PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn thay Xuân



hoa cong chua
28-01-2006, 05:29 AM
Xuân sang sao lá ngả vàng
lòng người trống vắng
lá vàng rụng rơi
dường đi vắng lặng đôi đường
tình chàng ý thiếp
duyên tình uyên ương
mai sau dù có vấn vương
Xuân ơi đừng đến reo buồn lòng ta

Jack
28-01-2006, 06:24 AM
Xuân sang anh lại nhớ nàng
Nhớ người con gái hay sang lấy hàng
Nhà em bán gạo bán gừng
Bánh khoai bánh chuối ,bánh chưng đầy nhà
Ước gì anh lấy được nàng
Bánh ăn ko hết , gạo gừng đem cho

hạ vàng (*-")
28-01-2006, 08:51 PM
xuân dang tới anh bước bên dời
vắng bóng người con gái nào có hay
anh không biết ngỡ tưởng người di cạnh
tình duyên dó gieo sầu vương bối rối
:huglove: :huglove: :huglove: :huglove: :huglove:

Hàn Cát Nhi
28-01-2006, 10:25 PM
Lá vàng rụng rơi iem kóa nhớ
Thuở hai đứa kùng nhau đi dưới nắng
Mắt ai xao xuyến ...nhìn theo bóng
Nhớ hoài koan iem ... mùa xuân ///..đến

Đa Tình Cô Nương
29-01-2006, 05:36 PM
Một mùa xuân nữa lại đến anh có nhớ
Kỷ niệm ngày xưa chúng ta bên nhau
Cớ sao giờ đây chỉ mình em lẻ bước
Tự hỏi lòng không biết vì sao anh ra đi...

hoa cong chua
30-01-2006, 03:13 AM
Xuân đang tới dắt tình anh đi mất
đi theo người con gái của lòng anh
Xuân trong xanh nhưng sao buồn quá vậy
để nơi này mình em vầy lá rơi!

Đa Tình Cô Nương
30-01-2006, 04:01 PM
Lá rơi đã mấy xuân rồi
Chờ người không đến lệ sầu, lòng đau
Đâu đớn thì đã ra sao?
Người không quay lại hẩm hiu một mình

hương_ngố_1989
30-01-2006, 09:31 PM
một mình thì có sao đâu
anh đi anh lại quay về chốn xưa
tình đi rồi lại tình về
đời này anh chỉ có một mình em^_*

Lost.
30-01-2006, 11:13 PM
May mắn quá sắc xuân này không giá
Nhưng nụ cười ngọt vỡ khắp không gian
Ánh mắt sâu,sâu lắng vẫn dịu dàng
Một câu nói khẽ khàng,nhưng ....vẫn biết

Xuân lại thắm sau ngàn hồi mải miết
Quay trở về sưởi ấm những con tim
Những con tim - buốt giá - im lìm
Nhưng ao ước quay về thôi,êm lắm .....

hương_ngố_1989
30-01-2006, 11:35 PM
sóng gió trong những phút êm đềm
hay lắm chăng 1 kiểu sống lạ kì

Đa Tình Cô Nương
03-02-2006, 05:57 PM
Anh đi làm tim em đau nhói
Giờ quay về anh nói tiếng yêu thương
Thôi anh ơi, em không cần anh nữa
Lời gian dối em đã nghe quá nhiều
Xin anh đi đi để tim em được bình yên

Ngốc_xít_thứ_thiệt
04-02-2006, 03:20 AM
Em ra đi làm mình anh lặng lẽ
Hứng cô đơn trọn đêm thâu
Từng đêm nhớ em trong tuyệt vọng
Tim anh cũng dần giá băng
Giờ đây khi gặp người con gái khác
Con tim lạnh lùng bỗng làm sao
Nhưng sự thực thì vẫn thế
Anh mãi mãi không dám đi thêm!

hoa cong chua
04-02-2006, 03:22 AM
đường dài sao anh ngừng bước
để lá vàng còn rụn lại phía sau lưng
sbao ánh nắng chan hòa tình ta đó
hãy cất đi để lại kỉ niệm sầu