PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...Ai cùng lạnh lẽo...hãy đối đi...



*Mãi Xa*
19-02-2006, 05:19 AM
Đêm canh dài nghe tiếng dế kêu thương,
Sầu lẽ bạn tiếng buồn nghe nức nỡ,
Trời xui khiến hai dứa mình gặp gỡ,
Rồi khiến xui hai đứa phải chia lìa !

Ngồi một mình chiếc bóng với đèn khuya,
Trong cuộc đời bước đi trong bảo táp,
Con chim nhỏ ẩn mình tìm chổ nấp,
Gió lạnh luồng trong đôi cánh co ro !

Nào biết đâu những câu chuyện tình cờ ?
Làm nước mắt lệ nhoà trang nhật ký,
Cố lãnh quên cuộc đời là mộng mị,
Hiện thực buồn chôn dấu nổi niềm riêng !

[L]ight
20-02-2006, 06:27 AM
Em nhận ra mình - nông nổi cả tin
Nên chút hận vào thơ, anh hiểu hết
Câu thơ viết là chút lòng dâng hết
Để lặng im hoá đá đấy mà thôi

Dòng sông em cứ muốn mãi đắp bồi
Phù sa lắng để cánh đồng bát ngát
Nhớ một thời, tình yêu dâng tiếng hát
Giờ lặng im, khắc khoải nhớ, lặng im

Để phố xưa, chiều loang tím nỗi niềm
Bao cảm xúc, đành thôi, sầu lên tiếng
Tim hoá đá, trời cao ơi, có hiểu
Nỗi đau này nứt rạn, vỡ rồi ư ?

thao_uyen80
20-02-2006, 07:36 AM
vòng đời đi mãi buồn muôn lối
tình chút còn đây gợi cảnh sầu
có nhớ vấn vương lòng nan giải
chỉ bận dấn thêm vào lối sầu


:jerry:

vẫn biết tỉnh kia còn vương vấn
chút nhớ chút thương gởi tả lòng
vẫn biết tình xưa xa khôn tả
mà vẩn ngồi đây chút ngậm ngùi


:jerry:
rồi đây.............

ngày qua tháng tới khôn dịch chuyển
niềm xưa lui vào trong sâu thẳm
quên hết sầu đi ta tự tại
cuộc sống muôn mảu cuộc sống ơi !!


:jerry:

bạn nhé cùng tôi vần nhịp sống
đem sức xanh tươi dệt màu đời
xin đừng buồn ngơ ngẩn
phí hoại lòng ta , uổng tuổi người
vì ta là ban mãi , bạn- chữ muôn đợi

doivonghia
20-02-2006, 08:40 PM
Hỡi giấc ngủ đừng đưa ta vào mộng ...
Để hồn ta thanh thản với đêm dài ....
Để lòng ta không còn là nỗi nhớ ....
Để mình ta yên ngủ giữa u sầu ....

Những giấc mộng vẫn luôn là hư ảo ...
Đắm chìm vào hơi ấm của trần gian ...
Mang yêu thương lấn át nỗi đau vùi ...
Mang hiện thực dìm vào trong mê muội ...

Hỡi giấc ngủ đừng đưa ta vào mộng ...
Hãy cùng ta phiêu lãng tháng năm dài ...
Để bóng tối muôn đời là hiu quạnh ...
Để ti`nh ta câm lặng ..... giấc mơ dài .....!!!

Người Điên Yêu Thơ
20-02-2006, 09:15 PM
Đêm không lạnh nhưng trong lòng ta lạnh
Tim đóng băng và tâm trí quay cuồng
Lòng ta buồn nên lệ cứ rơi tuôn
Dù ta biết người quên ta mãi mãi
Nhìn quanh thấy căn phòng thêm trống trải
Vắng hình em và thiếu tiếng em cười
Thiếu tiếng nàng nhỏ nhẹ lại vui tươi
Và như thiếu chút nắng vàng buổi sớm
Ta bỗng thấy tim mình buồn ghê gớm
Bóng hình em như còn mãi đâu đây
Riêng mình ta ôm lấy nỗi đau này
Và đi suốt cuộc đời ta lẻ bóng.

