AM
khách sao dừng bước hỏi bao tài?
hơi tí khinh khi tôi sợ hãi!
thơ chẳng được hay tình chưa đượm
khách vui ở lại không thì bye.

sorry nhưng bạn hơi kiêu thì phải

Thienmy
26-05-2006, 08:34 PM
làm dzì trẫm đây mang nhiều tội
không lẽ thienmy muốn tiếm ngôi
bà dzô bà tám tui cũng tám
bằng anh bằng chị có thế thôi



Nào tui có dám tám nhiều đâu
Quay đi quay lại vẫn có đầu
Chủ đề Quân Vương thời vẫn thế
Quân Vương phạm luật có phải tui?


Thiên Bình - nhóm ấy , có những ai
Thi thơ đối đáp có bao tài
Thơ có say nồng , tình có đượm
Dừng bước nơi này , há hỏi ai ?


Thiên Bình điểm hẹn bạn gái trai
Thi thơ biết phận chẳng hơn tài
Nếu bạn ngẫu hứng Thiên My sẽ
Chỉ người đối đáp với những ai!
Vần thơ không được hay lắm, mong OKANOBEE bỏ quá

hạ vàng (*-")
27-05-2006, 12:45 AM
nếu vương cũng 8 thì đừng trách
my kia cũng chỉ bước theo thôi
thôi thì dừng lại đừng tranh cãi
kẻo thiên hạ cười nhóm mất hay

endless_love_410
27-05-2006, 06:08 AM
Có chắc Huy làm được vua?
Chưa gì mà đã xưng danh anh hùng
Lại còn đòi làm Hoàng huynh
Có dám tìm gặp cung tui so tài ? :hug:

luusquare
28-05-2006, 01:28 AM
:flower:Ây ấy...
Chữ tài giá đáng bao nhiêu,
Bước ngang thấy liền liều vào can ngăn.
Thiên Bình thương mến mọi người,
Chớ có khẩu chiến ấy người thông minh.

:cooll:

Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 03:40 AM
Có chắc Huy làm được vua?
Chưa gì mà đã xưng danh anh hùng
Lại còn đòi làm Hoàng huynh
Có dám tìm gặp cung tui so tài ? :hug:

Xin chào bạn ghé tới chơi
Nhóm tôi có đủ mọi người xưng danh
Huy kia liệu đủ đức tài
Là do nhóm cử nhòm bầu thế thôi

Chớ còn bạn thích so tài
Xin mời mở bic cùng ...tài họa thơ

abc 1246
28-05-2006, 05:24 AM
Thiên Bình nhóm đối thơ trao
Dạ ấy khắc gi những chữ nao
Có trong có đẹp như tiếng sáo
Thiên Bình lập nhóm bởi nguyên nao ????

heo con ũn ĩn
28-05-2006, 07:47 AM
ấy a nhộn nhịp hãi
thiên bình đắt khách ghê

mèo lười vẫn như vậy
chào hàng rất xinh tươi :flower:

Mèo Lười Cô Đơn
28-05-2006, 09:55 PM
Thiên bình là nhóm chúng tôi
Cảm ơn các bạn ...lui chân ghé vào
Tuy rằng lập nhóm có vua
Nhưng mà nhóm rất ...hài hoà ko nganh

NHóm mình tài chẳng có chi
Chỉ là gẫu hứng hoạ vài chút thơ
Tài mọn chẳng có nghĩa gì
Chỉ cần các bạn lui vào thấy dzui

hoang hon mau tim
29-05-2006, 01:14 AM
vui vào vườn thơ gọi chút là
thi thơ tài đối đời thêm nhộn
cớ há chi hà phải cứ lo
thiên hạ lắm tài đời ghen ghét
chỉ mãi vui thôi mặc kệ người

Thienmy
29-05-2006, 03:22 AM
Có chắc Huy làm được vua?
Chưa gì mà đã xưng danh anh hùng
Lại còn đòi làm Hoàng huynh
Có dám tìm gặp cung tui so tài ? :hug:


Thiên Bình nhất trí mời đăng quang
Hoàng Đế ngôi cao bước vững vàng
Endless không phục mời bước tới
Thiên My tài kém đã sẵn sàng!


Thiên Bình nhóm đối thơ trao
Dạ ấy khắc gi những chữ nao
Có trong có đẹp như tiếng sáo
Thiên Bình lập nhóm bởi nguyên nao ????


Thiên Bình thành lập nhóm thi thơ
Thành viên trong nhóm vẫn đợi chờ
Bạn hiền khắp nơi cùng tụ họp
Thi thơ, đối đáp tỏ chí chơi

@: Gửi Hoàng Hôn Màu Tím: Cám ơn bạn rất nhiều! Bạn đã bắt đầu thay đổi chữ kí chưa? Hãy liên lạc với mình hay Mèo lười nhé!

endless_love_410
30-05-2006, 04:09 AM
Tui chỉ ghé qua đùa chút xíu
Nào muốn thi thơ chẳng thích vua
Thiên bình tui chẳng hề háo thắng
Ngôi ảo tui chẳng dám mơ bao giờ !

