PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ lắm người ơi.



Nike2812.
11-06-2006, 06:57 AM
Thưở chưa yêu,lòng đơn côi là thế,
Lúc yêu rồi,sao đời vẫn cô đơn.
Từng ánh mắt,ai gửi về nơi ấy,
Những ơ hờ,ai vứt bỏ về ai.

Cánh thư xanh trao người trong thổn thức,
Nhờ vần thơ run rẩy tiếng yêu đầu.
Lời ai nói,xin ai đừng vội vã,
Hãy chân thành,ầp ủ,làm được không?

Tình yêu này,chân thành hay nồng cháy,
Nghĩ về ai,từng phút hay từng giờ.
Nhưng tất cả ai làm chỉ có vậy,
Bởi nghĩ rằng,chân tình sẽ thành thôi.

Ai biết được,ai kia cần phải có,
Có chút tình ai gửi để làm tin,
Không quà tặng,cũng không phải dòng thiếp,
Cánh hoa hồng,tháng ngày sẽ tàn thôi.

Người muốn tin,tin người không lừa dối,
Nhưng sao người chẳng thể làm người tin.
Ngày qua ngày,liếc nhìn trong vội vã,
Sắp xa rồi,sao tình còn dở dang?

Mùa thi đến,mùa chia tay lặng lẽ,
Gửi về nhau lần cuối những vui buồn.
Chiếc xe đạp,con đường vương đầy nắng,
Ai với ai,thinh lặng lối đi về.

Lần đầu tiên,rồi sẽ là lần cuối,
Là hai người,nhưng là một chiếc xe.
Ba năm trôi,ba năm lòng xao xuyến,
Gần bên nhau,có nhau chỉ một ngày.

Chốn giảng đường,xa xôi Hà Nội phố,
Cũng thưa dần,những lần hỏi về nhau.
Một ai đó vẫn gửi lòng nơi ấy,
Nhưng nơi nào...ai đã thuộc về ai...

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 07:05 AM
THơ bạn kìa mắt nhỏ thơ ngây
Hay hồn cười đau khi chia nửa
Ai cũng thế cô đơn hay là nhớ
Vẫn bật cười mắt nhỏ ướt cay

Thủa khhi xưa yêu hay mong đợi
Tình sẽ lồng ôm ấp liệu vui
Nhưng ai đó hay người xưa đâu có
Chữ tình khờ xen lẫn tim chung

Nike2812.
11-06-2006, 07:15 AM
Tình dẫu khờ,nhưng đâu phải lầm tưởng,
Chỉ tại người thưở ban đầu ngu ngơ,
Thích người đó,chỉ thích thôi là được,
Nghĩ tình yêu đơn giản,thật dễ dàng.

Rồi bất thành,rồi ôm lòng thương nhớ,
Gửi vần thơ,mong tỏa chút âu sầu.
Nhưng ai ơi,sao thơ người khó hiểu,
Đọc nhiều nhiều cũng chẳng hiểu lòng ai...

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 07:21 AM
Tình đã khờ sao mà không tưởng
Hay ai cười lòng dạ vẫn đau
Tôi vẫn thế nhưng ai thời quên mất
Buổi ngày đầu, nay đã chia phôi

Nike2812.
11-06-2006, 07:32 AM
A,hiều rồi,hiểu ý người muốn nói,
Nói thay người,an ủi,vỗ về ai.
Nhưng người ơi,người tôi thương thật khác,
Chẳng nên thơ,vui vẻ giống như người.

Mèo Lười Cô Đơn
11-06-2006, 09:18 AM
May rằng người hiểu vần thơ
Còn mèo thì đó rất là vô duyên
Còn mèo ấy chẳng nhận thêm
Là người vui tính hay cười nữa đâu

tuankhanh_tk265
12-06-2006, 07:44 AM
ui giời mấy chuyện yêu đương
iu rùi thì khổ sướng vui nỗi gì

holydangyeu
24-06-2006, 12:45 AM
đối thơ hay quá xá,tiếp đi mấy anh

romeo si tình
24-06-2006, 01:02 AM
yêu nhau mang nặng khổ đau
để rồi sau lại xa nhau hỡi người
thôi thì mỗi đứa một nơi
để cho đau khổ xa rời được thân

Sekhoviyeu
24-06-2006, 03:50 AM
Dài wa' người oi.................

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 04:02 AM
Thơ dài đâu có tại ai
Mà do tâm tưởng thật là nhớ nhung
Đọc được mới gọi yêu ...thương
Chứ còn nói thế ...vậy hoài hiểu ko?