Lost.
20-02-2006, 10:52 PM
Đã bao nhiêu lần tự sưởi ấm trái tim
Nhưng rồi biết cũng chỉ là vô vọng
Cứ khắc lên những gì là ảo bóng
Tự tu mình cho nỗi nhớ không đau

Đã hết đông cảnh chiều thôi xơ xác
Đã hết tình nên dạ đã lạnh căm
Giấc ngủ ban xơ không tìm một chỗ nằm
Cho ký ức rong chơi ngoài hư vắng

Không còn nữa những trái tim hiếu thắng
Dành lại về mình những thứ sẽ ra đi
Để làm gì,uh chẳng để làm gì
Que diên thắp ,ấm sao đành,tim lạnh !!!

[L]ight
21-02-2006, 02:16 AM
Chiều mãi là chiều và đêm mãi là đêm
Không thể khác dù gió mây đổi sắc
Nên đêm buông thì chiều phải tắt
Nắng không ánh vàng vì nắng chẳng ưa đêm

Đường vắng ai về, có tiếng lá rơi êm
Hàng cây cô đơn nghiêng mình thiệt tội
Chỉ có đêm là chẳng hề bối rối
Dù trên cao, sao nhấp nhái trêu ngươi

Chiều chẳng cùng đêm đi suốt kiếp người
Bởi cùng đường nhưng không chung một hướng ...
Nên hẹn thề câm nín .. đành tư lự
Hai ngả rồi ..có nhớ tiếc cũng nguôi

*Mãi Xa*
21-02-2006, 05:49 AM
Em cứ nghỉ chia tay là chấm dứt !
Sẽ không còn gì nữa giử cho nhau,
Nhưng tại sao trong lòng vẩn đớn đau ?
Đêm xuống lạnh ngỏ hồn càng hoang vắng ?

Cố vùi sâu kỷ niệm vào quên lảng,
Biết làm sao ? Hình bóng mãi còn đây ?
Lối đi về, xanh ngắt những hàng cây,
Cùng đếm bước trên lối mòn hè phố ?

Nhắm mắt lại là lòng anh thấy nhớ,
Cả mùi hương em để lại trong phòng,
Những nhớ thương dâng cao ngất chập chùng,
Anh không có, nhưng chẵng gì thay đổi !

swtlilaznchik88
21-02-2006, 03:11 PM
Đêm về khuya nghe lòng càng lạnh vắng
Không tiếng người chỉ tiếng gió vi vu
Lá vẫn rơi bên hiên rớt qua mành
Như lời than khó an vào giấc ngủ

Nghe buồn hơn trong từng làn hơi ấm
Ngỡ người về khe khẽ bên đời vui
Dắt tay tôi qua hết bước thăng trầm
Mở mắt ra chỉ toàn là sương khói

Hương tình xưa như còn đây quanh đó
Không lãng mờ theo ngày tháng nhạt phai
Đến bên tôi trong đêm vắng mịt mờ
Như vầng thơ hát vang lời ân ái

Xin từ đây chôn tình vào hư ảo
Để cỏi lòng đỡ buồn khổ đơn côi
Tiễn bước ai nghe chua xót nghẹn ngào
Lời từ ly khóc thầm trong đêm tối

Hoàng Yến

Mua Sao Bang
21-02-2006, 03:25 PM
Hãy đễ nắng sưỡi hồng con tim nhỏ
Để mưa trời trút hết bỏ tâm tư
Hay cứ để những đêm trời sao sáng
Ta một mình tự cảm thấy niềm vui

Ta không khóc cho cuộc đời lạnh lẽo
Không muộn phiền chỉ bởi cô đơn
Nhưng bật khóc khi dòng đời thay đổi
Con gió vô chừng thổi mãi đi đâu..?

*Mãi Xa*
21-02-2006, 11:38 PM
Em thấy buổi chiều hôm nay trời lộng gió,
Sóng biển buồn vang dội phía xa xa,
Trời đầy mây, tia sáng chớp chói loà,
Em mang mãi tình anh trong tâm tưỡng !

Lang thang bước trên đường không định hướng,
Đêm khuya về tiếng sóng vổ xôn xao,
Cuộc đời nầy chỉ là giấc chiêm bao,
Nước mắt rơi đã trở thành biển mặn !