Mèo Lười Cô Đơn
30-05-2006, 10:18 PM
Sao bạn nói ảo mơ thời khó hiểu
Tiếng than kìa có hiểu ...gì đâu
Nào ngôi hão hay vinh danh cũng kệ
Nhưng chữ tình mới quý lắm ai ơi

Ai mún cũng thiên bình chung vui hãy liên lạc để sửa chữ kỹ nhé uke

romeo si tình
31-05-2006, 06:55 AM
ái chà nhóm thât là hay
mình đây cũng muốn vào ngay tức thì
nhưng mà vẫn vẫn ngại bởi vì
văn thời thì dở đâu bì được ai
chẳng nhờ ai đó làm mai
mình vô nhóm nỡ có ai đuổi mình?
ngại lắm chớ bộ làm thinh
thơ mình củ chuối nhưng mình vẫn mê

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 07:26 AM
Romeo ngại gì chữ tài
Sem rằng tình cảm mặn mà hay ko
Thiên bình chẳng chê bai chi
Chỉ sợ bạn đó ...chê hoài ko vô

romeo si tình
31-05-2006, 08:05 AM
ây da muốn lắm bạn ơi!
tại mình củ chuối tìm nơi không à
muốn vào mà chảng bít tra
tìm đâu để nói để mà vô luôn

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
31-05-2006, 08:12 AM
THIÊN BÌNH nghe cũng hay hay
lão phu xin có ý này được chăng
viết thơ lão sẵn tài năng
nếu được vô nhóm sẽ hăng muôn phần

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 08:15 AM
Làm thơ mèo chẳng tài năng
Nhưng mà góp nhỏ đối vần thử hen
Nếu ai muốn vào nhóm chơi
Xin mời sửa chút ...là vào được thôi
các bạn chỉ sửa chữ ký thui ...liên lạc với mèo uke

romeo si tình
31-05-2006, 08:31 AM
thực ra mình đã làm thơ
từ thời còn bé lơ mơ học đòi
viết xong thì chẳng dám coi
chỉ vì chữ xấu nên thôi chẳng làm
lớn nên chữ cũng tạm tàm
nhưng mà vẫn ngại không làm như xưa
bởi vì tớ biết là chưa
đủ tài để ứng để thưa lời gì
mong rằng vào nhóm sẽ thi
để mình thêm chút tự tin bạn à

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
31-05-2006, 08:43 AM
viết thơ thì cũng có siêu
dưng sửa chữ kí xem chừng khó đây
thương cho một tấm thân gầy
sửa đi sửa lại suốt ngày ko xong

oac oac tớ ko bít sửa chữ kí mới gay chứ sao bi giờ

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 07:12 PM
Hãy vững vàng tự tin vào tất cả
Rồi con đường sẽ dẫn tới thành công
Mèo từ nhỏ chưa hề vướng thơ văn
Nhưng sem chừng ...thơ dạo này dào dạt

Thiên bình nhóm rất nhỏ thôi
Nhưng tình người đó có nhiều lắn hen
Các bạn muốn ghé cùng chơi
Sửa mau chữ kí ...là mèo uke

endless_love_410
31-05-2006, 07:34 PM
Tại sao nhóm không làm thơ theo chủ đề ?

Vào nhóm thì phải sửa lại chữ kí như hình 2 trái tim kia ư?
Sao không để mọi người thích hình nào thì dùng ?
À tại sao nhóm không làm thơ theo chủ đề?

Mèo Lười Cô Đơn
31-05-2006, 07:50 PM
Tại sao nhóm không làm thơ theo chủ đề ?

Vào nhóm thì phải sửa lại chữ kí như hình 2 trái tim kia ư?
Sao không để mọi người thích hình nào thì dùng ?
À tại sao nhóm không làm thơ theo chủ đề?

Chủ đề nhóm có nhiều rồi
Bạn hãy sem thử rồi vào đối hen
Sống trên đời ...ngừi đều quy tắc
Nhóm mình cười chút ...ý nhỏ thôi

bọn mình làm vậy để các thành viên giống nhau chút

Squall Leonarth
01-06-2006, 06:46 AM
Hoan hô cả nhóm thiên bình
Tụ tập nhau lại thơ tình cho vui
Đã vậy sao ko gọi tui
Tui vào tui đối thêm vui cả nhà

