PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai viết tiếp giùm tôi với



lưu giang hồ
23-06-2006, 09:13 PM
vô đề


cuộc đời như sóng xô bờ
tôi đâu có ngờ em lại bỏ tôi
ngồi cạnh em nói yêu tôi
khi đi em nói đôi câu tạm biệt

saygoodbye
23-06-2006, 09:26 PM
không ngờ củng phải thôi anh
vì em đã biết anh hông chung tình
hông lẻ lại cứ ngồi chờ
đợi anh đi mất bất ngờ em sao

saygoodbye
23-06-2006, 09:36 PM
một con sóng vỡ tan trong ky ức
đánh thức giấc mơ em trong lòng
phòng không nay anh luôn vắng bóng
lóng ngóng trông mong đến hao mòn

(bạn ơi bài trên hai câu cùng một vần àh chứ không phải 4 câu bài thơ đầu bạn đối lại cũng chỉ có hai cân cùng một vần thôi đúg kô nè )

tongnguyenhuy
24-06-2006, 02:31 AM
tình yêu như xóng vô bờ
tôi đâu có ngỡ em giờ bỏ tôi
để giờ lẻ bóng đơn côi
buâng khuâng ôm ấp mãi đôi câu thề

cherry90
24-06-2006, 03:35 AM
trách làm chi câu nói vô tình
ko duyên ko nợ nên đành chia tay
nếu một mai anh yêu một người khác
chúc anh được hạnh phúc với người yêu
và đừng như mối tình xưa ngây dại
một thời nông nổi ta trót yêu

tongnguyenhuy
24-06-2006, 06:27 AM
ước sao quay lại thời nông nổi
giấc mơ hạnh phúc của đời tôi
để được nhìn em như thuở ấy
sao giờ thấy nhớ quá đôi môi

hoang hon mau tim
24-06-2006, 07:12 AM
kỷ niệm ấy như làn mây thoảng
nhớ làm gì nỗi nhớ vu vơ
mộng đẹp đó vì ai mà tan vỡ
nơi triền đê chờ mãi bóng một người
hoa tàn vội như lòng em vậy
có trách gì chỉ mãi ngu ngơ

cuongdayne
24-06-2006, 08:21 PM
bâng khuân một lúc môi kề
tình em anh đã tràn trề yêu thương

saygoodbye
24-06-2006, 09:06 PM
cuộc đời sao lắm vấn vương
người thương kẻ nhớ tơ vương muôn đời

tongnguyenhuy
25-06-2006, 02:36 AM
đời như thế mới là đời
không thì vô vị chẳng lời yêu thương
nhưng đời cũng lắm tấm gương
vì vương vấn quá... sông Hương trầm mình