Sóng biển tình cuốn đời vào cay đắng,
Nổi ngậm ngùi bàn tay vẩy chia ly,
Con tàu buồn đã mang mãi người đi,
Sóng ở lại vẫn âm thầm sóng vổ !

[L]ight
22-02-2006, 02:16 AM
Một giấc mơ bao giờ đến hai lần ?
Nên cứ mãi mang nổi buồn thầm lặng,
Nổi xót xa từng đêm về lắng đọng,
Thành vủng buồn tràn ngập ỡ trong tim

Yêu đơn phương chắc là đau khổ lắm
Vì khi yêu mà không được đáp đền
Người ta nói : Yêu là hai hoà một
Nhưng đơn phương chỉ một với cô đơn.

Em chấp nhận một tình yêu như thế
Để nhìn anh được hạnh phúc bên người
Dù có thể chẳng bao giờ anh biết
Có một người con gái thầm yêu anh !

*Mãi Xa*
22-02-2006, 04:26 AM
Thành phố ngày xưa chỉ có hai đứa chúng ta,
Nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa !
Góc phố buồn riêng ôm nổi sầu chan chứa,
Vì hai mình, hai đứa ở đầu sông !

Những ngày mưa bong bóng nổi phập phồng,
Thân con gái theo chồng về xứ lạ,
Bỏ lại nơi đây những hàng cây đổ lá,
Công viên buồn với ghế đá âm thầm !

Mắt dỏi về một hướng nẻo xa xăm,
Ở nơi ấy có hai người hạnh phúc !
Mưa ngoài trời, cứ tưỡng rằng mình khóc !
Vì anhc ơi ! Càng vương vấn càng đau !

[L]ight
22-02-2006, 09:59 PM
Ngoài trời mưa rơi từng giọt mưa rơi
Mà đây em tựa cửa nép lòng chờ
Chúc thương chúc nhớ buồn trong nỗi nhớ
Mưa trời hay mưa lệ lòng em rơi

Tí tách mưa rơi đều như nước mắt
Lòng buồn em đếm từng giọt nhớ thương
Dẫu đơn phương, dẫu một mình khắc khoải
Vẫn ngõ hồn về nơi ấy cùng anh

Với thương đau, với cay đắng ngọt ngào
Em vẫn về nơi chốn cũ nhớ nhau
Lòng em đây mà dương như đã chết
Khổ đời nhau vị mộng đã bay xa

*Mãi Xa*
22-02-2006, 11:35 PM
Xuân đã về trên vùng đất quê hương,
Em đang sống nơi một vùng lạnh giá,
Bông tuyết rơi trên cây khô trụi lá,
Cứ ngỡ rằng em đã thấy một cành Mai !

Những bông hoa tha thướt với áo dài,
Gió Xuân nhẹ vờn quanh bên chậu Cúc,
Nụ hoa Quỳnh toả hương ra thơm phức,
Bàn tay mềm ngắt nhẹ đoá hoa thơm !

Trời mùa Đông buốt giá cả tâm hồn,
Nhóm ngọn lửa trong lòng cho mình ấm,
Gữi người yêu từ nơi xa vạn dặm,
Cánh én còn bay mãi đến nơi anh !


Cảm ơn bạn... Look At Me...

[L]ight
23-02-2006, 01:51 AM
Dòng thơ xanh chỉ còn trong kỷ niệm
Chút ân tình gói gém gởi trời mây
Chữ thương yêu đong biết mấy cho đầy
Lời từ tạ héo gầy thân đơn lạnh

Tình ta trao phải chăng đang lẫn tránh
Để hồn mình thành khoảng trống vu vơ
Trách nhau chi ai nắm giữ chữ chờ
Thương với nhớ ngẫn ngơ lòng hoài cảm

*Mãi Xa*
25-02-2006, 04:41 AM
Nhớ về anh, em lại nhớ Nha trang,
Bải cát vàng, lớp sóng xanh, bờ biển mặn,
Hoàng hôn xuống, hồn chìm vào xa vắng,
Con dốc dài, Cầu Đá đứng chơ vơ !

Công viên buồn, hàng dương vẫn thẩn thờ,
Hàng ghế đá, lạnh lùng nằm yên đó,
Lời hát xưa, ru hồn vào thương nhớ,
Kỷ niệm còn theo mãi cuối chân mây !