Thơ tui thì cứ gọi là
Vừa làm vừa ngủ lại vừa cà kê
Thơ gì mà dài lê thê
Góp vui 1 chút đừng chê tui mà......ha` ha`(^^)

romeo si tình
01-06-2006, 07:54 AM
hi hi zui quá là zui
nay thi tốt nghiệp tui cui được bài
biết rằng là kẻ kém tài
nên thui ké tạm nhìn bài bạn bên
số mình đúng thật là hên
găp ngay cô bạn thích tên gà mờ
vậy là câu trước sau lời
cho mình chép tít không rời mắt ra
giám thị thì cứ hay la
nhưng mà tui đã có 3 cái bài
bài thì cứ nói dài dài
để chêu giám thị chép bài dễ hơn
nghĩ là số đến là hên
nhưng trai như thế thì nên chuyện gì
(bài này nói để chỉ trích mấy thằng cha phòng mình , không làm được bài đi quay cóp nhìn bài bạn gái lại còn đem khoe với mình. nghe mà tức mà xấu hổ thay cho chúng )

romeo si tình
01-06-2006, 08:11 AM
chào anh chào chị chào em
tui là lính mới chưa quen gởi bài
anh em toàn những người tài
chỉ cho đôi chỗ viết bài cho hay

nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
01-06-2006, 08:15 AM
thật khổ cho cái số tôi
làm văn xong mới bít ôi lạc đề
lúc đầu cứ cười hề hề
"ha! đề quá dễ ta về liên hoan

anh này khiêm tốn quá ha
nhìn anh tui thấy kém xa anh rùi
chỉ việc xóa chữ kí thui
thế mà làm mãi tới lui không thành

muốn vào thiên bình mà ko dc

Mèo Lười Cô Đơn
01-06-2006, 09:12 AM
Bạn ơi hãy cố thử sem
Vào làm chữ kỹ cũng chẳng khó chi
Nếu thiệt thì mèo xin thưa
Mèo lười làm hộ ...uke liền à

Ý của bạn như thế nèo để mèo làm nhé còn bạn thiên bình đại ca làm ơn cho thêm chữ thiên bình ở đầu đi uke ...

hạ vàng (*-")
01-06-2006, 11:56 AM
tình tự tâm đâu cần tranh cãi
luật đã ban hà cớ quanh co
người không muốn nhóm dù nhỏ không giữ
ý do người tự quyết định đi thôi

Mèo Lười Cô Đơn
04-06-2006, 07:36 AM
Thiên bình nhóm nhỏ nay vui
Vì rằng đã có vài người vào nha
Lại thêm cả khách ...gần xa
Ôi mèo vui quá thật là hết chê!

.::Milos::.
04-06-2006, 09:58 AM
Milos= thiên bình cho tham gia với :D

tieu_khi_vinh
04-06-2006, 08:02 PM
Mình là khách mới tại đây
Tay khô tay ráo chẵng hay biết gì
Xin cho hỏi nhỏ câu ni
Thiên bình câu gọi là gì vậy ta?

Thienmy
05-06-2006, 01:23 AM
Mình là khách mới tại đây
Tay khô tay ráo chẵng hay biết gì
Xin cho hỏi nhỏ câu ni
Thiên bình câu gọi là gì vậy ta?


Thiên Bình có nghĩa là ngay thẳng
Dọc ngang trời đất vẫn thăng bằng ...

bachlongphi
05-06-2006, 04:08 AM
Thiên bình một nhóm iu thơ
Cùng nhau xây dừng vườn thơ tươi màu
Hôm nay hay mãi mai sau
Vẫn không thay đổi ... một câu chung lòng...

Người Điên Yêu Thơ
05-06-2006, 07:57 PM
Hiền không dám nhận , điên thì có
Nhìn tới tên ta sẽ biết liền
Tài cán không nhiều xin chỉ giáo
Ta đây cũng ráng đỡ vài chiêu

bachlongphi
05-06-2006, 09:14 PM
Chỉ giáo thì nào có dám đâu
Nhưng xin được đối tạm vài câu
Người điên bất lão ai không thích
Chẳng sợ gì ai.... lại sống lâu....

Mèo Lười Cô Đơn
06-06-2006, 08:27 AM
Hôm nay mèo lại làm thơ
Chào người khác lạ ...ghé vào đây chơi
Yêu thơ vẫn một phép mầu
Người điên cũng thế kẻ đần há chi!

Thienmy
07-06-2006, 01:02 AM
Lâu lắm trở lại với trang thơ
Mệt mỏi vì ai dáng bơ phờ
Bỗng đâu thay thế niềm vui mới
Bạn bè vui vẻ đối nhịp thơ

hạ vàng (*-")
07-06-2006, 06:15 PM
người xưa vẫn đợi với nàng thơ
một bức hoa tiên vẫn đợi chờ
ngàn năm bay mãi mây lặng lẽ
đợi người trong mo65ng suối tóc mơ

Mèo Lười Cô Đơn
08-06-2006, 10:01 PM
Hạ kìa nhớ đến tuổi thơ
Nào thì mắt nhỏ nào người dáng thanh
Và khi tình mộng tan nhanh
Rồi ngồi chỉ đợi đêm nằm mơ thôi

Lost.
09-06-2006, 09:06 PM
Thiên Bình nhóm đã lập nên
Chúc cho nhóm sẽ lâu bền đối thơ
Vườn hoang mong hết ở hờ
Lời thơ xin thắm mộng mơ bội phần