Đa Tình
24-06-2006, 05:11 AM
Đa tình đã hiểu rõ lòng người
Cũng thương cũng nhớ cũng đầy vơi
Giờ đây anh quyết tìm em đó
Để bắt tim em giữ trọn đời

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 05:18 AM
Ở đây vốn thật vu vơ
Đa tình nói nhỏ ai kìa nhớ ko
Mèo thì lòng vẫn ...như không
Yêu thơ hoạ tiếng ...tình sầu có chi

Đa Tình
24-06-2006, 05:22 AM
Yêu thơ họa tiếng đã có rồi
Sao em không thữ thữ lần thôi
Thữ yêu anh nhé ...đừng bối rối
Bỡi trái tim anh chẵng xa xôi

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 05:25 AM
Yêu mà phải thử anh ơi
Tim em đau nhói, ấy roài lệ rơi
Lên rằng mèo chẳng muốn khơi
Thêm đây sầu nhớ, ...cho rầu mắt nhung

Đa Tình
24-06-2006, 05:30 AM
Mắt nhung cứ việc rầu đi
Vì rầu sẽ đẹp việc gì phải lo

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 05:36 AM
Rầu rì ấy thế mới thơ
Khóc than mới biết ấy kìa vô tâm

Đa Tình
24-06-2006, 05:44 AM
Nào anh đâu phải vô tâm
Thực ra anh đã âm thầm yêu em

Mèo Lười Cô Đơn
24-06-2006, 05:46 AM
Bây giờ mới biết tâm tư
Thì rằng vẫn thế ...đa tình vô tâm

laitiensinhvn
24-06-2006, 11:55 AM
đối thơ hay quá xá,tiếp đi mấy anh

Người yêu ơi cho em xin hỏi nhỏ.
Mắt người nhìn là ghét hay thương ?
Người nhìn em người hiểu được gì ?
Thương người lắm nhưng người đâu có biết...!

Trời!
Đã cất tiếng gọi "người yêu" !
Mà không biết măt kia thương hay ghét
Có lẽ người ta đang sì trét
Khi mắt mình nhìn đăm đắm ..măt người ta .


Bây giờ mới biết tâm tư
Thì rằng vẫn thế ...đa tình vô tâm


Tình kia vốn ở cạnh tâm
Tình đa tâm túc ấy là thường thôi
Nay tâm người bỏ mât rồi,
Tình âu cũng vội dóng hồi chuông tan.
Chữ yêu đã hết mộng úa tàn ,
Tâm kia -tình đó xét bàn làm chi
Dưới sông bến đợi thuyền đi,
Trên trời chim nhạn đôi đương chia li .
Cười vui ngắt tiếng -khoc thời ti ti ...

đức thịnh online1991
24-06-2006, 07:26 PM
em chuẩn bị thi vào lớp 10 chạm phải môn sử, có ai giúp mình học bài dễ thuộc hơn ko dzậy mình học bào kém lắm , cảm ơn nha hu hu

saygoodbye
24-06-2006, 09:29 PM
nhớ lắm anh ơi thuở ngày xưa
đôi ta cùng đứng núp dưới mưa
cơn mưa dài quá trong đêm tối
gắn kết hồn ta vào với mưa

giờ này cơn mưa kia lại đến
nhưng anh nay đã không còn bên em
biết nóii làm sao giòng lệ bên thềm
mưa đêm con tim em nghe buốt giá

tongnguyenhuy
25-06-2006, 02:43 AM
nhớ lắm anh ơi thuở ngày xưa
ngày mình quấn quít lắm say sưa
cơn mưa hờ hững trong đêm lạnh
nhưng là cố ý chẳng phải bừa

giờ em cô độc giữa cơn mưa
hình bóng ngày xưa không còn nữa
mưa chi vô tình chua chát quá
để em cứ nhớ thuở ngày xưa

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 04:20 AM
Tình kia vốn ở cạnh tâm
Tình đa tâm túc ấy là thường thôi
Nay tâm người bỏ mât rồi,
Tình âu cũng vội dóng hồi chuông tan.
Chữ yêu đã hết mộng úa tàn ,
Tâm kia -tình đó xét bàn làm chi
Dưới sông bến đợi thuyền đi,
Trên trời chim nhạn đôi đương chia li .
Cười vui ngắt tiếng -khoc thời ti ti ...

Đời là khúc muộn biệt ly
Hay đâu cũng chỉ biết mình à nha
Cho lên chớ vội nói xa
Ai người tình úa, ai ngừi vô tâm
Tâm người lúc có muộn ko
Hay là chỉ vội, có rồi cách xa
Lên rằng ta đã vội câu
Yêu thương chi để mong sầu ly tan

laitiensinhvn
25-06-2006, 04:31 AM
ai bảo đời là một khúc biệt ly
mà sao ko chịu học chữ vì
Vì sao li tán ,vì sao khổ
Đã yêu người mà đã hiểu người chi ?

Mèo Lười Cô Đơn
25-06-2006, 04:40 AM
Sao mà ko thể nói chi?
Mà sao ai bảo ko ly hay là...
Ta thì cũng chẳng hiểu chi
Nhưng đời mộng ảo biệt ly muộn màng
Chứ còn bạn chẳng phiền màng
Thì đời dzui thế, bạn cười thấy vui!

tu phi
25-06-2006, 04:45 AM
chao ban lam tho rat hay ban co the cho minh lam quen va cung nhau xay dung bai viet dươc ko chung minh co the trao doi tac pham cho nhau de cung xay dung bai viet thanh dat hon
chuc ban vui ve

holydangyeu
25-06-2006, 10:32 PM
thơ hay thật đó.........

Cũng chẳng biết vì đâu em khóc
Khi anh đi qua không kịp thấy mình
Bước vội vã, có điều gì phía trước?
Có điều gì mà không phải là em


Miệng nói thế nhưng lòng nghĩ khác
Yêu nhau rồi lại khóc lại than !