Đường phố quen những giao động hằng ngày,
Đèn thắp sáng buồng tim thêm nhức nhối,
Người đi rồi, sao vẫn còn đứng đợi ?
Bóng con tàu đã khuất nẽo xa xăm ?!

[L]ight
01-03-2006, 08:09 AM
Xin im lặng một lần thôi, để nhớ
Kỷ niệm xưa yêu biết mấy cho vừa
Gói lại rồi ước hẹn với mộng mơ
Hành trang nặng những điều không thể nói

Xin anh hãy một lần thôi, đừng nói
Hai con đường chẳng thể khác được đâu
Ngã ba, ngã tư ta bước vội qua nhau
Để biền biệt ngược xuôi... trong khoảnh khắc

anh hãy xếp hành trang và khao khát
Để ngóng chờ phía trước một tình yêu
Có thể biết đâu, vô tình lắm một chiều
anh bắt gặp nửa của mình - yêu, thậy đấy !

..VÀ rồi sẽ..chẳng mấy chốc quên em..

*Mãi Xa*
04-03-2006, 06:26 AM
Mối tình đau ... kéo dài đến trăm năm !
Những dấu yêu một ngày thôi đã hết,
Những mùa Thu là những mùa Thu chết,
Đêm Xuân về giá lạnh tựa như Đông !

Con thuyền trôi trên dòng nước xuôi dòng,
Vẫn chưa thấy nơi nào là bờ bến !
Ngồi một mình cười buồn cho số mệnh,
Phụ nhau rồi ! Ai sẽ khổ hơn ai ?

Xoè bàn tay mình tự ngắm dấu tay,
Những đường chỉ ngoằn ngèo không lối thoát,
Nhốt tình yêu trong hồn không ra được,
Để rồi buồn chua xót mối tình tan !!!


...Làm sao Lại có thể quên?...

ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
05-03-2006, 12:06 AM
Hãy đễ nắng sưỡi hồng con tim nhỏ
Để mưa trời trút hết bỏ tâm tư
Hay cứ để những đêm trời sao sáng
Ta một mình tự cảm thấy niềm vui

Ta không khóc cho cuộc đời lạnh lẽo
Không muộn phiền chỉ bởi cô đơn
Nhưng bật khóc khi dòng đời thay đổi
Con gió vô chừng thổi mãi đi đâu..?

[L]ight
11-03-2006, 09:26 PM
Những tháng ngày khi em đã xa anh
Em khắc nhớ lên từng trang giấy trắng
Trang giấy trắng như tình em sâu lặng
Gửi choanh cả những nỗi vui buồn

Đã bao lần lệ em đã chảy tuôn
Nhòe giấy trắng nhòe vần thơ viết
Những giọt nuớc mắt hồng đỏ màu huyết
Nén trong lòng từ cái buổi chia tay

Đã bao lần em muợn màn đêm dày
Để bày tỏ những điều sâu kín nhất
Em không thể giấu anh một sự thật
Xa anh rồi - nhưng em vẫn yêu anh !

congchuatuyettinh
12-03-2006, 05:57 AM
khóc làm chi khi ta đã xa nhau
hãy xem đó như một lần tan họp
chia tay nhau sao quá nhiều nước mắt
khóc hận tình hay khóc để tiếc thương?
giọt nước mắt đừng nên rơi xuống
chỉ vì tình kia đã ra đi

smallcatvn
12-03-2006, 06:27 AM
Những tháng ngày khi em đã xa anh
Em khắc nhớ lên từng trang giấy trắng
Trang giấy trắng như tình em sâu lặng
Gửi choanh cả những nỗi vui buồn

Đã bao lần lệ em đã chảy tuôn
Nhòe giấy trắng nhòe vần thơ viết
Những giọt nuớc mắt hồng đỏ màu huyết
Nén trong lòng từ cái buổi chia tay

Đã bao lần em muợn màn đêm dày
Để bày tỏ những điều sâu kín nhất
Em không thể giấu anh một sự thật
Xa anh rồi - nhưng em vẫn yêu anh !
Em yêu dấu, thôi em đừng khóc nữa
Cho cơn mưa chóng tạnh ở nơi đây
Phố lạnh tanh, vốn đã sẵn héo gầy
Mưa chi nữa cho đầy thêm niềm nhớ

Em hãy gắng nén sâu trong nhịp thở
Cơn nghẹn ngào của cách trở, chia xa
Tháng sáu buồn, rồi tháng sáu cũng qua
Niềm đau đó cũng nhoà theo năm tháng

Hãy khép mắt, thả hồn vào quên lãng
Như một lần hờn giận, bỏ đi chơi
Thầm nhủ lòng quên, quên hết đi thôi
Mới một buổi - Ôi, sao mà nhớ quá!

Thôi hãy lau giọt lệ sầu trên má
Cho hôm nay còn có một thoáng vui
Ở nơi đây, hiếm lắm những nụ cười
Đừng khóc nữa, cho sóng đời bạc trắng

Hát đi em, cho vơi niềm trống vắng
Bài tình ca mình thường lắng nghe
Cho lời thơ tôi viết những tháng hè
Không ai oán như tiếng ve than thở

Cười em nhé, cười như ngày xưa đó
Buổi hẹn hò quên hết những âu lo
Nụ cười xinh ngày ấy em tặng cho
Em có biết tim tôi còn ấp ủ?

Hãy nhớ nhé, tìm trong chồng thư cũ
Những bài thơ tôi gửi tặng riêng em
Hãy mỉm cười và đọc lúc vào đêm
Để tôi mãi bên em trong giấc ngủ.

*Mãi Xa*
14-03-2006, 07:45 PM
Em tìm thấy rồi trong ánh mắt của anh,
Sáng long lanh với những lời thầm nói,
Đưa em vào buổi mù sương kín lối,
Em chỉ cần nắm được ngón tay anh !

Mái tóc người thương rơi xuồng êm đềm,
Em cứ tưởng đang nằm trên thảm cỏ,
Trời trong veo với ngàn sao lấp ló,
Cửa thiên đường đã mở sẳn cho nhau !

Bờ môi thơm thoát hơi thở ngọt ngào,
Em ngây ngất buồng tim như nín thở,
Ước mong sao cho tình đừng dang dỡ,
Để mình yêu cho đến suốt cuộc đời !

hoa cong chua
16-03-2006, 06:46 AM
em nhớ hoài những giây phút bên anh
lòng xao xuyến bồi hồi không tả xiết
trăng trên cao nào đau thể hay biết
trái tim em trọn kiếp thuộc về anh

nhưng bỗng đâu cơn mây nào kéo tới
xua tan đi ánh sáng của vần trăng
của tình em ngàn em em đã thắp
để bây giờ em mãi vẫn cô đơn

xa xa xa ngàn trùng xa xa cách
biệt li giờ ta lại gặp lai nhau
trong sâu lòng em thầm mong anh sẽ
quay trở về là anh của ngày xưa!

em yêu anh như vầng trăng đêm cuối
tàn đêm rồi nắng ấm lại thắp lên
thay ánh trăng bằng trái tim ấm nồng
chan chứa tình nguyện kiếp mãi bên anh

swtlilaznchik88
16-03-2006, 04:01 PM
Người đã biết tôi đang sầu đang nhớ
Vậy tại sao trên phố vắng hững hờ
Có biết lòng chết lặng mấy hồn thơ
Khi người ta giở vờ như không biết

Người có thương xin một lần lên tiếng
Đừng giỡn đùa trên mạch sống con tim
Có biết không từng đêm vướng ưu phiền
Bởi vì ai làm lòng này say đắm

Người tình ơi tôi còn thương nhiều lắm
Mơ mộng hoài mối tình ấy trăm năm
Tôi cùng anh đi hết tháng ngày lành
Trong vòng tay ngọt ngào niềm mơ ước

Swt - HY

ShadowSunset
19-03-2006, 01:19 AM
Đêm nay trăng sáng qúa
Trăng tròn giữa mùa Đông
Chị Hằng tắm dưới hồ
Nô đùa với bóng cây

Trăng rọi xuống đồng tuyết
Một thiên đường màu trắng
Ta như người trong mơ
Lạc lối đến thiên thai

Gió đông hiu hiu lạnh
Nước mặt hồ lăn tăn
Bầy vịt trời nghe động
Soải cánh bay trong đêm

Vịt bay về đâu nhỉ ?
Hay cũng giống như ta
Chẳng biết phải về đâu...!
Trăng đang ngã về tây...v